Thơ TỨ TUYÊT - NGUYỄN VĂN THÁI
NGHIÊNG NGẢ Nghiêng nồng da diết lời ve
Anh chờ nghiêng ngả khướt be rượu tình
Song thưa nghiêng bóng ôm hình
Trăng nghiêng hờ hững khuya thinh thẫn thờ.
22120151908.666
NGHIÊNG CHIỀU Nghiêng chiều nắng ngả mái hiên
Nhìn sân lá rụng nghiêng thiền hoài xưa
Nghiêng về những nắng cùng mưa
Mà nghiêng thương nhớ tới bờ u minh.
Nguyễn Văn Thái
2212015*1909.667
HOA NGHIÊNG Hoa nghiêng trái ngọt cho cây
Bởi nghiêng hương sắc rộng bay bầu trời
Tình yêu nghiêng cả cho đời
Niềm vui nghiêng trọn con người nghĩa nhân.
Nguyễn Văn Thái
2312015*1910.668
CÁCH NÓI Sáo diều ngây ngất lòng người
Lo âu là tiếng sấm trời - tự dưng
Cũng là từ chốn lưng chừng
Gây hai tâm trạng… ta ưng cách nào?
Nguyễn Văn Thái
2312015*1911.669
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: