THƠ BẢY CHỮ - NGUYỄN VĂN THÁI

Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 301 đến 301 trên tổng số 301 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 2230
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:THƠ BẢY CHỮ - NGUYỄN VĂN THÁI - 1 ngày và 1 giờ
0
CHIA SẺ

Được biết thi huynh ẩn mệnh mèo
Thân già tự thích kiểu nằm treo
Ban ngày mướp rủ đùa xem múi
Bóng lạ đêm lên rỡn nhảy đèo
Dẫu ỉu ve gầy manh vải quấn
Hương trà vẫn quyện áng tình reo
Hết thời xuân sắc hồn tươi trẻ
Chán bưởi nhìn sung lại muốn trèo.
 
Nguyễn Văn Thái
28-6-2020/329
 

Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 301 đến 301 trên tổng số 301 bài trong đề mục