Những Vần Thơ Tôi Yêu
Giận Nhau Giận nhau suốt cả mấy hôm rồi
Lạnh buốt không gian cóng cả trời
Giường hẹp không ngăn mà cách trở
Âm thầm lã chã giọt đầy vơi
Tình già , hờn giận độ càng cao
Những biết nguôi tan lại ngọt ngào
Thầm tiếc thời gian không trở lại
Hẹn lòng gói giận gởi trời cao
Thu sức tầm tay ráng nói cười
Làm lành cố gượng mặt đười ươi
Vô duyên , trơ trẽn thêm dày dạn
Là bởi ai kia vẫn nín lời
Ngột ngạt chỉ nghe tiếng thở dài
Đôi bờ nghiêm khắc vẫn chia hai
Thản nhiên anh chỉ nằm châm thuốc
Để mặc tình em nghĩ ngượng hòai Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiền
( Trong tác phẩm Chân Dung Một Nhà Văn Nữ )
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: