:: TÂM ::
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 69 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 1033 bài trong đề mục
Chu Ha 30.07.2010 00:23:09 (permalink)
0
 
 
Vu Lan mong ước
 
Mẹ ơi...
Vu Lan lại về
Con cầu Bồ Tát hộ trì Mẹ yêu
Tinh tấn, khoẻ mạnh hơn nhiều
Gối, lưng cứng cáp, sáng chiều dạo chơi
Tâm trí minh mẫn thảnh thơi
Học kinh mau thuộc, lời lời đức nhân
Vạn thọ bông nở đầy sân
Huệ, lan, điệp, cúc mãi gần Mẹ yêu
Chín mươi mốt tuổi chưa nhiều
Hơn trăm lấn bước ngày nào Ngoại qua
Ông bà Nội, Ngoại cùng Cha
Vĩnh hằng cõi Phật thoát qua luân hồi
Bà con bạn hữu an vui
Làm ăn phát đạt hơn mười năm qua
 
Chu Hà 
 
 

Chu Hà họa thơ chúc mẹ nhân mùa Vu lan
 
Truyền bá tư tưởng đại thừa
 
Tuổi cao dù lắm cỡ con rùa
Tích lũy vô vàn niệm được thua
Phú quý vinh hoa tuồng ảo hóa
Lợi quyền danh vị tựa không hoa
Tử sanh bệnh lão vân lai khứ
Thành tựu mê không mộng tỉnh mê
Một kiếp không tu, muôn kiếp khổ
Trần gian tạm trú hãy quay về
 
(Hòa Thượng Từ Thông- Như Huyễn Thiền Sư)
 
 
Kính họa theo vần: Ước mong
 
Tuổi mẹ mong sao giống cụ rùa
Hơn thì càng tốt chứ đừng thua
Yêu đời thanh thản bên đàn cháu
Mến đạo tu thân kế vạn hoa
Thần, trí ước sao luôn sáng suốt
Tâm, lòng cầu mãi chẳng si mê
Bệnh đau xin nguyện cho con rước
Mẹ khoẻ an vui đến tuổi về
 
Chu Hà
 
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 02:57:40 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 30.07.2010 20:16:58 (permalink)
0

Vu Lan mong ước

Mẹ ơi...
Vu Lan lại về
Con cầu Bồ Tát hộ trì Mẹ yêu
Tinh tấn, khoẻ mạnh hơn nhiều
Gối, lưng cứng cáp, sáng chiều dạo chơi
Tâm trí minh mẫn thảnh thơi
Học kinh mau thuộc, lời lời đức nhân
Vạn thọ bông nở đầy sân
Huệ, lan, điệp, cúc mãi gần Mẹ yêu
Chín mươi mốt tuổi chưa nhiều
Hơn trăm lấn bước ngày nào Ngoại qua
Ông bà Nội, Ngoại cùng Cha
Vĩnh hằng cõi Phật thoát qua luân hồi
Bà con bạn hữu an vui
Làm ăn phát đạt hơn mười năm qua

Chu Hà







MẸ LÀ TIÊN LÀ PHẬT .

Bao nhiêu cay đắng trong tâm
Mỗi Vu lan đến lại lần lệ rơi
Nhớ xưa còn mẹ trên đời
Cho con bao những thảnh thơi bạc vàng.

Không mẹ ,sống với lầm than
Lo chen cơm áo ,lo nhàn tấm thân
Lúc nắng hạn .khi mưa dầm
Càng thương cái thưở ân cần mẹ ơi .

Vu lan hương khói ngập trời
Mẹ về mà ngắm hoa nơi vườn nhà
Dẫu cho mưa bảy nắng ba
Con chăm các cháu… Như là mẹ xưa.

Sầu thương nhớ mẹ bốn mùa
Cũng không trở lại ngày xưa cuộc đời
Trăm năm trước khóc đầy vơi
Trăm năm sau lại khóc trời tang thương.

Vu Lan kết hiếu dặm trường
Vọng tình cây cỏ ,bóng vương mẹ hiền…
Những người còn mẹ vẹn nguyên
Hãy coi Phật sống ,phúc tiền nở ra …

MINH TUẤN[
/color]
R
Chúc mừng bạn vẫn còn mẹ trên đời này /Mình thì mất gần hai chục năm rồi đấy.
KÍNH CHÚC CHỊ BẢY VÀ CHU HÀ VUI VẺ CUỐI TUẦN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 03:01:17 bởi Viet duong nhan >
dohop 03.08.2010 06:45:41 (permalink)
0
Cô Bảy ơi, cho phép bé dohop spam tí xíu nha vì bài này có liên quan đến "TÂM". dohop rất hạnh phúc khi cô Bảy ở diễn đàn.

Bé kính chúc cô mạnh khỏe, thân tâm thường an lạc.

bé dohop

Bài đã đăng ở http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=480207&mpage=2


My Little Robot / R-U-ME2*


I have a little robot,
That goes around with me.
I tell him what I’m thinking,
I tell him what I see,
I tell my little robot,
All my hopes and fears.
He listens and remembers,
All my joys and tears.
At first my little robot,
Followed my command,
But after years of training,
He's gotten out of hand.
He doesn’t care what’s right or wrong,
Or what is false or true.
No matter what I try now,
He tells me what to do!
(Tác giả không rõ, có thể là Tiến Sĩ Denis Waitley, có thể là chỉ một học sinh)



Rô Bô nhỏ của tôi / Có phải bạn cũng là tôi?

Tôi có một người máy nhỏ tí ti
Luôn bên tôi dù tôi nằm, đứng, hay đi
Tôi nói với người máy những gì tôi đang nghĩ
Và những gì tôi trông thấy hay nghi

Tôi nói với người bạn nhỏ, Rô Bô
Mọi hy vọng, sợ hãi, mọi mối lo
Rô Bô nhỏ rất lắng nghe và ghi nhớ
Mọi niềm vui, mỗi lo sợ, mỗi đắn đo

Thuở ban đầu Rô Bô nhỏ rất ngoan
Luôn vâng lời, và chờ lệnh đàng hoàng.
Nhưng sau bao năm trời tôi dạy dỗ
Lời nói tôi, người máy chẳng còn màng.

Người máy nhỏ chẳng cần biết thực hay hư
Cũng chẳng quan tâm mọi thứ đúng hay sai
Và mọi cố gắng của tôi, mọi cách, đều vô ích
Rô Bô nhỏ ban lệnh tôi mỗi ngày!

dohop, Nam Bán Cầu 23/6/10 (Phỏng dịch)


Ghi chú:

*Sách “The Psychology of Winning” của Tiến Sĩ Denis Waitley ghi tựa bài là “My Little Robot” nghĩa là “Người máy nhỏ của tôi” và ám chỉ bài thơ là của một học sinh trường grammar. Tuy nhiên, có nguồn cho là bài thơ là của tiến sĩ và tựa bài là “R-U-ME2” nghĩa là “Có phải bạn cũng là tôi?”, cũng là một cái tựa khá hay.



Bài thơ nói về sự khuất phục của con người trước tiềm thức của mình. Thuở nhỏ, mình điều khiển đầu óc của mình nhưng khi mình lớn lên thì đầu óc của mình điều khiển và làm chủ mình luôn. dohop đọc điều này trong một cuốn sách Phật Giáo vỡ lòng – “our mind has a mind of its own, where do you put it?” và “Control your mind! Don’t let your mind control you!” – “Đầu óc của chúng ta có … bộ óc riêng của nó, chúng ta đặt nó ở đâu?” Và “Hãy điều khiển bộ óc của mình! Đừng để bộ óc của mình điều khiển mình!”



<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2010 06:47:17 bởi dohop >
Minh Tuấn 05.08.2010 16:01:42 (permalink)
0

KHÔNG ĐỀ 1.

Nắng nghiêng đổ bóng đôi bờ
Chiều theo lá rụng... lững lờ trôi trôi ...
Trang thơ chép tự lâu rồi
Gió đông còn nép hiên ngoài ghẹo chi
Trong màn sương khói mùa đi
Còn vương hương sắc xuân thì hoa xưa
Phong Kiều... mộng gửi bay chưa
Chùa xa như thoảng... chuông vừa ... ngân nga ...

Chu Hà





KHÔNG ĐỀ 2.

Bao chiều nắng dội mưa sa
Mấy thu lá đổ la đà hồn rơi
Bơ vơ ngọn gió khoảng trời
Túi thơ xa xứ chẳng vơi nỗi niềm.

Lá ơi… Mấy chiếc bay nghiêng
Cho ta gửi vợi chút phiền mang theo.
Cây trơ tủi bóng sông nghèo
Khóc mùa thu cạn, thơ reo tiếng lòng.

Chuông chùa đếm tiếng thong dong
Chiều mênh mông tím,khói lòng vòng bay
Thơ dường còn đợi trăng say
Ôn ngày buồn rải xếp bày vần trang.

MINH TUẤN

DẠO NÀY BỊ SAO VẬY HẢ BẠN ?LẶN CHẲNG THẤY TĂM HƠI ĐÂU???MT HỌA ĐÔI VẦN VỚI CHU HÀ BÀI THƠ KHÔNG ĐỀ NHÉ
CHÚC CHU HÀ VÀ CHỊ BẢY CUỐI TUẦN VUI VẺ NHÉ/
Viet duong nhan 07.08.2010 03:13:47 (permalink)
0
 

Trích đoạn: dohop


Cô Bảy ơi, cho phép bé dohop spam tí xíu nha vì bài này có liên quan đến "TÂM". dohop rất hạnh phúc khi cô Bảy ở diễn đàn.

