Thơ Yên Dạ Thảo

Tác giả Bài
Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
Thơ Yên Dạ Thảo - 24.01.2024 23:41:09
0
Gọi Xuân
 
Xuân hồng đẹp sắc thơm hương
Bướm ong ngơ ngẩn quanh vườn sớm trưa
Đêm qua có giọt sương thừa
Vương hoa cánh mỏng gió thưa lay cành
 
Trời quê hạt nắng long lanh
Trải vườn xuân mộng biếc xanh mơ đời
Ta nghe trong tiếng chiều rơi
Tiếng đùa của lá tiếng cười của hoa
 
Hiên khuya có tiếng gần xa
Tiếng thơ thổn thức mùa qua lại mùa
Thì thầm trong gió trong mưa
Mơ ai trở giấc như vừa gọi xuân!
 
Yên Dạ Thảo
04.01.2024
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2024 07:22:55 bởi Yên Dạ Thảo >

Ct.Ly

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
Re:Thơ Yên Dạ Thảo - 28.01.2024 07:53:59
0
Chào chị Ct.Ly,
Em cám ơn chị đã đem bài thơ mới của em vào Trang Thơ trong Thư Viện! Những năm gần đây việc nhà và việc làm của em khá bận nên em ít đi dạo Diễn Đàn, thỉnh thoảng em mới sáng tác thơ! Riêng về Ẩm Thực thì em ít viết recipies vì gần đây em thấy trên Youtube đăng nhiều món ăn ngon và chỉ dẫn khá hay! 
Lúc trước  em hay post hình ảnh trong thơ của mình nhưng bây giờ em không thấy dấu hiệu "paper clip" để mình insert hình  như trong hướng dẫn của chị trước đây! Nhờ chị chỉ lại dùm em.
Em cám ơn chị và chúc chị mùa Xuân an vui và hạnh phúc!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2024 07:59:18 bởi Yên Dạ Thảo >

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
Re:Thơ Yên Dạ Thảo - 28.01.2024 07:57:07
0
Bên Rèm Xuân
 
Hết Xuân đến Hạ sang Thu Đông
Nhật nguyệt triền miên xoay chuyển vòng
Lặng lẽ thuyền đời trôi lặng lẽ
Bến tình bến mộng một dòng sông
 
Dòng sông kỷ niệm của ta xưa
Vẫn chảy ngược xuôi ngày nắng mưa
Vẫn ánh trăng ngà soi bóng nước
Đợi chờ xuân đến .… đợi người xưa
 
Người xưa lỗi hẹn mấy lần xuân
Ngơ ngẩn vàng mai ngóng trước sân
Én chở mộng buồn treo lá trúc
Sầu ai lan huệ nhạt hương xuân
 
Hương xuân phai nhạt hương lòng vẫn
Thơm thoảng hoàng mai trong nắng mai
Xa vắng thềm sương dịu lắng gió
Bên rèm xuân mỏng tiếng buồn ai!
 
Yên Dạ Thảo
Xuân 2024
 
 

Ct.Ly

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
Re:Thơ Yên Dạ Thảo - 05.02.2024 18:34:21
0
Em cám ơn chị! Chúc chị và gia đinh năm mới được nhiều sức khỏe và vạn sự như ý! 
 
YDT 

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
Re:Thơ Yên Dạ Thảo - 06.02.2024 05:52:53
0
 
LỤC BÁT HƯƠNG TÌNH XUÂN
 
CHO NHAU
Bây giờ trời chuyển sang xuân
Hương hoa ngào ngạt bội phần hương mơ
Bến thương người hẹn người chờ
Cho nhau chút mộng cho thơ đẹp lời
 
GIẤC NGƯỜI
Phố xuân rộn tiếng cười vui
Nửa mơ nửa thực giấc người mênh mông
Đêm buồn lùa gió cuối đông
Chiều buồn gởi chút hương lòng theo mây
 
MỘT MAI
Một mai nếu có một mai
Xuân tàn hương sắc tình phai nhạt tình
Hoa duyên trong nắng lung linh
Mỏng manh trong gió buồn tênh xuân lòng!
 
XUÂN MỘNG
Én xuân trải mộng xuống chiều
Hoa thơm cỏ biếc hương dìu dịu hương
Cúc mai rộ nở mùa thương
Ta say xuân mộng gởi buồn gió bay …
 
Yên Dạ Thảo
04.02.2024
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2024 10:37:48 bởi Yên Dạ Thảo >

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:Thơ Yên Dạ Thảo - 01.04.2024 10:36:40
0
Bên Rèm Xuân
 
Hết Xuân đến Hạ sang Thu Đông
Nhật nguyệt triền miên xoay chuyển vòng
Lặng lẽ thuyền đời trôi lặng lẽ
Bến tình bến mộng một dòng sông
 
Dòng sông kỷ niệm của ta xưa
Vẫn chảy ngược xuôi ngày nắng mưa
Vẫn ánh trăng ngà soi bóng nước
Đợi chờ xuân đến .… đợi người xưa

Người xưa lỗi hẹn mấy lần xuân
Ngơ ngẩn vàng mai ngóng trước sân
Én chở mộng buồn treo lá trúc
Sầu ai lan huệ nhạt hương xuân
 
Hương xuân phai nhạt hương lòng vẫn
Thơm thoảng hoàng mai trong nắng mai
Xa vắng thềm sương dịu lắng gió
Bên rèm xuân mỏng tiếng buồn ai!
 
Yên Dạ Thảo
Xuân 2024


Bên Thềm Xuân

"Hết Xuân đến Hạ sang Thu Đông"
Ôi kiếp nhân sinh xoay chuyển vòng
Lặng lẽ ta ngồi đây lặng lẽ
Thả lòng... man mác một dòng sông!

Dòng sông nỗi nhớ chẳng xa xưa
Tha thiết nhân tình chuyện nắng mưa
Vẫn bóng hình nàng qua con nước.
Vẫn chờ xuân đến... nhớ người xưa

Người xưa này nhé cứ vào xuân
Ta nhìn say đắm hoa trước sân
Diễn tưởng con người mai lan trúc
Phong lưu đài cát đẹp ý xuân

Ý xuân đầm thắm vạn hình hài
Em này có phải trong dáng mai
Hàm chứa ân tình... theo tiếng gió,
Chạm vào tâm khảm... ai với ai!!!

lãngthi
03dl2024

Chào bạn thơ! Dạ Thảo có khoẻ không?
Chúc bạn một năm mới an yên, viên mãn.