:: TÂM ::
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 69 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 1033 bài trong đề mục
Viet duong nhan 11.05.2010 05:00:11 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus


Trích đoạn: Viet duong nhan

 
 
***








Thập Bát Thức


18 Điều Suy Niệm


1/ Kho tàng vô tận của ta là nụ cười
2/ Thông minh nhất của ta là tự chủ
3/ Công bình nhất ta có là thời gian
4/ Bạn thân nhất của ta là sức khoẻ
5/ An ủi nhất của ta là bố thí
6/ Sức mạnh nhất của ta là khoan dung
7/ Thông thái nhất của ta là tình thương
8/ Hy vọng nhất của ta là tự thay đổi
9/ Thành công nhất của ta là sự lễ độ
10/ Kẻ thù nhất của ta là tham vọng
11/ Cô độc nhất của ta là mặc cảm
12/ Dại dột nhất của ta là tuyệt vọng
13/ Đau khổ nhất của ta là tự ty
14/ Sai lầm nhất của ta là dối trá
15/ Ăn năn nhất của ta là bất hiếu
16/ Tật nguyền nhất của ta là ghen tỵ
17/ Yếu đuối nhất của ta là thịnh nộ
18/ Thất bại nhất của ta là tự kiêu.

Nam Quán – Đào Minh Quân

_______________________
Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi.
vdn


!8 Điều Suy
 
Nụ cười của cải vô biên
Trí thông tự chủ mặc nhiên của mình
Thời gian trời phó công bình
Sức khỏe là bạn bóng hình trưốc sau
Bố thí an ủi chia nhau
Khoan dung sức mạnh dao nào thấu xuyên
Tính thương thông thái soi miền
Và niềm hy vọng  tất quyền đổi thay
Lễ dộ công đạt đường dài
Tham vọng là đứa nối tay kẽ thù
Mặc cảm như quấn sương mù
Tuyệt vọng dại lắm tự ù tai đi
Đau khổ là cái tự ty
Dối trá lầm lỗi sẽ trì thiện ân
Bất hiếu tôi của ăn năn
Ganh tỵ sẽ biến ta dần tật quen
Thịnh nộ che lấp yếu hèn
Tự kiêu , thất bại đã chèn vào trong

Mười tám điều rõ ánh hồng.
Đường vào Phật pháp trong lòng mình thôi.

cosiaus
 
Múa rìu chút nha
 


Chào bạn Cosiaus,
 
Ghé "Nhà Tâm" chia xẻ và để bài "18 Điều Suy" thật chí lý và rất hay. Mong ghé thường xuyên và cho thưởng thức thêm nữa nha !
Chúc bạn an vui
Thân
vdn
Viet duong nhan 11.05.2010 05:01:49 (permalink)
0
 

 
Hôm nay tắm suối "Liên Hoa"
Gội nguồn "Diệu Pháp" thật là mát TÂM !
(dt_vdn)

 
***
___________________
"PHỦI BỤI TRỪ DƠ"
 
Viet duong nhan 11.05.2010 05:04:47 (permalink)
5
Kính Mừng Phật Đản
 
2634, Phật lịch 2554 (2010)
 
 
 
Kính mừng Phật Đản
 
Kính mừng Phật Đản thiêng liêng
Chúng sanh trên khắp mọi miền đồng quy
Nương theo ánh đạo từ bi
Phá tan nghiệp chướng mê si luân trầm
Thấm nhuần đạo lý thậm thâm
Tu nhân tích đức thi ân muôn loài
Đạo vàng soi sáng nơi nơi
Cành dương cam lộ cứu đời khổ đau
 
Cúng dường Phật Đản nhiệm mầu
Muôn phương ngàn hướng đâu đâu cũng về
Dù cho cách mấy sơn khê
Biển sâu núi cả tứ bề bủa giăng
Đêm thời đã có vầng trăng
Ngày thời đã có nắng vàng rạng soi
Chuông chùa ngân vọng nơi nơi
Chim reo gió hát mở lời hoan ca
 
Kính mừng Phật Đản Thích Ca
Vô Ưu bừng nở xa xa thuở nào
Đóa sen bảy bước thanh cao
Nâng chân Tất Đạt đi vào trần gian
Tỳ La cung ngọc điện vàng
Hiện thân Thái tử vô vàn đẹp xinh
Gia Du, thôi nhé giữ mình
La Hầu, thôi nhé thế tình mà chi
Ta vì, ánh đạo từ bi
Ta vì, chánh pháp vô nghì độ sanh
 