Bé kính chúc cô mạnh khỏe, thân tâm thường an lạc.

bé dohop

Bài đã đăng ở http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=480207&mpage=2


My Little Robot / R-U-ME2*


I have a little robot,
That goes around with me.
I tell him what I’m thinking,
I tell him what I see,
I tell my little robot,
All my hopes and fears.
He listens and remembers,
All my joys and tears.
At first my little robot,
Followed my command,
But after years of training,
He's gotten out of hand.
He doesn’t care what’s right or wrong,
Or what is false or true.
No matter what I try now,
He tells me what to do!
(Tác giả không rõ, có thể là Tiến Sĩ Denis Waitley, có thể là chỉ một học sinh)



Rô Bô nhỏ của tôi / Có phải bạn cũng là tôi?

Tôi có một người máy nhỏ tí ti
Luôn bên tôi dù tôi nằm, đứng, hay đi
Tôi nói với người máy những gì tôi đang nghĩ
Và những gì tôi trông thấy hay nghi

Tôi nói với người bạn nhỏ, Rô Bô
Mọi hy vọng, sợ hãi, mọi mối lo
Rô Bô nhỏ rất lắng nghe và ghi nhớ
Mọi niềm vui, mỗi lo sợ, mỗi đắn đo

Thuở ban đầu Rô Bô nhỏ rất ngoan
Luôn vâng lời, và chờ lệnh đàng hoàng.
Nhưng sau bao năm trời tôi dạy dỗ
Lời nói tôi, người máy chẳng còn màng.

Người máy nhỏ chẳng cần biết thực hay hư
Cũng chẳng quan tâm mọi thứ đúng hay sai
Và mọi cố gắng của tôi, mọi cách, đều vô ích
Rô Bô nhỏ ban lệnh tôi mỗi ngày!

dohop, Nam Bán Cầu 23/6/10 (Phỏng dịch)


Ghi chú:

*Sách “The Psychology of Winning” của Tiến Sĩ Denis Waitley ghi tựa bài là “My Little Robot” nghĩa là “Người máy nhỏ của tôi” và ám chỉ bài thơ là của một học sinh trường grammar. Tuy nhiên, có nguồn cho là bài thơ là của tiến sĩ và tựa bài là “R-U-ME2” nghĩa là “Có phải bạn cũng là tôi?”, cũng là một cái tựa khá hay.



Bài thơ nói về sự khuất phục của con người trước tiềm thức của mình. Thuở nhỏ, mình điều khiển đầu óc của mình nhưng khi mình lớn lên thì đầu óc của mình điều khiển và làm chủ mình luôn. dohop đọc điều này trong một cuốn sách Phật Giáo vỡ lòng – “our mind has a mind of its own, where do you put it?” và “Control your mind! Don’t let your mind control you!” – “Đầu óc của chúng ta có … bộ óc riêng của nó, chúng ta đặt nó ở đâu?” Và “Hãy điều khiển bộ óc của mình! Đừng để bộ óc của mình điều khiển mình!”



Chào Bé dohop,
 
7 rất vui có Bé ghé nhà "TÂM" và cho 7 đọc bài thơ dh phỏng dịch -  Đọc xong cái đầu 7 quay mòng mòng, hổng biết đường đâu mà mò . Thế là 7 bị cái đầu NÓ điều khỉển 7 rồi Bé ôi !
Dạo này cảm thấy cái đầu 7 "làm phiền" 7 đó dohop à ! Thây kệ, phó mặc cho nó quay xoay - Chừng nào 7 thật khỏe, 7 sẽ "quay" lại nó.
Chúc Bé vui vẻ cuối tuần.
Thân mến
7_vdn
Viet duong nhan 07.08.2010 03:19:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn


KHÔNG ĐỀ 1.

Nắng nghiêng đổ bóng đôi bờ
Chiều theo lá rụng... lững lờ trôi trôi ...
Trang thơ chép tự lâu rồi
Gió đông còn nép hiên ngoài ghẹo chi
Trong màn sương khói mùa đi
Còn vương hương sắc xuân thì hoa xưa
Phong Kiều... mộng gửi bay chưa
Chùa xa như thoảng... chuông vừa ... ngân nga ...

Chu Hà





KHÔNG ĐỀ 2.

Bao chiều nắng dội mưa sa
Mấy thu lá đổ la đà hồn rơi
Bơ vơ ngọn gió khoảng trời
Túi thơ xa xứ chẳng vơi nỗi niềm.

