Sóng đơn côi
Tóc nâu 1 giờ (permalink)
0
 
 
SÓNG ĐƠN CÔI.
 
 
Ta giữ cho nhau sự lặng thinh
Vì đã quá hiểu chuyện nợ tình
Không vay, không mượn… lấy gì trả ?
Tận mãi nghìn sau, vẫn chuyện mình.
 
Ta đã về thăm ngôi nhà cũ
Tường vôi, vách đá bám rong rêu
Vườn hoa dị thảo, ôi tơi tả
Đâu còn chăm sóc, với chắt chiu.
 
Không biết ai còn thương hay nhớ
Nơi mà hạnh phúc lẫn đắng cay…
Hay cũng như mây bay theo gió
Năm tháng hoài trôi thoát vòng tay !
 
Cuộc đời vốn dĩ là như thế
Sum họp, tao phùng tự đến, đi
Khi không còn nữa độ xuân thì
Trăm năm xuân mộng đâu còn chi.
 
Ta không khóc thương mùa dĩ vãng
Lại rất ân cần giữ sắc hương
Ngần ấy ngữ ngôn khéo làm dáng
Rúng động miên trường bao vấn vương.
 
 Và xin khi nào ngang phố cũ
Thắp nhớ giùm nhau một chút thôi
Để men say ấy lại vần vũ
Thoảng chốc bừng lên… sóng đơn côi !
 
 
 
Tóc nâu.
 


 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2026 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9