Trăng Nhớ đêm rằm - Thơ ngâm

Tác giả Bài
hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
Trăng Nhớ đêm rằm - Thơ ngâm - 25.11.2005 07:13:18
* Trăng Nhớ Đêm Rằm * // Bùi Thanh Tiên

- Lời Giới Thiệu:



Các bạn có thể tải về nghe:

Track 2
Track 3
Track 4
Track 5
Track 6
Track 7
Track 8
Track 9
Track 10
Track 11
Track 12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2005 09:27:46 bởi hatrang >

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Trăng Nhớ đêm rằm - Thơ ngâm - 22.12.2005 14:30:10


Nhớ Mẹ
Mổi độ xuân sang nhớ Mẹ già
Đất trời se thắt ,chạnh lòng ta
Nơi quê hương ấy Mẹ còn đứng
Hướng mắt trông con, bổng lệ nhòa....
V.A 1995
---------------
Tấm Lòng Của Mẹ
( Thân tặng những ai diểm phúc còn Mẹ )

...Còn mười ngày nửa rời khỏi quê hương
Mổi lần nhìn tôi là Mẹ khóc :
- Các con đi ,như bầy gà con lạc Mẹ
Nhớ nghe con ,ráng đùm bọc thương nhau
Mổi ngày qua là một ngày sắp lìa xa mẹ già
Và từ bỏ mồ mã ông bà tổ tiên...
-: Mẹ ơi ! Mẹ có biết không?
Con không muốn trăm lần con không muốn
xa Mẹ ,xa gia -đình và tổ -quốc thân yêu "
Nhưng Mẹ ơi ,vận nước lại nổi trôi
Sáu năm con chịu cảnh tội tù
Giờ ,con không làm sao hơn được !
Mẹ hiểu cho con và tha thứ cho con...

Bửa cơm cuối cùng
Mẹ ngồi vào bàn ,bưng chén cơm lên rồi để xuống
- " Mẹ không đói con à..."
-" Mẹ ơi ,mấy hôm nay sao Mẹ không ăn ,mà Mẹ không đói ? "
Con chợt hiểu và chợt muốn nói :
" Chỉ vì Mẹ thương con quá đó thôi
Ngày cuối Mẹ nhìn đàn gà con quanh quẩn
mai đây đã rời xa chân Mẹ rồi..."
Rồi Mẹ lại đi gói thêm vài ba nút áo
thêm cuộn chỉ ,cây kim...
Cuối cùng ,Mẹ lần trong túi áo
đưa cho tôi một gói nhỏ
trong đó có một chỉ vàng :
-" Con cầm lấy ,liệu bề khi bất trắc
có mà xài ,biết trông cậy vào ai..."
Tôi nâng bàn tay gầy gò của Mẹ
Nhìn vào mắt Mẹ đang long lanh giọt lệ
Tôi xúc động nghẹn ngào
hai giòng nước mắt của tôi tuôn trào trên má
và tôi không nói được lời nào nửa cả...
Ôi ! khoen vàng _ Mẹ đã chắt chiu dành dụm
tuy nó nhẹ
nhưng ấp ủ tấm lòng của Mẹ
bao la hơn cả biển Thái -Bình...-------------------
Nhớ Mẹ
Mổi độ xuân sang nhớ Mẹ già
Đất trời se thắt ,chạnh lòng ta
Nơi quê hương ấy Mẹ còn đứng
Hướng mắt trông con, bổng lệ nhòa....
V.A 1995
---------------
Tấm Lòng Của Mẹ
( Thân tặng những ai diểm phúc còn Mẹ )

...Còn mười ngày nửa rời khỏi quê hương
Mổi lần nhìn tôi là Mẹ khóc :
- Các con đi ,như bầy gà con lạc Mẹ
Nhớ nghe con ,ráng đùm bọc thương nhau
Mổi ngày qua là một ngày sắp lìa xa mẹ già
Và từ bỏ mồ mã ông bà tổ tiên...
-: Mẹ ơi ! Mẹ có biết không?
Con không muốn trăm lần con không muốn
xa Mẹ ,xa gia -đình và tổ -quốc thân yêu "
Nhưng Mẹ ơi ,vận nước lại nổi trôi
Sáu năm con chịu cảnh tội tù
Giờ ,con không làm sao hơn được !
Mẹ hiểu cho con và tha thứ cho con...

Bửa cơm cuối cùng
Mẹ ngồi vào bàn ,bưng chén cơm lên rồi để xuống
- " Mẹ không đói con à..."
-" Mẹ ơi ,mấy hôm nay sao Mẹ không ăn ,mà Mẹ không đói ? "
Con chợt hiểu và chợt muốn nói :
" Chỉ vì Mẹ thương con quá đó thôi
Ngày cuối Mẹ nhìn đàn gà con quanh quẩn
mai đây đã rời xa chân Mẹ rồi..."
Rồi Mẹ lại đi gói thêm vài ba nút áo
thêm cuộn chỉ ,cây kim...
Cuối cùng ,Mẹ lần trong túi áo
đưa cho tôi một gói nhỏ
trong đó có một chỉ vàng :
-" Con cầm lấy ,liệu bề khi bất trắc
có mà xài ,biết trông cậy vào ai..."
Tôi nâng bàn tay gầy gò của Mẹ
Nhìn vào mắt Mẹ đang long lanh giọt lệ
Tôi xúc động nghẹn ngào
hai giòng nước mắt của tôi tuôn trào trên má
và tôi không nói được lời nào nửa cả...
Ôi ! khoen vàng _ Mẹ đã chắt chiu dành dụm
tuy nó nhẹ
nhưng ấp ủ tấm lòng của Mẹ
bao la hơn cả biển Thái -Bình...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2005 14:41:57 bởi hatrang >

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Trăng Nhớ đêm rằm - Thơ ngâm - 22.12.2005 14:38:06

Trích đoạn: hatrang

* Trăng Nhớ Đêm Rằm * // Bùi Thanh Tiên

Các bạn có thể tải về nghe
Track 3



-------------------
Về thăm Mẹ
( lúc Mẹ 89 tuổi )

" Cây có cội ,nước có nguồn "
Xa người yêu mến có buồn lòng không?
Hằng đêm đưa mắt vời trông
Nhìn về quê Mẹ nhớ mong tháng ngày
Ôi ! bao năm sống lạc loài
Dù con xa Mẹ vẩn hoài nhớ thương
Mẹ ơi ,thức suốt canh trường
Vái van ,cầu khẩn Mẹ luôn an lành
Cây già trái vẩn còn xanh
Tuổi già như Mẹ ,chỉ mành treo chuông...

Một hôm trở lại quê hương...

Con về bao nổi vui mừng
Mẹ ra tận cửa tưng bừng đón con
Bao nhiêu nhung nhớ mỏi mòn
Giờ con ôm Mẹ như còn lúc thơ
Mẹ rưng rưng lệ ,sững sờ :
- Trời ơi ,con Mẹ đã về rồi đây !

Tạ ơn Trời Phật được may
Chao ôi ,sung sướng như ai cho vàng ! "
Mừng mừng ,tủi tủi ngập tràn
Phôi phai những tháng nằm dài cách xa...

Mùa Vu lan 1999
Thơ ;Bùi Thanh Tiên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2005 14:39:44 bởi hatrang >

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Trăng Nhớ đêm rằm - Thơ ngâm - 22.12.2005 14:45:49



Các bạn có thể tải về nghe
Track 4





-----------
Xa Cố Hương

Cát bụi phong trần áo nhạt phai
Chiều nghiêng theo nắng bóng in dài
Lung linh giấc mộng đường xưa cũ
Ánh mắt u buồn gợi nhớ ai....

Thoảng tiếng nhạc chiều quyện khói mây
Ôi chao !nổi nhớ vút lên đầy
Hiu hắt chuổi sầu nơi viễn xứ
Đi tìm quên lãng giữa ngàn cây

Xuân đến sao tôi vẩn cứ buồn
Ai xui nhung nhớ mãi rơi tuôn
Núi Sam xanh ngát còn im đứng
Soi bóng dòng kinh Vĩnh tế * buồn

Đã mấy xuân rồi xa cố hương
Trăng khuya rơi rụng trải bên tường
Sao em không nói lời âu yếm
Gợi chút nổi lòng kẻ tha phương...

* Kinh Vĩnh Tế chạy từ Châu Đốc qua Núi Sam tới Hà Tiên
---------------------
Chiều Quê

Chim rừng về tổ ríu rít kêu
Lâng lâng khói tỏa mái tranh chiều
Một đàn cò trắng bay về núi
Bức họa đồng quê đẹp mỹ miều

Chợ về - bờ ruộng nắng nhẹ thinh
Nặng gánh trên vai - bóng với hình
Vài cô thôn nữ nhanh chân bước
Bầy trẻ đùa vui trước cổng đình

Văng vẳng xa xa tiếng chuông chùa
Trên đê thoang thoảng sáo diều đưa
Từng đợt lúa vàng reo theo sóng
Độ nửa tuần trăng - gặt đến mùa.

Mặt trời khuất núi - ráng ửng hồng
Đẹp lũy tre làng dọc cuối sông
Những buổi chiều quê ,ôi xao xuyến
Rượu đã cạn chai - chửa thấy nồng !

