:: TÂM ::
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 69 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 1033 bài trong đề mục
Minh Tuấn 29.06.2010 00:51:19 (permalink)
0
HỎI THĂM -CHU HÀ

Thầy bận giảng kinh vắng đã lâu?
Vườn chơi nhớ chữ giấy ươm sầu
Cuộc hoa hò hẹn trưa còn thắm
Đã đắng chiều tây ,ánh lụa nhầu
Trăng đợi người về ôn chuyện cũ
Thơ đi gió rủ khúc hồng lâu
Trăm nơi ngọn gió ham đường vắng
Một chốn bạn văn ,nhớ bạc màu.

MINH TUẤN


Bạn Minh Tuấn thân mến!
Bài Thập Bát Thức do chị Bảy sưu tầm, Chu Hà chi ké múa rìu qua mắt thợ vài câu lục bát

Vắng bạn ba hôm lòng nhớ nhớ
Xa vườn đôi bữa dạ nôn nôn
Thầy bà đâu thấy kêu chi mệt
Huynh Đệ gieo vần họa khoái hơn




Chấp Tướng

Vô thường khắp nẻo ngỡ cao lâu
Được mất lòng vương vạn mối sầu
Sợ nắng hanh hao cành lá úa
Lo mưa vùi dập cánh hoa nhầu
Răng long, gối lỏng trong giây lát
Tóc bạc, da mồi chẳng đợi lâu
Phiền não quẩn quanh quanh quẩn quẩn
Nào hay chấp tướng tướng sinh màu!

Chu Hà



@-Mình cứ tưởng CHU HÀ là nam nhân đại trượng phu cơ đấy.Ai ngờ con cháu của HỒ XUÂN HƯƠNG CÓ KHÁC .
@-Cám ơn bạn vì bây giờ mình mới biết bài THẬP BÁT THỨC nguyên bản là của chị BẢY sưu tầm...Hay lắm .
CHÚC CHU HÀ VÀ CHỊ BẢY CŨNG MỌI NGƯỜI VUI VẺ




Viet duong nhan 29.06.2010 06:21:23 (permalink)
0

Trích đoạn: ttqv

              TÂM NHƯ
 
     Lời thơ như bổng như trầm
Mác man hoài niệm tháng năm cuộc đời
     Tâm như trong sáng tuyệt vời
Nghe sao tự tại muôn lời thiền không.
 
     Nơi đây giữa chốn hư không
Em cầu Vô Ngã để lòng thảnh thơi
     Bể dâu chìm nổi chơi vơi
Đắng lòng khi thấy cuộc đời sân si.
    
     Dật dờ giữa những lối đi
Quanh co rẻ khúc thị phi lắm điều
     Lòng em cũng thấy ít nhiều
Cay chua số phận trăm chiều xót xa.
 
     Vào đây thơ chị_ ngâm nga
Đọng bao ý tưởng thiết tha tình người
     Bao nhiêu gian khó bên đời
Phút giây lắng dịu sáng ngời tâm em.
 
     Lòng chị như thảm cỏ êm
Tâm em ngã tựa thâu đêm nỗi niềm
     Tham sân si hận ưu phiền
Cầu mong rủ bỏ để duyên an lành.
                           ttqv
Đọc những bài thơ Đường đối hoạ của chị Chu Hà và anh Minh Tuấn hay quá nhưng chỉ biết thưởng thức thôi. Cho ttqv mạn phép cua ngang để làm quen với chị VDN, tỏ lòng ngưỡng mộ trang thơ Tâm rất chi là sâu sắc, đầy tính nhân bản của chị.

    

Woa ! Nhà khách khứa đông vui quá.
 
Chào TTQV ! Rất vui được bạn ghé "Nhà TÂM" còn đễ lại bài thơ hay thật "THIỀN". Mời TTQV cứ tự nhiên ghé chơi và gieo thả thơ nhé !
 
@ Chào MT & CH. thường vào nhà TÂM họa nhiều bài thơ hay 7 thích lắm.
Mến chúc tất cả vui khỏe và hồn thơ luôn lai láng.
Thân
7_vdn
 
 
Minh Tuấn 29.06.2010 13:24:39 (permalink)
0


LUÂN HỒI THỨC TỈNH ?

Luân hồi một kiếp mang chung
Đời người ,kiếp cỏ dội cùng nắng mưa
Ngả chiều ,cất sáng vào trưa
Ngả đêm, cất ánh nhật đưa vào lòng.

Khác cây ta sống trong phòng
Bởi hồn lưu luyến ,dạ đong lắm sầu…
Cây được đổi ngọn thay màu
Còn ta mỗi tuổi, héo nhàu mắt môi…

Hạt bụi nào biết đơn côi?
Cỏ cây nào có mầm chồi nhớ nhau?
Học trò áo trắng ai đau?
Chỉ ta dang dở tình sầu…Thở than.?

Trời cao thăm thẳm một làn…
Cỏ cây trăm thức …Tình ngàn… Tỉnh chung.

MINH TUẤN

@@@@_Có chút than thở...dán vào NHÀ TÂM đây chia sẻ với CHU HÀ VÀ CHỊ BẢY . Và mọi người ghé thăm...
CHÚC VUI VẺ

_____________________________
Minh Tuấn 29.06.2010 23:39:58 (permalink)
0




CHIỀU VỌNG .

Chiều vọng quê người tiếng nước non
Trông mây dăng nhớ ,dạ hao mòn
Tha phương vai đậu bao đông hạ
Lạc bước xuân thu rụng mấy son
Áo tuổi,thung thăng đầy bụi bám
Khăn mùa,xa bạn ủ thân còm
Bậc chiều chuông đổ… Tâm kim cổ
Cửa sáng cười hoa …Dạ sống còn.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2010 14:29:33 bởi Minh Tuấn >
Chu Ha 30.06.2010 05:01:11 (permalink)
0
 





quote:

Trích đoạn: Minh Tuấn

 


CHIỀU VỌNG .

Chiều vọng quê người tiếng nước non
Trông mây dăng nhớ ,dạ hao mòn
Tha phương vai đậu bao đông hạ
Lạc bước xuân thu rụng mấy son
Áo tuổi,thung thăng đầy bụi bám
Khăn mùa,xa bạn ủ thân còm
Bậc chiều chuông đổ… Tâm kim cổ
Cửa sáng cười hoa …Dạ sống còn.

MINH TUẤN




MINH TUẤN Có mấy vần chia sẻ /chúc CHU HÀ VÀ CHỊ BẢY vui NHIỀU nhé .
 
 
Cảm ơn bạn Minh Tuấn
Hello Chị Bảy
CH xin gửi bài hịch ở đây để tưởng nhớ đức hiếu sinh của Trúc Lâm Sơ Tổ và Hưng Đạo Đại Vương.
 
Tiếng gọi non sông
 
Mây buồn than thở hề đầu non
Đá nặng lòng đau hề héo mòn
Tráng sĩ thanh gươm hề vó ngựa
Nam nhi chí khí hề lòng son
Quân ca nở rộ rền đầu súng
Hịch nước truyền vang diệt sói còm
Ngọn giáo Chương Dương hề Vạn Kiếp
Đống Đa mồ giặc hề nay còn
 
Chu Hà
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2010 22:47:37 bởi Chu Ha >
Viet duong nhan 30.06.2010 05:20:36 (permalink)
0
 7 cám ơn & rất vui có Chu Hà & Minh Tuần ghé nhà "Tâm" họa thơ hay quá.
Chúc MT, CH & tất cả vui khỏe và sáng tác đều.
Thân mến
7_vdn
 
Tb : Hai hôm nay cánh tay mặt của 7 "kiếm chiện" - Trời nóng cũng nhức mỏi kỳ ghê !
 
 
 
Chu Ha 30.06.2010 05:51:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan

 7 cám ơn & rất vui có Chu Hà & Minh Tuần ghé nhà "Tâm" họa thơ hay quá.
Chúc MT, CH & tất cả vui khỏe và sáng tác đều.
Thân mến
7_vdn
 
Tb : Hai hôm nay cánh tay mặt của 7 "kiếm chiện" - Trời nóng cũng nhức mỏi kỳ ghê !
 

 



Bộ chị Bảy mới uýnh lộn dzí ai hã
Ngày nào Chu Hà cũng khõ đầu mấy thằng abc mà có mỏi chi đâu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2010 06:55:27 bởi Chu Ha >
Minh Tuấn 30.06.2010 14:23:35 (permalink)
0

Tiếng gọi non sông

Mây buồn than thở hề đầu non
Đá nặng lòng đau hề héo mòn
Tráng sĩ thanh gươm hề vó ngựa
Nam nhi chí khí hề lòng son
Quân ca nở rộ rền đầu súng
Hịch nước truyền vang diệt sói còm
Ngọn giáo Chương Dương hề Vạn Kiếp
Đống Đa mồ giặc hề nay còn

Chu Hà




CHIỀU VỌNG .

Chiều vọng quê người tiếng nước non
Trông mây dăng nhớ ,dạ hao mòn
Tha phương vai đậu bao đông hạ
Lạc bước xuân thu rụng mấy son
Áo tuổi,thung thăng đầy bụi bám
Khăn mùa,xa bạn ủ thân còm
Bậc chiều chuông đổ… Tâm kim cổ
Cửa sáng cười hoa …Dạ sống còn.

MINH TUẤN

@-CHU HÀ /Mình xin sửa lại mấy từ trong bài cho đanh tai một chút nhé...bạn pm giùm hén ...Cám ơn nhiều
Cám ơn CHU HÀ VÀ CHỊ BẢY đã vui vẻ trả lời MT nhé /KÍNH CHÚC CHỊ BẢY VÀ CHU HÀ VUI[/
Viet duong nhan 30.06.2010 18:13:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Chu Ha


Trích đoạn: Viet duong nhan

 7 cám ơn & rất vui có Chu Hà & Minh Tuần ghé nhà "Tâm" họa thơ hay quá.
Chúc MT, CH & tất cả vui khỏe và sáng tác đều.
Thân mến
7_vdn
 
Tb : Hai hôm nay cánh tay mặt của 7 "kiếm chiện" - Trời nóng cũng nhức mỏi kỳ ghê !
 