Kính mừng Phật Đản trong lành
A Nô Ma chảy nước xanh rì rào
Sa Nặc, thôi chớ nghẹn ngào
Đây này mái tóc, nhung bào cầm đi
Mau về, lưu luyến làm chi
Lòng ta đã quyết, không gì cản ngăn
Ngươi về, thưa với Phụ Hoàng
Nếu không chứng đạo, ta không trở về
Thế rồi, núi thẳm sơn khê
Rừng sâu Hy Mã mải mê tu hành
 
Kính mừng Phật Đản chân thành
Ba ngàn thế giới bao quanh trông chờ
Sáu năm khổ hạnh ươm mơ
Thất thất thiền định đến giờ bộc lưu
Bồ đề nở đóa Vô Ưu
Trời rung, đất chuyển, thiên thu lạnh mình
Lục thông rộng mở thinh thinh
Ba đường sáu nẻo Vô Sinh rạng ngời
 
Kính mừng Phật Đản tuyệt vời
Ba rừng giáo lý thời thời hoằng khai
Sao hôm, còn có sao mai
Chúng sanh thoát khỏi đêm dài đã lâu
Kể từ bất giác cơ cầu
Trầm luân khổ ải, minh châu bặt hình
Vào ra mòn lối tử sinh
Xuống lên xây xát tánh linh quên mình
 
Nay nhờ Phật Đản quang minh
Soi đường mở lối đăng trình từ bi
Nay nhờ Phật Đản vô nghì
Xuất trần nhập thế mà đi cứu đời
Kính mừng Phật Đản nơi nơi
Trang nghiêm thiết lễ, vạn lời hoan ca
Đạo mầu thực nghiệm nhà nhà
Đâu đâu cũng niệm Phật Đà Mâu Ni
Đạo mầu cam lộ từ bi
Đâu đâu cũng nhớ vô nghì Đản Sanh.
 
Tháng 4 – 2009
TNT Mặc Giang
 
 
Nguyên Thạch 11.05.2010 11:02:20 (permalink)
0
7-Việt Dương Nhân thân thương kính mến.


Thật là chuỗi vui dài như đứa bé được phần quà.Cái món quà mà ở lớp tuổi thơ bé bỏng tội nghiệp,với núm óc nhỏ nhoi,không cho phép suy diễn điều gì hơn là nỗi đợi chờ sau bao tháng năm vắng lòng tay ấm.
 
Người trở về như lòng mẹ bao la,tha thứ.Người trở về như nắng ấm cho hạt xuân nẩy mầm.Người trở về mang niềm hân hoan đoàn tụ.
 
Tháng ngày qua,tôi thỉnh thoảng vẫn ghé lại nơi đây.Tuy cảnh cũ nhưng sao vẫn thấy mình xa lạ.Trong cơn tiều tụy hư hao,cô đơn lặng lẽ,đến và đi trong dấu bước âm thầm. Như một gã khách lạc bước phồn hoa,nhìn đám ăn chơi hoang phí,mụ mẫm và nông cạn.Đôi khi cảm thấy tim nhói đau trước những vô tâm,thờ ơ,thiển cận...Thế mới biết,cảnh cũ thiếu bóng người xưa là điều hụt hẫng.
 
Tôi chờ người trở về để cùng sánh bước hâm nóng lại lối mòn,nẻo cũ thân quen.Trong đời sống,con người luôn tác động lẫn nhau theo chiều của định luật " Vạn vật hấp dẫn ".Từ sự tác động đó,xã hội luôn nảy sinh ra nhiều cái mới.Người sẽ thành công và sẽ thành nhân,nếu biết dùng sự linh hoạt cùng một chữ Tâm.
 
7 à.Tất cả rồi cũng sẽ qua.Như định luật nêu trên,sẽ có những ngày nắng mới."Ai công hầu,ai khanh tước.Trong trần ai,ai dễ biết ai ".
 
Chúc 7 nhiều niềm vui và sức khỏe.


Nguyên Thạch
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2010 15:39:03 bởi Nguyên Thạch >
Viet duong nhan 11.05.2010 17:46:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Thạch

7-Việt Dương Nhân thân thương kính mến.


