:: TÂM ::
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 69 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1033 bài trong đề mục
Viet duong nhan 30.11.2005 16:39:28 (permalink)
0

Thầy Giảng
Kính dâng Thầy Thích Minh T.

Một buổi chiều Chủ Nhựt
Đã hơn mười năm qua
Ngồi lắng nghe thầy giảng
Kinh ‘’Diệu-Pháp-Liên-Hoa’’
Thầy hỏi rằng :
Có tự độ mình chưa ?
Mà lại dám giác tha ?
Con chợt bừng tỉnh giấc
Phải tự độ cho con.

Nay chút phần tự độ
Muốn giác tha muôn người
Nhưng thân kham chưa nổi
Chỉ bình tâm cầu lành
Gởi lòng vào Biển Diệu
Không buồn-vui xác phàm
Tâm như như...đang có
Mai nào biết ra sao ?
(Gia-Tự Diệu-Thi, đêm 25-05-1996)


Giã Từ

Đường trần nay đã đủ rồi!
Không còn mơ mộng trong đời gì hơn.
Tâm cầu khắp cả mười phương,
Mỏi mong Nhân Loại nhịn nhường hòa nhau.

(Gia Tự Diệu Thi, chiều Giáng Sinh 25-12-1998)


Con Đã Ra Đi...
Cầu hương linh (con rể) Philippe Macé được siêu thoát

Con đã ra đi... một buổi chiều,
Chiều đông buốt lạnh cảnh đìu hiu
Cô liêu một bóng trong rừng vắng
Con quyết lìa đời buồn thiểu thiu.

Vợ con cho mẹ hay tin ấy,
Mắt mẹ ngập đầy những khói mây.
Hương đèn vội đốt lòng van vái,
Cho hồn con được siêu thoát ngay.

Biết con không nhận cảnh trần nầy
Nên lòng khắc khoải, xác đọa đày
Giờ đây con đã theo ý muốn,
Là giải thoát rồi cõi trần ai!

(Gia-Tự Diệu-Thi, chiều đông 22-01-1999)


Mon enfant, tu t’en es allé...

Tu t’en es allé un soir ...
Un soir glacé de l’hiver, calme et solitaire
Tu es entré dans cette forêt des Verrières
Pour le dernier voyage de ta vie.

Ta femme m’annonça la funeste nouvelle,
Fumées et nuages ont embrouillé mes yeux
Mes prières se sont mêlées à l’encens,
Pour que tu trouves ton port de paix.

Je sais que tu n’es pas fait pour ce monde
Ton âme se cherche sans cesse
Torturant sans arrêt ton corps et ton esprit

Maintenant tu as accompli ton désir,
Désir de quitter cette vie qui t’enchaîne
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2006 03:51:45 bởi Viet duong nhan >
#16
    Viet duong nhan 30.11.2005 16:42:39 (permalink)
    0
    Chia Buồn Với Con
    Tặng Thiên Kim, đứa con gái thương yêu


    Nuốt lệ lặng im chia cùng con,
    Nỗi buồn ly biệt vợ chồng son.
    Tiếng nấc thương tâm từ lòng mẹ,
    Xót dùm thân trẻ, quả phụ non.

    Chồng con đã ra người thiên cổ,
    Chở nặng khối sầu, bởi vì đâu?!
    Thôi thì : âu cũng là mệnh số.
    Mẹ chia với con bớt khổ sầu!!!.

    (Gia-Tự Diệu-Thi, khuya 22-01-1999)



    Je voudrais partager ta peine


    Ravalant mes larmes, je partage ta peine,
    Cruelle séparation de deux jeunes époux,
    Le sanglot de mon coeur de mère pleure
    Si jeune et déjà veuve... !

    Ton époux est désormais parti vers d’ autres cieux
    Pourquoi cette peine si lourde d’où vient-telle
    Sort et destinée sont écrits dans les étoiles...

