Thơ Dĩ An
Dĩ An 22.06.2024 14:34:27 (permalink)
0

Hoa hữu ý,nước vô tình
 
Có lần hoa rơi hữu ý
Có lần nước chảy vô tình
Có lần mưa đêm nức nở
Có lần trăng vỡ đáy sông
Muội ơi! Sao vội lấy chồng?
Gương trăng nửa mãnh, mưa lòng huynh đau...
 
Nếu xưa trầu xanh vun liếp
Nếu xưa cau chát bỏ buồng
Nếu xưa hồng nhan quấn quýt 
Nếu xưa một dạ tri âm
Quê chồng, mờ mịt xa xăm
Nhớ xưa muội có khóc thầm đêm khuya?
 
Giờ đây mong manh sương khói
Giờ đây gối lẻ chăn đơn
Giờ đây ốm o kỷ niệm
Giờ đây tiếc nuối dỗi hờn
Hắt hiu ,chớp bể mưa nguồn
Muội ơi!Sao muội để buồn lòng huynh??
 
Cao gót Ngọc
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2024 14:36:25 bởi Dĩ An >
#1
    vivi07 25.06.2024 14:30:25 (permalink)
    0
    Dĩ An


    Hoa hữu ý,nước vô tình

    Có lần hoa rơi hữu ý
    Có lần nước chảy vô tình
    Có lần mưa đêm nức nở
    Có lần trăng vỡ đáy sông
    Muội ơi! Sao vội lấy chồng?
    Gương trăng nửa mãnh, mưa lòng huynh đau...

    Nếu xưa trầu xanh vun liếp
    Nếu xưa cau chát bỏ buồng
    Nếu xưa hồng nhan quấn quýt 
    Nếu xưa một dạ tri âm
    Quê chồng, mờ mịt xa xăm
    Nhớ xưa muội có khóc thầm đêm khuya?

    Giờ đây mong manh sương khói
    Giờ đây gối lẻ chăn đơn
    Giờ đây ốm o kỷ niệm
    Giờ đây tiếc nuối dỗi hờn
    Hắt hiu ,chớp bể mưa nguồn
    Muội ơi!Sao muội để buồn lòng huynh??

    Cao gót Ngọc


     
    Đọc thơ dạ lại bơ vơ
    Nhớ người yêu cũ, thẩn thờ soi trăng !
     
    Norway 25.6/2024
    Vivi
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2024 14:40:29 bởi vivi07 >
    #2
      Dĩ An 29.06.2024 13:13:07 (permalink)
      0
      vivi07


      Dĩ An


      Hoa hữu ý,nước vô tình

      Có lần hoa rơi hữu ý
      Có lần nước chảy vô tình
      Có lần mưa đêm nức nở
      Có lần trăng vỡ đáy sông
      Muội ơi! Sao vội lấy chồng?
      Gương trăng nửa mãnh, mưa lòng huynh đau...

      Nếu xưa trầu xanh vun liếp
      Nếu xưa cau chát bỏ buồng
      Nếu xưa hồng nhan quấn quýt 
      Nếu xưa một dạ tri âm
      Quê chồng, mờ mịt xa xăm
      Nhớ xưa muội có khóc thầm đêm khuya?

      Giờ đây mong manh sương khói
      Giờ đây gối lẻ chăn đơn
      Giờ đây ốm o kỷ niệm
      Giờ đây tiếc nuối dỗi hờn
      Hắt hiu ,chớp bể mưa nguồn
      Muội ơi!Sao muội để buồn lòng huynh??

      Cao gót Ngọc



      Đọc thơ dạ lại bơ vơ
      Nhớ người yêu cũ, thẩn thờ soi trăng !

      Norway 25.6/2024
      Vivi

      Cảm ơn huynh ViVi !! 
      #3
        Dĩ An 29.06.2024 13:16:28 (permalink)
        0
        Quê hương ơi!Đứng lại đợi ta về...
         
        Trong tiếng lặng thời gian vừa gỏ cửa
        Giọt nắng chiều tắt lửa nhốt hoàng hôn
        Dòng sông rượu chảy hoài cơn khát nước
        Say đến cùng..đến tận ..giọt quê hương..
         
        Bông tuyết trắng mơ vàng ươm lúa chín
        Ngày phù sa nuôi nấng tháng cơm đầy
        Ta được lớn bởi lời ru nho nhỏ
        Đươc mẹ bồng che chở ngọn heo may..
         
        Nước ơi nước đợi ta về với..nước!
        Bao năm rồi ao ước bóng trăng soi
        Đêm bỏ biển mặn mòi thân vong quốc
        An ủi đời nhịp võng ..thuở nằm nôi..
         
