1000 hạc giấy màu
forever_duongvu 23.11.2005 03:29:57 (permalink)
0
Nói đi em !

Dương Vũ


Nói đi em những câu nói ngọt ngào
Sao em cứ giấu trong lòng mãi thế?
Chuyện cổ tích lọ lem anh đã kể
Sao bây giờ em cứ vẫn nín thinh?

Nói đi em những câu nói ngọt ngào
Sao em cứ giấu trong lòng mãi thế?
Chuyện cổ tích lọ lem anh đã kể
Sao bây giờ em cứ vẫn nín thinh?

Nói đi em những câu nói ru tình
Cho anh ngủ trong giấc mơ hòang tử
Có bên mình cô công chúa là em!

Nói đi em những câu nói êm đềm
Lởi thủ thỉ ở bên tai rất khẽ
Những cái chạm đôi bờ môi rất nhẹ
Rằng suốt đời em chỉ biết anh thôi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2005 22:55:25 bởi forever_duongvu >
#1
    forever_duongvu 23.11.2005 03:31:28 (permalink)
    0
    Ngủ đi em

    Dương Vũ


    Ngủ đi em cho quên hết buồn đau
    Bao cay đắng cho trôi về quá khứ
    Hạnh phúc mỏng manh nên không dễ giữ
    Những lỡ lầm ai chẳng một lần em!

    Ngủ đi em rồi sẽ qua màn đêm
    Khi tỉnh dậy bên em là ngày mới
    Tương lai đẹp vẫn luôn mở cửa đợi
    Chẳng lên buồn về những chuyện đã qua.

    Ngủ đi em, em sẽ thấy mộng hoa
    Bao điều rủi sẽ xa em từ đó.
    Khi tỉnh dậy em sẽ thấy nụ hồng nhỏ
    Của một người muốn ngỏ ý từ lâu.

    Ngủ đi em , em sẽ thấy phép màu ....
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2005 02:21:01 bởi forever_duongvu >
    #2
      forever_duongvu 23.11.2005 03:33:31 (permalink)
      0
      Không thể

      Dương Vũ


      Trong cuộc sống bao nhiêu điều không thể
      Như nước kia không thể chảy ngược dòng
      Nắng không vàng khi trời đã chuyển đông
      Hoa không nở nếu bình minh không rạng.


      Anh không thể quên em theo năm tháng
      Mặc dù đôi mình đã mãi xa nhau
      Dù vầng trăng đã héo hắt úa màu
      Đã tan vỡ từ lúc ta không thể ...

      Đời bể khổ xưa nay nó vẫn thế
      Buồn làm chi đừng nghĩ ngợi nhé em
      Hãy ghi lòng những kỷ niệm êm đềm
      Và hạnh phúc có khi là không thể ...

      Ai chẳng muốn chiếm được vòng nguyệt quế
      Nhưng hỡi ôi! nan giải bước đường đời
      Mộng ước ư? Đã tan nát tả tơi
      Khi ta muốn chẳng bao giờ như ý.

      Rất nhiều tối anh trăn trở suy nghĩ
      Tự hỏi lòng vậy hạnh phúc là đâu?
      Ta làm gì để gửi lại lòng nhau?
      Chút tình đẹp khi đã là không thể ...

      Vậy em hỡi xin em ghi nhớ nhé!
      Đừng buồn nhau tình sẽ mãi không phai
      Và hạnh phúc đôi khi là như thế!
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2005 02:22:06 bởi forever_duongvu >
      #3
        forever_duongvu 28.11.2005 02:07:27 (permalink)
        0
        1000 con hạc giấy màu


        Xanh đỏ tím vàng ...1000 con hạc giấy
        1000 lời cầu nguyện hạnh phúc cho em
        Là 1000 lời yêu say đắm êm đềm
        Giử em đó tình yêu anh thầm lặng

        Giử em đó !Cả bầu trời đầy nắng
        Nắng Sài Gòn vàng rực đến lao lòng
        Của tháng ngày bình yên trên bến sông
        Kỉ niệm cũ vẫn như đài hoa nở...

        Gửi em đó !Huyền thoại xưa anh nhớ
        Câu chuyện tình núi cốc và sông công
        Đôi trai gái yêu thương nhau cháy lòng
        Kẻ hóa núi người hóa sông bất tử

        Gửi em đó !Những đêm mưa thương nhớ
        Vang trời đêm tiếng hạc giấy gọi nhau
        Anh và em dẫu chẳng tròn mộng đầu
        Nhưng hạnh phúc vẫn tươi màu - ấm áp...
        #4
          forever_duongvu 05.12.2005 04:01:47 (permalink)
          0
          Những thói quen có nắng lên

          Anh thường luẩn quẩn quanh bao điều cũ kĩ
          Đọc đi đọc lại những bài thơ của TTKH trước khi ngủ không thể đếm nổi đã bao lần
          Đã thành thói quen chiếc lọ hoa thủy tinh trên bàn sau song cửa sổ cắm chỉ một loại hoa bất tử
          Đó là những thói quen ngày xưa của em
          Bởi như em nói loaì hoa bất tử trong nó có nắng lên
          Anh cũng chấp nhận như thế
          Không ngờ vực
          Bởi tin em
          Theo thời gian anh vẫn mang những thói quen
          Như thủa hai năm về trước
          Những thói quen không thay đổi như tình yêu trong trái tim không thay đổi
          Dẫu xưa khác với bây giờ
          Những thói quen thật sự trong đó nó có nắng?
          Câu hỏi ấy tới bây giờ anh mới nhận thấy thật sự những thói quen đó trong nó có nắng lên
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2005 04:03:24 bởi forever_duongvu >
          #5
            forever_duongvu 18.12.2005 17:35:11 (permalink)
            0
            Gọi "Mùa đông "

            Anh lại đọc những vần thơ em viết
            Tự thủa nào khi hai đứa ở bên nhau
            Trái tim nhỏ mùa đông anh thổn thức
            Một tình yêu lại như thủa bắt đầu


            Anh thầm gọi một cái tên quen thuộc
            Mùa đông ơi giờ này em ở đâu ?!
            Sao không thể ở bên nhau mãi mãi
            Như mối tình huyền thoại núi cao với sông sâu

            Gời này em ở đâu , mùa đông ơi em ở đâu ?!
            Sao không về bên vòng tay xiết của anh
            Cuộc đời lắm gió mưa và bão tố ...
            Về nhé em dưới mái ấm xưa yên bình !!!
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9