:: TÂM ::
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 69 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 1033 bài trong đề mục
Minh Tuấn 14.07.2010 02:01:32 (permalink)
0
Câu thơ cuộc rượu


Quế lộ thơm râu, ấm giọng: ngon
Cạn ly thấm nghĩa, đệ huynh: tròn
Thi nhân ấy khách tài hoa: quý
Hào kiệt vốn người nghĩa khí: tôn
Danh lợi mặc đời, ai hỏi: bán
Thảnh thơi, tôi bác dốc bầu: tuôn
Rượu thơ rủng rỉnh, tình chan: chứa
Xướng họa đôi câu, thiếu bạn: buồn

Chu Hà




CÂU THƠ –VÓ NGỰA…

Chớp mắt mi vương ngọn gió buồn
Ngảnh đầu nhìn lại ánh trăng tuôn
Vần thơ khách gửi triều xanh mướt
Ý thắm tạc lòng son kính tôn
Quan ải sầu dăng quan ải ngóng
Sơn hà chẳng rộng chốn vuông tròn
Hoan ca đợi bóng người tri kỉ
Chén ngựa chung vần mơ giấc ngon.

MINH TUẤN


CHÚC CHU HÀ VÀ CHỊ BẢY CÙNG SAY...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2010 02:04:36 bởi Minh Tuấn >
Chu Ha 14.07.2010 23:01:28 (permalink)
0
 
 
Phù Du
 
Ôi! kiếp phù sinh thiếu lửa đèn
Dập vùi hồn xác giữa đêm đen
Bèo trôi Bể Ngạn ngờ quê cũ
Lá cuộn Bờ Mê nhận chốn quen
Danh lợi cuối đời còn cát bụi
Lợi danh rốt cuộc cũng thân quèn
Trầm luân biển khổ bôn ba mãi
Quảy gánh luân hồi... lại lấn chen!
 
Chu Hà
Minh Tuấn 15.07.2010 22:46:40 (permalink)
0


Vịnh chiếc nón bài thơ

Phong cảnh hữu tình gợi mến thương
Lồng thơ trong lá họa bao đường
Gội mưa chẳng quản, lòng son sắt
Che nắng đâu sờn, dạ vấn vương
Chỉ chắc xe duyên người xứ tỉnh
Tre thanh kết mối gái bên vườn
Quai thao khéo cột tơ tình vướng
E ấp trưa hè ngọn gió nương

Chu Hà




[image][/image]


CHIẾC NÓN .

Quai màu khoe dáng níu tình thương
Trắng vách treo thơ rút đoạn đường
Đội nắng che mưa gìn dáng ngọc
Nghiêng gương,giữ tóc giấu lòng vương
Mày râu đắm đuối nhìn thêm thẹn
Phận gái mơ duyên bóng miệt vườn
vòng nhẹ ,tròn mây ,trao mạnh yếu
Quên nhà thì thiếu bước trời nương.

MINH TUẤN


CHÚC CHU HÀ VÀ CHỊ BẢY VUI HÉN.CÒN BÀI NỮA BÊN CHỊ BẢY ĐỂ MAI HỌA VẬY
SuongAnh 16.07.2010 04:51:38 (permalink)
5
Thiền Niệm
 
Nén lòng môi điểm nụ cười
Để hồn an lạc giưã đời phù du
Hào quang soi sáng tâm mù
An nhiên tự tại tịnh tu tham thiền

Dòng đời cứ mãi biến thiên
Bao giờ mới dứt lụy phiền mà chi
Thôi thì cứ hãy như ri
Từ bi hỷ xả...tức thì lạc an

Nước Cam Lồ Mẹ phát ban
Từng giọt rơi xuống trong ngần rơi rơi
Tâm từ trải khắp muôn nơi
Nhìn đâu cũng thấy nụ cười yêu thương

Thân tâm thanh thoát lạ thường
Hồn say quên cõi vô thường trần gian
 
Sương Anh
R
Cô 7 nè, con rất vui khi thấy bóng cô xuất hiện nơi vườn thơ, để chào cô vài dòng lục bát con xin gởi tới, chúc cô sức khoẻ luôn tốt và thân tâm thường an lạc nha  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2010 17:06:46 bởi Viet duong nhan >
ttqv 16.07.2010 10:35:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Chu Ha

 

Phù Du

Ôi! kiếp phù sinh thiếu lửa đèn
Dập vùi hồn xác giữa đêm đen
Bèo trôi Bể Ngạn ngờ quê cũ
Lá cuộn Bờ Mê nhận chốn quen
Danh lợi cuối đời còn cát bụi
Lợi danh rốt cuộc cũng thân quèn
Trầm luân biển khổ bôn ba mãi
Quảy gánh luân hồi... lại lấn chen!

Chu Hà



    KIẾP PHÙ SINH
 
Mỏi mắt đom đóm tối tắt đèn
Thẩn thơ thơ thẩn giữa đêm đen
Thiêu thân chớp mắt đời vô định
Một kiếp phù sinh quá đổi quen.
 
Giữa chốn lợi danh chân lỡ bước
Ngờ đâu gió chướng dập thân quèn
Than thân trách phận đong đưa mãi
Bể khổ trầm luân_mãi lấn chen.
                                   ttqv

Minh Tuấn 16.07.2010 13:16:21 (permalink)
0
Phù Du

Ôi! kiếp phù sinh thiếu lửa đèn
Dập vùi hồn xác giữa đêm đen
Bèo trôi Bể Ngạn ngờ quê cũ
Lá cuộn Bờ Mê nhận chốn quen
Danh lợi cuối đời còn cát bụi
Lợi danh rốt cuộc cũng thân quèn
Trầm luân biển khổ bôn ba mãi
Quảy gánh luân hồi... lại lấn chen!

Chu Hà


KIẾP PHÙ SINH

Mỏi mắt đom đóm tối tắt đèn
Thẩn thơ thơ thẩn giữa đêm đen
Thiêu thân chớp mắt đời vô định
Một kiếp phù sinh quá đổi quen.

Giữa chốn lợi danh chân lỡ bước
Ngờ đâu gió chướng dập thân quèn
Than thân trách phận đong đưa mãi
Bể khổ trầm luân_mãi lấn chen.
ttqv





MÂY TRỜI .

Chẳng có ước mơ chẳng thích đèn
Buồn làm sông núi xám màu đen
Trăng vương mắt ngỏ ngàn thân thiết
Gió thủ thỉ tai vạn tiếng quen
Nắng nổi ôm hình bay khắp chốn
Mưa rơi thân khốn gốc cây quèn
Trầm luân đưa đẩy toàn trong họ
Quảy bóng nhân gian chẳng kẻ chen.

MINH TUẤN


CHÚC CHỊ BAY VÀ CHU HÀ CŨNG QV ...VUI VẺ
Viet duong nhan 21.07.2010 16:56:53 (permalink)
0
 
Cám ơn CH, MT, SA, TTQV ghé "nhà TÂM" và để lại những bài thơ THIỀN thật hay.
7 chúc tất cả an vui và hồn thơ lai láng.
7_vdn
Tb : 7 "rinh" về bài thơ THIỀN này cho các ace thưởng thức.

HẠNH PHÚC NƠI ĐÂU

Hạnh phúc nơi đâu - lúc trẻ thơ
Ăn chơi thỏa thích , chẳng mong chờ
Mẹ cha lo lắng lòng buồn khổ
Ta vẫn ngây thơ quá hững hờ!

Hạnh phúc nơi đâu - tuổi học hành
Ham vui đèn sách thuở đầu xanh
Chẳng lo đời sống , bao người khổ!
Cha mẹ dưỡng nuôi đến trưởng thành.

Hạnh phúc nơi đâu - sống một thời
Công danh sự nghiệp - chẳng ăn chơi
Quê hương khói lửa đời tan nát
Dân tộc đau thương cảnh đổi dời..!.