        Ta bội bạc quê hương già năm tháng
        Tuổi thời gian nước mắt trẻ nhạt nhòa
        Khoang dừng bước,để nổi buồn hóa đá
        Mai ta về mớm lại ..hạt phù sa
        Cao gót Ngọc
        #4
          Dĩ An 06.07.2024 13:14:18 (permalink)
          0
          Chào Việt Nam!

          Dậy mà đi!Dậy mà đi!Dậy mà đi!
          Hởi những người ngã xuống hôm qua
          Hởi những người sống lại hôm nay...
          Trên quê hương lửa khói,tù đày…

          Ta bắc cầu qua đèo Hãi Vân: Nghe em?
          Cho cha vào Thăng Long một chuyến…
          Ta đóng lại con đò Hiền Lương: Nghe anh?
          Cho mẹ vô thăm đất Sài Gòn…

          Ta chắp lại con diều tuổi thơ: Nghe anh?
          Cho anh bay khắp miền đất nước
          Ta thắp lại một ánh trăng thu: Nghe em!
          Cho em xin như bóng chị Hằng!!

          Em sẻ là Trưng Nhị Trưng Vương:Nghe anh?
          Trả thù chồng Mê linh nổi trống
          Anh sẻ là Nguyển Huệ Quang Trung : nghe em ?
          Một lưởi gươm mười vạn quân tàu..

          Chào Việt Nam! Chào Việt Nam! Chào Việt Nam!
          Lửa bình minh đỏ rực trời Đông
          Xua tan đi màn đêm u tối
          Hồn núi sông đạp sóng Bạch Đằng…

          Cao gót Ngọc
          #5
            Dĩ An 13.07.2024 13:27:01 (permalink)
            0
            ..Đành Sao ?…
             
            Đã khuyết đôi bờ sông dĩ vãng
            Ai về tình tự giữa mùa rơi ?
            Khóe mắt xưa nâu dòng lãng mạn
            Lòng ta mươn mướt.. giọt sương trời..
            **
            Dụ dự lá vàng phơi ảo ảnh
            Môi hồng lem luốt buổi ly tan
            Chiều nghiêng mây tím giăng giăng khói
            Trên má huyền nhung.. lệ đôi hàng..
            **
            Se sắt u hoài sầu vạn cổ
            Đôi bờ sông gọi cố nhân xa
            Còn đây kỷ niệm buồn trăn trở
            Người đi biền biệt.. mấy quan hà..
            **
            Mai hậu lỡ mùa chăn gối mỏng
            Nhớ người mắt ngọc thuở lung linh
            Vườn trăng khuyết nửa màn sương đọng
            Đành sao cô phụ.. một ân tình?
             
            Cao gót Ngọc
             
            #6
              Dĩ An 21.07.2024 14:39:26 (permalink)
              0
              Buông Lòng Đi.. 

              Môi thanh tân em hôn mùa nắng mới 
              Ta nghiêng mình vời vợi nhánh sầu đông 
              Trời lộng lẫy rắc hoa vàng lấm tấm 
              Ta dang tay gom khoảnh khắc vào lòng 
              **
              Mộng thời gian thuở nào chân xao xuyến 
              Lối về xa hương áo chuyển ngập ngừng 
              Em xanh mướt tóc mềm vương lá cỏ 
              Ta gối đầu yêu.. giọt nắng đong đưa..! 
              **
              Vừa hứa hẹn đắp bồi cho thiếu thốn 
              Dẫu khó khăn sương sớm với mưa chiều 
              Em ngọt lịm mật mùa cây trái chín 
              Ta đa tình hồn bướm nhỏ... mơ tiên 
              **
              Đêm gìn giữ khóe hạnh đào trinh trắng 
              Ngày chắt chiu duyên má thắm môi hồng 
              Rồi cũng lạ ..cây đa già bến củ 
              Con đò buồn.. cô lái đã sang sông.. 
              **
              Lòng ngập ngụa nỗi sầu giăng sướt mướt 
              Buổi xa em ta khóc ướt một đời 
              Về cất rượu lên men nồng, nước đắng 
              Ta uống hoài, uống mãi.. uống quên thôi... 
              **
              Mùa tan tác kèo nài thêm cũng vậy 
              Buông lòng đi theo mây gió phôi pha 
              Cho quá khứ bông đùa cùng dĩ vãng 
              Bóng hình xưa từ ấy... cũng nhạt nhòa! 

