Nhớ thương suốt đời
tle8464953 04.04.2024 06:56:56 (permalink)
0
 Lê Huy Trứ
Thôi nhé em, lần cuối cùng sánh bước,
Như những ngày xưa, sóng bước chung đôi.
Dù đắng cay, ẩm ức dồn lên ngực,
Như nhát dao đâm ngập thấu tim nhau.
 
Ánh trăng kia vẫn vằng vặc giữa trời,
Đôi chúng ta cần thời gian suy nghĩ.
Trong im lặng, cố nén tiếng thở dài,
Vì tình yêu đang muốn yên nghĩ ngợi.
 
Nhớ xưa, ôm ghì nhau lòng thổn thức,
Sợ tình mình như sương khói mong manh.
Đêm dịu dàng, dìu nhau dưới trăng thanh,
Ôi! hạnh phúc tình yêu thương tràn ngập.
 
Hai tâm hồn đang hòa quyện lẫn nhau,
Dù chúng mình thường sống trong ly biệt.
Trong tim anh chỉ có hình bóng em,
Cho tới khi trái tim anh ngừng đập.
 
Thôi hết rồi lần cuối cùng bên em,
Tình đôi ta đã không còn hy vọng.
Những ngày hạnh phúc mong manh sương khói,
Chợt rùng mình cơn giá lạnh trong tim.
 
Tình chúng ta phù du như mưa nắng,
Vĩnh biệt em, mối tình đầy dấu yêu.
Con tim anh không thể nguôi nhung nhớ,
Nỗi thống khổ ray rứt anh suốt đời.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2024 07:18:27 bởi tle8464953 >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9