:: TÂM ::
Thay đổi trang: << < 676869 | Trang 69 của 69 trang, bài viết từ 1021 đến 1033 trên tổng số 1033 bài trong đề mục
Viet duong nhan 23.12.2011 22:00:39 (permalink)
0
Hồn Thơ Vô Nghĩa


Hồn Thơ Vô Nghĩa, giã từ
Cõi đời đen trắng thực hư khó lường

Hãy luôn trên kính, dưới nhường
Chẳng khinh ghét bỏ cả phường a dua.

Từ lâu chẳng nghĩ hơn thua
Nhơn chia trừ cộng bán mua lỗ lời

Lòng thành xin chúc người người
An vui hạnh phúc tâm ngời sáng trong.

Tọa thiền xóa tất cả KHÔNG.
Cuộn tròn hồn xác lánh trong sương mù.

Xin giã từ, xin giã từ ...
.........!!!
Diệu Thi_Việt Dương Nhân
(Paris, Ivry sur Seine, Bạch Am 18.12.2011)




<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2011 22:44:45 bởi Viet duong nhan >
SuongAnh 24.12.2011 08:05:58 (permalink)
0



Xin Cầu Chúc Cô 7 tâm hồn luôn An Lạc trong Muà Yêu Thương này nha.


AN LẠC

Giữ lòng luôn mãi ấm
Bằng ngọn lưả từ tâm
Bao thế sự thăng trầm
Sẽ biến thành mây khói

Để tâm không mệt mỏi
Tất cả đều xả buông
Lòng thảnh thơi không buồn
An lạc trong mọi lúc

Trần gian nào có thực
Chỉ cõi tạm mà thôi
Khi giác ngộ được rồi
Tây Thiên đời an lạc

Diệu Đạo - Sương Anh
23.12.2011

Viet duong nhan 24.12.2011 18:00:07 (permalink)
0


Trích đoạn: SuongAnh



Xin Cầu Chúc Cô 7 tâm hồn luôn An Lạc trong Muà Yêu Thương này nha.


AN LẠC

Giữ lòng luôn mãi ấm
Bằng ngọn lưả từ tâm
Bao thế sự thăng trầm
Sẽ biến thành mây khói

Để tâm không mệt mỏi
Tất cả đều xả buông
Lòng thảnh thơi không buồn
An lạc trong mọi lúc

Trần gian nào có thực
Chỉ cõi tạm mà thôi
Khi giác ngộ được rồi
Tây Thiên đời an lạc

Diệu Đạo - Sương Anh
23.12.2011


Merci SA nhiều.
7 cũng chúc SA & gia đình vui vẻ đầm ấm đêm Giáng Sinh.
Bisous XX
7_vdn


Huyền Băng 24.12.2011 20:41:33 (permalink)
0
Đọc bài Hồn thơ vô nghĩa của chị sao mà buồn quá, cho em gởi đôi dòng dưới đây nhá !

Hãy tin

Cứ nghĩ rằng không thì như không
Chẳng mong chẳng đợi chẳng ngóng trông
Bình tâm tư tại vui mà sống
Góp chút ý lòng xây núi sông

Núi cạn sông mòn tâm vẫn tin 
Hết đêm rồi lại đến bình minh
... vỗ giấc cho qua cơn mộng ác
Chim hót bên sân lại thắm tình

Huyền Băng

Mến chúc chị và gia đình một Giáng Sinh An Lành và năm mới dồi dào sức khoẻ chị nhé !
Viet duong nhan 26.12.2011 01:25:58 (permalink)
0


Trích đoạn: Huyền Băng

Đọc bài Hồn thơ vô nghĩa của chị sao mà buồn quá, cho em gởi đôi dòng dưới đây nhá !

Hãy tin

Cứ nghĩ rằng không thì như không
Chẳng mong chẳng đợi chẳng ngóng trông
Bình tâm tư tại vui mà sống
Góp chút ý lòng xây núi sông

Núi cạn sông mòn tâm vẫn tin 
Hết đêm rồi lại đến bình minh
... vỗ giấc cho qua cơn mộng ác
Chim hót bên sân lại thắm tình

Huyền Băng

Mến chúc chị và gia đình một Giáng Sinh An Lành và năm mới dồi dào sức khoẻ chị nhé !


Cám ơn HB ghé chúc lành & để lại bài thơ chia xẻ...
Hihi... Hổng có buồn em ôi ! Nàng Thơ mới quay về thở ra vậy đó. ".... tất cả đều vô nghĩa ..." (CLV)
7 cũng chúc em & gia đình vui vẻ đón năm mới 2012 BÌNh AN HẠNH PHÚC.

7_vdn
Viet duong nhan 26.12.2011 22:42:40 (permalink)
0
Vài Vần Vô Nghĩa


Nắng vàng mây biếc trời cao
Vài vần vô nghĩa thả vào hư không

Ngày về sông nước xanh trong
Ra đi ngầu đục hết mong mỏi gì

Dửng dưng phó mặc thị phi
Xem như mây khói đến đi lẽ thường

Ngu khôn đồng nhứt cuối đường
Tha tâm chở cả ghét thương ác hiền.

