Thơ Nguyễn Trung

Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 91 đến 108 trên tổng số 108 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trung Nguyen
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2024
  • Nơi: Virginia USA
ngày xưa...rất gần... - 28.02.2024 06:48:07
0

ngày xưa... rất gần...
 
cái thủa người ta chưa bận rộn
mắt, tay, chưa dính với ai phôn!
khi gặp gỡ hàn huyên không ngớt
cả tấm lòng quyến luyến với nhau


mắt tìm mắt và tay trong tay
lời hỏi han khắc vào tâm khảm
mỗi lời nói được nghe thật kỹ
và trả lời ngay lúc hỏi han
 
cái lúc đời chưa có i meo
chữ nắn nót trên trang giấy nhẹ
mầu mực tím, xanh, hồng, đẹp lắm
nét như rồng múa ở trong mây


chọn từng cái tem theo mùa đổi
để gởi nhau, nỗi nhớ đến nhau
rồi đi tận đến nhà bưu chính
chỉ mong thư sớm gặp người thương
 
cái thủa chờ những ngày lễ tết
để gửi nhau cánh thiệp đầu mùa
ép vào cánh hoa khô thương nhớ
tí mùi thơm quyện với tháng năm


đến một nơi thật xa vẫn nhớ
mua cánh bưu thiếp gửi về nhà
cùng tem bản xứ với tháng ngày
sưu tầm kỷ niệm cho chính mình
 
để có được tin tức của nhau
đôi khi phải cả tuần trông ngóng
ông bưu tá thấy thương, an ủi
"có thư về, tôi đưa tận tay"


chắc bởi vậy tình yêu bền vững
được yêu, người cũng tốn thời gian
vì mọi chuyện dễ đến dễ đi
tình sẽ quý nhờ nhiều ngăn trở
 
còn đâu ngày xưa rất gần đấy
thủa chất thơ và mộng tràn đầy
 
 
Attached Image(s)
Nguyễn Trung

Trung Nguyen
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2024
  • Nơi: Virginia USA
bonsai - 04.03.2024 08:00:21
0

bonsai

vẫn biết bon chen là sẽ sai
nằm trong chậu nhỏ, ráng vươn mình
cây ở núi đồi thong dong đứng
người ngồi trong hóc, ngắm mây trôi

ở tuổi cuối đời thơ với thẩn
cũng để cố gắng tìm chút vui
như cây trong chậu cùng sỏi đá
vẫn ráng tặng đời mấy đóa hoa
 
Attached Image(s)
Nguyễn Trung

Trung Nguyen
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2024
  • Nơi: Virginia USA
mưa đầu xuân - 06.03.2024 03:05:58
0

mưa đầu xuân

mưa rơi tí tách, mưa rơi
tách cà phê ấm, lòng chơi vơi buồn
hoa đào còn vướng gió đông
ở trong khung cửa chờ mong xuân về

đông tàn, xuân tái, mộng đời
mong mưa trả đất lại thời thanh xuân
cho người vui thủa yêu vườn
ngồi ngắm hoa lá, thấy lòng bình yên
 
Attached Image(s)
Nguyễn Trung

Trung Nguyen
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2024
  • Nơi: Virginia USA
xuân về - 10.03.2024 22:44:32
0

xuân về


tàn đông, tuyết tận, xuân ngấp nghé
trở ấm cho cây cối trổ mầm
mưa phùn tưới nhẹ lên sân cỏ
rừng lá lao xao tiếng tiếng chim về

đôi sóc bên nhau cùng bới lá
tìm lại tháng ngày đã bỏ quên
vịt mẹ dẫn đàn con rồi ổ
tìm đến hồ xưa đợi nắng về

những đọt lá non chui khỏi kén
khoe mầu xanh nõn, thủa thanh xuân
trời xanh vì lá trên cây mọc
hay lá xanh rì bởi nắng trong

có kẻ đợi chờ mùa xuân đến
để được ra vườn chơi với hoa
mặc kệ mưa xuân làm ướt áo
ngắm mãi cành đào đang nở bung
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2024 01:22:38 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Nguyễn Trung

Trung Nguyen
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2024
  • Nơi: Virginia USA
sương xuân - 11.03.2024 20:11:52
0

sương xuân

long lanh giọt nước đậu cành
mù sương xuân sớm, ướt nhành nụ xanh
trời âm u, gió mịn màng
hoa còn quyến luyến chưa đành rời xa

đầu xuân ở Virginia
sương mù dày phủ, mờ xa đất trời
cỏ còn bàng bạc nằm chờ
hoa mầm đang nhắn đợi người ra thăm
 
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2024 03:26:33 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Nguyễn Trung

Trung Nguyen
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2024
  • Nơi: Virginia USA
đầu xuân tôi muốn - 13.03.2024 20:47:54
0
 

đầu xuân tôi muốn
 
tôi muốn trở về thủa bé thơ
bịt tai lại, nghe tiếng pháo đùng
nheo mắt nhìn qua viên bi nhỏ
để tưởng rằng vũ trụ quá to

đếm được niềm vui của ngày tết
bằng những phong bao hồng xinh xắn
ngửi mùi thơm qua mâm cỗ cúng
xênh xang quần áo, đón xuân về

tôi muốn trở về ngày xưa ấy
lượn qua lại nhà ai cùng xóm
để khoe người nào bên song cửa
cái quần jean mới mặc lần đầu

tôi muốn trở về nơi chốn cũ
gặp đám bạn xưa, thủa rong chơi
một thời hoang đàng, ngu ngơ quá
muốn làm tráng sĩ, mộng chưa thành

tôi muốn có một ngày trở lại
Sài Gòn thời chưa ngập khói xe
của lúc theo ai tan học về
lẽo đẽo đạp xe với mộng mơ

tôi muốn trở về con phố cũ
ngày đầu năm chợ chưa nhóm họp
nhặt cành mai để xót bên đường
mừng như thủa nghèo sơ đón tết

tôi muốn trở về lại quê nhà
ngày cả làng chẩy hội mùa xuân
mặc vào chiếc áo the trịnh trọng
trước sân đình lễ bái trang nghiêm

tôi muốn được một lần đứng lặng
bên bờ sông tĩnh lặng ngoại ô
nhìn thấy hình bóng mình rung rinh
để nghĩ được mình còn rung động
 
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2024 05:13:51 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Nguyễn Trung

Trung Nguyen
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2024
  • Nơi: Virginia USA
hoàng hôn - 18.03.2024 08:12:52
0

hoàng hôn

chỉ còn chút nắng vàng lưng đồi
và tôi ngắm mây trôi lững thững
ngày qua dần hàng cây đứng lặng
tí ráng chiều, ánh hồng hoàng hôn

lũ chim xôn xao rủ nhau về
con sóc già miệt mài bới móc
đám lá xạc xào trong gió nhẹ
hỏi thăm tôi đang muốn về đâu

có nhiều lúc tôi cũng tự hỏi
đứng ở đây hay về lại nhà?
mà mình còn có nhà không nhỉ
đã xa rồi, thủa tóc còn xanh

đám bạn cùng thời, chia đôi ngã
thẳng quá giầu, đứa bỏ đời đi
mình thật già để bắt đầu lại
hoàng hôn rồi, suy nghĩ làm chi
 
Attached Image(s)
Nguyễn Trung

Trung Nguyen
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2024
  • Nơi: Virginia USA
khất nợ đầu năm - 22.03.2024 01:29:00
0

khất nợ đầu năm

đôi khi người ta cần nợ nhau
một thoáng môi cười, trong lúc khó
nửa bờ vai, khi mệt rã rời
vài lời hứa hẹn, dẫu không thành

một bàn tay níu khi ai ngã
giây phút ôm nhau lúc đớn đau
có những món nợ không thể trả
và người cho mượn cũng chẳng đòi

tôi nợ xuân về đồi hoa nở
nợ cả mùa hè mặt hồ xanh
với cả mùa thu, rừng đổi sắc
tuyết đẹp như mây lúc đông về

vẫn nợ bạn bè không trách cứ
những bài thơ không vận không vần
giọng điệu ngô nghê tôi cố viết

hứa trả, chưa xong, lại nợ thêm
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2024 21:09:17 bởi Trung Nguyen >
Attached Image(s)
Nguyễn Trung

Trung Nguyen
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2024
  • Nơi: Virginia USA
trăng nhớ - 25.03.2024 08:03:25
0

trăng nhớ

ở bên kia bán cầu
nhìn trăng tròn để nhớ
trăng chở niềm hạnh phúc
từ quê đến phương xa

ngày xưa còn nghèo lắm
đợi trăng để hẹn hò
ngắm nhìn người yêu dấu
dạ ai mịn như mây

có những đêm trăng sáng
tát nước ruộng đầu làng
múc ánh trăng vàng tỏ
tặng người mình yêu thương

bên bờ sông êm ả
ánh trăng quá lung linh
thuyền câu im lìm ngắm
chẳng dám động mái chèo

có một thời khó khăn
tuần vài ngày cúp điện
đêm trăng là ân sủng
mang tiếng đàn tặng ai

bao nhiêu năm xa xứ
vẫn ngất ngây đêm trăng 
nhớ một mùa trăng sáng
của một thời bình yên
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2024 00:41:55 bởi Trung Nguyen >
Attached Image(s)
Nguyễn Trung

Trung Nguyen
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2024
  • Nơi: Virginia USA
đón xuân - 30.03.2024 00:07:52
0

