Đời trôi
Núi xanh như vẻ cũ
Bao độ ánh chiều vàng
Thời gian là thác lũ
Cuốn đời đi miên man
Tháng ngày chồng chất tuổi
Đời ngắn ngủi không chừng
Vô thường kia hỏi tội
Ai còn đó rưng rưng
Đông tàn Xuân lại đến
Hè về Thu mới sang
Chuyện ở đời đừng hẹn
Kẻo mai kia muộn màng
Khuôn mặt năm nào đó
Bây giờ vết chân chim
Vết nhăn ngủ im lìm
Tóc mây vờn sương gió
Trăng đêm khi mờ tỏ
Đời như sóng lao xao
Ta làm con thuyền nhỏ
Nhẹ lướt giữa ba đào
Mỗi sớm mai tỉnh thức
Được nghe tiếng râm ran
Trời hừng đông rạo rực
Xin tạ đời mới sang.
04.4.25
Lâm Vũ Kha
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: