Thơ TỨ TUYÊT - NGUYỄN VĂN THÁI
Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 86 trên tổng số 86 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 30.04.2024 13:09:56 (permalink)
0
L Ạ C   D U Y Ê N
 
Hương đưa cánh bướm ngả say lòng!
Dẫu phải núi ngăn với cách sông
Duyên hẩm, ngàn xa hơn núi vực
Tình ngăn, chấp vạn… bạc hay không?
 
15-7-2012*997.273
 
 
S O N   S Ắ T
 
Ngày ấy chiến tranh chia cắt bờ
Ngây ngô ảo mộng suốt ngày mơ
Mỗi độ thu về bao đắng ngắt…
Nghĩa tình son sắt lạc vào thơ.
 
16-7-2012*998.274
 
 
Đ Á M  C H Ế T  K H Ô N G  N G H È O
 
Thời nay có đám chết không nghèo
Ngập ngõ vòng hoa - lũ nịnh theo
Xác nọ, trớ trêu, phường thất đức
Quan tài - bậc đỏ khối thằng leo.
 
16-7-2012*999.275
***
Tác giả: Nguyễn Văn Thái
 
#76
    Nguyễn Văn Thái 1949 01.05.2024 13:12:41 (permalink)
    0
    H O À N G  H Ô N  B Ê N  S Ô N G
     
    Bến chiều bồng gió cánh diều bay
    Sóng sánh không gian tiếng sáo đầy
    Mê đắm hồn quê trầm lắng đọng
    Hoàng hôn tím đỏ diệu huyền thay!
     
    16-7-2012*1000.276
     
     
    N H Ắ N   V Ề

    Úa tàn tính đã bao thu
    Thiên di tàn tã cánh, dù mây đen
    Biết người vàng đá, lạt mềm
    Tơ duyên ngắn ngủi làm em xa tình.
     
    17-7-2012*1001.277
     
     
    N H Â N   T H Ế
     
    Nắng thiêu kẻ sĩ thành ngơ ngẩn
    Phố sá đông người lạc bước chân
    Bão nổi biển khơi mùa chấp chới
    Còn bao chới với buổi canh tân.
     
    19-7-2012*1002.278
    ***
    Tác giả: Nguyễn Văn Thái
     
    #77
      Nguyễn Văn Thái 1949 02.05.2024 13:17:53 (permalink)
      0
      Q U À  T Ặ N G  T R Ẻ  C Ô I
       
      Quà tặng trẻ côi những nụ cười
      Những lời thăm hỏi thắm hoa tươi
      Những tấm lòng vàng bao độ lượng
      Trái tim nhân hậu sưởi cho đời.
       
      19-7-2012*1003.279
       
       
      C Ộ I  N G U Ồ N

      Vương vấn trong tôi một chút buồn
      Ai nào tri kỷ để lòng tuôn!…
      Chôn vùi cùng tận nơi vô thức
      Cho mãi  khơi xanh thắm cội nguồn.
       
      21-7-2012*1007.280
       
       
      H Ạ N H  P H Ú C  N H À  N Ô N G
       
      Vầng dương dọi chiếu xóa màn đêm
      Lã chã mồ hôi nắng sối thêm
      Mờ mắt đường cày xa tít tắp
      Góc bờ khói thuốc thả làn êm.
       
      26-7-2012*1011.281
      ***
      Tác giả: Nguyễn Văn Thái
       
       
      #78
        Nguyễn Văn Thái 1949 03.05.2024 13:20:26 (permalink)
        0
        V Ợ
         
        Gom xuân tôi tặng vợ hiền
        Trăm năm hương lửa an nhiên ngọt ngào
        Đò chiều sóng vỗ xôn xao
        Tay chèo mát mái em vào sông thơ.
         
        26-7-2012*1012.282

         
        E M  Đ I  X A
         
        Em đi để  nhớ cho ai?
        Mặt trời ủ rũ  trên vai nắng gày
        Đường xa hương tóc có bay?
        Có cơn gió lạ thoa đầy môi em?
         
        28-7-2012*1013.283
         
         
        M Ù A  H Ọ C  V Ề
         
        Mùa về lộng gió cổng trường
        Tiếng chim ríu rít ngọc vương đóa hồng
        Rộn lòng cánh phượng khát mong
        Ươm màu hoa đỏ cháy nồng vào thu.
         
