:: TÂM ::
Tâm vọng động không an
Hãy nhìn phong cảnh này
Lòng nhẹ nhàng thanh thoát
Bao phiền não biến tan

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2006 03:40:21 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: Viet duong nhan
Tâm vọng động không an
Hãy nhìn phong cảnh này
Lòng nhẹ nhàng thanh thoát
Bao phiền não biến tan

Mênh mông trời nước một mình ta
Lang thang lạc bước cõi ta bà
Tĩnh lặng an nhiên tâm tự tại
Mặc gió mưa rơi tâm chẳng lay
Thanh Thoát
Tâm vọng động không an
Hãy nhìn phong cảnh này
Lòng nhẹ nhàng thanh thoát
Bao phiền não biến tan
dt_vdn
Mênh mông trời nước một mình ta
Lang thang lạc bước cõi ta bà
Tĩnh lặng an nhiên tâm tự tại
Mặc gió mưa rơi tâm chẳng lay
Như Phương
Lòng lắng, TÂM yên, ấy Niết Bàn
Biến tan Địa Ngục cõi trần gian
Tịnh tọa soi nhìn thâm Chân Lý
Ưu phiền chẳng gợn sống nhàn an
dt_vdn

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2006 02:49:32 bởi Viet duong nhan >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2006 13:18:12 bởi vũkimThanh >
CUNG CHÚC TÂN XUÂN Kính chúc Quí Độc Giả bốn phương - ACE Admin - BĐH - BQT & toàn thể Thành Viên DĐ VNTQ đón mừng Xuân Bính Tuất AN KHANG THỊNH VƯỢNG Chúc Xuân Vui Vẻ [url="http://www.webhay.com/modules/Thu_Vien_Nhac/___Nhac_Nam_Moi--Happy_New_Year/Chuc_Xuan_vui_ve.ram"]
[/url]
Chúc Bảy,
Xuân đến bên thềm đó Bảy ơi,
Mừng Xuân Băng xin có vài lời:
Chúc Bảy một năm đầy phúc lộc,
Buồn qua, vui đến thắm tim côi.
HB
Trích đoạn: Huyền Băng
Chúc Bảy,
Xuân đến bên thềm đó Bảy ơi,
Mừng Xuân Băng xin có vài lời:
Chúc Bảy một năm đầy phúc lộc,
Buồn qua, vui đến thắm tim côi.
HB
Năm mới, 7_vdn xin chào cả nhà VNTQ !
Huyền Băng xông đất "nhà" 7 năm nay nè
. Đang như nằm mơ
Thật không thể ngờ
Mẹ qua chín mốt (91)
Bảy vào tuổi thơ
Đầu năm 7 ngồi chong ngóc đợi chút nữa gọi về SàiGòn thăm Má đây. Ôi, đời cô đơn !
Chúc HB & tất cả ACE VNTQ một năm Bính Tuất tràn đầy vui tươi thịnh vượng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2006 04:53:59 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: Viet duong nhan
Trích đoạn: vũkimThanh

Oh, đẹp quá Vũ Kim Thanh ơi !
7 cũng chúc VK Thanh & bảo quyến y chang vậy.
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
Tết đến... Xuân Về !
Tết đến, Xuân về... thế thế thôi
Lòng này chẳng gợn chút buồn vui
Nhìn đời trôi nhẹ như mấy trắng
Ngó khắp trần gian im tiếng cười...
Chẳng còn ham muốn gì hơn nữa
Không bận đòi thêm, được như người
Tịnh tọa lắng tâm - lòng tĩnh lặng
Mong sao nhân thế yên ấm đời
(Tết Bính Tuất -2006)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2006 07:00:09 bởi Viet duong nhan >
HOA
VÔ
ƯU Kính dâng Thầy Thích MT Trước con dâng lên thầy
Sau ban phát khắp nơi
Mong người người đều thấy
Vô Ưu Hoa cõi nầy ...
Diệu Thi
Ivry s/Seine, 03 giờ 45 khuya 17-05-1997 ________________________________________________
Chú thích : Đêm ấy, DT bỗng thấy như hái được Hoa Vô Ưu.
Bèn chờ đến sáng gọi đt dâng lên Thầy.
Thầy hỏi : DT hái ở đâu ?
DT trả lời : Bạch Thầy ! Con hái ở trên đỉnh Tu Di !
Thầy hỏi : Đỉnh Tu Di ở đâu ?
Dạ bạch Thầy ! Trên đỉnh đầu con !
Thầy khen : Giỏi lắm ! Thầy nhận !
............
Nay mới nhìn thấy được Hoa Vô Ưu. Xin SL & LH cho DT thỉnh về nhà "TÂM" A DI ĐÀ PHẬT
Tâm Tịnh Kiếp người "chết trả - sống vay"
Luân hồi xoay chuyển đêm ngày chẳng ngưng
Giữ tâm thanh tịnh dửng dưng
Bão giống ùa ập chẳng lung lay lòng.
vdn_dt
Năm mới...tặng VDN mấy từ gọi là...thi bất tận ngôn...
Hoàng hoa Hoàng hoa nhật mộ thôi
thời không nhất khứ vọng nam hồi
bán dạ nguyệt hàn thương cổ độ
hà nhân cộng ẩm tửu phân bôi !?
trường xuyên lưu thủy vô kỳ tận
thiên tải vân du bất định hồi
nhất đáo tận cùng sơn thủy tại
vô tư nhàn khán bạch vân phi
Trích đoạn: Lê Thường Nhiên
Năm mới...tặng VDN mấy từ gọi là...thi bất tận ngôn...
Hoàng hoa Hoàng hoa nhật mộ thôi
thời không nhất khứ vọng nam hồi
bán dạ nguyệt hàn thương cổ độ
hà nhân cộng ẩm tửu phân bôi !?
trường xuyên lưu thủy vô kỳ tận
thiên tải vân du bất định hồi
nhất đáo tận cùng sơn thủy tại
vô tư nhàn khán bạch vân phi
Kính chào Lê Thường Nhiên !
Vdn thành thật xin lỗi LTN đã trả lời trễ - Hỗm rày bận việc vdn ít vào đây.
Rất hân hạnh thưởng thức bài thơ... cùa LTN.
Cũng chúc LTN một năm Bính Tuất vạn sự như ý.
Thân
VDN
Mặt Trời Sắp Rụng
Bóng mặt trời sắp rụng rồi !
Lòng nghe đau xót, mắt chơi vơi ... buồn
Quay đầu hướng về cội nguồn
Thấy từ thân Mẹ, hồn buông bỏ đời !!
vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2006 00:46:10 bởi Viet duong nhan >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: