Thơ TỨ TUYÊT - NGUYỄN VĂN THÁI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 11 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 154 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 17.07.2024 11:18:08 (permalink)
0
D I Ệ U   H U Y Ề N
 
Cuối thu tẻ ngắt phận mai già
Vạ vật góc vườn phơi gốc ra
Thi nghĩa hội về xây mộng ước
Diệu huyền nở rộ một nhành hoa.
 
17-11-2012*1140.362
 
 
Đ Ò   H Ư U
 
Ngày đêm bóng lặng lắng dòng xanh
Nguồn cội buông neo cọc một cành
Sôi động thuở xưa giờ bến vắng
Con đò thôi sóng nắng rơi quanh.
 
22-11-2012*1141.363
 
 
T À N   L Ụ I
 
Phúc đức tổ tông được mấy cân
Ba đời chưa chót đã vơi dần
Chính tôn nghiền nát tình huynh đệ
Ngậm đắng, lệ buồn, hết nghĩa ân.
 
22-11-2012*1142.364
***
Tác giả: Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 18.07.2024 12:38:17 (permalink)
0
T Ì N H   T H Ơ
 
Nồng thắm lửa hương giấc mộng thơ
Vườn tình chín rụng trái tương tư
Con tim đâu dễ ai giàng buộc
Tự gió tình si thổi võng đưa.
 
22-11-2012*1143.365
 
 
N G Ấ N  T Ì N H
 
Tình cũ rêu phong lối mộng xưa
Theo xuân lã chã ngấn tình mưa
Lỡ duyên ngước mỏi vì sao sáng
Thầm ước kiếp sau cập bến bờ.
 
26-11-2012*1144.366
 
 
T Ì N H  T Ô I
 
Thơ người: “Hoa nắng nhẹ nhàng rơi”
Lay trái tim tôi dậy sóng đời
Ôi…! Xa…! Xa mãi… lên hương nhớ!
Xanh biếc tình tôi đã một thời.
 
27-11-2012*1147.367
***
Tác giả: Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 21.07.2024 11:52:40 (permalink)
0
Đ Ờ I  C H I Ề U
 
Ngoái trông một dãy nhịp xuân xa
Khuất khúc phai phôi nhạt ánh tà
Đò chiều lặng bóng chèo phơi nắng
Hồn sóng vấn vương mãi đậm đà.
 
30-11-2012*1148.368
 
 
K H É P  K Í N
 
Trọn đời khép kín bước mưu sinh
Vẹn tấm lòng son đẹp nghĩa tình
Vật lộn vô thường guồng thế sự
Lâu đài hạnh phúc mộng đinh ninh.
 
17-12-2012*1152.369
 
 
L À M  T H Ơ
 
Cảnh tôi “tai điếc” khác người
Ê a dăm chữ - ngọng lời làm thơ
Tự tôi ngâm khúc hát ru
Mượn tình con chữ phiêu du nỗi lòng.
 
18-12-2012*1153.370
***
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 22.07.2024 12:08:45 (permalink)
0
T H Ơ
 
Nương cánh buồm thơ dòng hạ trôi
Hương đời tỏa ngát ngọt làn môi
Bao xuân góp nhặt say tâm trí
Một chút nghĩa tình để lại thôi.
 
20-12-2012*1156.371
 
 
D Ạ Y  T H Ê M
 
Sợ rỗi nhàm - lại nắng mưa
Say tình tâm nghiệp lối xưa tỏ tường
Xuân xanh ngần ấy trái hương
Giờ gieo hạt mẩy - mộng thường tháng năm
 
8-1-2013*1172.372
 
 
D I Ề U  Đ Ậ U
 
In đậu tầng cao một cánh diều
Ngẩn ngơ nghiêng nhẹ mộng phiêu diêu
Dây tình căng mọng về nguồn cội
Vi vút thinh không họa nét chiều.
 
11-1-2013*1173.373
***
Nguyẽn Văn Thái
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 24.07.2024 11:43:57 (permalink)
0
B Í  T H Ơ
 
Nắng ngày che phủ bởi mây mờ
Luẩn quẩn trần gian lượm ý thơ
Sa mạc cỗi cằn mùa khắc khoải
Nhập hồn thi sĩ - ước mong chờ.
 
19-1-2013*1175.374
 
 
T H A N H  M I N H
 
Hoa xoan ngập ngõ tháng ba
Làn đông theo gót vỡ òa nụ xuân
Thanh minh cồn lạnh bần thần…
Âu là vũ trụ vòng luân bể trầm!
 
22-1-2013*1176.375
 
 
N Ồ N G  N À N
 
Tình dâng ta cạn hết ly này
Ngây ngất môi hồng mọng ngọt say
Đất trời nghiêng ngả miền hoang dã
Chìm đắm cõi mơ thỏa nỗi đày.
 
27-1-2013*1179.376
***
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 27.07.2024 10:49:00 (permalink)
0
H O A  C Ư Ờ I
 
Nắng duyên hội ngộ ánh hoa cười
Quên hết… đẫm mình với cuộc chơi
Trăm năm - vỡ mộng, cần chi nữa!
Ngấm chút say vần thơ nhuộm đời.
 
27-1-2013*1180.377
 
 
M Ê  T H Ơ
 
Mê thơ, thơ thẩn riêng mình
Xuân chiều say dệt ý tình vì ai!?
Thu giờ, xanh đã màu phai
Mặc! Thơ nồng. Nghiêng ngả. Hỡi ai! Có cùng?
 
2-2-2013*1183.378
 
 
H Ứ A
 
Vườn thơ biếc tím tao phùng
Tình trường mãi đượm hương lòng thuở xưa
Kể chi phai nắng đầm mưa
Ý thơ sâu lắng dẫu chưa khớp vần.
 
2-2-2013*1184.379
***
Nguyễn Văn Thái
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2024 18:04:24 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Nguyễn Văn Thái 1949 29.07.2024 18:03:42 (permalink)
0
N H Ẫ N
 
Vẫn thế ngàn xưa tấm nguyệt là
Chẳng buồn chẳng giận đám mây qua
Nhẫn đến vô tư nhìn thế thái
Phải đâu cứ lửa mới thi ca.
 
1-30-2013*1186.380
 
 
T H O Ả N G
 
Bóng sang quá nửa nương đời
Tình trăng muôn thuở giữa trời chẳng thay
Dịu dàng cho mãi đắm say
Thoảng hương để tím, non cay để thèm.
 
5-2-2013*1187.381
 
 
X U Â N  M Ớ I  T H I  Đ À N
 
Xuân xanh hương sắc mới niềm mơ  
Mới cả thế đời mới ý thơ
Thi hữu thi huynh đồng chí khí
Đàn ngân thánh thót mượt cung tơ.
 
7-2-2013*1189.382
***
Nguyễn Văn Thái
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 30.07.2024 10:49:30 (permalink)
0
Q U Ý  T Ỵ 
 
Quý Tỵ đang về rộn bước hoa
Tình xuân thắm thiết quyện muôn nhà
Lòng xuân phấn khởi đường đi tới
Xuân hẹn cùng nhau vui khúc ca.
 
9-2-2013*1190.383
 
 
X U Â N  T Ì N H
 
Hương xuân ngan ngát thoảng ban mai
Khúc khích giọt xuân đượm gót hài
Lay nhẹ nhành xuân vào sắc biếc
Xuân tình ngây ngất ủ men say.
 
10-2-2013*1191.384
 
 
S Á N G  X U Â N
 
Âm vang gà gáy gọi xuân sang
Mát thoảng hương hoa thoáng dịu dàng
Tí tách vườn xanh ngân điệu nhạc
Làn mây ươm lạnh sáng mênh mang.
 
10-2-2013*1192.385
***
Nguyễn Văn Thái
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 02.08.2024 10:31:13 (permalink)
0
V À O  X U Â N

Gió xuân chớm mướt làn môi
Đã hồng hương tỏa mơn tươi cánh đào
Nhành xanh gọi nắng xôn xao
Mơn man nhụy ngát đơm chào tình ong.

13-2-2013*1194.386
 
 
S I N H  N H Ậ T  H Ộ I  T H Ơ

Xuân về hội ngộ bạn phương xa
Sinh nhật hội thơ nghĩa đậm đà
Thỏa nỗi mong chờ tình ước hẹn
Thi đàn xuân sắc ngát hương hoa.
 
13-2-2013*1195.387
 
 
T I Ế N G   X U Â N
 
Ríu rít cành tơ chim hót ca
Giọt xuân dào dạt mướt vườn hoa
Lao xao cánh lá làn xanh ngát
Vọng tiếng gà xa sương trải lòa.
 
18-2-2013*1197.389
***
Nguyễn Văn Thái
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 02.08.2024 12:19:21 (permalink)
0
NHẬT KÝ TẾT QUÝ TỴ-2013
 
NHÂM THÌN
*
26-12 
Chị nhắn, cháu mời dự tất niên
Đón tình xuân đến mái đoàn viên
Nhận quà ân nghĩa hương quê tặng
Lộng gió đường thơ đắm chốn tiên.

27-12 
Tết đến mừng vui cháu ngoại về
Chợ hoa cùng cháu phố chiều quê
“Nhà” hơi - chán nhảy, phi vòng “ngựa”
Kem cốc mát lòng, cháu thỏa thuê.
 
28-12 
Cùng con thăm viếng khắp phần mồ
Trọn nghĩa chùa Trình đẹp đạo thơ
Cành đào chơi tết - vườn anh họ
Thắm thiết nghĩa tình tưởng cõi mơ.
 
29-12 
Tô vẽ cảnh quan sáng nếp nhà
Rộn lòng đón đợi các con xa
Xuân tươi hương mới thơm ngào ngạt
Lồng lộng xuân trời rạng nét hoa.
 
Giao thừa:
Lắng nghe xuân hẹn phút giao thừa
Mộng cõi ảo huyền ký ức xưa
Bừng sáng pháo hoa xuân trở dạ
Chuông ngân sóng nối những lời hoa.
 
QÚY TỴ
*
1-1 
Giữ nếp ngày xuân chúc họ hàng
Chở bà, hai cháu. Dáng xênh xang
Thăm dạo làng quê thơm nắng mới
Trọn tình, khuyên cháu… nghĩa đôi đàng.
 
2-1 
Ngày vui - tiếp khách đến thăm xuân
Cháu đến, con về rộn rã sân
Chứa chan tình nghĩa vui tràn ngập
Nắng tỏa, hoa thơm, lộc biếc ngần.
 
3-1 
Hiếu nghĩa con về ấm tổ tiên
Nội mừng cháu lớn, trí minh, hiền
Ân tình trọn đạo thăm quê chị*
Nguồn cội thắm xanh mãi vững bền.
 
4-1 
Nhộn nhịp ngày xuân đón khách thơ
Vui trong nắng mới ước mong chờ
Câu thương câu nhớ niềm tha thiết
Dương thế say tình xây giấc mơ.
 
5-1
Gió mát đường quê mượt cánh xe
Tình thơ nghĩa bạn vẹn lời thề
Chúc nhau tươi nắng xanh ngày mới
Tri kỷ tri âm ấm chốn về.
 
6-1
Tiễn con, xa cháu… nhịp bôn ba
Cuộc sống dậy hương vui bước xa
Đầy trọn yêu thương nồng mái ấm
Cành đào xanh lộc nở đầy hoa.
 
Nguyễn Văn Thái
6-1 - Quý Tỵ/1196.388
 
Nguyễn Văn Thái 1949 03.08.2024 11:40:18 (permalink)
0
D Ò N G  S Ô N G  T H Ơ
 
Ước mộng chiều buông rộn sóng thơ
Khơi trong dòng hạ rẽ mây mờ
Lở bồi đã định… phương trời tỏ
Xanh mãi ngàn xanh đến cõi mơ.
 
