Thơ TỨ TUYÊT - NGUYỄN VĂN THÁI
Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 97 trên tổng số 97 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 04.06.2024 12:57:32 (permalink)
0
L Ễ  V U  L A N
 
Giữa cõi vô thường phút tĩnh tâm
Chuông ngân vọng lắng nhớ thương thầm
Câu kinh ước nguyện hồn bên mẹ
Hiếu hạnh tâm lòng mãi kính dâng.
 
13-9-2012*1067.318
 
 
X Ư Ớ N G  H Ọ A  T H Ơ
 
Sương mây mướt nhẹ bén chân đồi
Cánh hạc trời xanh chẳng cút côi
Ai buồn nhắn gửi đôi lời vấn
Xướng họa yêu say thú tuyệt vời.
 
11-9-2012*1068.319
 
 
N Ố T  T R Ầ M
 
Thu về dạ lại khóc heo may
Xót lắm mùa phai nắng hạ gầy!
Nuối tiếc xuân xanh thầm giọt lệ
Đông ngàn tuyết phủ sắc - không hay?
 
15-9-2012*1069.320
***
Tác giả: Nguyễn Văn Thái
 
#91
    Nguyễn Văn Thái 1949 08.06.2024 19:20:30 (permalink)
    0
    C Á I  T Â M

    Gió bão tình nào cũng sẽ qua
    Thời gian xóa vết giọt buồn xa
    Tâm can biết nói lời con nắng
    Tự cổ đông tây tươi sắc hoa…
     
    15-9-2012*1070.321
     
     
    T R U N G  T H À N H
     
    Âm thầm cạnh mộ suốt ngày đêm
    Trả nghĩa công chăm đến mộ nằm
    Tự bỏ xa hoa về chốn vắng
    Trung thành chủ cũ thức bao năm.
     
    16-9-2012*1071.322
     
     
    T Ì N H  Đ Ấ T
     
    Luyến nhớ quê mình mỗi bước xa
    Thiết tha tình đất lựng quanh nhà
    Cơ cầu chắt ngọt cho phồn thực
    Rễ cội khơi nguồn thắm sắc hoa.
     
    16-9-2012*1073.323
    ***
    Tác giả: Nguyễn Văn Thái
     
    #92
      Nguyễn Văn Thái 1949 12.06.2024 09:00:20 (permalink)
      0
      T Ẻ  L Ạ N H
       
      Lặng cánh heo may buổi hẹn nàng
      Then cài… bụi cuốn góc sân ngang
      Lào xào lá rụng thềm hiên vắng
      Tẻ lạnh tình ai cảnh lỡ làng!
       
      19-9-2012*1074.324
       
       
      D U Y Ê N  N Ợ   M Á I   T R Ư Ờ N G
       
      Duyên nợ nắng mưa với mái trường
      Ngọc năng mài luyện sáng như gương
      Gấp trang vở cuối mùa sen ngát
      Vọng mãi trong tâm trống học đường.
       
      19-9-2012*1075.325
      ***
      Nguyễn Văn Thái
       
      #93
        Nguyễn Văn Thái 1949 14.06.2024 13:15:37 (permalink)
        0
        G A M  T R Ầ M  T À  D Ư Ơ N G
         
        Bến thu thầm lặng mờ mờ núi
        Cây lả bờ men ngược thế treo
        Chim rủ đợi hoài màn tối phủ
        Người buồn trông lá rụng chân đèo.
         
        22-9-2012*1076.326

         
        T Ì N H  T R Ă N G
         
        Vằng vặc sáng soi vẻ đẹp ai
        Cho mơ thương nhớ với u hoài
        Trăm năm lỡ hẹn xa câm lặng
        Trộm ánh duyên vàng yêu vắt vai.
         
        24-9-2012*1079.327
         
         
        Ý  L Ò N G
         
        Dăm câu gan ruột phơi trời đất
        Dấu của trăm năm nét gửi đời
        Trải nỗi vui buồn nhân thế thái
        Đời êm hồn tĩnh giữa sàn chơi.
         
        27-9-2012*1083.328
        ***
        Tác giả: Nguyễn Văn Thái
         
         
        #94
          Nguyễn Văn Thái 1949 18.06.2024 10:45:14 (permalink)
          0
          T H Ơ  T Ô I
           
          “Nhảm nhí” đôi vần thay áng lệ
          Cân hòa đắng ngọt dưỡng lòng chơi
          Vườn chiều rải rác hoa cùng quả
          Cũng đủ yên bình nhịp khúc vui.
           
          27-9-2012*1084.329
           
           
          B À  Đ I  T H Ă M  C H Á U
           
          Nỗi buồn cô đơn không ai bắt
          Thế tục nghĩa tình nguồn cội khơi
          Con tim nhân hậu soi nhân thế
          Nước chảy êm xuôi mọi chốn đời.
           
          27-9-2012*1085.330
           
           
          Á N G  L Ệ!…
           
          Nghe lời gió chở tiếng lòng  ai
          Khao khát duyên thơ vấn vít hoài
          Hồn đắm tình mơ khơi áng lệ
          Ánh vàng thắm nhuộm óng bờ vai
           
          27-9-2012*1086.331
          ***
          Tác giả: Nguyễn Văn Thái
           
          #95
            Nguyễn Văn Thái 1949 21.06.2024 11:05:44 (permalink)
            0
            Đ Ầ Y  T R Ă N G
             
            Đầy trăng tình hẹn lẽ duyên trời
            Mãn nguyện lửa hương khát dịu vơi
            Tròn mọng thu xanh từ diễm phố
            Giữa đời lặng lẽ một dòng trôi.
             
            27-9-2012*1087.332
             
             
            T H Ă M  B Ạ N

            Người đi mải ngắm cây tình?
            Đợi mong nắng nhạt nét hình dại ngây
            Đành thôi, gửi chút thương này
            Phải cơn say nắng, đường mây mệt nhòa?

            27-9-2012*1088.333
             
             
            C H I M  L Ồ N G
             
            Kìa xem chim hót ở trong lồng
            Vẻn vẹn chiếc lồng giữa cõi không
            Chim nói lẽ chi mà cứ hót
            Nản lòng có khóc như ta không?
             
            28-9-2012*1090.334
            ***
            Tác giả: Nguyễn Văn Thái
             
            #96
              Nguyễn Văn Thái 1949 24.06.2024 10:47:01 (permalink)
              0
              M Ộ T  Đ Ờ I
               
              Một đời đếm những mộng mơ
              Đếm đi đếm lại tới bờ hư không
              Hồn mơ về cõi phiêu bồng
              Buồn sa giọt lệ ngoái trông nhân tình.
               
              28-9-2012*1091.335
               
               
              K H Á T
               
              Nghiêng vẻ trăng cong nức ánh ngà
              Nguyệt khơi gợi khát thức chia xa
              Dáng hằng vương vấn trong niềm ước
              Thấu nỗi cho lòng hỡi đóa nga!
               
              3-10-2012*1093.336
               
               
              Q U Ỳ N H  N Ở
               
              Thoang thoảng hương lên đóa ngọc ngà
              Tình say vừa chạm vội chia xa
              Gieo lòng quân tử buồn man mác
              Vương vấn duyên tình dưới ánh nga.
               
              3-10-2012*1094337
              ***
              Tác giả: Nguyễn Văn Thái
               
               
              #97
                Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 97 trên tổng số 97 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9