ĐỜI THƠ - GIA ĐÌNH
Nguyễn Văn Thái 1949 19.03.2025 08:46:28 (permalink)
0
VIỄN TƯỞNG
 
 
Hôm nay
hai sáu - tháng  giêng - năm bảy ba
Một đêm của những ngày giáp tết
Dưới ánh ngọn đèn dầu leo lét
Trong gian nhà trọ tranh tre
Anh một mình viễn tưởng về em
người vợ của anh ngày mai trên trái đất
 
Ôi! Em ở góc trời nào
Ai đẻ
Ai nuôi
Ai đặt tên em
để chúa trời ghép lại
với tên anh
bước vào sách luật đời?
 
Anh thầm mơ ước mối tình riêng
như những thiên tình ca trong cổ tích
Anh đã từng nâng cánh cho mũi tên của thần tình ái
với bao lời ân ái du dương
(Mũi tên bay đi không bao giờ trở lại)
Mũi tên thứ hai mươi tư
anh giành cho tự do độc lập
 
Bông hồng nở tay em khi hoà bình trở lại
khi bàu trời chỉ có chim câu
khi cánh hoa không tựa trên nòng súng
Tin bay đi không có những mảnh xương, giọt máu
chỉ có những nụ cười gói gém niềm vui
 
Em đừng trách anh sao tìm em quá muộn
hãy trách đời sao chia rẽ lứa đôi!
Hãy căm giận kẻ thù thả quạ bầu trời
để gà con ẩn nằm trong lòng mẹ
 
Dù thế nữa ta vẫn còn vui nhé
Được tự do trong tầm sống mỗi ngày
Đời còn dài, có cái khác làm khuây
để hạnh phúc vào vườn xuân đẹp nhất
 
Đừng trách cứ tình anh sao chật thế
Đất nước này thanh kiếm vẫn ngoài bao
Con chim khuyên chưa thể đậu nơi nào
còn mỏi cánh trên bầu trời chinh chiến
 
Hãy đến với anh đi
kẻo mai ngày tiếc luyến
Cây sinh mầm vào cuối tuần trăng
Không còn hoa, không có bướm, không có ong
chỉ tiếng côn trùng với bản tình ca não nuột
 
Có phải đâu thời gian là quyết định
độ ngân rung của trái lòng ta...
Hãy nói đi em!
Nhành xuân vươn lên vì nhựa sống
nhựa sống sinh tồn tự trái tim ta
 
Anh tạm dừng bài thơ
chiều mưa rả rích
Tin hoà bình loan báo sáng nay
Số phận - nằm trọn bàn tay
Anh thoáng nghĩ về em trên trái đất này tuyệt mỹ.
 
(Những ngày hoà bình đầu tiên trên miền Bắc)*
Nguyễn Văn Thái
1972.109
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2025 09:18:58 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
#1
    Nguyễn Văn Thái 1949 19.03.2025 10:26:57 (permalink)
    0
    ĐƯỜNG VÀO KHU BỐN
     
     
    Hành quân trong ánh trăng thanh
    Đường vào khu bốn lượn quanh núi đồi
     
    Mơ màng chốn cũ xa xôi
    Nhớ em xao xuyến bồi hồi con tim
     
    Mây quanh trăng đẹp lung linh
    Yêu em vương vấn trung trinh tấc lòng
     
    Vững tâm dấn bước vào trong
    Ngày về trong ánh nắng hồng có nhau.
     
    Nguyễn Văn Thái
    10-6-1973.124
     
    #2
      Nguyễn Văn Thái 1949 20.03.2025 08:07:52 (permalink)
      0
      NÓI VỚI NGƯỜI VỢ MAI SAU
       
       
      Em ơi hát khúc yêu đương
      Buồn vui khổ tủi dặm trường anh qua
      Xuân về rộn rã chim ca
      Hồng tươi thắm nở ngát hoa thơm ngần.
       
      Nguyễn Văn Thái
      14121974.161
       
      #3
        Nguyễn Văn Thái 1949 21.03.2025 08:18:41 (permalink)
        0
        CHỜ THƯ  VỢ
         
         
        Anh vẫn tìm ngôi sao hôm và tượng thần Vệ nữ
        Trên là trời rộng bao la, dưới đất mình anh
         
        Như kẻ mồ côi lạc loài trong vũ trụ hoang vu
        Ngày đến cô đơn, đêm về lạnh lẽo...
         