        28-7-2012*1014.284
        ***
        Tác giả: Nguyễn Văn Thái
         
        #79
          Nguyễn Văn Thái 1949 07.05.2024 09:34:42 (permalink)
          0
          N G Ư Ờ I  N H Ắ C  T Ớ I  E M
           
          Vô tình gió đụng chuông tim
          Ngân nga… xao xuyến… lắng chìm… người ơi
          Vườn xuân ngày ấy hồng tươi
          Nay  buồn sâu lắng… nhạt lời nói yêu.
           
          4-8-2012*1016.285
           
           
          C Ù N G  C Ả N H
           
          Cơm tương cùng với giòn cà
          Tháng ba ngày tám đậm đà đùm nhau
          Nghĩa tình dân dã cao sâu
          Chung con thuyền ngộ tươi màu yêu thương.
           
          7-8-2012*1017.286
           
           
          T H Ủ Y  C H U N G
           
          Gập ghềnh xa bước sợi tơ vương
          Súng nổ bom rơi… giục chiến trường
          Thân gái đoạn trường nơi cố quận
          Một lòng đau đáu đẫm tà dương.
           
          13-8-2012*1022.287
          ***
          Tác giả: Nguyễn Văn Thái
           
          #80
            Nguyễn Văn Thái 1949 08.05.2024 08:16:21 (permalink)
            0
            M Ộ T  K I Ế P  N G Ư Ờ I
             
            Ngỡ ngàng nhạt nắng tấm hình xưa
            Sông nước long lanh nhẹ sóng đưa
            Bến cũ nổi nênh thuyền khúc cuối
            Trăm năm - cuộc ấy đã xong mùa.
             
            13-8-2012*1023.288
             
             
            D Ò N G  S Ô N G  T H Ơ
             
            Nguyện lòng xanh ngát thắm vườn thơ
            Khao khát dòng sông mãi ước chờ
            Sáng láng tâm hồn soi thế sự
            Lưu đời con cháu - ấy niềm mơ.
             
            13-8-2012*1024.289
             
             
            S Ô N G  H Ồ N G
             
            Ngàn năm lòng nặng đỏ phù sa
            Thơ mộng đêm trăng ngọt ánh ngà
            Nôi của muôn đời ru sự sống
            Lặng thầm vỗ sóng hát ngân nga.
             
            15-8-2012*1025.290
            ***
            Tác giả: Nguyễn Văn Thái
             
            #81
              Nguyễn Văn Thái 1949 10.05.2024 09:43:45 (permalink)
              0
              Ổ I  T H Ơ M
               
              Chợ về em bổ ổi thơm
              Hương thu ngào ngạt vàng hươm gian nhà
              Thơ tình ngấu nghiến ngân nga
              Tình thu đằm thắm vỡ òa trong nhau.
               
              18-8-2012*1031.291
               
               
              Đ Ợ I
               
              Bao giờ thuyền cặp bến đây?
              Cay chua mặn chát càng dày niềm thương
              Trọn đời chuốt sợi tơ vương
              Ngập neo nghe sóng sông Tương mơ màng.
               
              19-8-2012*1035.292
               
               
              N H Ớ  N G U Y Ệ T
               
              Một kiếp nghiêng mình cõi Phật mơ
              Mõ, hương thanh tịnh thức tâm chờ
              Nhớ Nguyệt tim côi buồn chốc lát
              Mái chùa vẳng gọi tiếng chuông thơ.
               
              24-8-2012*1037.293
              ***
              Tác giả: Nguyễn Văn Thái
               
              #82
                Nguyễn Văn Thái 1949 11.05.2024 10:02:04 (permalink)
                0
                H Ư Ơ N G  T H Ơ
                 
                Thoang thoảng thềm hiên ngỡ giấc mơ
                Hương thơ ngan ngát gợi mong chờ
                Xao xuyến hồn thơ trong mộng điệp
                Thi đàn đằm thắm đẹp tình thơ.*
                 
                25-8-2012*1038.294
                 
                 
                G I Ọ T  N Ắ N G  M A I
                 
                Sáng mai chim hót thả hồn mơ
                Giọt nắng lung linh thỏa ước chờ
                Rạo rực tim thơ hồng sắc mới
                Ngày lên tươi thắm ngát hương thơ.
                 