Lá ơi… Mấy chiếc bay nghiêng
Cho ta gửi vợi chút phiền mang theo.
Cây trơ tủi bóng sông nghèo
Khóc mùa thu cạn, thơ reo tiếng lòng.

Chuông chùa đếm tiếng thong dong
Chiều mênh mông tím,khói lòng vòng bay
Thơ dường còn đợi trăng say
Ôn ngày buồn rải xếp bày vần trang.

MINH TUẤN

DẠO NÀY BỊ SAO VẬY HẢ BẠN ?LẶN CHẲNG THẤY TĂM HƠI ĐÂU???MT HỌA ĐÔI VẦN VỚI CHU HÀ BÀI THƠ KHÔNG ĐỀ NHÉ
CHÚC CHU HÀ VÀ CHỊ BẢY CUỐI TUẦN VUI VẺ NHÉ/


Chào CH & MT,
 
Cám ơn CH & MT chăm sóc nhà "TÂM" rất chu đáo.
Hỗm rày tinh thần 7 không tốt. Nhưng có vào nhà "TÂM" ngó rồi lủi thủi đi ra. Đầu óc hơi kỳ kỳ. Có lẽ tại trời nóng_lạnh bất thường làm tâm hồn 7 lắc lư như con tàu say sóng.
Chúc CH, MT & tất cả thi Sĩ Vườn Thơ TQ thật vui vẻ cuối tuần
Thân
7_vdn
 
Viet duong nhan 07.08.2010 03:27:58 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Chào các ban hữu vào thăm...mấy bữa nay khong có thơ từ gì cả
vì có cảm xúc khi nghe tin cô dâu Việt chết ở Nam Hàn :

Cha mẹ cô dâu Việt sang Hàn Quốc nhận thi thể con - [ Translate this page ]Dự kiến cha mẹ cô gái trẻ bị chồng đâm chết khi vừa mới đặt chân đến đất Hàn, ... Việt Nam tại Hàn Quốc, về việc xác minh cụ thể địa chỉ của gia đình cô dâu ...
www.giaoduc.edu.vn/.../cha-me-co-dau-viet-sang-han-quoc-nhan-thi-the-con-146216.aspx -

Thân Phận

Những kiếp lầm than dưới ánh đèn
Mơ đời hạnh phúc đổi bùn đen
Nam Hàn dâng hiến tâm tình lạ
Đất Việt rời đi núm ruột quen
Liễu yếu thân em đày đọa
Nghèo hèn môi giới mon men
Thảm thay lại tới con đường cụt
Đất tổ quê mình chết có yên

Hữu Hạnh


Thân phận
 
Kiếp én đành xa khỏi ánh đèn
Bèn đun hạnh phúc đổi bùn đen
Lịnh tà trách kẻ gây tình lạ
Quan rét chê phường tạo rác quen
Họa điểu thân em hiểu đọa
ten màn phận gái tàn men
Đục cường, đánh ác, xa đường cụt
Ơi miếng mồi chài tránh mới yên
 
Chu Hà
 
 
 Ngang trái

Số phận thiêu thân bám ngọn đèn
Mang hài bảy dậm thoát màn đen
Quê người chồng dị tìm đường sống
Đất mẹ dâu hiền bỏ chốn quen
Thục nữ ngây thơ xấu số
Mẹ mìn chằn lửa say men
Hai mươi tuổi ngọc đà oan trái
Nhắm mắt lìa trần giấc ngủ yên

Vancali 7.21.10

Thân chúc quí huynh tỷ an vui hì hì ...


Chào VânCali & ACE,
 
Đời BUỒN quá ... Xin chia xẻ NỖI BUỒN THIÊN THU cùng cô dâu Việt và gia đình [sm=mecry.gif][sm=rose.gif].
 
Chúc tất cả an lành.
7_vdn
 
 
Viet duong nhan 07.08.2010 03:54:35 (permalink)
0
 
Đóa Hoa Song Đường
Phổ thơ: Mặc Giang
Nhạc Sĩ: Hải Dương
Trình Bày: Ngọc Nga
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 03:55:58 bởi Viet duong nhan >
DOHOANGQUAN 07.08.2010 17:23:34 (permalink)
0

TA NGHE KINH CẦU NGUYỆN

Ta nghe kinh cầu nguyện
Phước thiền
Tịnh tâm yên
Ta nghe kinh cầu nguyện
Lời bát nhã tâm thiền
Tánh thiện
niệm
Ta nghe kinh cầu nguyện
phủi bỏ mọi ưu phiền
Ta nghe kinh cầu nguyện
Tâm tánh hiền
thiện
Ta nghe kinh cầu nguyện
Xóa bỏ oán hờn oan khiêng
Ta nghe kinh phổ độ
Chúng sanh tâm thiền
tánh thiện
tạo phước duyên
Nam Mô Di Đà
tụng
niệm
cõi vô biên

Đỗ Hoàng Quân
SuongAnh 08.08.2010 00:05:20 (permalink)
0
Oh, thiệt là vui ghê khi thấy cô 7 ghé vào thăm con, con bưã giờ bận bịu chuyện Phật sự, đi học Phật pháp Âu Châu khoá huấn luyện huynh trưởng mới về nên ít đi lang thang đâu, chỉ ở nhà Paris và Vườn Tao Ngộ thôi hà.
Con cám ơn và cũng kính chúc cô 7 một muà Vu lan thiệt là an lạc nha
 
Con vưà sáng tác bài này nè, kính gởi hương hồn Mẹ và nhân xin kính tặng cô 7 luôn. Thương kính


 

Mẹ Hỡi, Có Hay Con Nhớ Mẹ?!
 
Mẹ là ánh đuốc ngàn đời
Rọi sáng hồn con đến cuối hơi
Xác dẫu vùi sâu trong huyệt mộ
Tình theo con mãi không xa rời

Ngắm áng mây trời lãng đãng bay
Hồ thu xác lá phủ rơi đầy
Sương mờ vây kín không gian rộng
Mẹ hỡi con buồn, hỏi có hay?!
 
Hoa trắng từ nay trên ngực cài
Màu hồng tươi thắm để cho ai
Mẹ đi xa lắc đâu còn thấy
Nhớ Mẹ, nhìn hoa, lệ chảy dài
 
Vốn biết vô thường sao cứ buồn
Ngày Vu Lan đến lệ lòng tuôn
Tiết thu buốt giá sương thu lạnh
Tâm động hồn run theo gió luồng
 
Cầu xin Mẹ ở trên non ngàn
Hồn thảnh thơi hơn chốn thế gian
Đốt nén trầm hương xin gửi Mẹ
Tấm lòng con thảo nơi dương trần
 
Sương Anh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2010 01:47:41 bởi SuongAnh >
Viet duong nhan 08.08.2010 15:30:40 (permalink)
0
:: Kính Mừng Mùa Đại Lễ Vu Lan ::
 

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Mở Trang Hiếu Hạnh

Rằng xưa, có Mục Kiền Liên
Tu hành giác ngộ, chứng liền lục thông
« Thiên nhãn », « Thiên nhĩ » vô cùng
« Tha tâm », « Thần túc » thỉ chung rõ ràng
« Túc mệnh », « Lậu tận » vô can
Đường xuôi lối ngược dọc ngang đi về
Mục Liên bèn nhớ Mẫu hề
Sinh tiền bất thiện Thanh Đề quá tay
Nghiệp báo khó tránh đọa đày
Có vay có trả mảy may không sờn
Ngẫm tình mẫu tử nào hơn
“Con không Cha Mẹ như đờn đứt dây”
Nhà không nóc, cột không cây
Làm sao con trẻ có ngày lớn lên
Công cha nghĩa mẹ đáp đền
Con hiền cháu thảo chớ quên Ân này
Một Ân, còn khó trả thay
Bốn Ân sâu nặng cao dày dễ đâu
Suốt đời tận tụy cơ cầu
Trăm năm trọn kiếp khấu đầu đền ơn
Ngàn năm chưa thấm sắt son
Muôn năm chưa cạn dấu mòn nghĩa ân
Chứ đâu tính tháng tính năm
Chứ đâu hơn thiệt nay thăm mai về
Đứa này miệng nói môi trề
Đứa kia lẩm bẩm não nề Song Thân
Đức Phật chỉ dạy ân cần
Một trong bốn tội, sẵn phần ngục ty
Đức Phật chỉ dạy chi ly
Làm con bất hiếu không gì tội hơn
Rằng xưa, Mục Tử ấn son
Tìm đường cứu Mẹ, lòng con mới đành
Dù cho vượt thấu trời xanh
Lao vào địa ngục tơ mành cho ra
Dù cho vạn thể thiên hà
Vô cùng thế giới hằng sa tinh cầu
Mẹ ơi Mẹ ở nơi đâu
Con đi tìm Mẹ dãi dầu ra sao
Mẹ ơi Mẹ ở nơi nào
Con thương nhớ Mẹ nát nhàu tâm can
Băng đèo vượt núi không màng
Sông sâu biển rộng không can hệ gì
Dù cho tận ngục A Tỳ
Hay Vô Gián ngục, không suy suyển lòng
Dù con xuống biển tác sông
Lên non đội núi, vượt vòng sơn khê
Dù con vào cuối bờ mê
Tận cùng bến mộng Tam Đồ phù sinh
Quyết tìm cho được Mẹ mình
Tận mắt nhìn thấy bóng hình Mẫu thân
Rằng xưa, Mục Tử đền ân
Đền như thế ấy cổ kim mấy người
Mục Liên, chỉ một mà thôi
Mở Trang Hiếu Hạnh cho người trần gian
Một trong muôn pháp Đạo Vàng
Vu Lan Thắng Hội đàn tràng báo ân
Không những báo hiếu Song Thân
Cửu huyền Thất Tổ thân sơ đều nhờ
Cứu tế đến cả Tam Đồ
Ba đường, sáu nẻo dại khờ ngóng trông
Siêu thăng chiến sĩ trận vong
Đồng bào tử nạn, chết oan, cừu thù
Chết sông, chết biển, chết bờ
Chết rừng, chết núi, chết hồ, chết ao
Chết trôi bốn biển ba đào
Thiên tai, nhân họa, binh đao, chiến trường
Chết vì tao loạn nhiểu nhương
Chết vì thống hận yêu thương não tình
Chết từ tấm bé sơ sinh
Chết trăm tuổi hạc thân hình xác xơ
Vu Lan Thắng Hội đều nhờ
Độ tận rốt ráo đến bờ Lạc Bang
Không còn « địa ngục », « Thiên đàng »
Không còn âm phủ, suối vàng điêu linh
Không còn có một chúng sinh
Trần lao nghiệp cảnh bặt hình mới thôi
Rằng xưa, Liên Tử một đời
Mở Trang Hiếu Hạnh muôn đời noi gương
Rằng xưa, Liên Tử chơn phương
Mở Trang Hiếu Hạnh muôn phương tôn thờ
Rằng xưa, Liên Tử huyền cơ
Mở Trang Hiếu Hạnh, tam đồ dung thông
Rằng xưa, Liên Tử một thân
Mở Trang Hiếu Hạnh, thù ân đáp đền
Thuyền từ Bát Nhã thênh thênh
Ba đường sáu nẻo ai quên lối về
Về đây, bỉ ngạn đề huề
Nhà xưa rộng mở, bỏ bê lâu rồi
Về đây, Sen Quý lên ngôi
Trùng trùng Hoa Tạng tuyệt vời pháp vương
Về đây, lãng tử cùng đường
Phiêu du quán trọ nghê thường trầm luân
Mượn duyên Báo Hiếu Mẫu Thân
Mở trang Diệu Pháp ân cần độ sanh
Chư Phật tam thế đăng trình
Mười phương ba cõi chúng sinh đều nhờ
Vu Lan Thắng Hội huyền cơ
Vu Lan Thắng Hội mượn cờ thế thôi
Cảm ơn Mục Tử ai ơi
Kiền Liên Hiếu Hạnh thời thời noi gương
Cảm ơn Tôn Giả kính thương
Mở Trang Hiếu Hạnh dẫn đường Thù Ân
Cảm ơn Tôn Giả cơ cần
Mở Trang Hiếu Hạnh Vu Lan nhiệm mầu
Cảm ơn Tôn Giả thâm sâu
Ngàn phương muôn hướng khấu đầu khắc ghi
Đạo Vàng là Đạo Từ Bi
Đạo Vàng là Đạo Vô Nghì thanh lương
Đạo Vàng là Đạo Pháp Vương
Vô Thượng Chánh Giác Chơn Thường Siêu Nhiên
Đạo Vàng là Đạo diệu huyền
Năm châu bốn biển mọi miền đồng quy
« Độc tôn », chỉ Đạo Từ Bi
« Thiên thượng, thiên hạ », vô nghì Pháp Vương
Chúng con xin nguyện tỏ tường
Hoằng chuyển diệu pháp trường tồn thế gian
Chúng con xin nguyện lên đàng
Hoằng xoay diệu pháp Đạo Vàng muôn phương
Chúng con xin nguyện lên đường
Đáp đền Ân trọng Pháp Vương muôn loài
Vu Lan Thắng Hội ai ơi
Mở Trang Hiếu Hạnh tuyệt vời Mục Liên
Vu Lan Thắng Hội linh thiêng
Mở Trang Hiếu Hạnh uyên nguyên muôn đời
Chắp tay hàm tiếu hoa cười
Vô Ưu thọ hạ, thời thời Pháp Thân
Chắp tay ngưỡng phục thù ân
Pháp vương, pháp vũ, pháp vân nhiệm mầu
Chắp tay lễ lạy khấu đầu
Truyền trao, chuyển tiếp phổ châu Ta Bà
Nam Mô Phật Tổ Thích Ca
Mở Trang Hiếu Hạnh về nhà Như Lai
Nam Mô Từ Phụ Ân Sư
Mở Trang Hiếu Hạnh “hữu-dư” đều thành
Nam Mô Đức Phật Cha Lành
Mở Trang Hiếu Hạnh, chúng sanh soi đường
Nam Mô Đức Phật Pháp Vương
Thích Ca Giáo Chủ Thế Tôn Ta Bà
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Nam Mô Từ Phụ Thích Già Mâu Ni
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang
(repost)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2010 15:39:46 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 08.08.2010 15:37:58 (permalink)
0

 
quote:

Trích đoạn: DOHOANGQUAN



TA NGHE KINH CẦU NGUYỆN

Ta nghe kinh cầu nguyện
Phước thiền
Tịnh tâm yên
Ta nghe kinh cầu nguyện
Lời bát nhã tâm thiền
Tánh thiện
niệm
Ta nghe kinh cầu nguyện
phủi bỏ mọi ưu phiền
Ta nghe kinh cầu nguyện
Tâm tánh hiền
thiện
Ta nghe kinh cầu nguyện
Xóa bỏ oán hờn oan khiêng
Ta nghe kinh phổ độ
Chúng sanh tâm thiền
tánh thiện
tạo phước duyên
Nam Mô Di Đà
tụng
niệm
cõi vô biên

Đỗ Hoàng Quân



Kính chào và vui đón anh ĐHQ ghé nhà "TÂM" và để lại bài thơ Thiền thật ý nghĩa.
Chúc anh và bảo quyến hưởng một mùa Vu Lan thật an lành.
Trân trọng
vdn

 
Hứng Giọt Mưa Kinh
 
Bấy lâu hứng giọt mưa kinh.
Lau chùi cát bụi bám linh hồn nầy.
Bây giờ tâm được như vầy.
Nhờ mưa kinh rửa những ngày tháng qua.


DT_vdn

(repost)
Viet duong nhan 08.08.2010 16:01:03 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

Oh, thiệt là vui ghê khi thấy cô 7 ghé vào thăm con, con bưã giờ bận bịu chuyện Phật sự, đi học Phật pháp Âu Châu khoá huấn luyện huynh trưởng mới về nên ít đi lang thang đâu, chỉ ở nhà Paris và Vườn Tao Ngộ thôi hà.
Con cám ơn và cũng kính chúc cô 7 một muà Vu lan thiệt là an lạc nha
 
Con vưà sáng tác bài này nè, kính gởi hương hồn Mẹ và nhân xin kính tặng cô 7 luôn. Thương kính


 

Mẹ Hỡi, Có Hay Con Nhớ Mẹ?!
 
Mẹ là ánh đuốc ngàn đời
Rọi sáng hồn con đến cuối hơi
Xác dẫu vùi sâu trong huyệt mộ
Tình theo con mãi không xa rời

Ngắm áng mây trời lãng đãng bay
Hồ thu xác lá phủ rơi đầy
Sương mờ vây kín không gian rộng
Mẹ hỡi con buồn, hỏi có hay?!
 
Hoa trắng từ nay trên ngực cài
Màu hồng tươi thắm để cho ai
Mẹ đi xa lắc đâu còn thấy
Nhớ Mẹ, nhìn hoa, lệ chảy dài
 
Vốn biết vô thường sao cứ buồn
Ngày Vu Lan đến lệ lòng tuôn
Tiết thu buốt giá sương thu lạnh
Tâm động hồn run theo gió luồng
 
Cầu xin Mẹ ở trên non ngàn
Hồn thảnh thơi hơn chốn thế gian
Đốt nén trầm hương xin gửi Mẹ
Tấm lòng con thảo nơi dương trần
 
Sương Anh
 
 


Cám ơn SA đã viết thay cô Bảy luôn - Đọc cảm động buồn buồn - Nhưng lâm râm cầu chúc Mẹ được bình an nơi Đất Phật.
 
Nhứt nhứt như như chùi rửa TÂM
Hằng ngày niệm niệm Quán Thế Âm
Cho lòng yên tịnh không sóng gió
Đến lúc "nghỉ nằm" thân được an.
 
Chúc con & gia đình luôn an lành.
Bis XX
Cô Bảy_vdn
Hoa hồng trắng cho SA, Bảy & những ai mất Mẹ kính yêu.
(^.^.^)

Những vần Ca Dao về Công ơn của Cha Mẹ

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

*Ơn cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang

*Công cha nghĩa mẹ cao dày
Cưu mang trứng nước những ngày còn thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ hai thân
Thức khuya dậy sớm chuyên cần
Quạt nồng ấp lạnh giữ phần đạo con

*Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ

*Nuôi con mới biết sự tình
Thầm thương Cha Mẹ nuôi mình khi xưa

*Thờ cha mẹ,ở hết lòng
Ấy là chữ hiếu dạy trrong luân thường

*Mẹ già đầu bạc như tơ
Lưng đau con đỡ,mắt lờ con nuôi

*Bao giờ cá lý hóa long
Đền ơn cha mẹ ẵm bồng xưa nay

*Những người thắt đáy lưng ong
Đã khéo chiều chồng lại khéo nuôi con

*Cây xanh thì lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành để đức cho con

*Mẹ già ở tấm lều tranh
Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con

*Đi đâu mà bỏ mẹ già
Gối nghiêng ai sửa,chén trà ai dâng ?

*Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ ấy là chân tu .

*Mẹ nuôi con biển hồ lai láng
Con nuôi cha mẹ con tính tháng tính ngày

*Một mẹ nuôi được mười con
Mười con không nuôi được một mẹ

*Có cha có mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây

*Thuyền không bánh lái thuyền quầy
Con không cha mẹ ai bày con nên

*
Đói lòng ăn hột chà là
Để cơm cho mẹ mẹ già yếu răng


 

 
*Thà ăn bắp hột chà vôi
Còn hơn giàu có mồ côi mẹ già

*Nhìn lên nuột lạc mái nhà
Bao nhiêu nuột lạc thương bà bấy nhiêu

*Vẳng nghe chim vịt kêu trời
Bâng khuâng nhớ Mẹ chín chiều ruột đau

*Sinh con ai nỡ sinh lòng
Sinh con ai chẳng vun trồngcho con

*Có con phải khổ về con
Có chồng phải gánh gian sơn nhà chồng

*Nuôi con cho được vuông tròn
Mẹ thầy dầu dãi xương mòn gối cong

*Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chày mẹ thức đủ năm canh

*Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương

*Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi
Ngó không thấy mẹ ngùi ngùi nhớ thương

*Chiều chiều xách giỏ hái rau
Ngó lên mả mẹ ruột đau như dần

*Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều

*Chim trời ai dễ đếm lông
Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày

*Có vàng vàng chẳng hay phô
Có con con nói trầm trồ mẹ nghe

*Ví dù con phụng bay qua
Mẹ nói con gà con cũnng nói theo

*Có chồng chẳng được đi đâu
Có con chẳng được đứng lâu một giờ

*Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con
 
ST
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2010 16:07:35 bởi Viet duong nhan >
DOHOANGQUAN 08.08.2010 19:47:52 (permalink)
0


TA NGHE KINH CẦU NGUYỆN

Ta nghe kinh cầu nguyện
Phước thiền
Tịnh tâm yên
Ta nghe kinh cầu nguyện
Lời bát nhã tâm thiền
Tánh thiện
niệm
Ta nghe kinh cầu nguyện
phủi bỏ mọi ưu phiền
Ta nghe kinh cầu nguyện
Tâm tánh hiền
thiện
Ta nghe kinh cầu nguyện
Xóa bỏ oán hờn oan khiêng
Ta nghe kinh phổ độ
Chúng sanh tâm thiền
tánh thiện
tạo phước duyên
Nam Mô Di Đà
tụng
niệm
cõi vô biên

Đỗ Hoàng Quân



Kính chào và vui đón anh ĐHQ ghé nhà "TÂM" và để lại bài thơ Thiền thật ý nghĩa.
Chúc anh và bảo quyến hưởng một mùa Vu Lan thật an lành.
Trân trọng
vdn

 
Hứng Giọt Mưa Kinh
 
Bấy lâu hứng giọt mưa kinh.
Lau chùi cát bụi bám linh hồn nầy.
Bây giờ tâm được như vầy.
Nhờ mưa kinh rửa những ngày tháng qua.


DT_vdn

(repost)


He he he... bà cô 7 ơi ! Con đây mà ! Con vừa tốt nghiệp Đại học và đang vào cao học ạ ! chứ đâu phải "anh" nào xa lạ với bà cô 7 đâu ! Ka ka ka
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2010 19:54:32 bởi DOHOANGQUAN >
Minh Tuấn 09.08.2010 02:41:34 (permalink)
0


KÍNH MỪNG VU LAN 2010


Hứng Giọt Mưa Kinh

Bấy lâu hứng giọt mưa kinh.
Lau chùi cát bụi bám linh hồn nầy.
Bây giờ tâm được như vầy.
Nhờ mưa kinh rửa những ngày tháng qua.


DT_vdn








THÀNH QUẢ -BÂY GIỜ

Tâm giờ nắng đỏ trăng ngà
Hồn thơm hoa cỏ ,dạ sa sao trời
kinh Phật gột rửa chữ tôi
Trắng trong thánh thiện,hưởng đời vô ưu.

MINH TUẤN


@@@@@/Em chúc mừng chị Bảy có nhiều bài thơ hay và tranh thư pháp đẹp quá chị à /hơn bao giờ là chị đang tìm lại thi hứng/em họa nối tiếp với chị khổ thơ này chị nhé/kính chúc chị an khang và mạnh khoe
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 69 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 1033 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9