Thơ TỨ TUYÊT - NGUYỄN VĂN THÁI

Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 181 đến 197 trên tổng số 197 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 2123
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:Thơ TỨ TUYÊT - NGUYỄN VĂN THÁI - 15.12.2024 10:16:14
0
L A N   K I Ế M   T R Ắ N G
 
Một đàn mực nõn rỡn rêu xanh
Tà trắng thân khoe hồng trắng ngần
Nhụy vàng bắt mắt môi son thắm
Chúm chím nụ cười ẩn sắc xuân.

16-4-2014*1651.590
 
L A N  H O À N G  T H Ả O  T H Ủ Y  T I Ê N

Tựa đàn bướm đậu dưới giàn lan
Trắng cánh vàng thân óng nhụy ngần
Kiêu sa mỏng mảnh thanh thanh dáng
Hoàng thảo thủy tiên - tên gọi lan.

20-4-2014*1658.593
 
L A N   H O À N G   T H Ả O
 
Ngời ngời vàng ánh nắng hanh tươi
Nền nã cánh hoa rực sắc khơi
Đông khoe hương ngát lan hoàng thảo
Cao quý điểm tô đẹp đất trời.
 
20-4-2014*1660.594
***
Nguyễn Văn Thái
 
 
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 2123
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:Thơ TỨ TUYÊT - NGUYỄN VĂN THÁI - 17.12.2024 12:36:19
0
 
T R Ă N G
 
Nhìn trăng soi nghĩ của riêng mình
Trăng sáng quá đêm ngày lẫn lộn
Trăng dõi ta trêu đùa bỡn cợt
Ngày đã về Trăng vào cõi vô minh!
 
20 - 4 - 2014*1657.592
 
M Ơ

Mơ ngày sóng gót đất quê lành
Tay với giàn xanh hái mướp xanh
Hoa vàng cùng gió đùa ong bướm
E ấp làn hương quyến luyến cành.
 
20-4-2014*1661.595
 
L A N   H O À N G   T H Ả O   T U A

Rạng rỡ vàng tươi ánh lụa tơ
Huyền vi con tạo đến không ngờ
Hoàng thảo lan tua - khơi màu nắng
Lâm Đồng Đà Lạt đón xuân mơ.

23 - 4 - 2014*1666.596
***
Nguyễn Văn Thái
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 2123
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:Thơ TỨ TUYÊT - NGUYỄN VĂN THÁI - 19.12.2024 16:14:29
0
H Ồ N G  K I Ề U  T H Ạ C H  K Ý
(Khởi công xây cầu ngày 6 - 2 - 2014)
 
Rộn ràng pháo nở rợp trời quê
Ánh ngọc bốn phương hướng tụ về
Hồng Kiều Thạch Ký bừng gương sáng
Ngan ngát hương sen tỏa bóng đề.
 
9-4-2014*1640.586
 
Q U Ê

Bến bờ sóng vỗ tơ vương
Thuyền đi chở mộng dòng thương nẻo về
Gió tình quyến rũ lòng mê
Trăm năm hồn quyện hương quê nâu sồng
 
19 - 4 - 2014*1656.591
 
L Ị M   T I Ế N G   O A N H

Nhận dáng tim hồng mát dạ anh
Hương xưa thắm nhụy tỏa thơm quanh
Ánh chiều vàng diệu kiêu sa óng
Xao xuyến chiều quê lịm tiếng Oanh.

22 - 4 - 2014*1665.597 
***
Nguyễn Văn Thái
 
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 2123
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:Thơ TỨ TUYÊT - NGUYỄN VĂN THÁI - 22.12.2024 11:25:13
0
C H I Ề U I: A N   D Ư Ỡ N G

Rủ nhau sang dốc ngả chiều
Bến xưa phố vắng lắng diều bên sông
Người đi nam bắc tây đông
Điền viên ta đợi ngày không bóng hình.

29-4-2014*1673.598 
 
C H I Ề U 2: T Â M   T Ư 
 
Tiếng chim luồn hót cành hiên
Chiều mơ thánh thiện dịu hiền nắng phai
Động cây xào xạc gió lay
Sân rêu bóng đổ gom hoài vàng rơi.
 
1-5-2014*1678.599
 
C H I Ề U 3: T H Ă M   M Ẹ 
 
Ngày trở gió các con thăm mẹ ốm
Bao năm rồi sum họp bữa cơm vui
Chiều ra đi sân nhà đầy xác lá
Ngước nhìn lên lộc biếc ngược mây trời.
 
