Những Vần Thơ Tôi Yêu
Ẩn Số Nguyễn Liên Châu
Thơ
Ẩn số buồn kéo dài ám ảnh
Mê cung cùng cực trận đồ
Tội lỗi tỏa đầy ma lực quyến rũ
Yêu thương hóa giải nghìn phản trắc
Ngôn từ lì mặt để tốt đẹp tồn tại khiêm nhường
Thơ
Gõ tròn cho đời vuông ( In trong tập Những Bài Hát Những Cơn Mưa )
Cõi Cư Ngụ Nguyễn Liên Châu
Mặc nắng
Mặc mưa
Ráng giữ lòng chút nồng bếp lửa
Thướng mướn
Khóc vay
Ghìm đôi tay vờ lạnh cảm cuộc chơi
Thu thân
Gò bó thế ngồi
Hổ phục trăng
Vò võ... ( In trong tập thơ Những Bài Hát Những Cơn Mưa )
Ca Từ Đơn Nguyễn Liên Châu
Tận cùng cội rễ
Chót vót ngọn nguồn
Nỗi đau
Buông
Dẫu rơi
Dẫu bay
Say ngây
Ca từ gió mây
Đong tràn tay tiếng hát
Đêm ứ nhạc
Anh nhớ em
Khao khát
Ư ử ngọng ngiụ hụt hơi tưng tửng dấu than !
( In trong thập thơ Những Bài Hát Những Cơn Mưa )
Đoạn Nỗi Nguyễn Liên Châu
Sắp xếp lại đơì mình
Em thấy thừa tôi ra
Một khối u
Dẫu lành
Cũng đành cắt bỏ
Một chút đau đổi lấy sự nhẹ lòng
Và tôi
Đoạn nỗi
Long đong ( Trong Những Bài Hát Những Cơn Mưa )
Hữu Hạn Nguyễn Liên Châu
Không vuợt qua chính mình
Con cá ngù ngờ mắc cạn
Tôi giẫy lòng trên mắc lưới cô đơn
Càng giẫy
Càng nhận ra mình bất lực nhiều hơn ( Trong Những Bài Hát Những Cơn Mưa )
Em Hiểu Hồ Thuỵ Mỹ Hạnh
Em hiểu không thể vớt lại những giọt nước đã đổ
Có những điều tìm lại được còn tệ hơn là mất đi
Biết vậy thì ta còn cố níu kéo mà chi
Những yêu thương muộn màng nông nổi
Nếu cuộc sống không có lần ngập trong bóng tối
Mấy ai yêu quí tia nắng cuối ngày
Em hiểu nếu không có lần chia tay
Giữa chúng ta không có tháng ngày cách biệt
Thì mãi mãi em sẽ không bao giờ biết
Tình yêu kia chỉ có thể một thời
Tiếc làm gì anh ơi
Để lập lại những gì đã chấm dứt
Hãy sống bằng một trái tim trung thực
Dù lẫn trong niềm vui là nỗi buồn
Dù lẫn trong bình yên là những xáo trộn đời thường
Hạnh phúc đôi khi là điều mỉa mai
Em hiểu điều yêu dấu bây giờ đâu còn ý nghĩa
Anh đã nói rồi lâu lắm xưa kia
Thà giữa chúng ta là sự chia lìa
Em sẽ mãi hoài tiếc nuối ( In trong tập Mưa Trên Sông )
Còn Lại Thơ Nguyễn Liên Châu
Em đến
Như huyền thọai
Hạnh phúc mang khuôn mặt huyền ảo mưa đông
Em đi
Rưng buồn sự thật
Nỗi đau động tay khấy đục sự trong ngần
Chỉ còn thơ hằn lên mỗi dấu chân ( Trong Những Bài Hát Những Cơn Mưa )
Những Bài Hát Những Cơn Mưa Nguyễn Liên Châu
Mỏi nhịp
Mưa nghiêng
Những hạt tình thoi thóp
Cuối chân trời giọng thê thiết vọng ngân
Những ca khúc người chờ tạnh được nghe Liêu trai
Ảo dị
Hoang đường
Rờn rợn hơi xưa
Giọng nữ cao ăm ắp lời dụ dỗ
Những dạ khúc tình nhân
Dầm mình đi suốt mưa chiều
Gặm nhấm điệu chiêu hồn
Chiều khăn sô
Gọi nhân gian hồi sinh lúc mưa thôi hát
Ngu ngơ thân xác đòi yêu
Ngọt ngào ứ nghẹn cô đơn
Những bài hát những cơn mưa
Nồng nàn mùi rơm rạ và hương tóc đàn bà Ngai ngái xông
Tràn trề tỏa
Sung mản gợi
Tội lỗi kiêu sa đứng đầy mặt đất
Chờ phút thăng hoa
Mưa cũng là một ca khúc
Buồn ....................... Rất buồn
Nỗi hận tình căm ghét những cơn mưa
Thù oán cả lọai hình tròn trịa của một lọai hình ngôn ngữ
Hoang tưởng nhịp mưa
Khát vọng nhịp lòng
Mỏi nhịp
Tàn xanh
Mưa vô ngôn những ca từ ngộ nhận
Nhân gian lộng ngôn cả những âm thanh cần thiết phải đánh vần
Những bài hát và những cơn mưa
Giấu trong tim mình mũi dao đồng lõa ( Trong Những Bài Hát Những Cơn Mưa )
p/s : Hay quá , hix hix chịu không nỗi luôn....
