Em ơi ta vào cõi thơ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 86 bài trong đề mục
ánhtrăngtàn 16.11.2005 19:11:11 (permalink)
0


Em ơi ta vào cõi thơ

Thôi lỡ rồi lỡ rồi
Anh đã vô tình rồi
Trái tim anh yếu đuối
Để em lấy mất rồi

Em ơi đừng buồn dỗi
Anh xin làm làn gió
Ru em từng ngọn nhỏ
Ru em từng làn mây

Ngày mai khó sum vầy
Em hãy đón vầng mây
Và để gió khỏa khuây
Cho tâm hồn dịu vợi

Ta nhớ nhau em ơi
Ru nhau từng lời thơ
Gửi nhau từng hơi thở
Nhớ thương nhau từ giờ

Em là bóng trăng thơ
Anh là hồ nước trong
Tình em cõi chờ mong
Hình em in đáy hồ
#1
    BĂNG NGUYỆT 17.11.2005 13:33:24 (permalink)
    0

    Em ơi ta vào cõi thơ

    Thôi lỡ rồi lỡ rồi
    Anh đã vô tình rồi
    Trái tim anh yếu đuối
    Để em lấy mất rồi


    Cho nhau chút kỉ niệm này

    Người mà hong có trái tim
    Như hoa đã rụng xuống thềm còn đâu
    Mình ko cần bảo gì nhau
    Cứ kêu ghét lắm...nhưng nào quên ai

    Tựa nương hai chữ đắng cay
    Có anh chia sớt...thương vay...thế nào?!
    Bây giờ ta của...của nhau
    Ngày mai cứ mặc...ta trao bây giờ

    Nợ duyên là chữ ko ngờ
    Từng là người lạ...hững hờ...đi qua
    Bỗng sao...mà lại....thiết tha
    Câu thơ chén rượu , tách trà thành thân

    Em ko còn những thanh tân
    Cho anh chỉ có mấy vần thi thôi
    Hôm nay có bứơc qua rồi
    Cho nhau kỉ niệm...một thời..nhé anh!!!
    #2
      ánhtrăngtàn 18.11.2005 05:26:44 (permalink)
      0
      Duyên kia ai buộc tơ hồng

      Nhìn em nâng chén rượu nồng
      Mà sao anh thấy cõi lòng đắng cay
      Hai ta nâng chén rượu đầy
      Uống cho đi hết những ngày sót xa.

      * * *

      Mắt nhìn về nẻo xa mờ
      Thương em nơi đó bây giờ ra sao
      Đông về mang cái lạnh vào
      Chạnh lòng ao ước xuân chao nắng hồng

      Duyên kia ai buộc tơ hồng
      Cho ai vương vấn trong lòng nhớ thương
      Đành rằng mỗi đứa mỗi phương
      Mà nay duyên phận nối tương tư lòng
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2005 16:46:08 bởi BĂNG NGUYỆT >
      #3
        BĂNG NGUYỆT 18.11.2005 16:42:09 (permalink)
        0
        Mỏng manh một sợi tơ hồng

        Cùng anh cạn chén hoan ca
        Mà sao anh nói xót xa làm gì
        Nhìn nhau chẳng biết nói chi
        Nâng ly cạn chén, rồi mi..dịu dàng

        * * *

        Bây giờ đông lạnh gió se
        Có tình anh đó vỗ về từng khi
        Em còn mong ước điều chi
        Vần thơ thương nhớ khắc ghi...duyên này

        Hút tầm mắt ,xoải chim bay
        Tơ hồng mỏng mảnh biết ngày nào..băng
        Lạc loài như một bóng trăng
        Gần nhau gang tất mà hằn vạn xa

        Nhìn nhau cừoi nói thiết tha
        Một bàn tay siết ko wa được nè
        Tuyết đông rồi tới mưa hè
        Thu đi Xuân lại...ai về...cùng ta...!
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2005 16:47:16 bởi BĂNG NGUYỆT >
        #4
          fly1tome 19.11.2005 07:33:49 (permalink)
          0
          Vô tình rão bước đi qua
          Vào khu rừng vắng tình xa mịt mờ
          Gặp người con gái hái mơ
          Cùng nhau hẹn ước cõi thơ bước vào...
          #5
            ánhtrăngtàn 19.11.2005 10:23:10 (permalink)
            0
            Giận dỗi

            Hôm qua mây lỡ bay quanh
            Làm nàng giận dỗi để anh rối bời
            Mây ơi xin hãy đi chơi
            Cho nàng hết giận cho trời lại xanh

            Hôm nay mây nhẹ mỏng tanh
            Nhủ lòng không biết người đành ra sao
            Mây ơi thôi hãy lại vào
            Cho đây nhắn gửi lời nào yêu thương

            Ngày mai mây đến trùng dương
            Mang theo nỗi nhớ ngàn phương đi rồi
            Mây vào dỗ ngọt dùm tôi
            Người ơi người có như tôi không nào ?
            #6
              BĂNG NGUYỆT 20.11.2005 17:02:45 (permalink)
              0
              Có giận gì đâu

              Giận dỗi gì đâu chớ có buồn
              Lời nói chỉ là cí gạch vuông
              Nhớ chàng em ngước nhìn mây trắng
              Nhẹ nhàng thở hắt, ngẩn ngơ suông

              Hôm nay u ám , trời mùa sương
              Em vẫn ngủ ngon giấc mộng thường
              Thấy anh dang rộng vòng tay đón
              Dìu em cùng bước ngõ... yêu thương

              Ngày mai anh có thấy..chán chường
              Cứ việc bước đi chớ vấn vương
              Nỗi nhớ ngày xưa trôi đi lạc
              Em biết phận em....thật..dể lường.

              #7
                fly1tome 21.11.2005 04:04:36 (permalink)
                0
                THẬT LÀ...THƯƠNG...
                Nghe lời ai nói thật là...thương
                Bao nỗi đam mê...bổng chán chường
                Người đi kẻ ở lòng đau thắt
                Ngoài mặt tươi cười...tại màn sương...
                #8
                  BĂNG NGUYỆT 21.11.2005 09:34:57 (permalink)
                  0

                  anh sợ anh làm cho em chán chường thôi


                  Anh ơi ta vào cõi thơ

                  Nhỏ chỉ như cánh hoa
                  chưng trong phòng tối
                  Anh như nhật quang
                  bao la với khoảng trống bên ngoài
                  Một ngày dài
                  như mọi ngày bước qua
                  Ánh trăng xa
                  le lói trải ánh vàng

                  Bèo nước gặp nhau
                  nói làm chi hò hẹn
                  Làm sao mà vẹn được
                  đường nghịch vách ngăn
                  Ví dầu như ánh trăng
                  Thi khách vẽ sầu
                  Thời gian qua mau
                  Từ từ chìm lắng!!!


                  ***
                  *******

                  Chuyện ngày mai...!!

                  Em chẳng là nàng Công Chúa Mỵ Nương
                  Muốn yêu anh sợ người thường-- chỉ trích
                  Chuyện tình yêu của cái thời con nít
                  Em bây giờ.....có quấn quít được chăng?!

                  Em không là tiên nữ ở cung Hằng
                  Nhưng lại muốn làm Nguyệt băng muôn thuở
                  Hướng về anh với muôn ngàn trăn trở
                  Chuyện chúng mình có được --nợ tròn duyên?!

                  Kiếm đâu được nữa, cái chữ thuyền quyên
                  Mà cho anh một đêm huyền..cổ tích
                  Nói với nhau biết bao điều nhăng nhít
                  Có lúc nào..em nói....thích..anh đâu?!

                  Ánh trăng tàn thơ thẩn những đêm thâu
                  Nhớ về anh trăng sầu trăng thơ thẩn
                  Nếu ngày nao anh vô tình bất cẩn
                  Đắm trăng rồi có hối hận...không anh...?!

                  (Cho cí người thách tui dzám cưa đổ được anh hihi)


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2005 20:49:53 bởi BĂNG NGUYỆT >
                  #9
                    ánhtrăngtàn 22.11.2005 08:03:30 (permalink)
                    0
                    Gửi em ánh mắt yêu thương!

                    Có phải chăng, đây chỉ là bèo nước gặp nhau ?
                    Mới gặp thôi, mà sao như đã tự bao giờ
                    Hai đứa mình, chưa từng có lời nào hẹn trước
                    Mà sao cách nửa địa cầu, mình vẫn gặp nhau?
                    Anh không có gì để cho em
                    Chỉ có đêm trường dài vô tận
                    Cùng một vài ngôi sao sáng
                    Và một vầng trăng đơn côi.

                    Anh gửi em lời thì thầm của gió
                    Anh gửi em lời to nhỏ của mây
                    Anh gửi em giọt sương mai lóng lánh
                    Anh gửi em ánh mắt sao đêm trường
                    Anh gửi em tình ban mai nồng ấm
                    Sưởi lòng em những đêm ngày giá lạnh.

                    Trăng tàn soi bóng lẻ loi
                    Dõi người nơi đó đường đời gian nan
                    Cầu mong người hỡi bình an
                    Đừng vì trăng lẻ băn khoăn nỗi niềm.
                    #10
                      MM_Ngoc 22.11.2005 12:07:06 (permalink)
                      0

                      Trăng tàn soi bóng lẻ loi
                      Dõi người nơi đó đường đời gian nan
                      Cầu mong người hỡi bình an
                      Đừng vì trăng lẻ băn khoăn nỗi niềm.


                      Tìm nhau dưới trăng

                      Trăng có tàn đâu có tan đâu
                      Chỉ vì người trước trốn người sau
                      Sau rèm mây tím trăng che miệng
                      Khúc khích cười ai lỡ tình đầu
                      Này hỡi ai nhìn nhé đừng sầu
                      Dáng kia mai mảnh dưới đêm sâu
                      Chờ người tri kỷ - chờ ai đó
                      Mà mắt môi tình mãi tìm nhau
                      Tìm đi gió xóa những thương đau
                      Nữa đêm Quỳnh vẫn thắm hương lâu
                      Nụ Hồng đợi nở bình minh đó
                      Trao trăng tình lũ khách tìm nhau
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2005 12:09:57 bởi MM_Ngoc >
                      #11
                        BĂNG NGUYỆT 23.11.2005 16:22:42 (permalink)
                        0
                        Giấc mơ có thật!