              Cao gót Ngọc
               
              #7
                Dĩ An 28.07.2024 16:19:45 (permalink)
                0
                Cô Bướm Hoàng Hôn Của Tôi
                 
                Chiều nay, trong vườn thơ anh 
                Có cô bướm vô tình… lạc loài....
                Về đây nghiêng đôi cánh hoa
                Hát lời yêu thương lúc xưa
                Anh bước ra vườn nắng thưa
                Ngắt vội những cành hoa dại
                Đem về cắm trên áng thơ 
                Để cô bướm không buồn…
                ..Mà bỏ.. anh bay xa!
                **
                Và anh, nghe bao yêu thương
                Dệt nên những áng thơ buồn… vời vợi...
                Tìm đâu dư âm bơ vơ 
                Bài ca ái ân ngủ trên cung thơ
                Cô bướm hoàng hôn ới ơi..!!
                Lời ca ai ướp mật ngọt ngào?
                Mềm môi anh nhấp chén rượu đào
                Khắc sâu vào những nét
                Đa tình.. của năm nao!
                **
                Giờ đây, cơn gió heo mây….
                Ngẩn ngơ những khóm tre gầy…. ngoài ngõ….
                Còn đâu đôi cánh hoa
                Cô bướm hoàng hôn.. 
                Khoe trong nắng phai?
                Mùa hoa đã úa tàn rồi..
                Vườn thơ anh vắng bóng một người
                Hát trên những áng thơ sầu
                Cô bướm....Hoàng hôn
                Đa tình.. ..của tôi ơi!
                 
                Cao gót Ngọc
                 
                #8
                  Dĩ An 04.08.2024 14:33:31 (permalink)
                  0
                  Cung Mi Thứ
                  Chiều nay bước chân xuống phố
                  Quán quen ghế cốc anh ngồi
                  Thiếu thừa hai bàn tay mỏi
                  Nhớ dòng nhạc cũ xa xôi
                  Vẫn ly cà phê trống vắng
                  Xoay quanh điếu thuốc nhún nhường
                  Bóng hình em về chao động
                  Quay vòng theo nhịp khói sương...
                  ***
                  Cũng là dấu lặng vấn vương
                  Trên cung Mi thứ em buồn
                  Xa rồi quắt quay nỗi nhớ
                  U hoài mấy vạt hoàng hôn
                  Em rơi nốt trầm mắt ướt
                  Anh dòng kẻ chạy song song
                  Dư âm chải triền tóc mượt
                  Bàn tay ấm điệu ân cần..
                  ***
                  Quán xưa giăng hàng ghế cũ
                  Mình anh hát dạo tình người
                  Xòe tay xin đời thương xót
                  Rũ lòng ném chút tình rơi!
                  Ai đem vào cung Mi thứ
                  Cho anh tim nát ruột mềm?
                  Em về so đo sợi tóc
                  Rụng sầu Mi thứ mông mênh ..
                   
                  Cao gót Ngọc
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2024 14:35:46 bởi Dĩ An >
                  #9
                    Dĩ An 11.08.2024 14:53:13 (permalink)
                    0
                    ..Về Yêu Kỷ Niệm...
                     
                    Ta dừng chân đứng giữa phố người
                    Nhìn quanh mình mấy mươi năm.. đã cũ!
                    Mang trên lưng nổi buồn viễn xứ
                    Chuyện ngày xưa trách cứ mãi trong ta..
                    **
                    Để những chiều nắng về lại phố xa
                    Bóng tàn phai soi mình gương dĩ vãng
                    Dòng thời gian mây mù trôi lãng đãng
                    Nắng hôn hoàng trên mái tóc pha sương ..
                    **
                    Đời người ta đi hơn nửa đoạn đường
                    Tìm trong mơ màu yêu thương, kỷ niệm
                    Lời ru con còn nồng hương lưu luyến
                    Bên vườn hoa thấp thoáng một ân tình..
                    **
                    Vời nụ cười trong ánh mắt lung linh
                    Mùa hoa đỏ cho ai thời con gái?
                    Khóa trong ta những chuỗi ngày  thơ dại
                    Lối cỏ buồn rưng rức chảy về tim..
                    **
                    Đã quá khuya đánh thức một chuyện tình
                    Thấp làm gì những hàng .. nến củ?
                    Phố người dưng buồn cơn mất ngủ
                    Kẻ lữ hành đếm đủ nổi bơ vơ..
                    **
                    Cố nhân ơi!! Ai đợi ai chờ
                    Mấy mươi năm rồi  xa nhau ..vẫn nhớ!
                    Ta sống giữa muôn dòng đời trắc trở
                    Mãi tìm hoài loài hoa nở trong.. mơ..
                     
                    Cao gót Ngọc
                     
                    #10
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9