ĐỜI THƠ - GIA ĐÌNH
Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 63 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 16.06.2025 11:16:55 (permalink)
0
ĐỂ LẠI CHO EM
(Thay lời những người chồng đi trước)
 
Khi nhạc ngũ âm cất nỗi niềm chia cắt âm dương
Bức tâm tình anh bắt đầu bày tỏ
Trọn vẹn cả mùa xuân anh đó
Dâng tặng em từ lúc tim chúng mình hót khúc tình yêu
 
Anh mang đi những mùa hạ - nuột óng câu Kiều
Những mùa hạ đốt lòng anh từ con tim rực lửa
khi bén tình em
Những mùa hạ nồng nàn gối chăn ấp ủ
Giục ve ngân khao khát cháy đượm tình
 
Để lại cho em những thu vàng thơm mát
Hương thoảng heo may ngan ngát lòng nhau
Cốm ngọt bùi sen bọc
hẹn kiếp sau
Trời cao xanh…
bời bời vuông thương nhớ!
 
Để lại cho em mùa đông dài câm, giá
Cõi cô đơn em hoài niệm mối tình thâm
Nắng vắt vai gầy sương gió trầm luân
Giữa bể tình trái tim côi đẫm màu hoang hoải
 
Để lại em - bông hồng đỏ
qua bao mùa thương mùa ngái
Đẫm màn đêm anh mãn nguyện ba sinh
Khối tình chung tựa cao sơn em vọng
Reo suối tuyền đài ru lịm giấc ngàn anh!
 
Nguyễn Văn Thái
3102016*2386
 
#46
    Nguyễn Văn Thái 1949 18.06.2025 12:33:38 (permalink)
    0
    CẢM ƠN “MỘT NỬA ĐỜI TÔI”
     
     
    Ngẩng mặt cao xanh chắp tay kính cẩn
    Tự đáy lòng con lạy tạ ghi ân
    Trong thẳm sâu cảm ơn đức Tổ tiên
    Cho hồng phúc muôn đời con cháu hưởng
     
    Cuộc tình duyên trọn xuân đời trôi chẩy
    Dây tơ hồng thắm đỏ dệt tình thương
    Cây lá sum suê hoa trái ngọt hương
    Thuyền êm ả suốt dòng xuôi về bến!
     
    Chiều điền viên hoàng hôn thơm sắc tím
    Trời tự do lồng lộng đỡ mây hồng
    Thỏa mộng cánh thơ lưu luyến tâm hồn
    Chén rượu tràn say theo mùa mê mẩn
     
    Một ngày trôi cầm đầy lòng ước nguyện
    Nhờ bếp nồng hương ấm “Nửa đời tôi”
    Gột chắn bụi trần, tình nghĩa đầy vơi
    Thời gian vàng chưa bao giờ chia mất
     
    Giữa vườn mơ hưởng trái thơ ngây ngất
    Tựa “Nửa đời tôi” chấp ghế nâng tầm
    Ân mặn nồng - thầm lời đá trong tâm
    Đời có đôi thăng bằng muôn sự biến!
     
    Nguyễn Văn Thái
    1392017*2686
     
    #47
      Nguyễn Văn Thái 1949 19.06.2025 12:39:28 (permalink)
      0
      BIỂN MỘT MÌNH
       
      Con sóng
      rong ruổi về xa tít
      Mây bâng khuâng…
      vương vấn chốn xa vời
      Hải Âu chấp chới cánh lẻ loi
      Hoàng hôn tắt...
      ì oạp bờ cát vắng!
       
      Biển mênh mông!
      một mình
      rộng - dài thêm mãi
      Biển không em
      trập trùng sóng bạc đầu
      Lặng thầm ngày đêm
      bờ xa nhung nhớ!
      Giấu những ngọt ngào
      lòng biển
      thật sâu
       
      Em là ai!?
      Em là một nửa
      Nối cùng ta không còn khoảng xa vời
      Chung con đường
      trăm năm kiếp phận
      Đến nồng nàn ấm áp vòng tay!!!...
       
      Nguyễn Văn Thái
      1692020*3556
       
      #48
        Nguyễn Văn Thái 1949 20.06.2025 11:32:28 (permalink)
        0
        N Ơ I   B Ì N H   Y Ê N
         
         
        Nơi yên hàn bốn mùa ru hạt cát
        Che nắng mưa giông tố, ẵm cuộc đời
        Dằng dặc dặm trường đắp ấm thân côi
        Kiếp phù sinh cõi trần gian nương tựa
         
        Cõi tâm linh hồn mê say mộng mị
        Cánh thiên thần mơ giỡn giữa bao la
        Chí tang bồng bay bổng khắp hải hà
        Về Bồng Lai du miên miền tiên cảnh
         
        Dòng phồn thực gửi gắm màu nhân ảnh
        Ấp nhụy hoa lên tột đỉnh yêu thương
        Vườn tương lai xanh mướt lá cương thường
        Vòng vũ trụ rạng ngời gen bản ngã
         
        Chiều thanh bình hồn thơ vui hoa lá
        Chắt giọt đời thoa ngọt mát môi thơ
        Lối u minh rạch rẽ giữa sương mờ
        Chợ nhân thế tâm chùm lên bóng đứng
         
        NƠI YÊN BÌNH - nơi mùa xuân chín lựng
        Vòng vô thường vuông cỏ ngát ngàn xanh!
         
        Nguyẽn Văn Thái
        2672021*3784
         
        #49
          Nguyễn Văn Thái 1949 21.06.2025 16:33:54 (permalink)
          0
          TÌNH THÂM
           
           
          Cầm câu duyên nợ phiêu trần
          Đá vàng khảm tấm tình chân cùng người
          Hạ nồng chín lựng nụ môi
          Nắng thơm ngan ngát bời bời niềm tây
           
          Trăm năm tình cảm vơi đầy
          Phím cầm đôi bóng so dây chung tình
          Sông Tương niệm nghĩa kiên trinh
          Tấm gương soi sáng… phiêu linh hải hà
           
          Thoảng hương vương vít chiều tà
          Men tình lên mật đậm đà lửa hương
          Trần duyên bịn rịn tóc sương
          Vườn thu lan tím yêu thương nằm lòng
           
          Tà dương thơ mộng tang bồng
          Thơ bay đan áng mây hồng bung biêng.
           
          Nguyễn Văn Thái
          982021*3797
           
          #50
            Nguyễn Văn Thái 1949 24.06.2025 12:37:09 (permalink)
            0
            C H Ữ A   G Ú T
             
             
            Tháng đầy nhồi thuốc bệnh mơi ra
            Nhức cật bầm chân thấy Tổ bà
            Ngày đẫy ba lần đong cốc ngập
            Tối hằng suốt buổi nghẹn lời la
            Tào khang mẫn cán luôn kề cận
            “Cát lũy” chăm lo rất mặn mà
            Đắc địa nhân hòa… mai ắt khỏi
            Thiên thời đúng vận… khải hoàn ca.
             
            Nguyễn Văn Thái
            2112021*3864
             
            #51
              Nguyễn Văn Thái 1949 28.06.2025 10:51:08 (permalink)
              0
              “H Ợ P   L O N G”
               
               
              Dặm trường từ thuở uyên nguyên
              Đôi bờ mộng tưởng cầu duyên nối tình
              Vườn hồng say lối hương trinh
              Dòng sông thêm dáng lung linh sắc đời
               
              Dẫu đông, xuân vẫn sắc ngời
              Gió gieo cánh nắng khung trời rợp hoa
              Địa đàng giấc mộng ngân nga
              Lửa hương khỏa khát trầm kha động đào
               
              Niềm tây sóng dậy xôn xao
              “Hợp long”… pháo nổ, ngọt ngào rượu tăm
              Xuyến xao thức với trăng rằm
              Đã tròn mộng mị… tình thâm diệu huyền
               
              Gừng cay muối mặn, thiên duyên
              Hồ thơ, mây biếc đan xen nắng tình…
               
              Nguyễn Văn Thái
              30-11-2021/3881
               
              #52
                Nguyễn Văn Thái 1949 30.06.2025 10:51:10 (permalink)
                0
                B Ô N G  H O A  T R I  Â N
                 
                 
                Nghĩa tình Anh dựng Đài Hoa
                Tri ân hương, sắc, nết na người tình
                Yêu thương, ngưỡng mộ, tôn vinh
                Tháng Ba ngày Tám đinh ninh lời nguyền
                 
                Nửa Anh mang nợ nghiệp duyên
                Vay Em đóa hạnh diệu huyền, ngất ngây
                Vay công Chín tháng Mười ngày
                Vay dòng tinh túy dặm dài nuôi con
                 
                Vay Em thế sự sinh tồn
                Vay tình nghĩa kết vuông tròn trước sau
                Vay sông thi vị, nhiệm màu
                Khơi trong, rửa vết khổ đau cuộc đời
                 
                Muôn đời gánh nợ đầy vơi
                Đài Hoa trân quý thắp lời tri ân
                Tháng năm chi chút ân cần
                Nở bông hoa thắm trả dần nợ Em!
                 
                Nguyễn Văn Thái
                132022*3946
                 
                #53
                  Nguyễn Văn Thái 1949 30.06.2025 14:38:57 (permalink)
                  0
                  T Ặ N G  L Ờ I  Y Ê U  T H Ư Ơ N G
                   
                   
                  Trái tim anh chạm ngõ Tháng Ba tình
                  Nắng yêu thương biếc xanh ngời phiến lá
                  Mơ máu đào hòa, vồng tươi ngọn lửa
                  Khí linh thiêng giao hội giữa sao trời
                   
                  Qua bốn mùa nếm cay đắng ngọt bùi
                  Ngày nắng ấm, đêm sụt sùi… đắp đổi
                  Cầm đóa hướng dương soi đường tìm lối
                  Cõi thẳm lòng sớm tối vỗ về nhau
                   
                  Nhịp tim hồng ngân khúc nhạc tình yêu
                  Hóa con chiên lòng ơn chiều* mưa móc
                  Tháng Ba nồng nàn, cây đời khao khát
                  Lá xanh rờn chim rúc rích cành duyên
                   
                  Ngày Tám Tháng Ba, tặng lời yêu thương
                  Tạc vàng đá một lời nguyền chung thủy
                  Gom hương sắc dựng tượng đài tuyệt mỹ
                  Đóa hồng xanh thầm thĩ quyện hương nguyền.
                   
                  Nguyễn Văn Thái
                  2-3-2022*3947
                  (*) Chiều: Theo nghĩa là động từ
                   
                   
                  #54
                    Nguyễn Văn Thái 1949 01.07.2025 11:45:31 (permalink)
                    0
                    TÌNH TRĂM NĂM
                     
                     
                    Loanh quanh tìm mộng bể tình
                    Lên đò mấy chuyến… bến trinh quan hoài*
                    Nào hay duyên ở ý trời
                    Can qua, vận đến, vẫn ngời đào hoa
                     
                    Vuông tròn duyên nợ - tình ca
                    Yêu thương trọn vẹn sáng tòa tương lai
                    Tháng năm, sương gió… dùi mài
                    Sông mơ in bóng trúc mai, êm đềm
                     
                    Ngọt bùi tím cánh hoa sim
                    Chắt qua mưa nắng... cánh chim gió ngàn…
                    Giọt thương ướp nhụy hoa tàn
                    Nghe trăm năm gọi mơ màng bể dâu
                     
                    Chiều tà bay bổng lầu cao
                    Phù sinh thỏa mộng đẹp bao nghĩa tình.
                     