    Je voudrais partager ta peine si lourde
    Et si cruelle pour tes jeunes épaules !
    (Traduit par Marie-Colombe Bạch Thị-Ngọc-Sương)
    #17
      Viet duong nhan 30.11.2005 16:47:33 (permalink)
      0
      Lênh Đênh

      Chiếc thuyền nhỏ lênh đênh đây đó !
      Ngọn sóng đời sao khó cho dừng,
      Bao giờ gặp được bến ngừng ?
      Bão giông dồn dập chưa ngưng một lần !

      Cái biển đời mênh mông lớn rộng?
      Mỏi tay chèo trông đợi vào bờ
      Nhìn ai, ai cũng hững hờ,
      Giả vờ tai điếc mắt mờ ngang qua !

      (Ivry s/Seine, chiều 14-09-1998)



      Cho Vơi Lòng


      Bình minh lố dạng phía trời Đông,
      Xa xa đang ửng đám mây hồng.
      Ta còn ngồi viết mấy dòng chữ,
      Cho bớt sầu thương tận đáy lòng !
      (Viết tại tư gia Thiên Thanh, Ivry s/Seine, bình minh 02-06-1998)


      Khói Mây


      Ta như mây khói giữa Trời,
      Gió giông cuốn cuộn đổi dời đó đây.
      Hợp tan là kiếp khói mây,
      Mộng mơ muốn được một ngày ngừng trôi.

      Ta như một cánh hoa rơi,
      Gió đùa mưa lũ tã tơi nát tàn.
      Một đời tâm trí chẳng an,
      Khối sầu mãi đọng ngập tràn trong tim.

      Ta như thể một cánh chim,
      Nay đà mỏi cánh chưa tìm chốn nơi,
      Lòng vòng trong cõi chơi vơi,
      Tựa như mây khói ngàn đời quẩn quanh!


      Mời Ông Trời

      Mượn gió làm thang, lên hỏi Trời,
      Sao Ông gao gắt quá Ông ơi ?
      Tạo chi cảnh khổ nơi trần thế,
      Cuộc sống dân gian, nửa khóc cười!

      Nếu Ông có rảnh, mời Ông xuống,
      Buông mắt nhìn xem những cảnh buồn.
      Phép mầu đâu ? Xin Ông tưới rải,
      Cho cõi trần nầy dứt lệ tuôn...!

      (Ivry s/Seine,Đêm 25-07-1998)



      Thuyền Sầu
      Gởi Nguyên A.


      Ta đã chở thuyền sầu đầy ắp nập
      Xác tâm nầy không còn chỗ nữa đâu
      Lòng xoay chuyển nguyện-cầu-an-nhân-thế,
      Dẹp Sân Si, tìm nhặt lấy Từ Bi,

      Đem Hỉ Xả đi lồng vào cuộc sống.
      Chẳng buồn vui, vì cũng đủ quá rồi,
      Không thiếu thừa, không mong gì hơn nữa,
      Chỉ chờ... Đất-Nước-Gió-Lửa.... tan thôi!
      (Mùa Phật đản 2542 - 06/1998 Ivry s/Seine)


      http://dactrung.net/phorum/tm.aspx?m=148997&mpage=2
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2005 05:23:49 bởi Viet duong nhan >
      #18
        forever_duongvu 01.12.2005 04:49:18 (permalink)
        0
        Cảm ơn người bạn thơ Việt Dương Nhân về những bài thơ thiền đem lại những giây phút bình lặng trong tâm hồn cho mọi người. Đọc thơ của bạn làm tôi nhớ đến những ngày tháng sống trên vùng đất Miền Tây của đất nước và nhắc cho tôi nhớ đến những câu kinh kệ của Huỳnh Giáo chủ Đạo Hòa hảo. Chúc Việt Dương Nhân đóng góp cho bạn đọc nhiều bài thơ thiền hay và ý nghĩa
        Kính
        Dương Vũ