                        Ngủ đi anh..đêm đã muộn lắm rồi
                        Đến với em chi những ngày quá vội
                        Đừng hành chi cái xác thân vô tội
                        Em hiểu mà..anh...chẳng lỗi gì đâu

                        Tiếc một điều giá mình chớ đi sâu
                        Qua biên ải thế giới màu...tình ái
                        (Em)Biết em bình thường như bao cô gái
                        Anh gặp qua và lại.....lại nói yêu

                        Anh nói rằng anh đã thật..đổ xiêu
                        Có phải em..? là thế thân người khác
                        Em điếng người........với trái tim đau rát
                        Sao dại khờ.......mất mát...cái gì đây...

                        Ngủ đi anh....để rồi mai tỉnh dậy
                        Chuyện chúng mình tương tự một giấc mơ
                        Đến thật nhanh...rồi đi cũng ko ngờ
                        Mai gặp nhau.....khẽ cười........mơ có thật.......!!!


                        ***********
                        **************

                        Cợt đùa nhau chi!

                        Có gì đâu mà cứ nhói tim đau
                        Điều tôi sợ....cố cầu sao...đừng có......
                        Nhưng hôm nay, ai đó..chứng minh rồi
                        Đây, xin trả những lời người trao tặng

                        Xin trở về với khoảng trời bình lặng
                        Thế giới anh....chẳng trăn trở..vì tôi
                        Thì trau chuốt chi những lời hoa mỹ
                        Xin trở về với..bình vị..đời tôi

                        Cợt đùa chi....làm hành con tim..tội
                        Ánh trăng tàn.......không nông nỗi...nữa đâu

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2005 16:24:36 bởi BĂNG NGUYỆT >
                        #12
                          ánhtrăngtàn 23.11.2005 20:17:29 (permalink)
                          0
                          Oan!

                          Đất bằng nổi sóng rồi đây
                          Sao như hụt hẫng dưới chân vô hình
                          Đêm nằm thao thức canh thâu
                          Ngẫm đi nghĩ lại vì đâu em buồn
                          Sáng chưa tỉnh giấc hoàng hôn
                          Lòng bao xao xuyến bồn chồn không yên
                          Anh vào tìm đọc thơ em
                          Bao nhiêu chua sót sầu đem não nề
                          Lòng tin chỉ đáng câu hề ?
                          Bao nhiêu tình cảm đổ về núi sông
                          Bỗng đâu đầu lưỡi cay nồng
                          Oan này xin gửi nước sông Hoàng Hà
                          #13
                            BĂNG NGUYỆT 25.11.2005 15:39:11 (permalink)
                            0
                            Sóng cuộn hồn ai...!

                            Buồn ngả lăn ra đất
                            Tìm lại chút hương quê
                            Chẳng gì ngoài chật vật
                            Của lo lắng bộn bề

                            Lạnh băng nền gạch trắng
                            Vắt mắt lên trần nhà
                            Rét run com tim vắng
                            Mòn mỏi nhìn về xa

                            Chút tâm tình bao la
                            Chất bóng hình người lạ
                            Trời cũng mưa tầm tả
                            Đồng cảm vậy sao ta

                            Như đứa trẻ lên ba
                            Nó nằm dài trên gạch
                            Nghe nhịp mưa tí tách
                            Hồn đầy những phong ba


                            ***
                            ******
                            Thơ thẩn, thẩn thơ

                            "Anh ở chốn xa, em cũng xa"
                            Mấy vần thô thiển, ý ngọc ngà
                            Trải làm sao hết đây hả bạn
                            Những lần sương muối chợt giăng qua

                            Đông về lấy mất đi mùa hạ
                            Nổi nhớ bâng khuâng cứ âm ba
                            Thông già trần trụi chờ áo mới
                            Xuân đến thầm thì.. với muôn hoa

                            Bao mùa ta vẫn là khách lạ
                            Mùa này bỗng đổi chút thiết tha
                            Nhìn nhau ngượng nghịu lời yêu lắm
                            Chuyền tay những khúc trữ tình ca

                            Nói hộ lòng mình bao rộn rã
                            Hương trầm sương trắng liếc, chua ngoa
                            Chẳng phải là em mong ly biệt
                            Mà họp một nhà... khó lắm đa!
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2005 12:14:08 bởi Viet duong nhan >
                            #14
                              fly1tome 26.11.2005 11:10:12 (permalink)
                              0
                              Hai nửa vầng trăng thật mặn mà
                              Trăng cười, trăng khóc tại vì xa
                              Nửa trăng lơ lửng hồn cô quạnh
                              Còn nửa đong đầy chuyện đã qua...
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2005 12:08:18 bởi Viet duong nhan >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 86 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9