:: TÂM ::
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 69 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1033 bài trong đề mục
Huyền Băng 22.12.2005 23:38:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan




HB dạo vườn hoa của 7 một chút nghen?

Tâm sự tràn trề biết tỏ ai,
Lang thang vườn vắng ngắm đó đây!
Rực rỡ đua chen hoa lớp lớp,
Buồn tan, tình lắng, hết u hòai.

Tâm sự cùng hoa:

Hãy nói tôi nghe em nghĩ gì!
Hay vô tư đứng chẳng buồn đi.
Phó thác đời mình cho thượng đế,
Vươn cánh khoe màu đẹp lối đi.

Em chẳng bồn chồn, chẳng luyến lưu,
Đời em một kiếp sống vô ưu.
Nắng lên khoe sắc cùng mây nước,
Tĩnh lặng hồn trong chẳng chước mưu

Xin được như em sống một đời,
Xoa dịu buồn thương khắp nơi nơi.
Đến khi tàn úa không nuối tiếc,
Chẳng uổng công ta một kiếp người.

HB


Cảm ơn Huyền Băng vào vườn hoa chia sẻ va gieo bài thơ thật dễ_thương êm dịu.
7 đem vào trang thơ TV cho bà con đọc nha !
Thân thương
7_vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2006 03:49:50 bởi Viet duong nhan >
#61
    Huyền Băng 24.12.2005 05:58:45 (permalink)
    0
    Chúc mừng Giáng Sinh 7 ở đây vậy :

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/F7555E9928AC4C69B4F07DB03B4B77E8.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #62
      Viet duong nhan 24.12.2005 08:16:46 (permalink)
      0
      Cảm ơn HB nhiều nhiều.
      7 Cũng chúc Huyền Băng & tất cả A C E hưởng đêm Giáng Sinh vui vẻ an lành đầy ơn Chúa Hài Đồng
      7_vdn
      #63
        Viet duong nhan 24.12.2005 08:34:10 (permalink)
        0


        Trích đoạn: nguyens

        TRẢ LẠI

        Trả lại cho đời những bước chân
        Ta về rửa sạch bụi dương trần
        Tập trung mặc niệm TÂM-THẦN-Ý
        Giải hết ưu phiền cõi thế nhân
        Tĩnh lặng tọa thiền noi PHẬT PHÁP
        Hư vô thực nghiệm thóat mê thân
        Hoằng dương ánh đạo trong tâm sáng
        Niết bàn một cõi gửi trao thân

        Kinh tặng chị 7



        Lành thay ! Lành thay !

        Thật tuyệt diệu ! Lòng bỗng lâng lâng
        Thành thật cảm ơn Nguyễn Khánh Chân
        Gieo trải bài thơ Thiền Phật Đạo
        Nghe hồn tĩnh lặng nhẹ Tâm thân.


        Chúc NKC & bảo quyến vui vẻ đêm Nô Ên
        Thân mến
        7_vdn
        #64
          Viet duong nhan 25.12.2005 11:14:14 (permalink)
          0


          #65
            Viet duong nhan 28.12.2005 04:05:35 (permalink)
            0
            Gió Tình

            Ta cô đơn, mà hồn cũng cô đơn !
            Thấy ngọn gió tình từ xa bay tới,
            Bỗng rùng mình, sờ sợ lọt vào tim
            Lẳng lặng ngồi im, tránh luồn gió thổi.

            Vội lên giường, đôi tay ôm chiếc gối,
            Thầm nói trong lòng : Thôi nhé gió ơi !
            Cho ta yên để yêu hết mọi người,
            Vì rất sợ ái tình của đôi lứa...!

            vdn
            Ivry s/Seine, chiều Xuân 17-04-2000)

            Trốn Ái Tình

            Thế rồi ! Đêm nay lòng thiêu đốt lửa,
            Người hỡi Người ! Xin đừng chế dầu thêm.
            Hãy cho ta được một phút êm đềm,
            Cho mái tóc đừng phủ sương tuyết nữa.

            Đã từ lâu ta quên ngày gặp gỡ,
            Nay trở về khơi lại để làm chi ?
            Nghe tim rung, sóng tình gợn bờ mi
            Hồn giao động tiếng thì thầm nức nỡ !!

            Chuyện tình si đã bao lần dang dở,
            Bởi trái tim mềm yếu quá đi thôi !
            Ta vẫn yêu, nhưng yêu khắp muôn nơi.
            Không phân biệt màu da hay tiếng nói.

            Ta cũng thường, ngày đêm lòng tự hỏi :
            Ta là ai ? Là gì ? Cõi trần nầy ? !
            Khi tình vào tâm xác lắm đọa đày,
            Nên trốn tránh để vượt qua lối khổ !!


            Diệu Thi_vdn
            (Ivry s/Seine, rạng 19-04-2000)



            Ái tình ta càng trốn tránh nó, thì nó càng rượt theo ta.
            Nó là "con ma yêu tinh" kinh khủng lắm - Ta không trốn tránh "nó" nữa...
            Tim ta có thừa "TÌNH" nên cho tặng...và tặng hoài không bao giờ cạn.
            "Suối Yêu Thương" mà !
            Bạch Am
            Diệu Thi
            2.10.2005

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2005 04:08:09 bởi Viet duong nhan >
            #66
              Viet duong nhan 28.12.2005 04:22:49 (permalink)
              0
              Thanh Tịnh

              "Nhà Tâm" nay bỗng lặng im
              Muôn loài vạn vật như chìm Hư Không
              Vòm trời mây biếc nắng trong
              Bốn bề thanh tịnh nghe lòng nhẹ êm.

              dt_vdn
              27.12.2005
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2005 04:25:18 bởi Viet duong nhan >
              #67
                Như Phương 28.12.2005 07:07:30 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Viet duong nhan

                Thanh Tịnh

                "Nhà Tâm" nay bỗng lặng im
                Muôn loài vạn vật như chìm Hư Không
                Vòm trời mây biếc nắng trong
                Bốn bề thanh tịnh nghe lòng nhẹ êm.

                dt_vdn
                27.12.2005



                Bỗng vang khúc nhạc êm đềm
                Tiếng chuông thức tỉnh đổ rền ngân nga
                Quỳ dưới chân tượng Phật Bà
                Thành tâm cầu nguyện lánh xa cõi trần

                Như Phương
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2005 10:01:09 bởi Như Phương >
                #68
                  Viet duong nhan 29.12.2005 02:35:38 (permalink)
                  0
                  Sinh Nhựt Thứ 53
                  Cũng là ngày nhựt thực toàn phần tại nước pháp
                  Cầu nguyện Hòa-Bình cho toàn thế giới



                  Năm mươi ba năm (53) trước đây,
                  Lọt ra lòng Mẹ, nằm tay Cha hiền.
                  Bây giờ nơi góc trời riêng,
                  Bình yên tịnh tọa nghĩ "Thiên" giữa đời.

                  Trưa nay ai cũng nhìn Trời,
                  Ngày Nhựt thực, triệu triệu người đón xem.
                  Chuyện gì Thượng Đế sẽ đem,
                  Tặng ban nhân thế cái thèm muốn đây ?!

                  Xin Trời hằng tỷ bàn tay,
                  Vuốt ve xoa dịu trần ai dứt buồn.
                  Ơn lành Ngài tưới rải buông,
                  Trên đất Việt, cùng muôn phương cõi trần.

                  Cầu thêm một khối đặc ân,
                  Cho thế giới được, hân hoan Hòa-Bình.
                  Biến tan chinh chiến điêu linh,
                  Hạnh phúc tràn ngập, đầy tình thương yêu.


