GỌI NHỚ MỘT NIỀM ĐAU
Yên Sơn 28.07.2025 22:36:07 (permalink)

VỀ BIỂN NHỚ NGƯỜI


Chiều rơi trên bãi cát ngà
Tôi về thăm biển, người ta đâu rồi?
Bâng khuâng mây trắng lưng trời,
Nước xanh biêng biếc, thuyền trôi vô tình
Sóng xôn xao vỗ vào ghềnh
Sợi buồn đơn độc cứ bồng bềnh rơi
Tôi thầm thì gọi người ơi
Yêu nhau một thuở một đời nhớ nhau
Ngồi Gọi Nhớ Một Niềm Đau
Lời ca thánh thót, giọt sầu chứa chan.


MỚI XEM/NGHE nhạc phẩm
GỌI NHỚ MỘT NIỀM ĐAU


https://youtu.be/_J4H9W9MKHg?list=RD_J4H9W9MKHg

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9