Bên kia bờ tịnh an nhiên
Khổ vui vinh nhục ưu phiền như như.

Vài vần vô nghĩa, rong chơi
Nơi miền tĩnh lặng ngàn đời vững yên.
...!!

Việt Dương Nhân
(Bạch Am, Ivry sur Seine 26.12.2011)



LuânTâm 01.01.2012 03:18:22 (permalink)
0




Xin chân thành trân quý thân mến thân kính chúc Chị Bảy cùng toàn thể quý quyến Vui Hưởng Xuân Năm Mới 2012 Thật An Khang Thịnh Vượng Vạn Sự Như Ý Thân Tâm An Lạc Trọn Vẹn...Thư bất tận ngôn ! Rất trân quý trân trọng vô cùng đặc biệt ! LuânTâm.

Viet duong nhan 05.01.2012 22:42:36 (permalink)
0


Trích đoạn: LuânTâm



Xin chân thành trân quý thân mến thân kính chúc Chị Bảy cùng toàn thể quý quyến Vui Hưởng Xuân Năm Mới 2012 Thật An Khang Thịnh Vượng Vạn Sự Như Ý Thân Tâm An Lạc Trọn Vẹn...Thư bất tận ngôn ! Rất trân quý trân trọng vô cùng đặc biệt ! LuânTâm.


Kính chào Anh Luân Tâm,
Chân thành cám ơn Anh ghé chúc mừng năm mới.
Vdn cũng kính chúc Anh & bảo quyến một năm mới an vui & may mắn.
Kính
vdn
Viet duong nhan 05.01.2012 22:58:44 (permalink)
0

Thơ Vô Nghĩa

Nhờ em, ta được mấy vần
Thơ Vô Nghĩa để kính dâng tặng Đời !

Đến ngày gần đất xa trời
An nhiên xoá hết những lời khen chê.

Ngày mai, em ở ta về
Bên kia cảnh giới chẳng hề ghét thương .

...!!!

vdn
(Ivry sur Seine, Bạch Am 5.1.2012)




Rdinh 16.01.2012 00:48:19 (permalink)
0
Thân chúc Việt Dương Nhân cùng gia-đình một năm Nhâm Thìn :
 
                  * AN KHANG
     
                * HẠNH-PHÚC và
 
                                * THÀNH-CÔNG TRONG MỌI LÃNH-VỰC

 

 
CHÚC MỪNG XUÂN MỚI
 
NHÂM THÌN - 2012
 
Chúc mừng Xuân mới khoẻ như Rồng
Mọi việc trong ngòai được Hạnh-thông
Mạnh khoẻ trai tài xây-dựng nước
Đoan-trang gái đảm quyết chung lòng
 
Trẻ vươn chí lớn năng đèn sách
Già góp công lao viết sử hồng
Non nước mở-mang ngày Phát-đạt
Vươn lên dân Việt rạng trời Đông !
 
R Đinh


Viet duong nhan 16.01.2012 20:29:33 (permalink)
0



Cám ơn Rdinh ghé chúc TẾT.

Vdn cũng chúc Rdinh & gia quyến vui đón năm mới NHÂM THÌN AN KHANG THỊNH VƯỢNG .
Thân
vdn

@ Hôm nay vẫn chưa thấy gì là Tết cả.


Xuân Buồn

Xuân về tuyết phủ trắng phau
Ngoài sân hoa cúc, hoa đào héo khô,
Góc mai xơ xác cành trơ,
Nhìn qua song cửa hồn ngơ ngẩn buồn !

Nhớ thương Mẹ, mắt lệ tuôn
Bao giờ trở lại cố hương sum vầy
Sao con cứ hẹn Mẹ hoài
Mấy mươi năm lẻ chưa quay trở về.

Lòng con quặn thắt tái tê
Cúi đầu lạy Mẹ, con về Xuân sau.

Việt Dương Nhân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2012 20:31:23 bởi Viet duong nhan >
khucniemtu 19.02.2012 19:28:22 (permalink)
0


   
Em Là THƠ

Em là THƠ, đã đưa tôi
Qua sông, qua những núi đồi hiểm nguy
Lòng này luôn mãi khắc ghi
Nhờ em tôi được tứ thi giải sầu.
.........!
vdn

 
  


VẦN THƠ ĐẸP

Vần thơ đẹp tựa như mơ
Càng xinh hơn nữa vần thơ nhẹ nhàng
Vui sao thơ vút lên ngàn
Tứ thơ Phật Niệm hàng tràng Từ tâm

Khúc Niệm Từ

@ Kính cô cô vdn lời chúc vạn an ạ !

Viet duong nhan 13.03.2021 16:26:42 (permalink)
0
Chao tất cả KNT va các BẠN THƠ
Cám ơn Khuac Niệm Tư
Thắm thoát bay nhanh đã 9 năm rơi không ghé nơi đâỵ
Hôm nay chẳng biết nói gi..
Chúc tất cả luôn bình an hạnh phúc may mặn
 
 
 
Thay đổi trang: << < 676869 | Trang 69 của 69 trang, bài viết từ 1021 đến 1033 trên tổng số 1033 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9