Tình người lữ thứ chốn trời xa
Bạc tóc phong sương ,buổi xế tà
Sống kiếp tha hương - chìm nổi nhớ
Mắt run mờ - nhìn ngày tháng qua

V.A,2000

-----------------
Đêm nhớ Sài -Gòn

Đêm về chợt nhớ cố hương
Nổi buồn viển xứ chiều sương chạnh lòng
Ơi người ! người nhớ hay không
Xa xôi xứ lạnh - ngược dòng đất xa

Sài gòn giờ nắng hay mưa ?
Hẹn hò thứ bảy ,vẩn chưa phai nhòa
Đèn đêm rực rỡ sao sa
Bonard dòng thác ,nở hoa chập chùng

Nâng niu giấc mộng muôn trùng
Người thương ,người nhớ...tương phùng...đêm nay?

V.A Đêm mưa nhớ Sài gòn
Oct.17.92

Thơ Bùi Thanh Tiên

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Trăng Nhớ đêm rằm - Thơ ngâm - 18.01.2006 14:45:22

Trích đoạn: hatrang


Track 5




----------------
Mùa Thu Không Trở Lại

Bây giờ là mùa thu
Trăng bạc ánh sương mù
Bơ vơ cành trơ lá
Tháng ngày trôi hoang vu

Gà trưa gáy bên sông
Mong manh nắng bềnh bồng
Tiếng thu rơi lặng lẽ
Mơ hồ gió len song.

Thu đi lá xác xơ
Rung đọng những hồn thơ
Heo may dài nhung nhớ
Tan rồi những ước mơ

Nhớ không em ,mùa Thu??
Mùa Thu không trở lại
Mùi hương nào êm ái
Phảng phất đêm tàn phai...

------
Uống rượu nhớ quê

Xuân đến ,xuân về ( xuân khứ lai )
Gió mùa xuân tới ánh hoàng mai
Đón xuân nhớ tết nơi quê mẹ
Ước cũ phồn hoa bẵng tháng ngày.

Xưan về bình rượu uống cho vơi
Uống cho say khướt cả đất trời
Một cõi hồn xa - tình viển xứ
Quê tôi vang vọng - tiếng khóc người...

Giấc mộng muôn trùng - qui cố hương
Trăng lên hoa ngát lạc mù sương
Nửa vòng trái đất - môi lệ đắng
Say rượu nồng hay nhớ quê hương?

Mơ về cố quốc khoảng trời xanh
Trăm mảnh đèn lên - gọi Bến Thành
Tiếng hát ,tiếng cười như thầm hẹn
Ngày trở về quê - mộng ước thành

Em đừng khóc nửa ,em yêu ơi !
Xuân đang hé nhụy mĩm môi cười
Ngày hoa xuân nở ,cầu nguyện nở
Thanh bình ấm lại cõi lòng tôi.

Một nửa mừng vui - nửa ngỡ ngàng
Đường về quê mẹ gió thênh thang
Nổi buồn viễn xứ lui dĩ vãng
Rực rỡ cờ hoa - khúc khải hoàn....

Bùi Thanh Tiên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2006 14:51:45 bởi hatrang >

hatrang
  • Số bài : 201
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2005
RE: Trăng Nhớ đêm rằm - Thơ ngâm - 15.02.2006 10:16:56


Các bạn có thể tải về nghe:


Track 6




--------------
Thuở Ban Đầu

Lần đầu mới quen nhau
( Hẹn đi tới kinh đào )
Trong quán cà phê vắng
Ngỡ ngàng sao quen nhau ?

Em thích nhạc gì em ?
-" Đây những bài không tên "
Bên em ,anh khẽ hát
Ngoài hiên trăng phủ thềm

-" Khuya rồi về đi anh "
Tiếng đêm lẩn trong cành
Chỉ còn bàn hai đứa
Đêm đầu sao qua nhanh !

Đường khuya sương xuống rồi
Mắt em nhìn xa xôi
Đường tơ chưa muốn dứt
Cuối cùng cũng chia phôi ...

Đêm khuya lạnh lắm thôi
Hôn nhau trước khi rời
Con đường mang kỹ niệm
Êm ái ngọt làn môi ...

---------------
Em tôi

( tặng Nghé Ngọ )

Em từ đâu đến vậy hở em ?
Em tia nắng ấm sưởi môi mềm
Em đem cõi lòng anh nung đốt
Và cũng em vùi dưới sương đêm .

Em khơi trăng lạnh giữa trời cao
Tình em mang đến đẹp muôn màu
Đã biết yêu nhau là tan tác
Mà vẩn tìm nhau rước đớn đau ...

Em đến làm chi : định mệnh buồn !
Tình duyên ngang trái nợ vấn vương
Sao ta lại phải lòng nhau nhỉ
Thêm khổ ,thêm sầu cộng nhớ thương ,

Yêu lắm chi rồi cũng ly tan
Tình ta như gió gửi mây ngàn
Bao nhiêu ân ái bao thương nhớ
Góp hết đợi chờ thu tím sang ...
V.A ,1995
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2006 10:20:17 bởi hatrang >