Thơ TỨ TUYÊT - NGUYỄN VĂN THÁI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 10 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 141 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 12.08.2024 12:19:11 (permalink)
0
T Ì N H  M Ì N H
 
Người ta cưới bạc cưới vàng
Mộng mơ về cõi thiên đàng tình chung
Tình mình - cỏ biếc xe vòng
Răng long đầu bạc một lòng niệm kinh.
 
20-4-2013*1232.407
 
 
L Ỗ I  H Ẹ N
 
Theo đường em chỉ đến Vườn Thơ
Lớ ngớ tìm quanh ở Bến Chờ
Sấm chớp mưa rơi trời nổi đóa
Đành lòng… lỗi hẹn để em mơ!
 
21-4-2013*1233.408
 

V Ơ I
 
Vơi tình một thuở tình thơ ngây
Vơi lửa yêu thương trăng ánh gày
Vơi vợi hương trinh mùa đã chín
Vơi nồng rượu cất thiếu men gây!
 
23-4-2013*1235.409
***
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 13.08.2024 13:22:00 (permalink)
0
M Ắ T   T Ì N H

Long lanh ánh mắt dịu mềm
Nắng vàng trải mượt êm đềm duyên tơ
Xuân thì dệt thắm vườn mơ 
Bâng quơ con gió khóc hờ tí thôi!

25-4-2013*1235b.410
 
 
T H U   N H Ớ
 
Thu đã qua lòng còn luyến nhớ
Góc trời xa hương lựng tình yêu…
Em vẫn thế? Chiều anh - lất phất
Nắng mờ dần, gió chẳng nguôi đâu!
 
27-4-2013*1236.411
 
 
K H O Ả N G   X A

Tình xưa tưởng đã là nhau
Trăng soi vằng vặc đêm thâu ngóng chờ
Dập dềnh thuyền mãi xa bờ
Trăng lu nhòa nhạt mịt mờ non cao.
 
30-4-2013*1237.412
***
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 14.08.2024 10:19:40 (permalink)
0
“C H Ợ   C H I Ề U”(*)

Chiều sa gắng gượng tôi mua
Cái vui cái khỏe tránh thưa nhạt chiều
“Chợ” này chỉ có “đồ thiu”
Càng mua càng chuốc hẩm hiu mang về.
 
30-4-2013*1238.413
(*) Dạy thêm dân lập



D Á N G   M Ẹ
 
Sao mai lấp lánh soi cùng mẹ
Mẹ chải xuân thềm tóc bạc thêm
Chữ khoác lằn vai con vượt khó
Thềm hiên dáng mẹ khắc trong tim.
 
5-5-2013*1241.414
 
 
S I Ê U   Đ Ạ O

Gặp bạn ở đây hội uống trà
Xanh ngàn hương ngát ướp hồn ta
Mênh mông trời đất tầm siêu đạo
Hạnh phúc nào bằng ta với ta?!

10-5-2013*1242.415
***
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 16.08.2024 16:45:36 (permalink)
0
N Ư Ớ C   C U Ố I

Nắng phai chân dốc cõi ta bà
Tiên xứ vĩnh hằng ta gặp ta
Cao đạo trần gian mưu nước cuối
Trải hồn thơ phú quyện hương trà.

11-5-2013*1243.416
 
 
Đ Ê M   T H A N H
 
Mộng mơ dáng nguyệt tình tao nhã
Vân quyện diệu huyền nét trúc mai
Bát ngát thinh không hồn nguyệt thức
Ánh suông bàng bạc nếp trang đài.
 
15-5-2013*1244.417

 
V I Ê N   M Ã N
 
Viên mãn chiều buông tôi với bà
Chuyện đời kết lại chỉ đôi ta
Cánh sáo đùa mây trời tím biếc
Câu kinh tâm thấu, ngát hương trà.
 
25-5-2013*1247.418
***
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 21.08.2024 11:34:24 (permalink)
0
C H U Y Ệ N   Đ Ù A

Vui đời triết luận Thắng và Thua:
Dân dã thần dân khuất mặt vua
"Sắc sắc không không" - ngài dụ thế!
Thắng - Thua ví thể chuyện như đùa.

30-5-2013*1248.419
 
 
K H Á T   S Ó N G
 
Khát sóng tình về với biển xanh
Dạt dào sóng lạ - đắm lòng anh
Lớp lớp xô bờ tung bọt trắng
Cồn cào sóng hát khúc vô thanh.
 
11-6-2013*1252.420
 
 
G I Ấ C  M Ơ   C H I Ề U
 
Hoàng hôn rạng rỡ lan chân núi
Khởi ánh trăng lên tỏa ánh treo
Gió thoảng hồn ngây về cố quận
Miên man khúc hát ngát chân đèo.
 
21-6-2013*1255.421
***
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 22.08.2024 12:02:48 (permalink)
0
T Ì N H   N H Ớ
 
Ai đem cái nhớ thả sông quê
Khắc khoải thuyền thơ xa bến mê
Tình dõi đôi bờ xanh ký ức
Khẽ khàng sóng lặng ấp Trăng khuya!
 
24-6-2013*1256.422
 
 
N Ó I   N H Ỏ

Trách chi mấy "cuội" quấy đêm ngày
Chí choé dành nhau tỏ tính gay
Lều thơ đang trống, hương hoang dã
Bớ "cuội" nào say chị bảo này!

25-6-2013*1258.423
 
 
D Ầ U   G I Ó

Tinh khiết, diệu linh chất lượng vàng
Giữa đời bàng bạc dối gian đang…
Tỏa hương thơm nức theo làn gió
Xoa dịu nỗi đau mọi lớp tầng.

26-6-2013*1259.424
***
Nguyễn Văn Thái
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2024 12:55:43 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Nguyễn Văn Thái 1949 23.08.2024 10:35:25 (permalink)
0
K I Ế P   N G Ư Ờ I

Con thuyền xuôi ngược thấu dòng sông
Lúc mải sóng xô lúc bập bồng
Dâu bể canh tàn thâu bến mục
U minh đôi ngả chẳng còn giông.

9-7-2013*1264.425
 
 
C H I Ề U   X U Ố N G
 
Bâng khuâng ngọn gió khỏa chiều nay
Ngoảnh lại sân thu lá rụng đầy
Lặng lẽ ánh tà xiên trước mắt
Chân trời bảng lảng một làn mây.
 
27-7-2013*1276.426
 
 
Ư Ớ C   V Ọ N G   T H Ơ
 
Ánh hồng le lói ngước qua song
Ước vọng niềm mơ khuấy bận lòng
Thơ mờ sương khói cao vòi vọi
Biết phận thu mình lặng nhẫn trông.
 
27-7-2013*1277.427
***
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 24.08.2024 10:15:21 (permalink)
0
T Ì N H  G Ư Ợ N G
 
Khóa buộc tình duyên nuốt đắng lòng
Bên chồng những tưởng vẫn là không
Ti - gôn hoa nở tim ai đó
Trắng mộng xuân thì, đỏ giá đông.
 
27-7-2013*1278.428
 
 
C H I Ề U   T À
 
Nắng vàng nhàn nhạt rải màn non
Chấp chóa cò bay bảng lảng cồn
Vi vu trầm bổng diều ngân vọng
Thơ thả sông chiều vớt ánh son.
 
7-8-2013*1281.429
 
 
T Ì M   T H Ơ
 
Nắng buồn rủ gió dìu mây thơ
Từ gặp Sao Mai đến tận giờ
Vần vũ đầy trời màu xám xịt
Dầm dề mưa đổ ướt trong mơ.
 
7-8-2013*1283.430
***
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 26.08.2024 13:30:16 (permalink)
0
B Ế N  T H U  C H I Ề U
 
Mây giăng bảng lảng gió thu chiều
Áo mỏng sông gầy bến tịch liêu
Da diết một thời reo sóng nước
Móc mưa hương sắc đã vơi nhiều.
 
 8-8-2013*1284.431
 
 
C Ó  M Ộ T  T R Ư Ở N G  L À N G
 
Thùng rỗng kêu to khắp cả làng
Dề mồm trợn mắt đỏ bừng mang
Răng xít, tâm xiên, tình lạnh nhạt
“Trưởng làng” trơ trọi chốn “kinh bang”.
 
16-8-2013*1287.432
 
 
S Ó N G   T Ì N H   Đ Ơ N   C Ô I
 
Chói chang nắng hạ ánh tơ hồng
Vương mắc tim côi cõi sắc không!
Ngàn đời sóng xô về bờ ước
Mái bạc biển dâng mãi mặn nồng.
 
17-8-2013*1288.433
***
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 29.08.2024 13:16:53 (permalink)
0
Đ Á M   T A N G
 
Tàn úa cây đời lụi gốc xuân
Bể dâu chừng ấy bước thu ngần
Tầm tã mưa đêm, ngày rả rích
Nỉ non phảng phất tiếng kèn ngân.

20-8-2013*1290.434
 
 
B Ì N H  Y Ê N
 
Thế rồi nụ cũng nở bông
Điền viên yên ả phúc hồng chở che
Hạ nồng… thu lắng tình ve
Hoàng hôn tím biếc lối về bên em.
 
21-8-2013*1291.435
 
 
Đ A   G I À

Đa rợp bóng cao giữa cánh đồng
An nhiên đùa gió rỡn mây bông
Lặng ươm trầm tích mưa và nắng
Xanh lá xanh trời giữ đất trong.

22-8-2013*1293.436
***
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 31.08.2024 11:04:36 (permalink)
0
T Ì N H  C Â M

Một thời say đắm thả hồn thơ
Ước mộng vầng trăng chín mọng, chờ
Thầm lặng bão lòng xô khát vọng
Hoang chiều say khướt xỉu miền mơ.

13-9-2013*1294.437
 
 
T Ì N H  M Ơ 
 
Rằm trăng say bước dạo vườn thơ
Êm ái nhạc reo dáng liễu chờ
Duyên nợ ba sinh trời khất lại
Dòng sông xanh ngắt dệt triền mơ.
 
15-9-2013*1302.438
 
 
T Á I   X U Â N
 
Đẫm góc tương tư đóa cúc vàng
Cuối chiều xuân ấy cánh ong sang
Ngây ngất se hương nồng mật ngọt
Vầng trăng tỏ mọng ánh mơ màng.
 
15-9-2013*1303.439
***
Nguyễn Văn Thái
 
Nguyễn Văn Thái 1949 03.09.2024 11:45:35 (permalink)
0
T H U   V À N G
 
Rừng cây xào xạc lá khoe vàng
Cuối dốc lặng trông vệt nắng loang
Bóng ngả vần xoay vòng vũ trụ
Thẫn thờ mây trắng thả mơ màng.

20-9-2013*1307.440
 
 
S Ắ C   K H Ô N G

Thấu hiểu ngọn nguồn nghĩa "sắc không"
Còn chi vương vấn bận trong lòng
Cao vút tầm cao nhìn thế sự
Yên bình tâm khảm, ấy điều mong!

22-9-2013*1308.441
 
 
S A Y   T H Ơ

Hương hồng ngây ngất lan thềm
Ru hồn mơ mộng say mềm ngu ngơ
Thanh cao cõi hạc lơ vơ
Bùa yêu cài cánh nàng thơ gieo vần.

23-9-2013*1309.442
***
Nguyễn Văn Thái
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 05.09.2024 14:16:02 (permalink)
0
N É T   T H U
 
Rạng rỡ nét hoa rộn tấm lòng
Bên đời thu đã đượm mây bông
Ngoài kia trời nhuốm màu may lạnh
Thi sĩ say thơ tỏa ánh hồng.
 
26-9-2013*1313.443
 
 
H Ư Ơ N G   L Ò N G

Hương lòng thoang thoảng mãi triền xanh
Thắm thiết chim ca quấn quýt cành
Thu đã tươi vàng ngây mắt lá
Nắng hòa diễm lệ ánh hoa quanh.

27-9-2013*1314.444
 
 
H Ữ U   T Ì N H

Gió “xuân” tha thướt mướt vườn xanh
Cánh bướm lượn bay vẫy giỡn cành
Ong tìm nhụy ngọt se hương gió
Hoa nở dịu dàng tỏa ngát quanh.
 
28-9-2013*1315.445
 ***
Nguyễn Văn Thái 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 06.09.2024 11:59:03 (permalink)
0
G I Ó  X U Â N

Thu đượm vàng ươm nhuộm mắt xanh
Gió xuân huyền ảo khẽ lay cành
Trùng khơi hương tỏa trời vương vấn
Nắng dệt hoa thềm óng ánh quanh.

28-9-2013*1316.446
 
 
B Ế N   Đ Ợ I
 
Bến đợi vàng thu thảm sóng xanh
Bờ mơ thao thiết liễu buông cành
Cánh buồm đỏ thắm theo tình gió
Luống cuống khua chèo bóng lượn quanh.
 
28-9-2013*1317.447
 
 
C H Ờ   T H Ơ

Thuyền đà nhịp sóng vỗ dòng xanh
Bến ước mộng mơ hoa lá cành
Hoàng hôn ráng tím chân trời lựng
Tha thướt hồn thơ vấn vít quanh.

29-9-2013*1318.448
***
Nguyễn Văn Thái
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2024 12:23:26 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Nguyễn Văn Thái 1949 08.09.2024 17:54:17 (permalink)
0
Q U Ê  A N H

Quê anh - hai dải hội dòng xanh
Đất dệt thâm niên thắm lá cành
"Chiếng Chèo Nam" lừng Sơn Nam Hạ
Hào khí Đông A tỏa ánh quanh.
 
30-1-2013*1320.449
 
 
T R O N G

Dòng thu ngăn ngắt đáy màu xanh
Cánh gió đong đưa cả bóng cành
Sông sáng soi vào mơ vũ trụ
Anh tình mê mẩn vẩn vơ quanh.
 
1-10-2013*1321.450
 
 
S Ô N G  T Ì N H

Sông tình ngút ngát một dòng xanh
Bóng liễu dệt mây thêu lá cành
Dòng Tương thăm thẳm trùng khơi ảo
Thơm thảo nắng đời khỏa lạnh tanh.
 
1-10-2013*1322.451
***
Nguyễn Văn Thái
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 10 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 141 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9