Quán Chè Xưa Ở Vũng Tàu
Nguyễn Sơn Huy 29.08.2025 05:52:49 (permalink)
0
Quán Chè Xưa Ở Vũng Tàu
 
Nhớ xưa tôi ghé quán chè
Lưng chừng vách núi, nhìn về biển khơi
Nhạc vàng ấm áp lòng người
Đèn màu xanh đỏ tuyệt vời, nên thơ
Chè đậu xanh đánh vừa thơm
Vừa bùi, vừa ngọt, thỏa lòng no say
Khi về tự nhủ có ngày
Sẽ quay trở lại, thử vài món thêm
Nào ngờ chính biến cho nên
Xa quê cũng mấy thập niên nay rồi
Cảnh xưa : vật đổi, sao dời
Quán xưa mất, chủ xưa thời ở đâu?
 
Nguyễn Sơn Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2025 11:18:11 bởi Nguyễn Sơn Huy >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9