 



Bộ chị Bảy mới uýnh lộn dzí ai hã
Ngày nào Chu Hà cũng khõ đầu mấy thằng abc mà có mỏi chi đâu

 Đúng rồi, 7 "wánh" lộn ví con chuột máy PC click click nhiều quá ... Hôm nay đỡ đỡ rồi CH. Ôi, nhìn "CHIỀU HOÀNG HÔN" hu hu !!
Chúc CH & tất cả an vui và hồn thơ luôn lai láng.
Thân
7_vdn
ms.witch 30.06.2010 20:49:27 (permalink)
0
Woa, zô nhà ss Bảy thiền sướng hen. Có bộ tranh Thiền nữa đó ss, nhưng chưa có thời gian gom thơ. Zô đây khỏi tìm chi lung tung hén Bảy hén Chúc bảy và cả nhà Tâm zui và như ý ! Zô thăm ss Bảy chỉ mang nước trái cây chứ hỏng có thơ
 

Viet duong nhan 30.06.2010 21:53:43 (permalink)
0
 
 

Trích đoạn: minhthanh_love

Woa, zô nhà ss Bảy thiền sướng hen. Có bộ tranh Thiền nữa đó ss, nhưng chưa có thời gian gom thơ. Zô đây khỏi tìm chi lung tung hén Bảy hén Chúc bảy và cả nhà Tâm zui và như ý ! Zô thăm ss Bảy chỉ mang nước trái cây chứ hỏng có thơ
 


 Cám ơn Love nhiều nhiều... Hứm, trời nóng mấy ly này ngon quá - 7 ực ực hết luôn á !
Dạo này 7 cũng chẳng còn thơ_thẩn gì ráo Love ơi !


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2010 21:57:14 bởi Viet duong nhan >
Chu Ha 30.06.2010 22:25:59 (permalink)
0

Trích đoạn: ttqv

              TÂM NHƯ
 
     Lời thơ như bổng như trầm
Mác man hoài niệm tháng năm cuộc đời
     Tâm như trong sáng tuyệt vời
Nghe sao tự tại muôn lời thiền không.
 
                                ttqv
    
 

 
Hello TTQV!
 
Tâm Như thơm ngát hương trầm
Lời thơ còn vọng dư âm vào đời
Vô Ngã... với tôi khó ơi!
Lắng tâm tìm mãi... trả lời... chưa không.
 
Nên chi tui cứ lòng vòng
 
Chu Hà
 
 
Chu Ha 30.06.2010 23:24:41 (permalink)
0
 
 
 
Vịnh Hoa Lài


Nhành trông ẻo lả, lá thanh thanh
Khép nép nhà ai chọn đất lành
Sắc giữ trắng trong lòng nước biếc
Hương gìn ngào ngạt bát chè xanh
So cùng sen cúc thơm nào kém
Sánh với sói ngâu tiết rạng danh
Tôi hiểu đời em nhiều khổ nạn
Nên tình lưu luyến tự nhiên sanh.

 
Chu Hà

 
 
 
 
Minh Tuấn 01.07.2010 03:47:56 (permalink)
0
Vịnh Hoa Lài


Nhành trông ẻo lả, lá thanh thanh
Khép nép nhà ai chọn đất lành
Sắc giữ trắng trong lòng nước biếc
Hương gìn ngào ngạt bát chè xanh
So cùng sen cúc thơm nào kém
Sánh với sói ngâu tiết rạng danh
Tôi hiểu đời em nhiều khổ nạn
Nên tình lưu luyến tự nhiên sanh.


Chu Hà









TRÀ HOA NHÀI

Ngọc lan cài tóc mái thanh thanh
Uống nước nhài quê dạ thắm lành
Ngàn tía mong hoa khoe gác ngọc
Nghìn hồng,lăn lóc nụ vườn xanh
Sen thơm sắc tỏ nơi tâm thật
Nhài trắng hương đưa níu chốn danh.
Buông gió tàn hoa ,rơi rữa bóng
Nâng li trà nóng… Động muôn sanh.

MINH TUẤN



@-CHÚC CHU HÀ VÀ CHỊ BẢY NGỦ NGON ...HẾT ĐÊM RỒI..

@-CHU HÀ ƠI ngoài bắc gọi là hoa nhài trừ câu <Như bông hoa lài cắm....thì mới gọi là Lài >CHÚC VUI VẺ CẢ NHÀ TẦM
Chu Ha 01.07.2010 23:05:04 (permalink)
0
 


 





Phước An đạo tràng


Phước An phong cảnh thật bình an
Đời đạo song tu hưởng phúc nhàn
Lối hẹn trời tây xa cõi tục
Đường về nẻo giác rước hiền nhân
Chiều nghe dế họa câu kinh kệ
Sáng vọng lời chim cúng Phật đàn
Kiếm báu, chiến bào, công hãn mã...
Giật mình..., tỉnh, thức... tiếng chuông ngân...

 
Chu Hà
 
 
 R
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2010 16:26:57 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 69 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 1033 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9