        Vườn tâm chăm sóc không ngơi
        Nở hoa tuệ giác giữa đời khổ đau
        "ST"
        #19
          Viet duong nhan 01.12.2005 10:11:42 (permalink)
          0

          Trích đoạn: forever_duongvu

          Cảm ơn người bạn thơ Việt Dương Nhân về những bài thơ thiền đem lại những giây phút bình lặng trong tâm hồn cho mọi người. Đọc thơ của bạn làm tôi nhớ đến những ngày tháng sống trên vùng đất Miền Tây của đất nước và nhắc cho tôi nhớ đến những câu kinh kệ của Huỳnh Giáo chủ Đạo Hòa hảo. Chúc Việt Dương Nhân đóng góp cho bạn đọc nhiều bài thơ thiền hay và ý nghĩa
          Kính
          Dương Vũ

          Vườn tâm chăm sóc không ngơi
          Nở hoa tuệ giác giữa đời khổ đau
          "ST"


          Ngày đêm luôn mãi chuốt trau
          "Trừ Dơ Phủi Bụi" chẳng nao núng lòng.

          *
          "Ta có tình yêu rất đượm nồng
          Yêu đời, yêu lẩn cả non sông
          Tình yêu chan chứa trên hoàn vũ
          Nhưng chẳng yêu riêng khách má hồng

          ........................."
          (Trích đoạn "Tình Yêu Nhân Loại" Huỳnh Phú Sổ)


          Chào Thi Sĩ Dương Vũ !
          Vdn rất vui được DV đến viếng và chia sẻ nhà "Tâm" này.
          Bài thơ "Tinh Yêu Nhân Loại " của 1 Cụ Ông búi tó, tặng vdn (làm bùa hộ mạng) trước khi rời khỏi SàiGòn cuối năm 1975. Ra đây mới biết tác giả là Đức Huỳnh Giáo Chủ PG Hoà hảo.
          Chúc DV an vui & hồn văn thơ lai láng gieo trải khắp "Vườn" VNTQ.
          Thân
          7_vdn
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2005 05:09:32 bởi Viet duong nhan >
          #20
            forever_duongvu 02.12.2005 04:12:36 (permalink)
            0

            Ngày đêm luôn mãi chuốt trau
            "Trừ Dơ Phủi Bụi" chẳng nao núng lòng.
            *

            Cảm ơn về những lời ngọc của Việt Dương Nhân dành cho DV , tự thấy mình còn yếu kém không xứng với hai chữ Thi Sĩ mà Việt Dương Nhân dành cho. Những bài thơ của Đức Giáo chủ phật giáo Hòa hảo tôi rất thích ! Tôi có đọc khá nhiều những bài thơ trong cuốn kinh của Đạo mà Hùynh Giáo chủ viết và hầu như toàn bằng thơ.Hùynh Giáo chủ là người rất giỏi thi ca , có rất nhiều những bài thơ đối đáp rất chuẩn và hay của ông được ghi lại . Ông là một con người rất được tôn sùng và kính nể và dòng đạo của ông có những chuẩn mực về đạo đức nhưng không hà khắc và rất phù hợp với xã hội hiện nay nên phật giáo Hòa hảo là dòng đạo khá thịnh ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ.Việt Dương Nhân nói như trên chắc hẳn có mối quan hệ thân thiết với Huỳnh giáo chủ ? Tôi cũng là người rất yêu mến ông mặc dầu tôi là người ngoại đạo. Chúc người bạn thơ Việt Dương Nhân có những giây phút thảnh thơi tâm hồn trong cõi thiền

            Cõi thiền không phải rừng hoa nở
            Vẫn ngát hương thơm rực rỡ màu...
            Kính
            Dương Vũ
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2005 05:09:57 bởi Viet duong nhan >
            #21
              Viet duong nhan 02.12.2005 05:20:39 (permalink)
              0
              Che Dấu Niềm Đau
              Gởi Thiên Kim, con yêu quí của mẹ


              Mẹ tưởng riêng Mẹ ôm nỗi sầu,
              Giữa đời chẳng có ai hơn đâu
              Vậy mà cũng lắm người chung cuộc,
              Gói trọn niềm đau chôn kín sâu..!

              Ngày đêm ray rứt ai nào thấu !
              Cười cợt cho qua khúc đoạn rầu.
              Tô màu rực rỡ Mẹ che dấu,
              Một khối sầu riêng tự bấy lâu...
              ........................


              (Ivry s/Seine, rạng ngày 07-08-1998)


              Đã Lỡ Rồi
              Kính gởi đến những tâm hồn đồng điệu

              Khuya nay, lòng tôi buồn thật là buồn!
              Nghe chuyện đời, mắt lệ chảy trào tuôn!
              Tim ruột đau, như dao cắt từng đoạn.
              Làm hồn tôi đang loạng choạng quay cuồng.

              Ngồi trên lưng cọp, làm sao tuột xuống?!
              Đã lỡ rồi, tôi không thể nào buông.
              Lòng mong mỏi, mọi người được ý muốn,
              Đừng ghét ganh sẽ chuốc lấy sự buồn !

              Tôi luôn giữ một tấm lòng yêu chuộng,
              Thương nhân sinh cùng vạn vật muôn phương.
              Từng tặng ban những gì tôi thừa có,
              Muốn ai ai cũng hưởng phước Trời cho.

              Buồn khuya nay, thật là cái buồn to!
              Nỗi đau đớn, thắt quặn co cõi lòng.
              Muốn buông bỏ, trốn vào trong u-tịch,
              Để không còn thấy nghịch cảnh giữa đời !!


              (Ivry s/Seine, rạng ngày 03-07-1998)



              Hư Không


              Bao trận gió Đông thổi lạnh lùng
              Mấy lần lá rụng bởi Thu phong
              Xuân, Hạ thay nhau đi rồi đến
              Bây giờ chỉ thấy là Hư Không.


              (Ivry s/Seine, ngày 20-01-2000)



              Cánh Lá


              Em như cánh lá bay vèo
              Nắng mưa vui khổ sang nghèo đều qua
              Bây giờ lòng chẳng thiết tha
              Có không, không có, em pha giữa đời.



              Tĩnh Mịch
              Kính gởi nữ sĩ Nguyễn Thị Vinh


              Trời đêm tĩnh mịch đang thanh vắng
              Tận đáy lòng em cạn đắng cay
              Nhìn đời trong sáng như vầng Nguyệt
              Phút diệu huyền nầy, gởi chị đây.

              Dẫu rằng chưa bao giờ gặp mặt
              Sao lòng như thấy đã từng quen.


              (Gia Tự Diệu Thi, 01 giờ 45 rạng 23-02-1999)



              Vào Thu Lá Ửng Vàng


              Nhìn qua song cửa buổi chiều nay
              Thấy bao chiếc lá ửng vàng bay
              Trên cành rơi xuống, dường kinh hãi
              Như sợ chân người dẫm nát... thay !

              Ta buồn, hay trời thu buồn đây ?
              Xuân-Hạ-Thu-Đông, mấy vạn ngày ?
              Phút giây bình lặng... mà tê-tái !
              Nhìn lá vàng rơi, dạ đắng cay !

              Chấp nhận đi, chớ nên sợ hãi !
              Lá vàng phải nhường... lá xanh thay !
              Mong sao nhân thế hay chuyện ấy,
              Lý lẽ tự nhiên có chừa ai...?!


              (Gia-Tự Diệu-Thi, chiều thu 02-10-1998)


              Đường Tơ Lộn Mối


              Yêu ai trên cõi đời nầy ?
              Đường tơ lộn mối chỉ rời bốn phương
              Tim mang một khối tình thương
              Trải ban như ánh chiêu dương soi đều.


              (43 Rue Lecourbe Paris 15ème 1984)
              #22
                Viet duong nhan 02.12.2005 06:21:51 (permalink)
                0

                Trích đoạn: forever_duongvu


                Ngày đêm luôn mãi chuốt trau
                "Trừ Dơ Phủi Bụi" chẳng nao núng lòng.
                *

                Cảm ơn về những lời ngọc của Việt Dương Nhân dành cho DV , tự thấy mình còn yếu kém không xứng với hai chữ Thi Sĩ mà Việt Dương Nhân dành cho. Những bài thơ của Đức Giáo chủ phật giáo Hòa hảo tôi rất thích ! Tôi có đọc khá nhiều những bài thơ trong cuốn kinh của Đạo mà Hùynh Giáo chủ viết và hầu như toàn bằng thơ.Hùynh Giáo chủ là người rất giỏi thi ca , có rất nhiều những bài thơ đối đáp rất chuẩn và hay của ông được ghi lại . Ông là một con người rất được tôn sùng và kính nể và dòng đạo của ông có những chuẩn mực về đạo đức nhưng không hà khắc và rất phù hợp với xã hội hiện nay nên phật giáo Hòa hảo là dòng đạo khá thịnh ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Việt Dương Nhân nói như trên chắc hẳn có mối quan hệ thân thiết với Huỳnh giáo chủ ? Tôi cũng là người rất yêu mến ông mặc dầu tôi là người ngoại đạo. Chúc người bạn thơ Việt Dương Nhân có những giây phút thảnh thơi tâm hồn trong cõi thiền

                Cõi thiền không phải rừng hoa nở
                Vẫn ngát hương thơm rực rỡ màu...
                Kính
                Dương Vũ


                Dạ, VDN hoàn toàn không có liên hệ hay biết rành gì về Đạo Hòa Hảo khi còn ở SG (trước 1975). Chỉ thỉnh thoảng những dịp Lễ Vu lan có đi các chùa; Linh Quang ở Khánh Hội, Linh Sơn, Hoa Nghiêm... Chẳng biết học Phật gì cả.
                Qua Paris vài năm sau thì gặp sóng gió bất ngờ. Phật Trời đưa vdn vào đường Phật Đạo... và từ đó cứ Học Đọc và thuần Hành những giáo Lý của nhà Phật...

                Bỗng nhiên có 1 người nào đó tặng cho vdn cuồn băng ngâm thơ. Vừa để vào máy thì nghe Hùng Cường ngâm bài thơ ấy - Vdn mới biết là của Đức HPS.
                Vài lời cùng DV - Chúc DV và gia đình được vạn sự an lành.
                Thân
                VDN
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2005 11:39:39 bởi Viet duong nhan >
                #23
                  BĂNG NGUYỆT 02.12.2005 11:58:15 (permalink)
                  0

                  Che Dấu Niềm Đau
                  Gởi Thiên Kim, con yêu quí của mẹ


                  Mẹ tưởng riêng Mẹ ôm nỗi sầu,
                  Giữa đời chẳng có ai hơn đâu
                  Vậy mà cũng lắm người chung cuộc,
                  Gói trọn niềm đau chôn kín sâu..!

                  Ngày đêm ray rứt ai nào thấu !
                  Cười cợt cho qua khúc đoạn rầu.
                  Tô màu rực rỡ Mẹ che dấu,
                  Một khối sầu riêng tự bấy lâu...
                  ........................


                  7 ui khỏe hong nà, cảm ơn 7 đã an ủi em nha, hihi viết thể thơ này cứ sợ bị cừoi....cây non cứ chen vào cổ thụ....không thẹn với lòng" của em ko bít có được hong, tặng nhau đọc cho dzui 7 hén

                  Không thẹn với lòng

                  Đời có rất nhiều cảnh nát tâm
                  Như không mà phải gặp thăng trầm
                  Đó là thiên nhãn dò lòng tục
                  Bao người cũng lấy đó..soi xâm

                  Thần dựơc trị lành, tháng với năm
                  Ngừoi lên thì tất có ngừoi nằm
                  Ngừoi trần mắt thịt, thân không hữu
                  Sống và làm theo..một chữ tâm!
                  #24
                    Viet duong nhan 02.12.2005 12:18:48 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


                    Che Dấu Niềm Đau
                    Gởi Thiên Kim, con yêu quí của mẹ


                    Mẹ tưởng riêng Mẹ ôm nỗi sầu,
                    Giữa đời chẳng có ai hơn đâu
                    Vậy mà cũng lắm người chung cuộc,
                    Gói trọn niềm đau chôn kín sâu..!

                    Ngày đêm ray rứt ai nào thấu !
                    Cười cợt cho qua khúc đoạn rầu.
                    Tô màu rực rỡ Mẹ che dấu,
                    Một khối sầu riêng tự bấy lâu...
                    ........................


                    7 ui khỏe hong nà, cảm ơn 7 đã an ủi em nha, hihi viết thể thơ này cứ sợ bị cừoi....cây non cứ chen vào cổ thụ....không thẹn với lòng" của em ko bít có được hong, tặng nhau đọc cho dzui 7 hén

                    Không thẹn với lòng

                    Đời có rất nhiều cảnh nát tâm
                    Như không mà phải gặp thăng trầm
                    Đó là thiên nhãn dò lòng tục
                    Bao người cũng lấy đó..soi xâm

                    Thần dựơc trị lành, tháng với năm
                    Ngừoi lên thì tất có ngừoi nằm
                    Ngừoi trần mắt thịt, thân không hữu
                    Sống và làm theo..một chữ tâm!


                    BN ui ! Em làm thơ "Thất ngôn Tứ Tuyệt" hay và đúng vần thấy mồ - Hổng có ai cười đâu cưng ơi ! Chỉ "ngán " Đường Luật" bị "lật" thui ... 7 làm cứ bị "lật" hoài hà. Thôi đứng dựa cột chiêm ngưỡng... - Nay có bác Từ dìa - Bác Từ sẽ xướng & họa ví các vị Tiền Bối - Chị em mình tha hồ thưởng thức nha !
                    Cảm ơn BN chia sẻ với chị bài thơ... con gái của 7 đó. Đời có người khổ hơn mình nữa đấy em ơi !
                    "Ngó lên mình chẳng bằng ai
                    Nhìn xuống chẳng ai bằng mình".
                    Chúc em an vui và nhiều may mắn.
                    Thân thương
                    [sm=kissing.gif][sm=kissing.gif]
                    Chị 7
                    #25
                      BĂNG NGUYỆT 02.12.2005 12:30:12 (permalink)
                      0

                      Cảm ơn BN chia sẻ với chị bài thơ... con gái của 7 đó. Đời có người khổ hơn mình nữa đấy em ơi !
                      "Ngó lên mình chẳng bằng ai
                      Nhìn xuống chẳng ai bằng mình".
                      Chúc em an vui và nhiều may mắn.
                      Thân thương


                      Đọc wa em cũng hiểu chút chút...nên...chia sớt với 7 đó mà....hihi mà muộn wá đúng hong 7...mi 7 1 cí nà...muhhhhhhhhhhhhh7 cũng vui và bình an 7 há

                      #26
                        Viet duong nhan 02.12.2005 13:50:59 (permalink)
                        0
                        Trường Sinh

                        Nhẹ nhàng uống thuốc trường sinh
                        Lòng trong, ý sáng nhận mình là ai?!
                        Dẩu rằng thế sự đổi thay
                        Hư Vô nhất niệm thấy ngày như đêm.

                        Một mai nguyệt lặn, sao chìm
                        Tâm thành giữ vững lòng chiêm ngưỡng đời
                        Nắng mưa thay đổi tiết trời
                        Mây đen phủ trước, sau thời sáng trong

                        Chớ nên chờ đợi mỏi mong
                        Trôi trôi, chảy chảy lòng vòng chuyển luân...!


                        (Paris 13, 15 giờ 15 nhà hàng "Au-Vieux-Sàigòn" 15-02-2000)
                        #27
                          Lê Thường Nhiên 02.12.2005 14:23:19 (permalink)
                          0
                          NHÂN SƠN SỰ VỊNH

                          Thập lý khán sơn nhi vị ngộ
                          đáo sơn liểu kiến vị do đồng
                          thướng đỉnh nhân sơn hòa nhất thể
                          phù vân đồng bộ phi song song
                          #28
                            Viet duong nhan 03.12.2005 02:04:23 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: Lê Thường Nhiên

                            NHÂN SƠN SỰ VỊNH

                            Thập lý khán sơn nhi vị ngộ
                            đáo sơn liểu kiến vị do đồng
                            thướng đỉnh nhân sơn hòa nhất thể
                            phù vân đồng bộ phi song song

                            Vdn rất vui được Lê Thường Nhiên vào chia sẻ và gieo bài thơ "thật nho"...
                            Chân thành cảm ơn LTN - Kính chúc Thi Sĩ và bảo quyến an vui hạnh phúc.

                            VDN
                            #29
                              Viet duong nhan 03.12.2005 02:08:40 (permalink)
                              0
                              Tâm Ngà Ngọc
                              Gởi đến N.H.N. - N.X.T. - N.Đ.T.
                              và tất cả những tâm hồn họa sĩ

                              Trên cảnh Tiên hiện những bóng người
                              Hằng đêm ngồi vẽ bức tranh đời
                              Gởi về tặng kẻ buồn đơn độc
                              Thật tâm ngà ngọc đẹp tuyệt vời.

                              (Ivry s/Seine,rạng 26-02-1999)

                              Cảm thơ Nguyễn Thị Vinh
                              ''Nhìn kẻ ác chịu tội
                              Sao tôi vẫn thấy thương''

                              Em đọc thơ của chị
                              Thoang thoảng tỏa mùi hương
                              Lấn áp hết sân si
                              Quên năm tháng đoạn trường.

                              (Gia tự Diệu Thi, nữa đêm 26-02-1999)

                              Tán Dương
                              Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa

                              Tâm Kinh Bát Nhã nghe nhẹ người
                              Thoảng hương huyền diệu tỏa khắp nơi
                              Dầu trong bể khổ từ bao kiếp,
                              Bỗng trở thành vui với cuộc đời.

                              (Gia tự Diệu Thi, 3 tháng 3 năm 1999
                              đêm trăng tròn 16 tháng giêng năm Kỷ Mão)

                              Một Thể Trong Veo

                              Một thể trong veo ở giữa Trời
                              Không màu không sắc thật tuyệt vời
                              Nếu ai hiểu được cảnh trời ấy
                              Nhẹ lòng vui hưởng với trần đời.

                              (Trên không phận, chuyến bay Air France 062
                              Paris-Los Angeles, thứ sáu 15 giờ 11-07-1997)

                              Thế Gian

                              Thế gian ta ở từ lâu
                              Muôn đời vạn kiếp vui sầu như nhau
                              Thế gian bất luận thấp cao
                              Thiên đàng địa ngục có nào đâu xa.

                              (Không phận Paris-los Angeles, 11-07-1997)

                              Tiếng Chim Kêu

                              Nghe tiếng chim kêu cạnh cửa phòng
                              Vén rèm nhìn tận vút trên không
                              Trời thu bao phủ đầy mây xám
                              Thương cánh chim đời lạc gió giông!

                              (Ivry s/Seine, chiều thu mưa gió 11-11-1996)
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 69 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1033 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9