2-5-2014*1679.600
 
C H I Ê U 4: S A U   M Ư A
 
Nắng sau mưa nắng tươi ngời óng ả
Gió dâng lên nghiêng ngả nhặt niềm mơ
Tan oi bức chiều thảnh thơi nhuộm tím
Chụp nhành Lan chiêm ngưỡng họa câu thơ.
 
3-5-2014*1681.601
***
Nguyễn Văn Thái
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 2123
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:Thơ TỨ TUYÊT - NGUYỄN VĂN THÁI - 23.12.2024 11:10:08
0
N H Ì N  T H Ầ M

Làn hương em giấu bông mây
Tương tư vạt áo thấm đầy ngày mưa
Ước gì sáng ấy thuở xưa
Bông hoa gạo thắm anh đưa... nhìn thầm.
 
5-5-2014*1682.602
 
S Á N G!

Sáng hé dần nghe chim gọi nắng
Miên man lung liếng lá cây lơi
Phù sa lắng đọng dòng trầm tích
Đắm đuối mây sông hóa đáy trời.

8-5-2014*1689.603
 
M Ư A
 
Đêm mưa ngồi lắng giọt rơi
Ì ùng sấm dậy cuối trời hoang mang
Tôi hong ngọn lửa chờ nàng
Mưa thêm dữ dội... bẽ bàng nụ hôn.
 
21-5-2014*1707.604
***
Nguyễn Văn Thái
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2024 15:10:03 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 2123
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:Thơ TỨ TUYÊT - NGUYỄN VĂN THÁI - 24.12.2024 11:02:08
0
N G Ư Ờ I   D Ư N G

Hình như đã nguội lửa lòng
Con tim gõ nhịp đủ dòng đời trôi
Lạnh mùa lạnh cả bóng tôi
Người dưng im lặng hiểu rồi người dưng.

*8-5-2014*1688.602b
 
H È   V Ề
 
Anh đón hè vui trong tiếng ve
Quế lan hương dịu đượm môi hè
Tha thiết tình em bung lửa lựu
Lịm mùa trầm bổng sáo diều quê.
 
4-6-2014*1708.605
 
T Ì M
 
Suốt đời thơ tìm thêm “một nửa”
Dẫu muôn trùng xa cách ngàn khơi
Ngày đêm giọt nắng níu mây trời
Thơ đượm hồn đầy vơi nỗi khát.
 
16-6-2014*1717606
***
Nguyễn Văn Thái
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2024 11:22:42 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 2123
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:Thơ TỨ TUYÊT - NGUYỄN VĂN THÁI - 27.12.2024 15:03:52
0
G I Ấ C   M Ơ
 
Thương gửi về em diễm lệ thơ
Hoàng hôn tím đỏ sắc mây chờ
Đinh ninh trong dạ tình cầm sắt
Tươi thắm xuân đời thỏa giấc mơ.
 
25-6-2014*1722.607
 
Đ Ê M   H Ạ
 
Hạ đốt lòng đêm thở ngắn dài
Bóng in lẻ bóng vấn vương ai
Vạc vọng kêu sương buồn bãi vắng
Thềm hiên ngóng rạng nắng ban mai!
 
8-7-2014*1732.608
 
S Ư Ớ N G   H Ơ N   V U A

Trưa hè xì xụp bát canh cua
Cà pháo, mồng tơi hẹn đúng mùa
Đằm thắm hương đồng thơm gió nội
Vợ chan, chồng sẻ sướng hơn vua.

8-7-2014*1733.609
***
Nguyễn Văn Thái
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 2123
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:Thơ TỨ TUYÊT - NGUYỄN VĂN THÁI - 30.12.2024 16:44:29
0
C H Ú A   B A N

Khỏa khát nồng chúa thả giọt mưa
Xanh cho tất cả chẳng riêng dừa
Chúa đã ban ơn thì hãy nhận 
Tội chi từ chối để ngu ngơ.
 
10-7-2014*1735.610
 
T Ì N H   B Ạ N
 
Ước chi có phép nhiệm mầu
Môt đêm trăng vỡ cạn bầu quỳnh tương
Cầm kỳ nở đóa trinh hương
Thương yêu hóa giọt nguyên sương trong ngần.
 
10-7-2014*1736.611
 
T Ự   N H Ủ
 
Giọt say cho khát chênh chao
Huyễn mơ cũng thể theo vào ngàn thu
Thì ra trong cuộc: Tối mù
Vay người ta gói bài ru nhủ mình.
 
10-7-2014*1738.612
***
Nguyẽn Văn Thái
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 2123
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:Thơ TỨ TUYÊT - NGUYỄN VĂN THÁI - 09.01.2025 10:08:04
0
B Ắ T   C U A

Sáng bảnh mưa rào lội bắt cua
Đồng trơ gốc lúa đợi sang mùa
Kìa chú cua càng xuyên đụn rạ
Lên tiên phút chốc cảm hơn vua!

11-7-2014*1739.613
 
P H Ú T   L Ắ N G
 
Rảnh tay trốn tránh hồng trần
Thơ ru giấc mộng đắm vầng trăng hôn
Chìm vào dòng lắng tâm hồn
Đếm tầng trầm tích vui buồn nhân văn.
 
14-7-2014*1742.614
 
T H Ă M   B Ạ N   Ố M
 
Nắng lụa hè trôi đỏ tím sông
Chiều quê vui hội áng thơ bồng
Nâng bó hoa lòng khơi nghĩa cử
Tình ươm ngọt lịm trái cây hồng.
 
14-7- 2014*1743.615
***
Nguyễn Văn Thái
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 2123
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:Thơ TỨ TUYÊT - NGUYỄN VĂN THÁI - 11.01.2025 14:01:15
0
S Ố   P H Ậ N

Lạc thời cương giữ thẳng băng
U minh nào biết thôi đành dạt trôi
Đẩy đưa đưa đẩy theo trời
Bởi chưng số phận? Hỡi ơi! Thật buồn!
 
14-7-2014*1744.616
 
N H Ắ N
 
Qua song trăng dệt áng tranh thơ
Tỏ nỗi niềm nhung dẫu ảo mờ
Tri ân nguyệt vãng lưu dòng luyến
Nhắn cánh nhạn vời xuân mộng mơ.
 
15-7-2014*1745.617
 
Đ Ờ I   V E

Tiếng ve buốt rức màng tai
Than đời ngắn ngủi vùi hoài đất sâu
Vì đâu để lại xác sầu
Khép vòng trọn vẹn phép mầu càn khôn.
 
16-7-2014*1747.618
***
Nguyễn Văn Thái
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 2123
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:Thơ TỨ TUYÊT - NGUYỄN VĂN THÁI - 15.01.2025 13:18:56
0
K I Ế P   T U
 
Một thuở xuân xanh mắt phượng huyền
Tóc mây, môi đỏ nắng hờn ghen
Tình duyên lỡ nhịp đa đoan phận
Mõ vọng chiều hoang lạnh cửa thiền.
 
17-7-2014*1748.619
 
C H Ờ

Chờ nắng lên ngày sáng rạng khơi
Chờ hoa mãi nở sắc hương ngời
Chờ câu lục bát say hồn rượu
Chờ bạn trà xanh thắm thiết đôi

20-7-2014*1751.620
 
N G U Y Ệ N

Nguỵên giữ tâm hồn mãi đẹp ngời
Nguyện rèn thể chất sống vui tươi
Nguyện xây tình nghĩa luôn bền chặt
Nguyện góp hoa thơm ngát cuộc đời.

20-7-2014*1752.621
***
Nguyễn Văn Thái
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2025 14:27:06 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 2123
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:Thơ TỨ TUYÊT - NGUYỄN VĂN THÁI - 12.02.2025 13:44:26
0
D Ạ   K H Ú C

Trăng ngời dế gảy khúc ca đêm
Lóng lánh quỳnh tương thoảng gió thềm
Hồn thơ gửi gắm miền xa vắng
Thả nhớ vào mây lịm giấc mềm

23-7-2014.1753.622
 
 
V I N   T H Ơ

Vin thơ tạo vẻ giãn thời gian
Hái mộng tìm mơ diễn cảnh nhàn
Thôi thì ú ớ cho xong cuộc
Xé lịch hàng ngày khỏi tiếc than
 
27-7-2014.1758.623
 
 
G I Ọ T   B U Ồ N

Giọt buồn dâng nghẹn chiều mê
Hương hoa lơi lả tứ bề dạt trôi
Cái hôn bày bán chợ đời
Để người đùa cợt ỉu ôi duyên thừa!

26-7-2014.1759.624
***
Nguyễn Văn Thái
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 2123
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:Thơ TỨ TUYÊT - NGUYỄN VĂN THÁI - 19.02.2025 12:41:52
0
L Á   Ú A   M Ù A   T H U
 
Giếng thẳm sương mờ biết cạn thơi?
Thinh không lảng vảng chiếc hôn trời*
Ẩm đạm buồn thu sầu lá úa
Đèn khoe héo hắt khuất ngàn khơi.
 
27-7-2014*1760.625
*Chỉ cái hôn hoang dại
 
C Ú   Đ Ấ M   C Ú   Đ Á
 
Choáng váng chiều nghiêng bước lạc hồn
Đêm trường mộng mị sũng mưa tuôn
Lảo đảo chưa xong luồng gió xoáy
Vườn hoa rũ nát mối sầu vương.
 
29-7-2014*1761.626
 
 
T R I   Â N!

Quý nào sánh nữa chốn trần gian
Tựa liễu quỳnh tương chuốc hưởng nhàn
Hương xưa đằm thắm ru thần mộng
Nghe sóng trùng dương vọng chứa chan.

29-7-2014*1764.627
***
Nguyễn Văn Thái
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 2123
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:Thơ TỨ TUYÊT - NGUYỄN VĂN THÁI - 20.02.2025 13:48:37
0
C Ầ U   T I Ề N
 
Cụ nghiền tiền Việt lẫn tiền Đô?
Mách nhỏ vài câu hết tội đồ
Pha giọt mực tàu trên giấy bổi
Đầy bàn rủng rỉnh... mõ na mô...
 
29-7-2014*1764b.628
 
 
T U Ổ I   G I À
 
Lão bảy mươi niên thể chất già
Tình thơ tha thiết đẹp lời ca
Trà vui, tửu mãn xuân tươi mãi
Có bạn tri âm vãn cảnh - hoa!
 
7-8-2014*1773.629
 
 
H Ư Ơ N G   M A Y
 
Tinh sương lóng lánh giọt hương may
Bỡ ngỡ ban mai giọt bám dày
Đếm khát so lòng bao nỗi nhớ
Mơ ngày nắng mọng chín thơ ngây.
 
7-8-2014*1774.630
***
Nguyễn Văn Thái
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 2123
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:Thơ TỨ TUYÊT - NGUYỄN VĂN THÁI - 22.02.2025 12:51:59
0
H E O   M A Y
 
Chiều quê thả bước ngõ như ngây
Thơ thẩn đường mơ giữa thỏa đầy
Nắng ngả dần trôi trời huyễn tưởng
Tình thu níu gửi cánh heo may.
 
8-8-2014*1776.631
 
 
T H Ư Ơ N G 

Thương cho con đỏ chơi vơi
Khung nhà rệu rạo rối bời ruột gan
Ngoài kia gió thổi mây ngàn
Thinh không vần vũ chớp đan mưa sầu.

8-8-2014*1777.632
 
 
H Ư Ơ N G   T H U
 
Trăng thơm mơ mộng má kề
Lịm bờ thu ngát sông quê êm đềm
Quỳnh tương ngây ngất vai mềm
Long lanh ngọn cỏ sương đêm khoe tình
 
10-8-2014*1780.633
***
Nguyễn Văn Thái
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 2123
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:Thơ TỨ TUYÊT - NGUYỄN VĂN THÁI - 28.02.2025 11:13:14
0
T H I Ế U   N Ữ   M Ơ
 
Suối huyền đằm thắm hương tình
Sóng yêu tha thướt cánh trinh ngọc ngà
Vợi vời biếc ánh thu ba
Sau rèm em thắp ngàn xa lửa nồng.
 
24 - 8 - 2914*1792.634
 
T Ì N H   T H Ơ
 
Dẫu tháng năm vèo reo vó ngựa
Lá vàng thêm mấy thuở trần gian?
Tình thơ đằm thắm chứa chan
Thi - hoa, xướng - họa chi màng tuổi cao.
 
1-9-2014*1800.635
 
T H U   M Ơ
 
Bờ thu óng mượt trâm cài
Nụ hương in bóng bến say mê mềm
Trăng tròn sóng sánh dòng êm
Thu mơ chở mộng vàng đêm đậm tình
 
9-9-2014*1805.636
***
Nguyễn Văn Thái
 
 

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 2123
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
Re:Thơ TỨ TUYÊT - NGUYỄN VĂN THÁI - 23.03.2025 20:56:41
0
S Ô N G   T H U
 
Miên man sóng ruổi lượn kề
Sắt son hình bóng bến mê say mềm
Hương đưa thoang thoảng dịu êm
Sông thu yên ả ngày đêm ru tình
 
11-9-2014.1806.637
 
 
X A   C Á C H
 
Nửa đầu dan díu chiều tà
Nửa sau tiếc nuối la đà ban mai
Vẫn nghe thấy tiếng thở dài
Ngàn xưa xa cách u hoài ngàn sau
 
11-9-2014.1807.638
***
Nguyễn Văn Thái

Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 181 đến 197 trên tổng số 197 bài trong đề mục