Thật là chuỗi vui dài như đứa bé được phần quà.Cái món quà mà ở lớp tuổi thơ bé bỏng tội nghiệp,với núm óc nhỏ nhoi,không cho phép suy diễn điều gì hơn là nỗi đợi chờ sau bao tháng năm vắng lòng tay ấm.
 
Người trở về như lòng mẹ bao la,tha thứ.Người trở về như nắng ấm cho hạt xuân nẩy mầm.Người trở về mang niềm hân hoan đoàn tụ.
 
Tháng ngày qua,tôi thỉnh thoảng vẫn ghé lại nơi đây.Tuy cảnh cũ nhưng sao vẫn thấy mình xa lạ.Trong cơn tiều tụy hư hao,cô đơn lặng lẽ,đến và đi trong dấu bước âm thầm. Như một gã khách lạc bước phồn hoa,nhìn đám ăn chơi hoang phí,mụ mẫm và nông cạn.Đôi khi cảm thấy tim nhói đau trước những vô tâm,thờ ơ,thiển cận...Thế mới biết,cảnh cũ thiếu bóng người xưa là điều hụt hẫng.
 
Tôi chờ người trở về để cùng sánh bước hâm nóng lại lối mòn,nẻo cũ thân quen.Trong đời sống,con người luôn tác động lẫn nhau theo chiều của định luật " Vạn vật hấp dẫn ".Từ sự tác động đó,xã hội luôn nảy sinh ra nhiều cái mới.Người sẽ thành công và sẽ thành nhân,nếu biết dùng sự linh hoạt cùng một chữ Tâm.
 
7 à.Tất cả rồi cũng sẽ qua.Như định luật nêu trên,sẽ có những ngày nắng mới."Ai công hầu,ai khanh tước.Trong trần ai,ai dễ biết ai ".
 
Chúc 7 nhiều niềm vui và sức khỏe.


Nguyên Thạch

Chào Nguyên Thạch,
 
Ôi, NT làm 7 cảm động mắt rưng rưng. Biết nói gì đây ? Biết nói gì đây?....
Chúc NT & tất cả hưởng một mùa Phật Đản dồi dào sức khỏe và vạn niềm vui.
Thân mến
7_vdn
 
Trở về...

Thoạt nhiên hiện biển pha lê
Ra đi rồi lại trở về nơi đây
Cảnh đời vui khổ đủ đầy
Suy đi tính lại đêm ngày đều nhau

Đừng nên nghĩ chuyện thấp cao
Lên thuyền Bát Nhã bước vào Như Lai
Hoa Vô Ưu ngự Liên Đài
Giữ gìn tươi tốt tháng ngày lo chăm

Như như bất diệt ngàn năm
Ta bà hóa huyễn thăng trầm là chi
Nắm Kim Cương trí kiên trì
Bão giông đến, rồi cũng đi xa dần

Trở về chung hưởng cõi trần
Sợ gì cát bụi lắm trên thân nầy
Vô Ưu thơm ngát đó đây
Liên Hoa Diệu Pháp dựng ngay đáy lòng

Mặc cho vũ bão Bát Phong
Trở về tự tại bên dòng sông xưa
Thân Tứ Đại nhận nắng mưa
Nghèo-giàu-vui-khổ chẳng chừa thứ chi

Như huyễn hóa, đến rồi đi
Lông-Rùa-Sừng-Thỏ có gì mà mơ
Trở về chốn cũ làm thơ
Dệt lên những thảm lụa tơ diệu huyền.

dt_vdn
(Ngày Vía Phật Thích Ca Xuất Gia
Mùng 8 tháng 2 năm Kỷ Mão 1999, Phật lịch 2543.
Gia tự Diệu Thi, Ivry s/Seine, 04 giờ 55 rạng 25-03-1999)
(repost)
 
 
Xin mời NT và ACE nghe bản nhạc này >>

Con người phiêu bạt
August 29, 2009 by thonhacmacgiang


Link nhạc: Con người phiêu bạt
Sheet nhạc: Con người phiêu bạt

Thơ Mặc Giang- Nhạc sĩ Châu Kỳ- Ca Sĩ Thụy Long


Hận một kiếp bốn phương trời ngang dọc
Cả cuộc đời chưa thỏa mộng Nam Kha
Đèo vi vu tàn cát bụi sương pha
Đồi heo hút mờ phong trần bạc trắng
Biển thăm thẳm đùa trời xanh tỉnh lặng
Núi thâm u cợt huyền bí thâm u
Bỗng ta nghe một tiếng vọng mịt mù
Làm tan vỡ khoảng chân không ngái ngủ
Vẽ thành bóng một con người du thủ
Cỡi rong rêu cùng vũ trụ đi hoang
Giữa khung trời vạch một nét đường ngang
Cuối góc biển chắn một lằn lối dọc
Bóng thời gian tan chiều dài điểm mốc
Bóng không gian vỡ cát bụi truy phong
Bầu trời xanh đâu phải mãi xanh trong
Làn mây trắng chưa pha màu tiết đọng
Nẻo phiêu du búng đôi tay chèo chống
Chốn xa mờ dẫm sỏi đá bước chân
Đầu đội trời hình theo bóng tương thân
Chân đạp đất đi chưa thỏa một đời !
 
Mặc Giang
Trần Mạnh Hùng 14.05.2010 05:13:01 (permalink)
0
Nhân ngày Phật đản
Thân chúc sư tỷ thân tam an lạc, đạo hạnh viên mãn
 
CHÍNH TÂM
Có nghĩa gì đâu ở cõi trần
Tử sinh, sinh biệt một lần phân
Trông lên mang nợ trong muôn một
Nhìn xuống chịu ơn những vạn lần
Tương ái chính tâm tròn đạo hạnh
Thương yêu thành ý ngộ an tâm
Nhịn nhường có dễ sao ly lọan
Nợ trả, ơn đền cột lấy thân
Trần Mạnh Hùng
______}{_________}{_____
(________________________)
(__________________________)
     ()                     ()                        ()     
 
nhabe 14.05.2010 06:20:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan

 
Cám ơn MT ghé thăm 7 và có những lời chúc lành - Dạo này đôi mắt 7 đỡ chút thôi, giới hạn đọc em à !
Chị mến chúc em & gia đình an vui và hồn thơ của em luôn tuôn tràn lai láng.
7_vdn
 
***




Thập Bát Thức


18 Điều Suy Niệm


1/ Kho tàng vô tận của ta là nụ cười
2/ Thông minh nhất của ta là tự chủ
3/ Công bình nhất ta có là thời gian
4/ Bạn thân nhất của ta là sức khoẻ
5/ An ủi nhất của ta là bố thí
6/ Sức mạnh nhất của ta là khoan dung
7/ Thông thái nhất của ta là tình thương
8/ Hy vọng nhất của ta là tự thay đổi
9/ Thành công nhất của ta là sự lễ độ
10/ Kẻ thù nhất của ta là tham vọng
11/ Cô độc nhất của ta là mặc cảm
12/ Dại dột nhất của ta là tuyệt vọng
13/ Đau khổ nhất của ta là tự ty
14/ Sai lầm nhất của ta là dối trá
15/ Ăn năn nhất của ta là bất hiếu
16/ Tật nguyền nhất của ta là ghen tỵ
17/ Yếu đuối nhất của ta là thịnh nộ
18/ Thất bại nhất của ta là tự kiêu.

Nam Quán – Đào Minh Quân

_______________________
Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi.
vdn


 
Chào Việt Dương Nhân, Thập Bát Thức đáng cho chúng ta suy ngẫm...cám ơn đã chia sẻ
Viet duong nhan 15.05.2010 03:47:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Nhân ngày Phật đản
Thân chúc sư tỷ thân tam an lạc, đạo hạnh viên mãn
 
CHÍNH TÂM
Có nghĩa gì đâu ở cõi trần
Tử sinh, sinh biệt một lần phân
Trông lên mang nợ trong muôn một
Nhìn xuống chịu ơn những vạn lần
Tương ái chính tâm tròn đạo hạnh
Thương yêu thành ý ngộ an tâm
Nhịn nhường có dễ sao ly lọan
Nợ trả, ơn đền cột lấy thân
Trần Mạnh Hùng
______}{_________}{_____
(________________________)
(__________________________)
     ()                     ()                        ()     

Chào Sư Đệ TMH,
 
Đệ khỏe ? Bài thơ Thiền của Đệ thật hay. Nhân mùa Đại Lễ Phật Đản 7 cũng chúc Sư Đệ & gia đình an vui.
Thân mến
7_vdn
Viet duong nhan 15.05.2010 03:52:37 (permalink)
0

Trích đoạn: nhabe








Thập Bát Thức


18 Điều Suy Niệm


1/ Kho tàng vô tận của ta là nụ cười
2/ Thông minh nhất của ta là tự chủ
3/ Công bình nhất ta có là thời gian
4/ Bạn thân nhất của ta là sức khoẻ
5/ An ủi nhất của ta là bố thí
6/ Sức mạnh nhất của ta là khoan dung
7/ Thông thái nhất của ta là tình thương
8/ Hy vọng nhất của ta là tự thay đổi
9/ Thành công nhất của ta là sự lễ độ
10/ Kẻ thù nhất của ta là tham vọng
11/ Cô độc nhất của ta là mặc cảm
12/ Dại dột nhất của ta là tuyệt vọng
13/ Đau khổ nhất của ta là tự ty
14/ Sai lầm nhất của ta là dối trá
15/ Ăn năn nhất của ta là bất hiếu
16/ Tật nguyền nhất của ta là ghen tỵ
17/ Yếu đuối nhất của ta là thịnh nộ
18/ Thất bại nhất của ta là tự kiêu.

Nam Quán – Đào Minh Quân

_______________________
Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi.
vdn
 
********

Chào Việt Dương Nhân, Thập Bát Thức đáng cho chúng ta suy ngẫm...cám ơn đã chia sẻ
Mến chào NhaBe, rất vui bạn ghé thăm nhà "TÂM" và cùng chia xẻ bài "Thập Bát Thức".
Chúc NB & bảo quyến vui vẻ bình an.
Thân
vdn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2010 20:50:03 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 10.06.2010 20:46:20 (permalink)
0
 
Sám Hối

Hôm nay con muốn đến Chùa
Chấp tay lạy Phật xin thưa với Ngài :
Cho con Sám Hối từ rày
Tham Sân Si dứt hẳn (chẳng) hoài việc chi.

"Lông Rùa, Sừng Thỏ" có gì
Mà ham nắm bắt cột ghì vào TÂM.
.............
Diệu Thi_vdn
(Bạch Am 10 giờ, ngày 28.5.2010 - Phật Đản 2554 - Rằm Tháng Tư năm Canh Dần)


"Lông rùa sừng thỏ không chi
Hỏi xem vũ trụ có gì hay không
Kìa xem bóng nguyệt dòng sông
Ai hay có có không không là gì !"

(TNT_MG)









>> Mặc Giang (Tạng Thư)

__________________
" PHỦI BỤI TRỪ DƠ
 
Chu Ha 15.06.2010 02:18:43 (permalink)
0
 
 
Chị Bảy khoẻ luôn?  lâu ngày ghé thăm Chị đọc Thập Bát Thức thật giống như uống được thuốc bổ, Chu Hà xin được phép đổi thành thơ lục bát đọc cho dễ nhớ.
Thân mến
 
 

_______________________
Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi.
vdn
Thập Bát Thức


18 Điều Suy Niệm


 
1/ Kho tàng vô tận của ta là nụ cười
2/ Thông minh nhất của ta là tự chủ
3/ Công bình nhất ta có là thời gian
4/ Bạn thân nhất của ta là sức khoẻ
5/ An ủi nhất của ta là bố thí
6/ Sức mạnh nhất của ta là khoan dung
7/ Thông thái nhất của ta là tình thương
8/ Hy vọng nhất của ta là tự thay đổi
9/ Thành công nhất của ta là sự lễ độ
10/ Kẻ thù nhất của ta là tham vọng
11/ Cô độc nhất của ta là mặc cảm
12/ Dại dột nhất của ta là tuyệt vọng
13/ Đau khổ nhất của ta là tự ty
14/ Sai lầm nhất của ta là dối trá
15/ Ăn năn nhất của ta là bất hiếu
16/ Tật nguyền nhất của ta là ghen tỵ
17/ Yếu đuối nhất của ta là thịnh nộ
18/ Thất bại nhất của ta là tự kiêu.

