THƠ BẢY CHỮ - NGUYỄN VĂN THÁI
Thay đổi trang: << < 22 | Trang 22 của 22 trang, bài viết từ 316 đến 324 trên tổng số 324 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 20.07.2025 08:11:41 (permalink)
0
D Ĩ  V Ã N G

 
Bảy mốt xuân vàng mãn nguyện trôi
Vầng mây nắng phủ trắng bông rồi
Tâm hồn nóng lạnh bao chiều gió
Số phận thăng trầm bấy kiểu côi
Đảo cuộc hàn vi nhằm tổ ấm
Rời nơi khổ cực ủ xanh đồi
Bóng câu cười họa màu sông… bể
Hát khải hoàn ca! Ngọt chén bôi*!
 
Nguyễn Văn Thái
10-11-2020/3587.345
(*) Chén ly bôi
 
Nguyễn Văn Thái 1949 23.07.2025 18:40:03 (permalink)
0
D U Y Ê N  H Ồ N G
 
Lãng đãng mây rong ruổi gió chiều
So vần lãng tử sóng hồn phiêu
Nắng ngày thong thả vườn xanh vãng
Đồng mộng ngẩn ngơ vẽ cánh diều
Nở đẹp cành duyên trời, trộm nhớ
Hoa tình nhụy tỏa ngát, thầm yêu
Ngạc nhiên tiên giáng lầu kì ngộ
Son sắt - dạ khuyên chữ giáo điều*.
 
Nguyễn Văn Thái
16-11-2020/3591.346
(*) Luận điểm được công nhận mà không chứng minh,
coi là chân lí bất di bất dịch
 
Nguyễn Văn Thái 1949 25.07.2025 10:48:02 (permalink)
0
NHỚ KỈ NIỆM QUÊ XƯA

Nao lòng khắc khoải lạnh ngày mưa
Ủ ấm tim côi mãi chẳng vừa
Kỉ niệm vơi đầy trong nỗi nhớ 
Ngôi nhà mục nát giữa dòng đưa
Bao giờ nhỉ? Trở về quê cội
Có họa may! Cầm được phúc thừa
An lạc chốn này cho phải lẽ
Giãi giề thơ phú thỏa niềm xưa.
 
Nguyễn Văn Thái
25-11-2020/3598.347
 
Nguyễn Văn Thái 1949 31.07.2025 15:53:33 (permalink)
0
V À O   Đ Ô N G
 
Dưng buồn vãn hội bước vào đông
Gửi lại mùa thu những ấm nồng
Lạnh giá u hoài câu tiễn biệt
Bơ thờ khắc khoải nỗi chờ trông
Theo vần điệu khởi tồn tan rã
Trải cuộc người khai dưỡng ấp bồng
Dấn bể trầm luân đành nhẽ vậy
Mong đời phúc lộc mãi, đừng giông!
 
Nguyễn Văn Thái
6-12-2020/3607.348
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 06.08.2025 07:57:46 (permalink)
0
D U Y Ê N   T H Ơ
 
Bề Trên kết đẹp mối duyên hồng
Trọng đức yêu vì quản bão dông
Nghĩa phú bền lâu ngời vẻ đẹp
Tình thơ thắm đượm ngát hương nồng!
Luân hồi, nước chảy chi chi… mặc!
Lắng đọng, tâm nguyền mãi mãi… trông
Nhạc khúc ru đời qua vãn cảnh*
Hoàng hôn tím đỏ áng mây bồng.
 
Nguyễn Văn Thái
3610.349
(*) Cảnh già
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2025 11:38:53 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Nguyễn Văn Thái 1949 11.08.2025 10:14:04 (permalink)
0
T Â M   S Ự   B Ạ N   T H Ơ
 
Vầng đêm mở sáng quãng lưng chừng
Thắp rạng tâm mình giữa kín bưng
Lượn mắt vườn thơ hồn phấn khởi
Lòng reo nhạc khúc dạ tưng bừng
Dòng văn ngẫm, chữ vần soi thấu
Trí tuệ khơi, từ nghĩa cất chưng
Nẻo ấy anh cười xua quạnh quẽ
Cùng trong giá lạnh gửi câu mừng.
 
Nguyễn Văn Thái
18-12-2020/3612.350
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2025 11:19:16 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Nguyễn Văn Thái 1949 13.08.2025 09:47:02 (permalink)
0
Đ Ờ I  H Ư U  V Ớ I  T H Ơ
 
THƠ hoài trải mộng giữa tầng mây
ĐẪM giọt mồ hôi nhỏ thấm dầy
MỰC chảy tuôn đều ru nỗi nhớ
CÂU vờn sắp đủ tạo dòng xây
TRÀN hương ủ ấm ngừa tâm lạnh
QUYỂN trọn chồng cao phủ dáng gầy
SÁCH để sàn thư lèn chỗ trống
BONG BÌA RÃ GÓC ĐẬM VẦN ĐÂY.
 
Nguyễn Văn Thái
3614.351
 
Nguyễn Văn Thái 1949 24.08.2025 11:21:19 (permalink)
0
T Ì N H  T H I  H Ữ U
 
Bao ngày khấp khởi rộn mừng trông
Rạng rỡ ban mai ngát nụ hồng
Thiện chí dày công từng vượt nỗi
Tâm tình nặng nghĩa chẳng nề dông
Tơ duyên mỏng, vẫn dành lòng quý
Nhạt sắc thơ, vui ủ chữ đồng
Thuở ấy người xưa còn giữ lệnh
Lời vàng một khối trải sâu nông.
 
Nguyễn Văn Thái
3619.352
 
Nguyễn Văn Thái 1949 10.09.2025 09:27:39 (permalink)
0
T Ư Ơ N G   P H Ù N G
 
Nghe tiếng, mạng phây lòng nhẫn chờ
Tâm tình giãi tỏ với người thơ
Chan hòa bõ vọng thời xa vắng
Mãn nguyện đa mang lúc hững hờ
Duyên kiếp định lâu ngày sẽ thỏa
Nghĩa tào khang dẫu muộn còn mơ
Hương tình ủ chín thành thơm mật
Ủ ấm niềm đông đã hẹn giờ!
 
Nguyễn Văn Thái
28122020*3622.353
 
Thay đổi trang: << < 22 | Trang 22 của 22 trang, bài viết từ 316 đến 324 trên tổng số 324 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9