Anh Là Nỗi Buồn Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Anh như dòng sông đã
Hòa mình vào biển khơi
Tất cả giờ xa vời
Bến bờ xưa hoang vắng
Anh như ngày không nắng
Ảm đạm trời mưa bay
Cho hồn em giăng đầy
Niềm nhớ nhung khắc khỏai
Những hoàng hôn giận dỗi
Mưa như là trách ai
Quạnh hiu con phố dài
Hàng cây nghiêng lặng lẽ
Thời gian trôi thật khẽ
Bóng tối đời đã buông
Anh như là nỗi buồn
Trong tim em ngày tháng ( Trong tập thơ Mưa Trên Sông )
Đánh Mất Đặng Hấn
Tôi thường hay thảnh thốt
Như vừa mất thứ gì
Tôi giật mình khi ngủ
Tôi thẫn thờ lúc đi
Bạc vàng thì không mất
(Dẫu có mất coi khinh )
Bạn bè thân vẫn đủ
Người yêu vẫn chung tình
Tôi xót xa tự hỏi :
- Hay là mất chính mình?
Ngâu Li ti hạt nắng
Thấp thoáng chen vòm lá xanh
Mùa xuân lặng lẽ đơm cành
Tỏa hương giữa vườn êm vắng Trăng Và Sao Biết bao vần thơ lấp lánh ngợi ca trăng
Chẳng cứu rỗi
Nguyệt thực đêm nay
Một tinh cầu lạnh băng đất đá
Không cần trợ nguồn xa
Thăm thẳm trong đêm
Những vì sao tự mình thắp lửa Vũ Trọng Thanh
Đi Tìm Vị Mặn Cho Nhau
Miền quê em đất đồng chiêm
Mùa nước nỗi trăng lưỡi liềm vắt ngang
Dòng sông ôm ấp quanh làng
Cánh cò cõng nắng sang ngang chiều chiều
Một thời để nhớ để yêu
Câu ca dao đọng bao điều trong tim
Cho tôi em kẻ trốn tìm
Tuổi thơ bặm bụi với miền đồng chua
Trở về như thuở ban sơ
Hương đồng cỏ nội trong mơ chập chờn
Em cho tôi chút dỗi hờn
Để đôi gò má nụ hôn dâng trào
Bồi hồi hơi ấm em trao
Đôi môi chín mọng ấm vào đôi môi
Chao nghiêng cánh én lưng trời
Hững hờ trái chín sao tôi vụng về
Đồng chiêm tu hú gọi hè
Đỏ hây đôi má rụt rè đôi tay
Hương đồng chua thấm đã say
Hồ xuân hương - ánh thơ bay động rèm
Em cho tôi chút khát thèm
Mối tình vụng dại bên em trọn đầy
Em cho tôi thoáng thơ ngây
Tuổi thơ trần trụi dãi bày đêm trăng
Ngẩn ngơ bóng Cuội chị Hằng
Đường mây gót nhẹ xa xăm cuối trời
Trọn đời với đất , đất ơi !
Đi tìm hương vị mặn mòi cho nhau
Xuân 1996
Trần Thanh Trì
p/s Hehe Bác này cùng quê với Ngọc đó. Củ Chi Đấp Thép Anh Hùng. Nguyên là sĩ quan QDND - Cán bộ Bộ Thương Mại
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2005 04:15:04 bởi Believe >
Lời Tựa Cho Tình Yêu Chỉ ánh mắt em nhìn
Xôn xao lời ước hẹn
Biết mùa yêu đang đợi trước hiên nhà
Hoa mai nở vàng ươm thôi lỗi hẹn
Mùa xuân về , thầm gởi trọn người mong
Ta chi tay mùa đông
Chút se lạnh trong lòng mang nhung nhớ
Phút giao thừa , mừng đêm trường ngắn lại
Sớm xuân về rực lửa -
Hừng đông !
Ta gởi cho em nụ hôn ấm nóng
Đừng gọi về lời hờ hững trao nhau
Buông câu lý mười thương ngóng đợi
Đón em về trong gió ướp hoa cau Bình Phước Xuân 1999
Nguyễn Hoàng Mai
hix , dzống tâm trạng Ngọc giờ quá
Nửa... Tặng Ngọc Thoa
Nửa em là bản tình ca
Khúc trầm , khúc bổng ngân nga bốn mùa
Nửa em gió mát trăng lùa
Nửa anh thơ thẫn bên bờ đa mang
Nửa em là suối mơ màng
Nửa anh khuấy động ngập tràn mắt môi
Nửa em là trọn cuộc đời
Nửa anh vơi vớt những lời gió trăng
Nửa em mưa dãi nắng dầm
Nửa anh khuất bóng dưới vần thơ...quên
Nửa em giấc mộng êm đềm
Là hư - là thực - là niềm...say mê
Thôi thì , nửa khuyết nửa đầy
Cuối xin năm tháng đắp xây cho tròn Nguyễn Đức Phước
( In trong tập Lời Biển )
Lời Biển Bao nhiêu
con sóng
vỗ bờ
Bấy nhiêu
khát vọng
mịt mờ
biển khơi
Nguyễn Đức Phước
( In trong tập Lời Biền )
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: