Thơ TỨ TUYÊT - NGUYỄN VĂN THÁI
Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 154 trên tổng số 154 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 10.10.2024 11:49:34 (permalink)
0
 
D U Y Ê N   H Ồ N G
 
Duyên hồng huyền nhiệm ẩn dòng thơ
Trái chín thơm nây thỏa nỗi chờ
Dẫu trong sương khói thinh không ấy
Hương tím tình thâm đẹp tựa mơ.

13-11-2013*1406.497
 
V Ũ   Đ I Ệ U   Đ Ấ T   T R Ờ I

Sắc đỏ thắm mầu xòe cánh vui
Nhụy vàng khoe nở rạng ngời tươi
Tựa nền biếc đậm cành và lá
Vũ điệu ngàn năm của đất trời.

14-11-2013*1407.498
 
Ư Ớ C

Gọi chiều gom gió hoàng hôn
Ngân nga diều sáo nâng hồn trời trong
Tuổi thơ sông biếc khơi lòng
Giờ con nắng đượm ước mong cầm hoài. 

17-11-2013*1413.499
***
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 11.10.2024 10:35:01 (permalink)
0
M Ộ N G

Xả buông bụi bặm giữa trần ai
Thơ phú mê say ngọt gót hài
Hồn suối dập dờn in cánh hạc
Đài sen thấp thoáng quyện hồng mây. 

18-11-2013*1414.500
 
M Ơ

Hắt hiu quê cội ngẫm vần thơ
Vương bóng thân thương tọa ánh mờ
Ấm áp xuân mơn khơi khát vọng
Lắng lòng trăng hẹn ngỡ ngàng mơ!

22-11-2013*1419.501
 
C Ó   M Ộ T   T Ì N H   Y Ê U

Có mối tình trăm năm vắng mặt
Cách trùng khơi, gió chướng ngăn mây
Như một cây mang tên Bỉ Ngạn
Cả đời hoa lá chẳng duyên may.
 
23-11-2013*1420.502
***
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 13.10.2024 11:29:37 (permalink)
0
Đ Ô N G   V Ề

Đông về lạnh giá ai ơi!
Trăng kia còn giữ lại lời thề chung
Đêm chùng mù mịt không trung
Hạt buồn gõ nhịp nghe lung bung mờ.

24-11-2013*1423.503
 
 
N Ụ   C Ư Ờ I
 
Miệng cười trước để thăm nhau
Sau đem về muối ngấu sầu làm nguôi
Trầu cau vôi rộn nụ cười
Bã khơi vị ngọt màu tươi phớt hồng.
 
26-11-2013*1426.504
 
T Â M   H U Y Ế T
 
Phục người tuổi hạc đã cao
Vẫn say mạng ảo vẫn dào dạt thơ
Gửi vào tâm huyết niềm mơ
Trang Thơ - Hoa nối tới bờ u minh.
 
26-11-2013*1427.505
***
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 14.10.2024 09:08:27 (permalink)
0
H O A   D Ạ I
 
Mở hè hoa nở nắng vàng hươm
Thơm vọng chuông chùa tỏa bốn phương
Lũ bướm đêm say tìm mật ngọt
Ngờ đâu mắc lỡm bởi làn hương.
 
27-11-2013*1428.506
 
K I Ế P   N G Ư Ờ I
 
Tôi từ tuyệt đỉnh… sinh ra
Lóc, lăn cõi tạm… Ngộ ra… Làm người
Bể dâu sương gió khóc cười
Tay không... thoáng đã một đời... tay không!
 
27-11-2013*1430.507
 
B Ẫ Y   Y Ê U
 
Đắm sắc tình không con bướm bay
Mầu hoa khêu gợi chốn yêu này
Giăng bẫy bắt tình duyên thỏa mộng
Để tràn xuân ngập thế gian say...
 
28-11-2013*1432.508
***
Nguyễn Văn Thái
 
 
Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 154 trên tổng số 154 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9