TRƯỚC GIỜ THI Phút lặng im trôi đi nặng trịch
Đợi đầu bài hồi hộp con tim
Đã bao lần khoác áo thư sinh
Vẫn đọng nỗi tình lo lắng ấy.
1970.34
THI XONG Buồn ơi cái nạn hỏng thi
Tiếc ơi cho cuộc thi đi không thành
Chém cha cái nợ công danh
Làm cho thêm khổ thân anh, thân nàng
Về thôi với mẹ với làng
Sống trong thanh thản nhẹ nhàng tháng năm.
1970.35
THI RỒI Thi xong kẻ sướng người buồn
Thi xong lắm chuyện dại khôn không ngờ
Ai ơi trong phút dại khờ
Ai lường, ai thấu, ai mơ mộng gì
Ai mong cho hết kỳ thi
Ai về mà nói những gì hôm nay
Ai hay ai biết thật ngay
Ai làm bài được, ai cay cú bài
Có ai thích cuộc thi tài
Xin mời ngay đến mà thay tôi về
Thôi thôi tôi vái tôi thề
Chẳng màng thi cử cố quê vui vầy.
1970.36
(Thi xong năm thứ 3 ĐHSPHà nội) *** Nguyễn Văn Thái