 
Nam Quán – Đào Minh Quân
 
 
Thập bát thức
 
Sức khoẻ của báu vô song
Tự cường, tự chủ nuôi dòng thông minh
Thời gian lý lẽ công bình
Nụ cười bạn tốt bên mình sánh đôi
Bố thí an ủi nhất đời
Khoan dung sức mạnh giúp người gần nhau
Tình thương thông thái hàng đầu
Lễ độ là bắt nhịp cầu thành công
Đổi đời hy vọng nuôi lòng
Đừng quá tham vọng rơi vòng gian nan
Mặc cảm cô độc khô khan
Tuyệt vọng dại nhất chận đàng ta đi
Đau khổ mang tánh tự ty
Sai lầm dối trá còn gì niềm tin
Ăn năn bất hiếu vô tình
Ganh tỵ nào khác chặt mình què đui
Nóng giận yếu đuối người ơi
Tự kiêu thất bại tới thời liền bên
Suy niệm thập bát thức trên
Tu thân dưỡng tánh vững bền gia cang
 
Chu Hà
 
 
 
 
galaxies 15.06.2010 02:52:11 (permalink)
0
_______________________
Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi.
vdn
Thập Bát Thức


18 Điều Suy Niệm


1/ Kho tàng vô tận của ta là nụ cười
2/ Thông minh nhất của ta là tự chủ
3/ Công bình nhất ta có là thời gian
4/ Bạn thân nhất của ta là sức khoẻ
5/ An ủi nhất của ta là bố thí
6/ Sức mạnh nhất của ta là khoan dung
7/ Thông thái nhất của ta là tình thương
8/ Hy vọng nhất của ta là tự thay đổi
9/ Thành công nhất của ta là sự lễ độ
10/ Kẻ thù nhất của ta là tham vọng
11/ Cô độc nhất của ta là mặc cảm
12/ Dại dột nhất của ta là tuyệt vọng
13/ Đau khổ nhất của ta là tự ty
14/ Sai lầm nhất của ta là dối trá
15/ Ăn năn nhất của ta là bất hiếu
16/ Tật nguyền nhất của ta là ghen tỵ
17/ Yếu đuối nhất của ta là thịnh nộ
18/ Thất bại nhất của ta là tự kiêu.

Nam Quán – Đào Minh Quân
 
 
Thập bát thức
 
Sức khoẻ của báu vô song
Tự cường, tự chủ nuôi dòng thông minh
Thời gian lý lẽ công bình
Nụ cười bạn tốt bên mình sánh đôi
Bố thí an ủi nhất đời
Khoan dung sức mạnh giúp người gần nhau
Tình thương thông thái hàng đầu
Lễ độ là bắt nhịp cầu thành công
Đổi đời hy vọng nuôi lòng
Đừng quá tham vọng rơi vòng gian nan
Mặc cảm cô độc khô khan
Tuyệt vọng dại nhất chận đàng ta đi
Đau khổ mang tánh tự ty
Sai lầm dối trá còn gì niềm tin
Ăn năn bất hiếu vô tình
Ganh tỵ nào khác chặt mình què đui
Nóng giận yếu đuối người ơi
Tự kiêu thất bại tới thời liền bên
Suy niệm thập bát thức trên
Tu thân dưỡng tánh vững bền gia cang
 
Chu Hà
 
 
 Nam mô Phật Pháp lời vàng
Con vâng tụng niệm niết bàn yên an
Nam mô quý phật kim cang
Độ trì khắp cõi bình an yên lành
Nam mô tâm niệm lòng thành

Galaxies

@ Bỗng dưng hôm nay con buồn quá ! Con xin phép được ngồi ké một góc niệm kinh ạ !



Viet duong nhan 15.06.2010 05:03:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Chu Ha

 

Chị Bảy khoẻ luôn?  lâu ngày ghé thăm Chị đọc Thập Bát Thức thật giống như uống được thuốc bổ, Chu Hà xin được phép đổi thành thơ lục bát đọc cho dễ nhớ.
Thân mến
 
 

_______________________
Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi.
vdn
Thập Bát Thức


18 Điều Suy Niệm


1/ Kho tàng vô tận của ta là nụ cười
2/ Thông minh nhất của ta là tự chủ
3/ Công bình nhất ta có là thời gian
4/ Bạn thân nhất của ta là sức khoẻ
5/ An ủi nhất của ta là bố thí
6/ Sức mạnh nhất của ta là khoan dung
7/ Thông thái nhất của ta là tình thương
8/ Hy vọng nhất của ta là tự thay đổi
9/ Thành công nhất của ta là sự lễ độ
10/ Kẻ thù nhất của ta là tham vọng
11/ Cô độc nhất của ta là mặc cảm
12/ Dại dột nhất của ta là tuyệt vọng
13/ Đau khổ nhất của ta là tự ty
14/ Sai lầm nhất của ta là dối trá
15/ Ăn năn nhất của ta là bất hiếu
16/ Tật nguyền nhất của ta là ghen tỵ
17/ Yếu đuối nhất của ta là thịnh nộ
18/ Thất bại nhất của ta là tự kiêu.

Nam Quán – Đào Minh Quân
 
 
Thập bát thức
 
Sức khoẻ của báu vô song
Tự cường, tự chủ nuôi dòng thông minh
Thời gian lý lẽ công bình
Nụ cười bạn tốt bên mình sánh đôi
Bố thí an ủi nhất đời
Khoan dung sức mạnh giúp người gần nhau
Tình thương thông thái hàng đầu
Lễ độ là bắt nhịp cầu thành công
Đổi đời hy vọng nuôi lòng
Đừng quá tham vọng rơi vòng gian nan
Mặc cảm cô độc khô khan
Tuyệt vọng dại nhất chận đàng ta đi
Đau khổ mang tánh tự ty
Sai lầm dối trá còn gì niềm tin
Ăn năn bất hiếu vô tình
Ganh tỵ nào khác chặt mình què đui
Nóng giận yếu đuối người ơi
Tự kiêu thất bại tới thời liền bên
Suy niệm thập bát thức trên
Tu thân dưỡng tánh vững bền gia cang
 
Chu Hà
 



Cảm ơn Chu Hà ghé "Nhà TÂM" thăm 7. Dạo này 7 khỏe khỏe rồi.
Mèn ơi ! CH đổi "Thập Bát Thức" thành thơ lục bát hay và dễ nhớ hơn đó CH.
 
7 đọc thơ của các Thi Sĩ TQ quá hay nên Nàng Thơ của 7 "trốn" dưới động sâu nào đó để luyện "bí kíp" ngàn năm sau trở lại. Nói chơi cho vui. Tâm hồn 7 lặng yên nên không thơ thẩn gì ráo á !
Cjhúc CH & gia đình vui khỏe và hồn thơ luôn lai láng.
Thân mến
7_vdn
 
 
 
 
Viet duong nhan 15.06.2010 05:08:48 (permalink)
0

Trích đoạn: galaxies

_______________________
Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi.
vdn
Thập Bát Thức


18 Điều Suy Niệm


1/ Kho tàng vô tận của ta là nụ cười
2/ Thông minh nhất của ta là tự chủ
3/ Công bình nhất ta có là thời gian
4/ Bạn thân nhất của ta là sức khoẻ
5/ An ủi nhất của ta là bố thí
6/ Sức mạnh nhất của ta là khoan dung
7/ Thông thái nhất của ta là tình thương
8/ Hy vọng nhất của ta là tự thay đổi
9/ Thành công nhất của ta là sự lễ độ
10/ Kẻ thù nhất của ta là tham vọng
11/ Cô độc nhất của ta là mặc cảm
12/ Dại dột nhất của ta là tuyệt vọng
13/ Đau khổ nhất của ta là tự ty
14/ Sai lầm nhất của ta là dối trá
15/ Ăn năn nhất của ta là bất hiếu
16/ Tật nguyền nhất của ta là ghen tỵ
17/ Yếu đuối nhất của ta là thịnh nộ
18/ Thất bại nhất của ta là tự kiêu.