                25-8-2012*1039.295
                 
                 
                B U Ồ N  T H U
                 
                Chiều rơi lờ lững lá phai vàng
                Ngẫm nghĩ nhân sinh chợt ngỡ ngàng
                Chớp mắt bóng câu chừng ấy mộng
                Rộng dài vạt cỏ mãi miên man.
                 
                24-8-2012*1041.296
                ***
                Tác giả: Nguyễn Văn Thái
                 
                #83
                  Nguyễn Văn Thái 1949 12.05.2024 11:19:15 (permalink)
                  0
                  C U Ố I  H Ạ

                  Ngày đi cuối hạ nắng phai vàng
                  Ngoảnh lại trông hoài thấy xốn xang
                  Âu lẽ vần xoay con tạo hóa
                  Tình thu bao nữa kiếp riêng mang?

                  27-8-2012*1042.297
                   
                   
                  T Ì N H  C H I A  X A
                   
                  Hỏi vì đâu giục giã cánh thiên di
                  Trăng cuối hạ hay bằng lăng nhạt tím?
                  Nguyệt Cầm ngân nỗi lòng thêm xao xuyến
                  Cảnh thu xưa gió lạnh đã loang về
                   
                  27-8-2012*1045.298
                   
                   
                  T H U  X Ư A
                   
                  Thu xưa man mác mối tình mơ
                  Giọt nắng đa tình khóc nhận vơ
                  Nguyệt Lão chót quên duyên lỡ nhịp
                  Mạch tình cổ tích ngấn bơ thờ.
                   
                  27-8-2012*1046.299
                  ***
                  Tác giả: Nguyễn Văn Thái
                   
                  #84
                    Nguyễn Văn Thái 1949 15.05.2024 11:17:19 (permalink)
                    0
                    T Ì N H  T R Ă N G
                     
                    Khúc nhạc tình trăng rã cánh đêm
                    Heo may thoảng lạnh ghẻ hiên thềm
                    Dạ lan tỏa giọng pha hương cỏ
                    Gió thở khẽ khàng đưa giấc im.
                     
                    27-8-2012*1047.300
                     
                     
                    T H Ơ  S Á N G
                     
                    Bình minh chim nhả giọt sương thơ
                    Ngọc ánh lung linh giữa bụi mờ
                    Trí sáng ngời tâm khoe nắng đẹp
                    Hương trà thanh tịnh thoáng vu vơ.
                     
                    30-8-2012*1048.301
                     
                     
                    T H Ơ  M Ơ
                     
                    Bồng bềnh phiêu lãng giấc mơ thơ
                    Cập bến thần tiên cõi ảo mờ
                    Ấp đóa hương tiên say giấc mộng
                    Giật mình! Ngao ngán thức vu vơ.
                     
                    31-8-2012*1049.302
                    ***
                    Tác giả: Nguyễn Văn Thái
                     
                    #85
                      0
                      Q U Ỳ N H
                       
                      Hẹn trăng quỳnh nở ngát đêm trường
                      Trắng xóa nhòa sương mở cánh hương
                      Thầm lặng kiêu sa tình diễm lệ
                      Ảo huyền vào mộng kiếp vô thường.
                       
                      31-8-2012*1050.303
                       
                       
                      Đ Ừ N G  V Ộ I
                       
                      Ấy đừng! Nóng vội hờn xa thơ
                      Khô héo tình xuân bước nhạt mờ
                      Vùi dập hồn thơ đời ớn lạnh
                      Bọt bèo khổ hạnh cõi bơ vơ.
                       
                      2-9-2012* 1051.304
                       
                       
                      C H I Ề U  N H Ớ  I
                       
                      Chiều dần… bảng lảng lá heo may
                      Nhung nhớ người thương vấn vít ngày
                      Giọt tím bằng lăng lồng trắc ẩn
                      Ti - gôn trắng đỏ chở tình say.
                       
                      3-9-2012*1052.305
                      ***
                      Tác giả: Nguyễn Văn Thái
                       
                      #86
                        Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 86 trên tổng số 86 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9