đón xuân

bỏ lại sau lưng mùa đông giá
đón vội xuân về trong nắng trong
quên tạm tháng ngày chùm với đụp
khoác áo phong phanh đón gió lùa

những đọt mầm non đang nhu nhú
kệ cơn gió trễ của đông tàn
hàng lê trắng xóa như mầu tuyết
hoa đào rơi tựa xác pháo hồng

nụ xuân mơn mởn trên cành mới
xanh xanh biêng biếc thật dịu dàng
lá tùng non phủ mầu son phượng
cây đầu xuân nở tựa rừng mai (Forsythia)

trời xanh làm nổi cành tu líp
như ánh đèn lồng thủa ấu thơ
người đứng ngắm chìm trong ký ức
một bài thơ cũ, thủa xuân xưa
Attached Image(s)
Nguyễn Trung

Trung Nguyen
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2024
  • Nơi: Virginia USA
cơn mưa và nỗi nhớ - 04.04.2024 00:00:29
0

cơn mưa và nỗi nhớ

từng giọt rơi, mưa từng giọt rơi
ly cà phê phin rơi từng giọt
Sài Gòn trong tôi vẫn chơi vơi
hay vẫn còn bơi trong nỗi nhớ

thời gian, không gian chưa mờ nhạt
dù ở hai bán cầu khác biệt
vẫn thấy mình trong một nỗi buồn
góc đường chợ trời, còn nước ngập

thành phố đầu xuân, mưa hoa rụng
lê trắng đào hồng phủ đường đi 
rừng mọc chồi non như liễu rủ
từng cụm hoa vàng tựa đồi mai

mưa đầu xuân ở Virginia
thiên đường của những người yêu nhau. (Lover’s state)
tháng sáu Sài Gòn, mưa con gái (thỉnh thoảng òa lên khóc)

cơn mưa, nỗi nhớ, quyện vào nhau
 
Attached Image(s)
Nguyễn Trung

Trung Nguyen
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2024
  • Nơi: Virginia USA
thanh xuân - 08.04.2024 03:34:28
0

thanh xuân

xuân gọi mầu xanh về với lá
gợi lại trong ai chút nồng nàn
để làn mây nổi trên trời biếc
tựa mắt em xưa, một thủa nào

những cành hoa lê cười trong nắng
hàng cây lá nhỏ phủ như rèm
mặt hồ soi bóng chim bay lượn
cùng dáng ai ngồi ngắm mùa thay

pha hoà trong gió mùi hương nhẹ
rộn rã trên cây đám sóc đùa
một đám mây trời trôi thật chậm
lờ lững trên mầu của trời xanh

đàn chim tìm về ngày nắng ấm
cây cỏ xanh tươi dưới mặt trời
người lại đón mừng xuân trở lại
dù thủa thanh xuân đã phai tàn
 
Attached Image(s)
Nguyễn Trung

Trung Nguyen
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2024
  • Nơi: Virginia USA
tháng tư mất mặt trời - 09.04.2024 05:08:28
0

tháng tư mất mặt trời


tháng tư năm xưa
mặt trời mất cắp
cả đời ngơ ngác
cho đến bây giờ

nửa thế kỷ sau
cũng vẫn tháng tư
ăn bởi mặt trăng
mặt trời bị mất

không còn mặt trời
làm sao thấy đường
không còn lý tưởng
làm sao bước tiếp

người mất mặt trời
mù trong phương hướng
loạng quạng lần mò
cả đời vấp ngã

hôm nay biết trước
mặt trời lại mất
mọi người hớn hở
đeo kính để chờ

riêng chỉ mình tôi
nhắm mắt nhớ về
tháng này năm xưa
mặt trời mất cắp

mất hết ánh sáng
không thấy đường đi
loanh quanh luẩn quẩn
thành xẩm sờ gậy

đến gần cuối đời
tìm không ra được
vì sao mất hướng
vì sao tha phương
 nguyệt thực 4/08/2024 tại Virginia
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2024 10:33:54 bởi Trung Nguyen >
Attached Image(s)
Nguyễn Trung

Trung Nguyen
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2024
  • Nơi: Virginia USA
hoàng hôn môi đỏ - 21.04.2024 08:22:23
0

hoàng hôn môi đỏ
 
nắng để quên ai bên khung cửa
để trôi tận mãi cuối chân trời
hoàng hôn đọng lại trong ánh mắt
hay vướng vào mây chút nhớ nhung
 
mây bỏ lại trời mầu xanh thắm
để lại rừng cây trận mưa rào
đọng lại trên lá như nước mắt
vướng mãi trên mi lúc xa nhau
 
chiều đi sót lại mầu son đỏ
như cánh môi em lúc chia ly
khóe mắt khô cằn không giọt lệ
với nỗi buồn sâu cắn vào hồn
 
em đã xa người cùng nỗi nhớ
đi lẫn vào trong bụi của đường
còn lại bên đời ai vẫn mãi
âm ư giai điệu “ tuổi xa người “
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2024 09:17:02 bởi Trung Nguyen >
Attached Image(s)
Nguyễn Trung

Trung Nguyen
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2024
  • Nơi: Virginia USA
xuân về - 21.04.2024 23:20:19
0

xuân về

trời xanh biêng biếc, xuân trở lại
hoa nở bên đường, chim hót vang
cành phong hé miệng khoe son đỏ
rừng mọc chồi non lá mịn màng

ngày xuân thiếu nữ mơ màng đợi
bên cửa bẩy chim réo rắt ca
tung nước mặt hồ vịt đùa giỡn
trầm lặng thiên nga nhẹ nhàng bơi
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2024 06:08:32 bởi Trung Nguyen >
Attached Image(s)
Nguyễn Trung

Trung Nguyen
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2024
  • Nơi: Virginia USA
ngày xuân đợi - 27.04.2024 08:42:04
0

ngày xuân đợi

lại thêm một ngày ngồi bó cẳng
mưa lâm râm, nắng trốn sau mây
xuân chưa đến nhưng đông đã hết
hoa lá xanh mầm, nụ đang vươn

chưa ra vườn nhưng cứ ngó quanh
đầu tính toán sẽ trồng gì nhỉ
cái vườn bé như ngón tay út
mà tưởng như thượng uyển thật to

người ta có nhà to vườn lớn
còn ta một khoảnh đủ yên đời
mấy chậu cây con co ro lạnh
thân già lụm cụm vẫn loanh quanh

đợi nắng xuân về trong gió lạnh
ngắm một tí vườn qua khung cửa
nhìn cánh đào rụng rơi trên cỏ
những giấc mơ nào cũng bay theo
 
Attached Image(s)
Nguyễn Trung

Trung Nguyen
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2024
  • Nơi: Virginia USA
quê hương giả định - 30.04.2024 04:04:00
0

quê hương giả định
 
từ tháng tư một chín bẩy năm
người Việt đều cùng bị mất hết
miền của tôi không còn quốc gia
miền của bạn tiêu tan lý tưởng
 
người đã bỏ tổ quốc ra đi
kẻ trốn quốc gia bằng mọi cách
phần đất mang địa danh Việt Nam
chỉ còn là tên của địa đồ
 
những con thuyền bé tí cỏn con
chất đầy người cùng nhau chạy trốn
bao nhiêu phần trăm đến được đích
tỉ số nhỏ, đau xót làm sao
 
vượt thoát được khỏi “ thiên đường “ mù
bằng con đường xuất khẩu lao động
bố mẹ cấm nhà bán đất tổ tiên
cho con du học, dặn đừng về
 
con người khi chẩy khô hết máu
khi đất nước kiệt kệ tài nguyên
làm sao tồn tại hoặc sống còn
dù có mấy ngàn năm lịch sử
 
đất nước tôi hình như chữ S
thời ông cha nghĩ là chữ Sướng
để cháu con được hưởng đời đời
nhưng đến nay biến thành chốn Sợ
 
tản mát đến bốn châu năm bể
tá túc trong lòng xứ của người
vẫn mang trong tim một quê hương
để giòng máu Việt vẫn mãi chẩy
 
chuyện buồn của những người xa xứ
còn quê hương mà chẳng trở về
có tiếng mình mà dùng ngoại ngữ
chỉ còn “quê hương giả định” thôi!  (putative country)
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2024 20:49:05 bởi Trung Nguyen >
Attached Image(s)
Nguyễn Trung

Trung Nguyen
  • Số bài : 183
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2024
  • Nơi: Virginia USA
nắng chiều - 04.05.2024 04:01:46
0

nắng chiều


nắng còn rớt xuống cành hoa
người còn sót lại trong hồn bài thơ
bâng khuâng ngắm bóng chiều tà
bỗng nhiên nhớ đến bờ vai ai gầy


chiều còn đọng lại trên mây
gió vẫn lay động hàng cây sau nhà
tôi đứng lặng lẽ bên đời
nhớ con đường cũ nắng chiều phố xưa


ngày qua ở mãi trong người
tháng năm thủa cũ làm buồn hôm nay
mây hoài vương vấn mặt hồ
tóc ai bay kín cả trời nhớ nhung


vẫn còn thơ thẩn trong đời
đôi khi lịm ngất với lời hát xưa
ngẩn ngơ thấy nắng chiều vương
hoàng hôn ập đến, chợt thương cho mình
 
Attached Image(s)
Nguyễn Trung

Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 91 đến 108 trên tổng số 108 bài trong đề mục