        Có phải những giận hờn, chia li dài mãi?
        (Mà chiến trường cứ giục giã kẻ ra đi )
         
        Hay câu chuyện thứ hai trở lại
        Trong cuốn tiểu thuyết dài của tác giả điên?
         
        Mồ hôi ngập đầy trên mảnh đất thân yêu
        Xoá mờ đi những dấu mòn kỷ niệm?
         
        Cái no đầy xui ta về ly biệt
        Để mặc lòng đau khổ kẻ xa quê?
         
        Nghèo khó kia xé nát bản tình ca
        Để Sou - lơ - dên lang thang nơi xứ lạ?
         
        Ngày mỗi ngày theo cánh chim huyền ảo
        Chỉ về đây một nỗi khát, cô đơn.
         
        Nguyễn Văn Thái
        Viện 559-2451975.168
         
        #4
          Nguyễn Văn Thái 1949 21.03.2025 09:20:33 (permalink)
          0
          XA NHAU
           
          Anh đi ươm những mùa hoa trái
          Giữ trọn tình ướp lại mãi sau
          Em ở cố hương chăm hạnh phúc
          Tình chung tím đượm khúc xa nhau.
           
          Đất Lào-31975.169
          *
           
          BUỒN
           
          Buồn lan đến những chiều man mác
          Ở một con đường chốn cố hương
          Ở rừng già, đồi hoang, con suối
          Và ở lúc nào anh nhớ em.
           
          Nha trang-51975.170
          ***
          Nguyễn Văn Thái
           
          #5
            Nguyễn Văn Thái 1949 21.03.2025 12:53:06 (permalink)
            0
            CHÂN LÝ TRONG TÌNH YÊU
             
             
            Những suy tưởng ngày xưa ...
            Cứ nhủ hoài anh viết
            Cho em và về anh
            Về ngày mai hạnh phúc
             
            Em nhỉ đã lâu rồi
            Ông cha ta thường nói
            Duyên số tại ông trời
            Anh không tin là thế!
             
            Thực tại ngày hôm nay
            Chúng mình công nhận nhé
            Thiên duyên và tình đẹp
            Cho chúng mình đêm yêu
             
            Anh sẽ chẳng bằng đâu
            Nếu ngày mai em nói
            Em chán yêu anh rồi
            Tại trời đấy anh ơi!
             
            Nguyễn Văn Thái
            Viện 559-2651975.171
             
            #6
              Nguyễn Văn Thái 1949 22.03.2025 08:03:24 (permalink)
              0
              TÌNH EM GIỌT LỆ EM RƠI
              “... Yêu nhau trăm núi cũng trèo
              Trăm sông cũng lội trăm đèo cũng qua”
               
              Em đang làm đẹp câu ca
              Lời nguyền son sắt thiết tha nghĩa tình
              Sao yêu toả sáng lung linh
              Sáng đường anh bước, vẹn tình quê hương
               
              Xa em lòng những tơ vương
              Ủ niềm thương nhớ lên đường chiến chinh
              Sóng sầu bàng bạc điêu linh
              Hôn em phút cuối, tử sinh chiến trường...
               
              Ngẹn ngào dòng lệ sông Tương
              Đêm yêu em giãi lòng thương dạt dào
              Mi cay thánh thót giọt đào
              Hiểu lòng cơn cớ lệ sao đẫm nhòa:
               
              - Nhà tranh còm cõi bóng già
              Mẹ gầy sức yếu cha đà ốm đau
              Tiễn con lần bước theo sau
              Tuổi cao - cha biết... ghi sâu bóng hình
              Đường xa sức kiệt… cha nhìn
              Đứa con… lần chót vẹn tình cha đi...
               
              - Lệ trào cho cảnh chia ly
              Dở dang chăn gối biết khi nao về
              Đơn côi phận gái nhà quê
              Gánh buồn gánh cực nặng đè hai vai
              Đầu xanh với trắng bàn tay
              Lập mưu sự nghiệp dựng xây cơ đồ
               
              Chiến trường xa gửi vần thơ
              Cánh chim nhắn giúp lời thề thuỷ chung.
               
              Nguyễn Văn Thái
              Viện 559-2651975.172
               
              #7
                Nguyễn Văn Thái 1949 23.03.2025 09:42:53 (permalink)
                0
                VỢ TÔI VÀ NGÀY MAI
                 
                Mỗi lần xa là một lần anh nhớ
                Buồn mênh mông u uất tận đáy lòng
                Cuộc sống buồn trôi trong hiu quạnh
                Nỗi nghèo luôn day dứt trong tâm
                 
                Anh chỉ còn em nguồn vui duy nhất
                Đi bên anh quên nỗi sầu buồn
                Giấu cô đơn về nơi dĩ vãng
                Qua chênh chao thao thức hái bình minh
                 
                Cái quyết định hàng ngày là bông lúa quí
                Bài thơ sẽ từ đấy sinh ra
                Giữa ngã ba đường anh tìm về nguồn cội
                Và tình em, ươm cấy mỗi mùa hoa
                 
                Anh sẽ đến nơi nào giọt mồ hôi đắt giá
                Không quên gài hoa vào ve áo cuộc đời
                Nhân sức lên sánh kịp bước người
                Tiếng cười đôi ta không bao giờ lạc giọng
                 
                Cuộc sống chẳng vui đâu nếu không vải đẹp
                Hạt lúa đến với ta vất vả trăm bề
                Chỉ hố sâu thăm thẳm ê trề
                Nơi ta đổ vào: Mồ hôi, trí tuệ
                 
                Mỗi lần về lại một bài thơ
                Dặm đường xa vẫn không hề thấy mệt
                Mỗi lần chia ly - nấc thang khẳng định
                Chỉ một mối tình đẹp mãi đời ta.
                 
                Nguyễn Văn Thái
                Viện 111-2871975.173
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2025 09:46:15 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
                #8
                  Nguyễn Văn Thái 1949 25.03.2025 17:35:29 (permalink)
                  0
                  TÌNH ANH
                   
                  Ngày xưa nào biết được
                  Chúng mình có hôm nay
                  Say trong vòng tay ấm
                  Bờ môi mềm ngất ngây
                   
                  Em ơi, đừng buồn nhé!
                  Nhà anh nghèo xác xơ
                  Trái tim anh nồng cháy
                  Tình anh ngần suối mơ
                   
                  Anh yêu em nồng nàn
                  Bởi lòng em trắng trong
                  Thơm mát ngôi nhà tranh
                  Lòng cha như biển rộng
                   
                  Hãy cấy một nhành yêu
                  Tìm lọ hoa đẹp nhất
                  Chúng mình cùng chiêm ngưỡng
                  Gian phòng đầy sắc thơ
                   
                  Chúng mình là đôi sam
                  Theo nhau về biển biếc
                  Đôi hải âu bay lượn
                  Trên muôn trùng sóng khơi
                   
                  Thuyền tình lướt dòng đời
                  Buồm căng trời lộng gió
                  Vượt phong ba, biển động
                  Bến tương lai tuyệt vời.
                   
                  Nguyễn Văn Thái
                  Viện 111-581975.174
                   
                  #9
                    Nguyễn Văn Thái 1949 29.03.2025 10:16:47 (permalink)
                    0
                    NÓI VỚI VỢ
                    TỪ HÔM NAY ĐẾN NGÀY MAI
                     
                     
                    Thời gian đuổi ngày cưới mình vội vã
                    Cái tang cha như giục giã mọi điều
                    Cảnh nhà nghèo lại gặp cảnh đơn neo
                    Bao gian khó dồn chúng ta mọi phía
                     
                    Bước chân em, chỉ bước chân tròn trịa
                    Đôi bàn tay trắng sạch cả bàn tay
                    Nụ cười anh mang bao điều khát cháy:
                    Bông lúa vàng và một mái nhà tranh
                     
                    Anh trong màu xanh , sống vì màu xanh
                    Những màu xanh pha từ màu năm tháng!
                    Còn đời em, những màu gì tạo ảnh
                    Mà gian truân nặng gánh bước đời?
                     
                    Chúng mình yêu nhau cho trọn kiếp người
                    Hẹn thời gian sẽ dâng về trái ngọt
                    Những cuốn sách cho anh nhiều mộng đẹp
                    Từ ruộng vườn em cấy ánh cười xinh
                     
                    Trót uống vào lòng  ham muốn yêu thương
                    Em uống nhé để trọn tình chung thuỷ
                    Đường ta đi bằng “Tư duy - Ngọn lửa”
                    Từ bãi nghèo cùng cất cánh bay lên
                     
                    Ôi! Hôm nay ta ươm mầm sự sống
                    Của đôi ta, trên miếng đất khô cằn
                    Nhưng em ơi! Yêu thương và yêu thương
                    Cho chúng mình mùa gặt bội mê ly…
                     
                    Rồi ngày mai nâng giấc đời hai đứa
                    Đường hạnh phúc ngoài lòng tay tướng số
                    Dừng lại chi em để lỡ bước thời gian
                    Để nghèo hèn hành hạ mỗi đời xuân!
                     
                    Dũng cảm lên em, hỡi người vợ yêu thương!
                    Hạnh phúc từ đôi bàn tay kết trái!
                     
                    Nguyễn Văn Thái
                    Viện 111-2971975.175
                     
                    #10
                      Nguyễn Văn Thái 1949 29.03.2025 11:50:19 (permalink)
                      0
                      CHUNG THUỶ VỚI EM
                       
                      Dù trong năm tháng xa nhau
                      Tình anh vẫn thắm tím màu thuỷ chung
                      Chia ly thêm nhớ thêm thương
                      Tình em xua đuổi sầu buồn đời anh
                       
                      Nguyễn Văn Thái
                      91975.180
                       
                      *
                      BÊN VỢ
                       
                       
                      Ở cõi tiên anh làm đứa trẻ
                      Quanh bên em hưởng trọn xuân đời
                      Là thiên thần em nhé! Nghe anh
                      Thánh thiện trong ta, thành phúc thiện.
                       
                      Nguyễn Văn Thái
                      11999.311
                       
                       
                      #11
                        Nguyễn Văn Thái 1949 1 ngày và 11 giờ (permalink)
                        0
                        KHI XA EM
                         
                        Đã về chưa em, sao biền biệt
                        Đánh thức nỗi buồn mở nhớ nhung
                        Em đi ngày lạnh sao dài mãi
                        Anh đợi thu vàng gỡ vấn vương.
                         
                         Nguyễn Văn Thái
                        72002.362
                        (Vợ lên Hà nội)
                         
                        #12
                          Nguyễn Văn Thái 1949 1 ngày và 9 giờ (permalink)
                          0
                          EM  ĐI HÀ NỘI
                           
                          Em đi Hà nội ngày thu
                          Đàn con ngóng đợi lời ru thâm tình
                          Ở nhà vui với bóng mình
                          Không gian vắng lạnh buồn thinh suốt ngày
                           
                          Giờ còn săn gối dẻo tay
                          Nắng mưa đã nhạt, bụi ngày đã vơi
                          Nhủ lòng an chốn thảnh thơi
                          Vì con vì cháu tìm vui quên buồn
                           
                          Ngày mai chớp bể mưa nguồn
                          An nhiên cuộc sống thảnh thơi tâm hồn
                           
                          Nguyễn Văn Thái
                          102005.393
                           
                           
                          #13
                            0
                            BÀ ĐI CHĂM CHÁU
                             
                            Bà đi nựng cháu nơi xa
                            Gian nhà tôi, bóng vào ra thương mình
                            Xoa cho tròn mọng chữ tình
                            Khi bà xa vắng, bóng quỳnh tôi mong
                             
                            Ngày buồn gắng bữa cơm xong
                            Một thân thui thủi nỗi lòng hắt hiu
                            Hoàng hôn lặng lẽ qua chiều
                            Còng queo vò võ quạnh thiu đêm trường
                             
                            Bà đi ươm trái yêu thương
                            Tôi se cho lẽ vô thường yên vui
                            Nghĩa tình nặng gánh đường đời
                            Theo dòng sông chảy thuyền xuôi yên bình.
                             
                            Nguyễn Văn Thái
                            62007.408
                             
                            #14
                              0
                              EM VỀ
                               
                               
                              Em về cửa thoáng, nhà sang
                              Cả không gian ở đầy tràn gió thơm
                               
                              Nhà mình anh thấy cao hơn
                              Không âm u vắng sớm hôm nữa rồi
                               
                              Bếp hồng reo lửa vui nồi
                              Cơm ngon canh ngọt nụ cười em thêu
                               
                              Em về con chó con mèo
                              Vẫy đuôi quấn quýt đi theo em hoài
                               
                              Thế rồi lại đến chiều mai
                              Em đi chăm cháu, ngày dài anh trông
                               
                              Mùa này nước đã đầy sông
                              Hồng thau dòng chảy, mênh mông đôi bờ
                               
                              Em đi nên những vần thơ
                              Ngân vang bản nhạc, bến mơ tươi màu
                               
                              Mong cho ngày tháng đi mau
                              Em về tròn trĩnh buồng cau nhà mình.
                               
                              Nguyễn Văn Thái
                              1282007.410
                               
                              #15
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9