Hạnh phúc nơi đâu - mãi kiếm tìm
Tình yêu chân thật ở trong tim
Tiền tài danh vọng không còn mãi
Hiện tại an vui thỏa nỗi niềm!

Hạnh phúc nơi đâu - sống thật lòng
Không nên gian dối phải long đong.
Vợ chồng chung thủy đời khen ngợi!
Chấp nhận , hy sinh với cảm thông .

Hạnh phúc nơi đâu - không hận thù
Giữ tâm thanh tịnh giống người tu
Lo âu , phiền não ... ta quên hết
Oan nghiệt khổ đau - cảnh tội tù!

Hạnh phúc nơi đâu - lúc tuổi vàng
Tu tâm an phận , không than van
Sống vui con cháu cùng thân hữu
Tập luyện dưỡng sinh chẳng muộn màng!

Hạnh phúc nơi đâu - tuổi bạc đầu
Nhìn lên - ước muốn chỉ thêm sầu
Xót thương - ngó xuống bao người khổ
Cảm tạ Phật Trời thật đậm sâu!

Hạnh phúc nơi đâu - sống hôm nay
Không sầu quá khứ , lo tương lai
An vui chấp nhận gì ta có
Tham muốn làm chi khổ lắm thay !

Hạnh phúc nơi đâu - biết đủ rồi
Không còn mong muốn , khổ tâm thôi
Thân không tật bệnh , không phiền não
Tri túc - cười vui với cuộc đời!

Hạnh phúc nơi đâu - nghĩ đến người...
Cõi lòng rộng mở - tạ ơn đời
Tâm ta an lạc nhờ tu tập
Mỗi sáng nhìn gương nhớ mỉm cười .

Hạnh phúc nơi đâu - hỷ xả lòng
Khoan dung , từ ái thấy thong dong
Đời người quá ngắn không nên chấp...
Thanh tịnh thân tâm - ngộ Sắc Không !

Minh Lương Trương Minh Sung
Cali,ngày 04 tháng 07 năm 2010
Kỷ niệm Lễ Độc Lập Hoa Kỳ
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2010 16:58:08 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 22.07.2010 02:11:56 (permalink)
0

HẠNH PHÚC NƠI ĐÂU


Hạnh phúc nơi đâu - lúc trẻ thơ
Ăn chơi thỏa thích , chẳng mong chờ
Mẹ cha lo lắng lòng buồn khổ
Ta vẫn ngây thơ quá hững hờ!

Hạnh phúc nơi đâu - tuổi học hành
Ham vui đèn sách thuở đầu xanh
Chẳng lo đời sống , bao người khổ!
Cha mẹ dưỡng nuôi đến trưởng thành.

Hạnh phúc nơi đâu - sống một thời
Công danh sự nghiệp - chẳng ăn chơi
Quê hương khói lửa đời tan nát
Dân tộc đau thương cảnh đổi dời..!.

Hạnh phúc nơi đâu - mãi kiếm tìm
Tình yêu chân thật ở trong tim
Tiền tài danh vọng không còn mãi
Hiện tại an vui thỏa nỗi niềm!

Hạnh phúc nơi đâu - sống thật lòng
Không nên gian dối phải long đong.
Vợ chồng chung thủy đời khen ngợi!
Chấp nhận , hy sinh với cảm thông .

Hạnh phúc nơi đâu - không hận thù
Giữ tâm thanh tịnh giống người tu
Lo âu , phiền não ... ta quên hết
Oan nghiệt khổ đau - cảnh tội tù!

Hạnh phúc nơi đâu - lúc tuổi vàng
Tu tâm an phận , không than van
Sống vui con cháu cùng thân hữu
Tập luyện dưỡng sinh chẳng muộn màng!

Hạnh phúc nơi đâu - tuổi bạc đầu
Nhìn lên - ước muốn chỉ thêm sầu
Xót thương - ngó xuống bao người khổ
Cảm tạ Phật Trời thật đậm sâu!

Hạnh phúc nơi đâu - sống hôm nay
Không sầu quá khứ , lo tương lai
An vui chấp nhận gì ta có
Tham muốn làm chi khổ lắm thay !

