:: TÂM ::
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 69 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 1033 bài trong đề mục
Minh Tuấn 02.07.2010 02:24:00 (permalink)
0
Chờ qua kiếp tằm

Thả thuyền...
… con nước cuốn trôi
Thả thơ...
gió thỏang...cuộn lời ra khơi
Thả tôi trên nhánh sông đời
Trầy da, tróc vảy...
tình ơi...ơi tình!
Sáng tinh mơ...nhặt bóng hình
Rồi châm điếu thuốc...
đốt mình...khói bay...
Nhả ra...
từng ngụm...cay...cay !
Hít vào...
trống vắng...
... ngón tay bỗng vàng...
Thương hoa.. tình lỡ dở dang
Ngồi trông chiếc lá... lá vàng rơi... rơi...
Nước trôi... thuyền đã ra khơi!
Ngoảnh đầu đứt ruột... xứ đoài xa xa...
Thương ta... con nhộng mù lòa
Quấn chăn làm kén
chờ qua kiếp tằm...
Chu Hà





TÌNH BUỒN.

Từ khi mất dấu con đường
Xuân như đã cất ánh dương bầu trời
Cây sầu đơm đóa đơn côi
Lệ thương không tưới, nụ đời còn đâu …???

Từ khi hai đứa xa nhau
Cuộc đời như bến với tàu cách xa
Màn đêm phủ bóng trăng ngà
Gió sương phong lạnh,thả sa gối phòng…

Nhớ xưa , đôi đứa đèo bòng…
Tình như gốc liễu soi dòng nước xanh
Câu hò vít bóng trăng thanh
Thả trôi câu hát …Chòng chành thuyền xuân…

Chết vội …Một thuở bâng khuâng
Hèn …Môi đốt thuốc ,hun bầm tỉnh say
Giết mình ,muôn ngụm khói cay
Mơ tan ánh mắt …Bên bầy quỉ ma…

Ngẩng đầu chợt thấy Hằng Nga…
Trăng trong mây thắm, chói lòa tình quê
Bồi hồi mở khóa đam mê
Tỉnh say háo hức .mơ về quê hương.

MINH TUẤN


CHÚC CHU HÀ VÀ CHỊ BẢY KÉO DÀI MÃI KIẾP TẰM BỞI BỂ DÂU ...CÒN NHIỀU QUÁ MÀ
ttqv 02.07.2010 15:44:33 (permalink)
0
Quote/CHIỀU VỌNG .

Chiều vọng quê người tiếng nước non
Trông mây dăng nhớ ,dạ hao mòn
Tha phương vai đậu bao đông hạ
Lạc bước xuân thu rụng mấy son
Áo tuổi,thung thăng đầy bụi bám
Khăn mùa,xa bạn ủ thân còm
Bậc chiều chuông đổ… Tâm kim cổ
Cửa sáng cười hoa …Dạ sống còn.

MINH TUẤN

          TIẾNG VỌNG
 
Tiếng vọng thân thương của nước non
Thương về cố quốc dạ hao mòn
Tha phương khắc khoải niềm nhung nhớ
Lạc bước quê người dạ sắt son.
 
Đằng đẳng bao thu trôi lặng lẻ
Phong sương ủ kín tấm thân còm
Hỡi người viễn khách phương trời lạ
Nặng trĩu tình quê_dạ sống còn?
                                ttqv
Đang ngâm nga trang thơ Tâm của chị Nhân ngang qua bài Chiều vọng của anh Tuấn thấy ngùi ngùi quá. Cho phép V được hoạ thử nhé! Mong các anh chị đừng cười vì đây là lần đầu tiên V hoạ thơ đường đó.

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2010 15:46:09 bởi ttqv >
Minh Tuấn 02.07.2010 22:08:36 (permalink)
0

Quote/CHIỀU VỌNG .

Chiều vọng quê người tiếng nước non
Trông mây dăng nhớ ,dạ hao mòn
Tha phương vai đậu bao đông hạ
Lạc bước xuân thu rụng mấy son
Áo tuổi,thung thăng đầy bụi bám
Khăn mùa,xa bạn ủ thân còm
Bậc chiều chuông đổ… Tâm kim cổ
Cửa sáng cười hoa …Dạ sống còn.

MINH TUẤN


TIẾNG VỌNG

Tiếng vọng thân thương của nước non
Thương về cố quốc dạ hao mòn
Tha phương khắc khoải niềm nhung nhớ
Lạc bước quê người dạ sắt son.