                  (France, Ivry s/Seine, 05 giờ 20 rạng ngày 11-08-1999)
                  #69
                    Viet duong nhan 29.12.2005 02:42:14 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Như Phương


                    Trích đoạn: Viet duong nhan

                    Thanh Tịnh

                    "Nhà Tâm" nay bỗng lặng im
                    Muôn loài vạn vật như chìm Hư Không
                    Vòm trời mây biếc nắng trong
                    Bốn bề thanh tịnh nghe lòng nhẹ êm.

                    dt_vdn
                    27.12.2005



                    Bỗng vang khúc nhạc êm đềm
                    Tiếng chuông thức tỉnh đổ rền ngân nga
                    Quỳ dưới chân tượng Phật Bà
                    Thành tâm cầu nguyện lánh xa cõi trần

                    Như Phương


                    Cảm ơn Như Phương vào chia sẻ với 7. Hỗm rày "Vườn Tĩnh Lặng" đâu rồi ?
                    Đêm về đây cho bà con đọc chơi nha !
                    Chúc NP & gia đình một năm mới 2006
                    AN KHANG THỊNH VƯỢNG

                    Thương
                    7_vdn
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2005 02:43:32 bởi Viet duong nhan >
                    #70
                      Viet duong nhan 07.01.2006 10:23:35 (permalink)
                      0

                      Liên Hoa

                      "Liên Hoa", tên Phật đặt ra
                      Từ cơn mộng mị là đà trên mây
                      Giật mình tỉnh giấc : Lành thay !
                      Bao nhiêu khổ-nhục-đắng-cay tan dần.
                      dt_vdn
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2006 10:27:13 bởi Viet duong nhan >
                      #71
                        maiyeuem 07.01.2006 21:03:55 (permalink)
                        0
                        Phước lành sen nở hoa tiên
                        Ai tô khung cảnh nên miền bồng lai
                        Hoa sen đơm kết phật đài
                        Tu nhân tích thiện thóat ngay hồng trần
                        #72
                          Lê Thường Nhiên 09.01.2006 17:24:18 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Viet duong nhan

                          Sinh Nhựt Thứ 53
                          Cũng là ngày nhựt thực toàn phần tại nước pháp
                          Cầu nguyện Hòa-Bình cho toàn thế giới


                          Năm mươi ba năm (53) trước đây,
                          Lọt ra lòng Mẹ, nằm tay Cha hiền.
                          Bây giờ nơi góc trời riêng,
                          Bình yên tịnh tọa nghĩ "Thiên" giữa đời.

                          Trưa nay ai cũng nhìn Trời,
                          Ngày Nhựt thực, triệu triệu người đón xem.
                          Chuyện gì Thượng Đế sẽ đem,
                          Tặng ban nhân thế cái thèm muốn đây ?!

                          Xin Trời hằng tỷ bàn tay,
                          Vuốt ve xoa dịu trần ai dứt buồn.
                          Ơn lành Ngài tưới rải buông,
                          Trên đất Việt, cùng muôn phương cõi trần.

                          Cầu thêm một khối đặc ân,
                          Cho thế giới được, hân hoan Hòa-Bình.
                          Biến tan chinh chiến điêu linh,
                          Hạnh phúc tràn ngập, đầy tình thương yêu.


                          (France, Ivry s/Seine, 05 giờ 20 rạng ngày 11-08-1999)



                          Năm mới chúc Việt Dương Nhân: Trí càng uyên-thâm và Tâm càng quảng-đại
                          trong cõi trần gian...Nhân thể cám ơn về thạnh tình tri âm của VDN đối với LTN.
                          (LTN có Email nhờ chỉnh giùm Lê Thường Niên -> Lê Thường Nhiên cho đỡ chiếm 2 danh mục của trang thơ. Tuy nhiên có lẽ do đang trong thời gian chuyển server nên Email không đến)
                          Tặng VDN bài thơ mình cũng đã làm lúc sinh nhật 50. Năm mới đọc cho vui.