Hạnh phúc nơi đâu - biết đủ rồi
Không còn mong muốn , khổ tâm thôi
Thân không tật bệnh , không phiền não
Tri túc - cười vui với cuộc đời!

Hạnh phúc nơi đâu - nghĩ đến người...
Cõi lòng rộng mở - tạ ơn đời
Tâm ta an lạc nhờ tu tập
Mỗi sáng nhìn gương nhớ mỉm cười .

Hạnh phúc nơi đâu - hỷ xả lòng
Khoan dung , từ ái thấy thong dong
Đời người quá ngắn không nên chấp...
Thanh tịnh thân tâm - ngộ Sắc Không !

Minh Lương Trương Minh Sung
Cali,ngày 04 tháng 07 năm 2010
Kỷ niệm Lễ Độc Lập Hoa Kỳ

R






HẠNH PHÚC…

Hạnh phúc là xuân mở cửa trời
Muôn hồng nghìn tía sắc màu phơi
Bâng khuâng sóng mắt hồn son trẻ
Ngọn gió vô ưu mộng ước đời.

Hạnh phúc là ta ở khắp nơi
Giao tình cho khéo dẫu xa xôi
Biết thu buồn lắm nên không nhắc
Thấy hạ nồng say cố gọi mời …

Sầu riêng ôm nhớ nỗi mùa đông
Hạnh phúc xa tình mắt ngóng trông
Chẳng nỡ buông vần thêm khoảng trống
Tri âm đành phận đứt tơ hồng .

Gặp giọt mưa thu hạnh phúc sầu
Trông tàn lá rụng nét buồn đau
Thấy chim lạc mẹ tim run khóc
Mở cõi nhân gian… Thấu dạ nhau.

Hạnh phúc bao người phải của tôi?
Nợ nhau cuộc sống với bầu trời?
Phật Tâm thiên địa gần nhau nhỉ?
Độ lượng khoan dung …Khổ có trôi.?

MINH TUẤN


THÂN HỌA VỚI MINH SUNG BÀI THƠ THẬT LÀ CÔNG PHU TUYỆT ĐỈNH /CHÚC BẠN VUI VẺ
CÁM ƠN CHỊ BẢY ĐÃ CHO EM CẢM GIÁC VỀ MỘT KHÍA CẠNH TRIẾT LÍ NHÂN VĂN VỀ HẠNH PHÚC /CHÚC CHỊ CUỐI TUẦN VUI VẺ
Viet duong nhan 22.07.2010 03:29:13 (permalink)
0
MT họa bài thơ "Hạnh Phúc..." hay quá.
Thay mặt tác giả Minh Lương Trương Minh Sung cám ơn MT.
Chúc em & gia đình an vui.
7_vdn
Chu Ha 22.07.2010 06:21:27 (permalink)
0
 
 
quote:

Trích đoạn: Hữu Hạnh

Chào các ban hữu vào thăm...mấy bữa nay khong có thơ từ gì cả
vì có cảm xúc khi nghe tin cô dâu Việt chết ở Nam Hàn :


Cha mẹ cô dâu Việt sang Hàn Quốc nhận thi thể con - [ Translate this page ]Dự kiến cha mẹ cô gái trẻ bị chồng đâm chết khi vừa mới đặt chân đến đất Hàn, ... Việt Nam tại Hàn Quốc, về việc xác minh cụ thể địa chỉ của gia đình cô dâu ...
www.giaoduc.edu.vn/.../cha-me-co-dau-viet-sang-han-quoc-nhan-thi-the-con-146216.aspx
-


Thân Phận

Những kiếp lầm than dưới ánh đèn
Mơ đời hạnh phúc đổi bùn đen
Nam Hàn dâng hiến tâm tình lạ
Đất Việt rời đi núm ruột quen
Liễu yếu thân em đày đọa
Nghèo hèn môi giới mon men
Thảm thay lại tới con đường cụt
Đất tổ quê mình chết có yên