Đằng đẳng bao thu trôi lặng lẻ
Phong sương ủ kín tấm thân còm
Hỡi người viễn khách phương trời lạ
Nặng trĩu tình quê_dạ sống còn?
ttqv
Đang ngâm nga trang thơ Tâm của chị Nhân ngang qua bài Chiều vọng của anh Tuấn thấy ngùi ngùi quá. Cho phép V được hoạ thử nhé! Mong các anh chị đừng cười vì đây là lần đầu tiên V hoạ thơ đường đó.



Bạn làm thơ đường cũng chuẩn lắm đấy ...H....Cám ơn bạn đã họa cùng với MINH TUẤN.

CÓ BÀI thơ TÂM mới làm .mời bạn và chị BẢY cùng CHU HÀ VÀ CẢ NHÀ TÂM vui vẻ
_________




ƠN TRỜI –ƠN PHẬT .

Phong tục cổ hủ giữ làng
Tối đèn tắt lửa dạ vàng có nhau
Lời thơ giọng nói đi đâu...
Cũng chung âm hưởng với câu ơn trời.

Bát cơm bưng nhớ ơn người
Chè xanh ,sắn luộc ới ời gọi nhau
Góc làng khói thuốc hương cau
Rộn ràng cười nói pha bầu tiếu lâm…

Ơn trời mồng một ngày rằm
Chùa làng đông đúc ,kẻ thăm người trình
Lễ tạ Trời Phật anh linh
Mở đường dương phúc,đóng hình âm hư …

Vô ưu cửa thiện tâm Sư
Dạ thành lòng Sãi mõ nhừ chùa kinh
Đổi thay lối sống… Mặc tình
Khói hương thôn xóm, cứ hình xuân thu .

Rập rình những kiến trúc sư
Nhà cao cổng kín ,đến từ tây phương
Tàu xe phải nới rộng đường
Tiềm tàng thắt nút ,đông phương lui rào…

Ơn Trời, ơn Phật tầng cao
Cái tình cái hiếu ai nào dám quên…

MINH TUẤN

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2010 06:54:08 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 03.07.2010 02:32:33 (permalink)
0

Phước An đạo tràng


Phước An phong cảnh thật bình an
Đời đạo song tu hưởng phúc nhàn
Lối hẹn trời tây xa cõi tục
Đường về nẻo giác rước hiền nhân
Chiều nghe dế họa câu kinh kệ
Sáng vọng lời chim cúng Phật đàn
Kiếm báu, chiến bào, công hãn mã...
Giật mình..., tỉnh, thức... tiếng chuông ngân...

Chu Hà






ẤM ĐẠO –CHÉN TIÊN.

Xứ Đoài nay đã nhập Tràng An
Mây trắng mùa thu lối cũng nhàn
Miệng thế lãng quên làng xóm cũ
Lòng dân nhớ đủ phố danh nhân
Gió chiều hoa xẩy bông rơi rụng
Sương trắng bạc trăng bủng gió đàn
Trà đậm nước trong… Pha ấm đạo
Chén tiên rượu gạo…Vớt trăng ngân…

MINH TUẤN

CHÚC CHU HÀ VÀ CHỊ BẢY VUI VẺ.
Minh Tuấn 03.07.2010 14:00:11 (permalink)
0
Vịnh Cái yếm

Giỏi chìu, thuận ý, thích cho thêm
Tím, đỏ, vàng, xanh, trắng, mịn, mềm
Lụa tốt viền hồng ôm bó bó
Tơ bền kết chỉ cạ êm êm
Choàng vai, bá cổ, thương năm tháng
Ấp ngực, che hông, mến sáng đêm
Tình đó với đây đà thắm thiết
Gặp thằng quỷ sứ... lột quăng thềm !

Chu Hà




Cảm ơn bạn Minh Tuấn nhiều
Họa và cho tấm hình dễ thương đi bạn






CÁI YẾM.

Một tấm lưng trần yếm khoác thêm
Hết thu sang hạ chắn thân mềm
Lơ mơ khơi mộng thèm leo núi
Lãng đãng cho ăn muốn quả mềm
Gió rít hương trời quăng Quỉ xứ
Mây giàn ánh nguyệt quẳng Thần đêm
Như lần rượu tắm ngoai tâm sự
Cho mỗi lăn tăn lại muốn thêm.

MINH TUẤN


CHÚC CHỊ BẢY VÀ CHU HÀ VUI VẺ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2010 14:12:23 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 03.07.2010 14:01:19 (permalink)
0




KÍNH MỜI HỌA

_____________

LÒNG TRĂNG .

Vạn năm treo kiếp ở trên cao
Ruột rối tằm tơ phận má đào
Cửa đóng đâu ngăn lòng luyến nhớ
Then cài chẳng sợ dạ nôn nao
Mong manh cõi mộng ai người biết
Cầm sắt vùng mơ chẳng chốn nào
Có thử đổi trao niềm gió bạc
Mới hay bóng dấu nỗi tâm cào .

MINH TUẤN
Minh Tuấn 08.07.2010 14:32:49 (permalink)
0
LÒNG TRĂNG .
Vạn năm treo kiếp ở trên cao
Ruột rối tằm tơ phận má đào
Cửa đóng đâu ngăn lòng luyến nhớ
Then cài chẳng sợ dạ nôn nao
Mong manh cõi mộng ai người biết
Cầm sắt vùng mơ chẳng chốn nào
Có thử đổi trao niềm gió bạc
Mới hay bóng dấu nỗi tâm cào .
MINH TUẤN





Về đâu
Trăng tròn vành vạnh gác non cao
Gió lạnh tàn canh rét khóm đào
Bóng nguyệt lung limh còn bịn rịn
Hồ thu xao động đã nao nao
Thuyền neo bãi vắng chờ ai đó
Lá rụng về đâu lạc chốn nào
Một ánh sao băng vừa chợp tắt
Về đi chân mỏi thấm gai cào
Chu Hà



@@@@@-CHÚC CHỊ BẢY VÀ CHU HÀ VUI VẺ
Diễm An 08.07.2010 19:16:11 (permalink)
0
Chào các Thi Sĩ tài ba...
Ghé nhà "Tâm" đọc thơ THIỀN thật hay. Các bạn họa thơ tuyệt vời.

Tôi đây chẳng có túi thơ
Cũng không bầu rượu mà mơ mộng đời
Lênh đênh như chiếc thuyền trôi
Sóng nhồi gió dập biển khơi sá gì...

DA 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2010 00:55:28 bởi Diễm An >
Viet duong nhan 09.07.2010 06:51:58 (permalink)
0
Chào "bạn mới" TT.... Rất vui TT ghé nhà TÂM và để lại mấy vần thơ ngồ ngộ. 
 
@ Cám ơn MT & CH học thơ THIỀN rất hay và ý nghĩa. Tiếp tục nha !
Chúc tất cả bình an hạnh phúc.
Thân mến
7_vdn
 
huydungpro 09.07.2010 12:45:06 (permalink)
0
Th/chào Chị 7
Mọi người trong vnthuquan đều mừng thấy C7 đã trở lại Thi đàn, mừng biết C7 mạnh giỏi (qua giọng nói - văn phong sang sảng). C7 ơi, đừng nói "nay C7 không có thơ". Trong người C7, hồn thơ và thơ sắp làm ra... đều vẫn đâu còn nguyên đó cả mà, "như thị" (tâm như, chân như tất cả).

hd-tôi xin nói ý đó bằng 4 dòng sau đây, xin th/tặng C7:

Bão
Bão nổi, bão tan, bão trốn đâu
Gió êm, biển lặng lại muôn màu
Bởi mầm dông tố luôn biến ảo
Tâm sẵn đương đầu mọi khổ đau.

 
Thân kính,
huy dung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2010 13:12:40 bởi huydungpro >
Chu Ha 09.07.2010 23:13:59 (permalink)
0
 

Vịnh Hoa Sen
 
Nguyện hiến châu thân giải bụi hồng *
Ta bà thế giới giữ tâm trong
Sắc không khoe sắc dù xuân ấm
Hương thỏang mùi hương dẫu hạ nồng
Kính Phật xây đài đâu kể đức
Thương người ghép nhụy chẳng khoe công 
Danh vang quân tử đời xưng tụng 
Tế đạo phò nguy trọn hết lòng 

 
Chu Hà
  
* bụi hồng=hồng trần

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2010 06:38:25 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 10.07.2010 03:54:33 (permalink)
0
Quỳnh hoa

Dõi bước trăng xinh dạo cảnh vườn
Đêm thanh thấp thoáng dáng tiên nương
Mỉm cười sao rộn niềm xao xuyến
E ấp mà khơi nỗi vấn vương
Có phải Hằng Nga nơi cửa Quảng
Hay là Ngọc Nữ chốn tây phương
Ngẩn ngơ khách tục lòng lưu luyến
Tỉnh mộng quỳnh hoa toả ngát hương.
Chu Hà


R



HOA QUỲNH VỊNH .

