CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Tác giả Bài
THƠ NGÃ DU TỬ
  • Số bài : 1166
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.01.2009
CUNG CHÚC TÂN XUÂN - 16.02.2026 21:00:26
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
 
NĂM BÍNH NGỌ - 2026 ĐÃ ĐẾN, KÍNH CHÚC BAN BIÊN TẬP VÀ THÀNH VIÊN VN THƯ QUÁN MỘT NĂM MỚI AN KHANG, THỊNH VƯỢNG VÀ CẢM XÚC ĐẤY ĐỂ VIẾT THƠ, VĂN PHỤNG SỰ CHO MÌNH VÀ CHO ĐỜI. 

THÂN MẾN, NGÃ DU TỬ/ SG  
PHẠM NGỌC DŨ/ VN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2026 09:26:50 bởi THƠ NGÃ DU TỬ >
Attached Image(s)

THƠ NGÃ DU TỬ
  • Số bài : 1166
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.01.2009
Re:CUNG CHÚC TÂN XUÂN - 18.02.2026 10:19:40
0

THƠ NGÀY ĐẦU NĂM MỚI.


Cành mai nhỏ trong gian nhà ấm áp
Làm tin yêu Tết nguyên đán đong đầy
Ta quý lắm mùa xuân về khai mở
Một mùa vui trong ánh mắt, tầm tay



Một năm mới sẽ thay da đổi thịt
Chú Ngựa Hồng gõ nhịp kiệu xôn xao
Buổi giao thừa - Pháo chúc tết vươn cao
Rồi thong thả mở cổng ngày bước tới



Ngày bình an, mùa xuân sang mở lối
Mỗi đường mây có ý thức dẫn đường
Thâm tạ đời sáng rực áng văn chương
Vườn ngôn ngữ ta cả đời chăm bón.



Ngã Du Tử/ SG
Mùng 2 Tết Bính Ngọ (18/2/26)

















Attached Image(s)

THƠ NGÃ DU TỬ
  • Số bài : 1166
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.01.2009
Re:CUNG CHÚC TÂN XUÂN - 19.02.2026 16:41:23
0

CHIẾN MÃ
Tết Bính Ngọ - 2026


"Ngựa phi dậy xác hoa đào
Mai vàng vương bức chiến bào chưa phai" (Thơ Cao Vĩnh)


Sức dũng mãnh vượt qua ngàn sóng gió
Như ngựa Hồng mạnh mẽ trước giang san
Chiến tướng ơi, cứ mải miết can tràng
Luôn tiến bước, chưa bao giờ biết mỏi

Loài ngựa chiến - suốt một đời mê mải
Tiếng gươm khua, trống giục suốt hành trình
Xin thâm tạ thuở chiến trường sinh tử
Buổi ta về nhìn lại những quang vinh.



Ngã Du Tử/ SG
Sáng mùng 3 tết Bính Ngọ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2026 16:46:29 bởi THƠ NGÃ DU TỬ >
Attached Image(s)

THƠ NGÃ DU TỬ
  • Số bài : 1166
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.01.2009
Re:CUNG CHÚC TÂN XUÂN - 5 giờ
0

CHIỀU TRÊN SÔNG HÀN
(Tặng nhà thơ, Ls. Đỗ Thành Nhân/ Đà Nẵng)


Trên mũi thuyền trước dòng sông quê ngoại
chiều Hàn Giang mênh mông sóng nơi nơi
cơn gió nhẹ gợi tâm hồn lãng tử
gửi về nhau dòng tâm sự giữa đời


Ta yêu người trước sóng nước ngàn khơi
lồng lộng gió mùa hạ chiều thơ mộng
này bạn hữu trước trời cao đất rộng
có mấy ai thao thức trước cõi người?


Lỡ thân ái một đời cùng con chữ
viết cho người thơm con chữ thanh tao
để muôn sau yêu mến gửi lời chào
góp thêm những thiện lương vào đời sống


Được đứng trước dòng sông yên, trời rộng
Chuyện trò nhau là hạnh phúc vô cùng
Mỗi cuộc đời có kỷ niệm riêng chung
Xin thâm tạ tình nhau lần hội ngộ.


Ngã Du Tử/ SG