Nguồn Gốc Tôn Giáo
Nguyễn Sơn Huy 1 ngày và 6 giờ (permalink)
0
Nguồn Gốc Tôn Giáo
 
Trái Đất là vườn Địa Đàng
Không nơi nào nữa huy hoàng hơn đây
Để gìn giữ Quả Đất này
Ngày xưa hiền thánh đặt bày giáo tôn
Họ rằng mình mà có khôn
Thì cần vâng lệnh Chí Tôn trên trời
Sống lành, khi chết được lời
Sống đời đời ở trên trời, phúc thay
Còn làm gian tặc, sau này
Ma lôi xuống để bẻ tay, chặt đầu
Dùi cui, cà rốt bấy lâu
Giữ gìn trật tự Địa Cầu thật hay
Siêu hơn luật pháp xưa nay
Chỉ truy bắt được những gì thấy thôi
Còn tôn giáo trị tới nơi
Kẹp kềm tư tưởng kẻo người nghĩ sai
Chỉ cần mơ ác, sau này
Lửa thay nước tắm, chông gai là giường
Làm cho tín hữu bốn phương
Phải lo nghĩ tốt kẻo vương tai nàn
Nói chi hành động ác gian
Nghĩ thôi chẳng được, còn làm được chi
Đó là nguồn gốc giáo qui
Cho nhân loại được trường kỳ bình an
 
Nguyễn Sơn Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 8 giờ bởi Nguyễn Sơn Huy >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9