Ngày sắc trăm hoa nở rợp vườn
Tối về quỳnh nở bóng trăng nương
Bao đời không ngóng ban mai lại
Cứ đợi đêm sang bóng mới vương
Đưa gió hương bay niềm tận hưởng
Gửi mây bóng rải tới muôn phương
Trăm năm dạ thắm xem quỳnh nở
Hỏi mấy nhân gian dạ níu hương.

MINH TUẤN

R

CHÚC CHU HÀ VÀ CHỊ BẢY VUI VẺ /HOA SEN CHO NỢ NGÀY MAI HÉN ...HI

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2010 06:40:21 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 10.07.2010 06:54:03 (permalink)
0

Trích đoạn: huydungpro

Th/chào Chị 7
Mọi người trong vnthuquan đều mừng thấy C7 đã trở lại Thi đàn, mừng biết C7 mạnh giỏi (qua giọng nói - văn phong sang sảng). C7 ơi, đừng nói "nay C7 không có thơ". Trong người C7, hồn thơ và thơ sắp làm ra... đều vẫn đâu còn nguyên đó cả mà, "như thị" (tâm như, chân như tất cả).

hd-tôi xin nói ý đó bằng 4 dòng sau đây, xin th/tặng C7:

Bão
Bão nổi, bão tan, bão trốn đâu
Gió êm, biển lặng lại muôn màu
Bởi mầm dông tố luôn biến ảo
Tâm sẵn đương đầu mọi khổ đau.

 
Thân kính,
huy dung

 
Chào Huynh HD,
 
Cám ơn Huynh ghé thăm và để lại bài thơ tứ tuyệt vui vui. Tâm hồn lặng yên hổng có bão bùng gì hết nên Nàng Thơ biến mất bấy lâu nay. Thôi thì đọc thơ của những Thi Sĩ TQ và khắp nơi cũng vui rồi.
Chúc Huynh vui vẻ cuối tuần và hồn thơ lai láng.
Thân
vdn
 
 
 
 
Minh Tuấn 10.07.2010 16:10:40 (permalink)
0
Vịnh Hoa Sen

Nguyện hiến châu thân giải bụi hồng *
Ta bà thế giới giữ tâm trong
Sắc không khoe sắc dù xuân ấm
Hương thỏang mùi hương dẫu hạ nồng
Kính Phật xây đài đâu kể đức
Thương người ghép nhụy chẳng khoe công
Danh vang quân tử đời xưng tụng
Tế đạo phò nguy trọn hết lòng

Chu Hà








HOA SEN 2

Trăng sáng năm canh cũng nhạt hồng
sương rơi thao thức nỗi tàn trong
Ngàn sen chen sắc nơi ao hạ
Vạn nắng lung linh chốn ngõ nồng.
Bao cánh hoa tim hình nở rộ
Bấy đài rạng rỡ bóng lao công
Ly say chếnh choáng hồn quân tử
Đóa thắm trông lên Phật dạy lòng…

MINH TUẤN


CHÚC CHỊ BẢY VÀ CHU HÀ CUỐI TUẦN CHĂM THIỀN VUI VÀ NHẸ NHÀNG THANH THẢN

@-CÁM ƠN CHỊ BẢY ĐÃ HỒI ÂM CHO EM...
Minh Tuấn 13.07.2010 14:49:24 (permalink)
0
Vịnh trái cam

Từ khi kết nhụy đã thơm bông
Cánh trắng đầy cành quyện gió đông
Sương sớm long lanh bầu sữa ngọc
Trái non lấp ló mượt duyên nồng
Lòng vàng tạc dạ ơn mưa móc
Nước ngọt ghi tâm nghĩa nắng lồng
Hội nghị Duyên Hồng danh đã rạng
Sao người tưởng quýt tội em không!

Chu Hà







QỦA CAM
Người làm kẻ chịu ? có buồn không?
Tại áo vàng tươi bóng mới lồng
Nhớ thuở Bình Than bàn việc nước
Anh hùng bóp nát tỏ tim nồng
Tình gia hoa trắng phơi vườn hạ
Nghĩa nước ngọt thơm bọc nắng đông
Lễ tết thăm nhau ai chẳng nhớ
Quà em duyên nợ với tình bông.
MINH TUẤN


CÓ MẤY QUẢ CAM DÁN VÀO NHÀ CHỊ BẢY CHO ĐỠ KHÁT CHỊ NHÉ
CHÚC CHỊ VUI
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 69 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 1033 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9