Tiếng Thu
   
 
  
 Vương vấn mây chiều trên mái tóc,
 hoàng hôn nghe gió đổ ngàn mơ
 phương đoài sang rực mây năm sắc
 giòng biếc xôn xao sóng vỗ bờ.
  
 Gió bay lả lướt lời thơ
 có ai say hát bên bờ Trường Giang
 đường mây mở lối thiên đàng
 nắng chiều nhuộm áo cô nàng hái dâu.
  
 Gió vàng lay lắt bông lau
 nắng quái soi nghiêng ngả nhịp cầu
 ngây ngất mây chiều che lá ngọn
 lưng đồi lóc cóc mõ dong trâu.
  
 Sông hồ ngựa hý về đâu,
 thì thùng trống điểm bận lầu thu không
 Đoài thôn đã nhạt ánh hồng
 sương lam mới phủ kín đồng cỏ xanh.
  
 Trời cao muôn ánh bạc rung rinh
 lấp lánh sóng ngàn vạn thủy tinh
 lơ lửngtrăngnon treo đỉnh núi
 rừng phong lan nhẹ thoảng hương trinh.
  
 Quanh co ngõ lợi đường danh
 cung vàng điện ngọc Lạc Thành là đây
 biết bao Vương bá Công hầu
 lòng sông chân giả, nhịp cầu chiêm bao.
  
 Chuông chùa xa đổ mộ thanh cao
 vang dậy âm ba động thủy trào
 non nước bay mầu thuyền tĩnh mịch
 thiên nhiên bỗng dạo khúc tiêu dao
  
 Mênh mông bến nước trời sao
 vi vu gió thổi dạt dào sóng bơi
 Ngân hà mây đủng đỉnh trôi
 tiếng tiêu đồng vọng lên đồi lửng lơ
  
 
                                          Thiện Tôn - Nguyễn Ý 
                    trên sông Krong Ana Bmt, quý Thu canh tý 1960