21-2-2013*1199.390
 
 
Ư Ớ C  G Ì
 
Ước gì an lộ trái trôi
Ước gì nắng đẹp tươi đồi sắc hoa
Ước gì đừng nổi phong ba
Ước gì bể khổ không sa cõi tình.
 
6- 3 - 2013*1202.391
 
 
Đ I N H  N I N H
 
Đinh ninh lạnh nhạt sẽ trôi
Đinh ninh nồng đượm thắm chồi tươi hoa
Đinh ninh đỏ rực tháng ba
Đinh ninh cánh phượng lịm sa biển tình.
 
6-3-2013*1203.392
***
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 04.08.2024 12:11:06 (permalink)
0
TIẾNG EM
 
Lời xưa sóng vọng thức ngày xuân
Một thoáng hương đưa ngọt dịu ngần
Tình yêu - cổ tích vương mây tím
Nắng tỏa ngọc ngà dâng ái ân.
 
12-3-2013*1205.393
 
 
THIẾU NỮ NGỦ RỪNG
 
Rừng xanh thiếu nữ giấc mơ ngàn
Cõi tạm xa tình hồn đắm hoang
Thi sĩ si tình xao xuyến tứ
Về đâu giấc mộng mối tình hoang?!
 
19-3-2013*1206/394
***
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 07.08.2024 14:14:32 (permalink)
0
T Ì N H   C H I Ề U

Chan hòa sợi nắng chiều quê
Cốm hương luyến nhớ theo về heo may
Vi vu diều sáo quyện mây
Trăng lên mở gió vơi đầy nụ hôn!

.26-3-2013*1215.398
 
 
C Ộ I   N G U Ồ N
 
Hồn thơ tím biếc tình quê
Cỏ thơm mượt ngát lối về hương may
Du dương thơ mộng tầng mây
Con diều son sắt bền dây cội nguồn!
 
28-3-2013*1216.399
 
 
D Ấ U   X U Â N
 
Nhạt phai lá úa đường mòn
Xanh xưa sương khói vương còn quanh đây
Dáng cò còng vạt nắng gầy
Thân thương mái tóc trắng đầy chiều xuân.
 
3-4-2013*1220.400
***
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 09.08.2024 13:42:06 (permalink)
0
Đ Ê M   X U Â N
 
Trăng rằm gợi cảm dòng tim
Bờ khuya ếch vọng gọi đêm xuân nồng
Sương trời đẫm ướt nụ hồng
Lâng lâng sao níu thinh không mơ ngần.
 
5 -4-2013*1221.401
 
 
E M   C Ư Ờ I
 
Thầm yêu ngày ấy bởi em cười
Em hứa cùng tôi nhập cuộc chơi
Biển động cồn cào mùa gió chướng
Tình tôi ướp mặn giấc mơ đời.
 
12-4-2013*1225.402
 
 
Á O   H Ồ N G
 
Ngày xưa em mặc áo hồng
Trong cơn say nắng ước nồng nàn yêu
Bây giờ nhạt cánh áo chiều
Thoảng vương hương nhớ những điều viển vông.
 
15-4-2013*1226.403
***
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 11.08.2024 11:03:23 (permalink)
0
Á N G   T H Ơ
 
Tình anh gói ở câu thơ
Duyên khơi ý đẹp dệt mơ từng ngày
Hương trăng sóng dậy vơi đầy
Áng thơ đầy đặn mà say cùng đời.
 
15-4-2013*1227.404
 
 
T H I Ề N

Lá rồi sẽ đổ úa vàng
Tan trong hư ảo, chẳng màng… biệt ly
Trong veo sợi nắng đương thì
Hồn nương cửa Phật - thiền vì thương yêu!
 
16-4-2013*1228.405

 
H È
 
Nắng non bóng rợp đường hoa
Ngược xuôi tấp nập gió xòa mặt xe
Đã nghe hơi thở sắc hè
Đã nghe rậm rịch tiếng ve vào mùa.
 
16-4-2013*1229.406
***
Nguyễn văn Thái
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 11 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 154 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9