Thơ họa vui:
CỒN VÀNH
Kìa trông hỏi cớ đặt tên cồn
Chửa đến mà như dạ xốn xôn
Cá lượn chim xà anh mải tắm
Bờ xao sóng đánh chị nghe đồn
Ai chưa thử ngắm thèm ngây dại
Kẻ đã qua nhìn thích thỏa khôn
Mục thị mới hay nhiều cuốn hút
Vành ra mấy cuộc lịm tâm hồn
Kim Giang
******
Bài xướng của Thi Huynh Dương Đoàn Trọng:
CỒN VÀNH
Góc biển vành ra một cái cồn
Đêm ngày sóng vỗ cứ xao xôn
Anh kia vừa đến nhao mình tắm
Chị nọ chưa đi nở miệng đồn
Lưới thả giăng giăng lừa cá dại
Nhà xây lớp lớp đón người khôn
Quanh năm sống ở miền heo hút
Một lúc ra đây sảng khoái hồn
Dương Đoàn Trọng
( * Cồn Vành là khu du lịch sinh thái -Tiền Hải Thái Bình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2025 21:19:23 bởi KimGiang >