                    Nguyễn Văn Thái
                    2872022*4041
                     
                    #55
                      Nguyễn Văn Thái 1949 03.07.2025 17:09:31 (permalink)
                      0
                      V Ọ N G  T I Ế N G  T Â M  T Ì N H
                       
                       
                      Nghe tiếng thân thương từ dòng máu đỏ
                      Em hát cho tan sương gió, buồn đau
                      Trời tương lai em thả sáng ngàn sao
                      Gót sen hồng tiêu dao cùng tuế nguyệt!
                       
                      Cảm tiếng lòng nổi chìm dòng lệ ngọc
                      Trái tim đau lịm khóc vẫn thuỷ chung
                      Tình trúc mai mãi nồng thắm phiêu bồng
                      Vườn tâm tư thơm lừng hoa hồng đỏ
                       
                      Dẫu trần gian có duyên mà không nợ
                      Vạt phong trần cách trở kiếp trầm luân
                      Giữa cõi mênh mông hiu quạnh siêu quần
                      Cung định mệnh thấm nhuần câu kinh Phật
                       
                      Niệm kiên lòng lắng lời thơ em hát
                      Trút bụi trần thanh thản bước hoàng hôn
                      Áng mây hồng gửi gắm ánh tâm hồn
                      Cánh gió bay phiêu diêu miền an lạc!
                       
                      Nguyễn Văn Thái
                      29-2-2023*4216
                       
                       
                      #56
                        Nguyễn Văn Thái 1949 04.07.2025 10:29:54 (permalink)
                        0
                        VẸN NGHĨA TÀO KHANG
                         
                         
                        Mùa xuân ươm nụ yêu đương
                        Hoa duyên rực nở can tràng mê say
                        Nắng tình nâng cánh sao bay
                        Thảm xanh đôi nhạn đan mây dệt trời
                         
                        Ru em! Ru cả một đời!
                        Vườn tình xanh mướt hoa cười ngời hoa
                        Đường xuân luyến ái đậm đà
                        Trúc mai vũ khúc la đà tình chung
                         
                        Sớm hôm lóng lánh cánh hồng
                        Mái chèo em đẩy, căn dòng anh nương
                        Lửa hương nồng đượm yêu thương
                        Theo dòng trăng chảy sông Tương chan hòa
                         
                        Sắt son dâu bể ta bà
                        Phúc tròn quả ấm… âu ca cuộc đời
                        Dưới-trên-phải-trái… đẹp lời!
                        Vuông tròn ân nghĩa… mắc nôi thiên hà!
                         
                        Nguyễn Văn Thái
                        30-8-2023*4349
                         
                        #57
                          Nguyễn Văn Thái 1949 06.07.2025 10:47:08 (permalink)
                          0
                          B Ô N G  H Ồ N G  T Ô I
                           
                           
                          Trăm năm xe mối tơ hồng
                          Gối tình thơ mộng bềnh bồng tiên cung
                          Tim em - trọn khối tình chung
                          Chim bằng cánh sải tận cùng đắm say
                           
                          Trầu cau thắm ngọt duyên hài
                          Trăm năm vàng đá trọn lời sắt son
                          Sân hòe ríu rít đàn con
                          Chim ngân xanh lá, hoàng hôn ấm lòng
                           
                          Ước gì mãi cuộc... bổng trầm...
                          Đầy vơi chén rượu, thì thầm tình hoa
                          Ngày đêm... quấn quýt la đà...
                          Trăm năm đầy đặn phù sa ru ngày...
                           
                          Tìm về đất mẹ sum vầy
                          Ấm nồng tình nghĩa, ngất ngây thu vàng!
                           
                          Nguyễn Văn Thái
                          9-12-2023*4410
                           
                          #58
                            Nguyễn Văn Thái 1949 07.07.2025 13:22:41 (permalink)
                            0
                            NHẬT KÝ CHA VÀ CON
                             
                             
                            Ngày 10 - 8 :
                             
                            Cha viết cho con những vần thơ
                            Ngay từ khi con chưa có mẹ
                            Cả cha nữa, bây giờ cũng thế
                            Chưa thể biết mẹ con là ai
                            Cha cứ tự cho mình: Ngày mai
                            Tìm con và mẹ con trong tưởng tượng...
                             
                            Hôm nay
                            Cha là người lính
                            Cha kể con nghe những ngày cha sống
                            Giữa chiến trường, tiếng súng chưa ngưng
                            Đời cha - người lính lái xe
                            Con đừng vội nghĩ cha đã vi vu
                            Trên các tuyến đường Tổ Quốc!
                            Cha là người đang học
                            Trên những bãi đồi đất trọc miền tây
                            Mồ hôi, danh dự của cha
                            Đổi lấy một vành tay lái…
                            Chiến tranh lôi cha rời bảng đen lên buồng lái
                            Lột tấm áo người thày cho trở lại học sinh
                             
                            Ngày 11 - 8 :
                             
                            Con ơi Con! Cha vừa thức dậy
                            Nhìn xung quanh cha thấy bồi hồi
                            Trời dịu mát nâng hồn cha bay bổng
                            Ánh sáng chân trời gợi cha nhớ quê hương
                             
                            Chung quanh cha núi tiếp núi nhấp nhô
                            Đồi cha đứng vươn dài trong thung lũng
                            Ngọn xanh tím, ngọn nhạt mờ mây luyến
                            Trong bình yên, im lìm
                             
                            Đêm nay đến phiên cha trực gác
                            Trời đêm nay bàng bạc ánh trăng
                            Mình cha và cây súng giữa sân
                            Cha bỗng nhớ tới bài thơ dạo trước...
                            Ních - Giôn - Lu ba con phủ phục
                            Bên cạnh cha, xua đuổi cô đơn
                            Cha ngắm vòm trời hùng vĩ mênh mông
                            Mơ thấy con trong giấc nồng ngủ ấm.
                             
                            Ngày 17 - 8 :
                             
                            Ngày cha ra thị trấn Kì Anh
                            Áo đỏ xanh... cha liên tưởng tới con
                            Tối về cha hiểu thêm cuộc sống
                            Về tình yêu và hạnh phúc con người
                            Cha thấy mình cao vời vợi
                            Mừng cho cha con nhé!
                             
                            Nguyễn Văn Thái 
                            1973*121
                            #59
                              Nguyễn Văn Thái 1949 09.07.2025 00:26:31 (permalink)
                              0
                              NÓI VỚI CON VỀ TƯƠNG LAI
                               
                               
                              Trên võng cha ngồi ngẫm nước non
                              Ngày mưa, buồn quá ước hình con
                              Triền miên suy nghĩ theo dòng tưởng
                              Khắc khoải bôn ba bước mỏi mòn
                               
                              Đừng trách cha con! - Sao lại sầu
                              Loanh quanh không biết hướng về đâu
                              Thế hèn chí lớn kham sao nổi
                              Để hận hôm nay đến mãi sau
                               
                              Thức trắng bao lần trong thẳm đêm
                              Nghĩ nhiều thêm hận hỡi con yêu!
                              Ở đâu cũng thế như nhau cả
                              Có đứng hay quì cũng chẳng yên
                               
                              Con nói giùm cha lấy một lời
                              Cách đi cha bước đúng từng nơi
                              Hoa thơm một đoá thôi con nhỉ
                              Nhiều quá nhạt tình chóng úa thôi
                               
                              Con nhé ngày mai cha trở về
                              Binh nhì - lão cố con đừng chê
                              Nhẽ đời cao lắm đau càng đậm
                              Có sướng vui gì nơi súng lê.
                               
                              Nguyễn Văn Thái
                              10-9-1973*123
                               
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 63 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9