Hữu Hạnh






 
Thân phận
 
Kiếp én đành xa khỏi ánh đèn
Bèn đun hạnh phúc đổi bùn đen
Lịnh tà trách kẻ gây tình lạ
Quan rét chê phường tạo rác quen
Họa điểu thân em hiểu đọa
ten màn phận gái tàn men
Đục cường, đánh ác, xa đường cụt
Ơi miếng mồi chài tránh mới yên
 
Chu Hà
 
 
 
 
Ngọa hổ tàng long

Hàn Quốc mơ chi đời ngọa hổ
Đài Loan đừng tưởng chốn tàng long




Đàn xưa ai gẩy khúc đưa xàng
Xang cống hò xề xê cống xang
Ngọa hổ
Đài Loan mong ngộ hỏa
Tàng long Hàn Quốc ước  tòng lang
Lạch sông bương chải tìm sanh lộc
Vàng đá nát tan chuyện đá vàng
Trách kẻ gây chi đời trẻ cách

Than nường bạc phận lệ thương nàng
 
Chu Hà
 
vancali96 22.07.2010 09:15:54 (permalink)
5
Chào các ban hữu vào thăm...mấy bữa nay khong có thơ từ gì cả
vì có cảm xúc khi nghe tin cô dâu Việt chết ở Nam Hàn :

Cha mẹ cô dâu Việt sang Hàn Quốc nhận thi thể con - [ Translate this page ]Dự kiến cha mẹ cô gái trẻ bị chồng đâm chết khi vừa mới đặt chân đến đất Hàn, ... Việt Nam tại Hàn Quốc, về việc xác minh cụ thể địa chỉ của gia đình cô dâu ...
www.giaoduc.edu.vn/.../cha-me-co-dau-viet-sang-han-quoc-nhan-thi-the-con-146216.aspx -

Thân Phận

Những kiếp lầm than dưới ánh đèn
Mơ đời hạnh phúc đổi bùn đen
Nam Hàn dâng hiến tâm tình lạ
Đất Việt rời đi núm ruột quen
Liễu yếu thân em đày đọa
Nghèo hèn môi giới mon men
Thảm thay lại tới con đường cụt
Đất tổ quê mình chết có yên

Hữu Hạnh


Thân phận
 
Kiếp én đành xa khỏi ánh đèn
Bèn đun hạnh phúc đổi bùn đen
Lịnh tà trách kẻ gây tình lạ
Quan rét chê phường tạo rác quen
Họa điểu thân em hiểu đọa
ten màn phận gái tàn men
Đục cường, đánh ác, xa đường cụt
Ơi miếng mồi chài tránh mới yên
 
Chu Hà
 
 
 Ngang trái

Số phận thiêu thân bám ngọn đèn
Mang hài bảy dậm thoát màn đen
Quê người chồng dị tìm đường sống
Đất mẹ dâu hiền bỏ chốn quen
Thục nữ ngây thơ xấu số
Mẹ mìn chằn lửa say men
Hai mươi tuổi ngọc đà oan trái
Nhắm mắt lìa trần giấc ngủ yên

Vancali 7.21.10

Thân chúc quí huynh tỷ an vui hì hì ...
Minh Tuấn 22.07.2010 15:35:43 (permalink)
0





Thân Phận

Những kiếp lầm than dưới ánh đèn
Mơ đời hạnh phúc đổi bùn đen
Nam Hàn dâng hiến tâm tình lạ
Đất Việt rời đi núm ruột quen
Liễu yếu thân em đày đọa
Nghèo hèn môi giới mon men
Thảm thay lại tới con đường cụt
Đất tổ quê mình chết có yên

Hữu Hạnh


Thân phận

Kiếp én đành xa khỏi ánh đèn
Bèn đun hạnh phúc đổi bùn đen
Lịnh tà trách kẻ gây tình lạ
Quan rét chê phường tạo rác quen
Họa điểu thân em hiểu đọa
ten màn phận gái tàn men
Đục cường, đánh ác, xa đường cụt
Ơi miếng mồi chài tránh mới yên

Chu Hà


Ngang trái

Số phận thiêu thân bám ngọn đèn
Mang hài bảy dậm thoát màn đen
Quê người chồng dị tìm đường sống
Đất mẹ dâu hiền bỏ chốn quen
Thục nữ ngây thơ xấu số
Mẹ mìn chằn lửa say men
Hai mươi tuổi ngọc đà oan trái
Nhắm mắt lìa trần giấc ngủ yên

Vancali 7.21.10

Thân chúc quí huynh tỷ an vui hì hì ...






RỪNG ƯỚC

Rừng ước mắt trông chẳng thấy đèn
Cánh mơ liền tổ phận càng đen
Ngàn mây che bóng thân nào thấy
Vạn núi dăng sông dạ hết quen
Đất Việt gió chia lời ngấn lệ
Non Hàn sầu ngậm Nấm không men
Hừng đông sương lạnh trời hưu hắt
Chiều bắc mưa buồn cảnh chẳng yên.

MINH TUẤN


Kính họa với các thân hữu của thư quán/chuyện này thật là buồn bã ....Thật là không gì khổ bằng nghèo đói.
Kính chúc cả nhà vui vẻ
Chu Ha 25.07.2010 01:49:10 (permalink)
0
 
 

 
 
Vịnh Phong Lan
 
 
Mỹ ý người thương tặng tố lan
Biết thân chùm gưởi tránh xa trần
Rừng sâu ẩn bóng nương cây, đá
Suối vắng rong chơi lập thảo trang
Đâu dám khoe mình thân mỹ ngọc
Giữ tâm thanh bạch đáp lòng vàng
Duyên tình lỡ vướng dày sương gió
Quân tử thương dùm phận yếm mang
 
Chu Hà

Minh Tuấn 25.07.2010 15:01:06 (permalink)
0

Vịnh Phong Lan


Mỹ ý người thương tặng tố lan
Biết thân chùm gưởi tránh xa trần
Rừng sâu ẩn bóng nương cây, đá
Suối vắng rong chơi lập thảo trang
Đâu dám khoe mình thân mỹ ngọc
Giữ tâm thanh bạch đáp lòng vàng
Duyên tình lỡ vướng dày sương gió
Quân tử thương dùm phận yếm mang

Chu Hà








HOA PHONG LAN

Mặc chốn thiên đàng hương sắc lan
Hoa nơi rừng núi dẫu phong trần
Tối nghe biển vỗ lòng tha thiết
Ngày biệt trăng đêm dạ thắm trang .
Núi thẳm suối cao hoa chẳng bạc
Rừng xanh nắng cách bóng tươi vàng
Phận lan sương gió tên người đặt
Lòng nguyện chung tình sơn cước ban.

MINH TUẤN

@@@/CHÚC CHU HÀ VÀ CHỊ BẢY CUỐI TUẦN VUI VẺ NHÉ
Chu Ha 29.07.2010 00:29:21 (permalink)
0
 
 
Vu Lan mong ước
 
Mẹ ơi...
Vu Lan lại về
Con cầu Bồ Tát hộ trì Mẹ yêu
Tinh tấn, khoẻ mạnh hơn nhiều
Gối, lưng cứng cáp, sáng chiều dạo chơi
Tâm trí minh mẫn thảnh thơi
Học kinh mau thuộc, lời lời đức nhân
Vạn thọ bông nở đầy sân
Huệ, lan, điệp, cúc mãi gần Mẹ yêu
Chín mươi mốt tuổi chưa nhiều
Hơn trăm lấn bước ngày nào Ngoại qua
Ông bà Nội, Ngoại cùng Cha
Vĩnh hằng cõi Phật thoát qua luân hồi
Bà con bạn hữu an vui
Làm ăn phát đạt hơn mười năm qua
 
Chu Hà 
 
Thân mến kính chúc chi Bảy, Minh Tuấn và quý thi hữu một mùa Vu Lan an lành hạnh phúc
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 69 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 1033 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9