                          Sinh nhật O 50 tri âm khúc

                          Năm mươi lỡ núi lỡ đồi
                          sông mây phai bạc lỡ trôi dậm trường
                          xuân xanh lỡ dỡ đành thu tím
                          ngày lỡ phong-trần đêm lỡ sương

                          ngày lỡ phong-trần đêm lỡ sương
                          trần-gian tang-hải lỡ vô thường
                          biển lỡ bạc đầu trăng lỡ khuyết
                          người lỡ sông Hòai ta sông Thương

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2006 01:35:08 bởi Viet duong nhan >
                          #73
                            Viet duong nhan 10.01.2006 01:35:37 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: Lê Thường Nhiên


                            Trích đoạn: Viet duong nhan

                            Sinh Nhựt Thứ 53
                            Cũng là ngày nhựt thực toàn phần tại nước pháp
                            Cầu nguyện Hòa-Bình cho toàn thế giới


                            Năm mươi ba năm (53) trước đây,
                            Lọt ra lòng Mẹ, nằm tay Cha hiền.
                            Bây giờ nơi góc trời riêng,
                            Bình yên tịnh tọa nghĩ "Thiên" giữa đời.

                            Trưa nay ai cũng nhìn Trời,
                            Ngày Nhựt thực, triệu triệu người đón xem.
                            Chuyện gì Thượng Đế sẽ đem,
                            Tặng ban nhân thế cái thèm muốn đây ?!

                            Xin Trời hằng tỷ bàn tay,
                            Vuốt ve xoa dịu trần ai dứt buồn.
                            Ơn lành Ngài tưới rải buông,
                            Trên đất Việt, cùng muôn phương cõi trần.

                            Cầu thêm một khối đặc ân,
                            Cho thế giới được, hân hoan Hòa-Bình.
                            Biến tan chinh chiến điêu linh,
                            Hạnh phúc tràn ngập, đầy tình thương yêu.


                            (France, Ivry s/Seine, 05 giờ 20 rạng ngày 11-08-1999)



                            Năm mới chúc Việt Dương Nhân: Trí càng uyên-thâm và Tâm càng quảng-đại
                            trong cõi trần gian...Nhân thể cám ơn về thạnh tình tri âm của VDN đối với LTN.
                            (LTN có Email nhờ chỉnh giùm Lê Thường Niên -> Lê Thường Nhiên cho đỡ chiếm 2 danh mục của trang thơ. Tuy nhiên có lẽ do đang trong thời gian chuyển server nên Email không đến)
                            Tặng VDN bài thơ mình cũng đã làm lúc sinh nhật 50. Năm mới đọc cho vui.


                            Sinh nhật O 50 tri âm khúc

                            Năm mươi lỡ núi lỡ đồi
                            sông mây phai bạc lỡ trôi dậm trường
                            xuân xanh lỡ dỡ đành thu tím
                            ngày lỡ phong-trần đêm lỡ sương

                            ngày lỡ phong-trần đêm lỡ sương
                            trần-gian tang-hải lỡ vô thường
                            biển lỡ bạc đầu trăng lỡ khuyết
                            người lỡ sông Hòai ta sông Thương


                            Chào Lê Thường Nhiên !

                            Tôi đã lỡ mang kiếp con người
                            Lỡ thời, lỡ vận, lỡ khóc_cười
                            Bao nhiêu cái "lỡ" đành ôm hết.
                            Vững lòng chấp nhận cả buồn_vui.


                            Vài vần sót lại góp cùng LTN.
                            .....
                            À, LTN cần chỉnh sửa gì vậy ? PM lại cho vdn được không ?
                            Cảm ơn LTN những chúc thật đẹp - Vdn cố gắng vững dạ lái chiếc "Thuyền Tâm" cho đừng đụng vào đá.
                            Mến chúc LTN & gia đình an vui hạnh phúc.
                            Thân
                            7_vdn
                            #74
                              Viet duong nhan 10.01.2006 01:41:44 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: maiyeuem

                              Phước lành sen nở hoa tiên
                              Ai tô khung cảnh nên miền bồng lai
                              Hoa sen đơm kết phật đài
                              Tu nhân tích thiện thóat ngay hồng trần


                              "Trong bùn gì đẹp bằng sen
                              Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
                              Nhụy vàng bông trắng lá xanh
                              Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"
                              Ca Dao VN

                              ........
                              7 rất vui MYE vào đây chia sẻ & gieo mấy vần thơ dễ thương.
                              Chúc MYE hồn thơ luôn lai láng & vạn sự AN LÀNH.
                              Thân
                              7_nn
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 69 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1033 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9