Nam Quán – Đào Minh Quân
 
 
Thập bát thức
 
Sức khoẻ của báu vô song
Tự cường, tự chủ nuôi dòng thông minh
Thời gian lý lẽ công bình
Nụ cười bạn tốt bên mình sánh đôi
Bố thí an ủi nhất đời
Khoan dung sức mạnh giúp người gần nhau
Tình thương thông thái hàng đầu
Lễ độ là bắt nhịp cầu thành công
Đổi đời hy vọng nuôi lòng
Đừng quá tham vọng rơi vòng gian nan
Mặc cảm cô độc khô khan
Tuyệt vọng dại nhất chận đàng ta đi
Đau khổ mang tánh tự ty
Sai lầm dối trá còn gì niềm tin
Ăn năn bất hiếu vô tình
Ganh tỵ nào khác chặt mình què đui
Nóng giận yếu đuối người ơi
Tự kiêu thất bại tới thời liền bên
Suy niệm thập bát thức trên
Tu thân dưỡng tánh vững bền gia cang
 
Chu Hà
 
 
 Nam mô Phật Pháp lời vàng
Con vâng tụng niệm niết bàn yên an
Nam mô quý phật kim cang
Độ trì khắp cõi bình an yên lành
Nam mô tâm niệm lòng thành

Galaxies

@ Bỗng dưng hôm nay con buồn quá ! Con xin phép được ngồi ké một góc niệm kinh ạ !





Chào Galaxies,
Sao G. buồn vậy ? Làm mấy câu thơ Thiền hay lắm ! Ờ, buồn thì cứ vào đây chơi và thả thơ nhiều nhiều nhen !
Thương chúc G. an vui và hồn thơ lai láng.
Thân mến
7_vdn
Minh Tuấn 21.06.2010 18:48:14 (permalink)
0




_______________________
Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi.
vdn

Thập Bát Thức



18 Điều Suy Niệm



1/ Kho tàng vô tận của ta là nụ cười
2/ Thông minh nhất của ta là tự chủ
3/ Công bình nhất ta có là thời gian
4/ Bạn thân nhất của ta là sức khoẻ
5/ An ủi nhất của ta là bố thí
6/ Sức mạnh nhất của ta là khoan dung
7/ Thông thái nhất của ta là tình thương
8/ Hy vọng nhất của ta là tự thay đổi
9/ Thành công nhất của ta là sự lễ độ
10/ Kẻ thù nhất của ta là tham vọng
11/ Cô độc nhất của ta là mặc cảm
12/ Dại dột nhất của ta là tuyệt vọng
13/ Đau khổ nhất của ta là tự ty
14/ Sai lầm nhất của ta là dối trá
15/ Ăn năn nhất của ta là bất hiếu
16/ Tật nguyền nhất của ta là ghen tỵ
17/ Yếu đuối nhất của ta là thịnh nộ
18/ Thất bại nhất của ta là tự kiêu.


Nam Quán – Đào Minh Quân


Thập bát thức

Sức khoẻ của báu vô song
Tự cường, tự chủ nuôi dòng thông minh
Thời gian lý lẽ công bình
Nụ cười bạn tốt bên mình sánh đôi
Bố thí an ủi nhất đời
Khoan dung sức mạnh giúp người gần nhau
Tình thương thông thái hàng đầu
Lễ độ là bắt nhịp cầu thành công
Đổi đời hy vọng nuôi lòng
Đừng quá tham vọng rơi vòng gian nan
Mặc cảm cô độc khô khan
Tuyệt vọng dại nhất chận đàng ta đi
Đau khổ mang tánh tự ty
Sai lầm dối trá còn gì niềm tin
Ăn năn bất hiếu vô tình
Ganh tỵ nào khác chặt mình què đui
Nóng giận yếu đuối người ơi
Tự kiêu thất bại tới thời liền bên
Suy niệm thập bát thức trên
Tu thân dưỡng tánh vững bền gia cang

Chu Hà


Nam mô Phật Pháp lời vàng
Con vâng tụng niệm niết bàn yên an
Nam mô quý phật kim cang
Độ trì khắp cõi bình an yên lành
Nam mô tâm niệm lòng thành

Galaxies

@ Bỗng dưng hôm nay con buồn quá ! Con xin phép được ngồi ké một góc niệm kinh ạ !





CHỊ BẢY KÍNH MẾN.

Dạo này em thấy sức khỏe của chị BẢY tốt nhiều và hồn thơ chị lại lai láng.
đọc bài thơ của CHU HÀ .Thật là hay và thấm thía chị nhỉ ?
Hôm nào em lại tặng thơ cho chị nhé.
Hôm nay em tặng mấy bông hoa HẠ ...KÍNH CHÚC CHỊ LUÔN MẠNH KHỎE VÀ CÓ NHIỀU NIỀM VUI ,CHỊ NHÉ.

EM-MINH TUẤN
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 69 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 1033 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9