Người tình dấu yêu
tle8464953 04.04.2024 06:59:57 (permalink)
0
Lê Huy Trứ
Nụ hôn này ngây ngất đến suốt đời,
Hơi thở dồn, rung động mãi khôn nguôi.
Nỗi nhớ thương không bao giờ phai nhạt,
Thống khổ sầu vì số phận vô duyên.
 
Chớ buồn đau vì tình không như ý,
Cũng đừng trách chi, duyên kiếp phủ phàng.
Bởi gặp nhau đã yêu nhau say đắm,
Tình đam mê bùng cháy lửa gần rơm.
 
Phải chi, đừng cuồng si yêu mù quáng.
Phải chi, đừng bồng bột yêu vội vàng,
Nếu đừng gặp, không bao giờ ngăn cách,
Giờ trót yêu, sao lại nở chia lìa?
 
Thôi vĩnh biệt tình yêu quá tuyệt vời,
Từ giả tình yêu liêu trai ma quái.
Cầu chúc nhau, hạnh phúc mới tốt lành,
Vĩnh biệt em, người tình anh yêu dấu.
 
Nụ hôn cuối, mặn chát mùi nước mắt,
Thôi nhé em đừng nhỏ lệ xót thương.
Tình tan vở đừng xót xa hối tiếc,
Dù đớn đau theo nhau trọn cuộc đời.
 
Thôi nhé em, từ nay ta vĩnh biệt,
Em lấy chồng, anh lấy vợ là xong.
Hãy cố quên, cố yêu đời mà sống,
Tình cờ gặp kiếp tới, không nên yêu.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2024 07:17:39 bởi tle8464953 >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9