Nỗi niềm
Mừng Xuân Bính Tuất
Chúc ACE Việt Nam Thư Quán một năm mới an khang, thịnh vượng
và nguồn thơ lai láng
PHỐ ĐÔNG
Phố đông
Lành lạnh
Khe khẽ
Qua song,
Nắng hồng
nhè nhẹ mãi hôn
Má hồng
Cửa sổ
mở mong
Bơ phờ
Ngẩn ngơ
Chàng khờ
long bong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2006 22:43:02 bởi Huyền Băng >
Trích đoạn: Như Phương
Đêm nào buồn bằng đêm ba mươi
Rộn rã ngừoi ngừoi vang tiếng cười
Cõi vắng riêng ta sầu chất ngất
Chập chờn trong nỗi nhớ chơi vơi
Đâu đây pháo nổ mừng xuân mới
Nhạc khúc mừng xuân vang thấu trời
Đông lạnh tuyết rơi hoa biếng nở
Âm thầm giọt lệ bắt đầu rơi
Hãy đến cùng tôi,
Cho tôi chia sớt một chút buồn,
Nỗi buồn cô quạnh kẻ ly hương.
Quên đi ngày tháng đông lạnh ấy,
Ấp ủ tình nồng vơi nhớ thương.
***
Xin hãy theo tôi đến cuối đường,
Nơi đây nắng rải, gió luôn vương.
Tung trong nắng gió cùng nhau hát,
Mềm môi ta nhấp chén quỳnh tương.
HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2006 23:08:38 bởi Huyền Băng >
Trích đoạn: Huyền Băng
Hãy đến cùng tôi,
Cho tôi chia sớt một chút buồn,
Nỗi buồn cô quạnh kẻ ly hương.
Quên đi ngày tháng đông lạnh ấy,
Ấp ủ tình nồng vơi nhớ thương.
***
Xin hãy theo tôi đến cuối đường,
Nơi đây nắng rải, gió luôn vương.
Tung trong nắng gió cùng nhau hát,
Mềm môi ta nhấp chén quỳnh tương.
HB
Cám ơn bạn HB xin gửi tặng bạn bài thơ
Vườn thơ ảo
Một chút tình nồng trong gió đông
Ấm lòng chào đón ánh mai hồng
Nơi đây tuy lạnh nhưng vườn ảo
Vẫn có bạn thơ với tấm lòng
Cùng nhau chia sẻ những vần thơ
Trời trong mưa tạnh hết mây mờ
Bão tố qua đi trời lại sáng
Tương lai tươi sáng vẫn đang chờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2006 04:44:15 bởi Như Phương >
Anh cho em mùa xuân
Anh cho em mùa xuân
Bài thơ tình êm ái
Tách trà thơm ngát hương
Lời ru đầy mến thương
Anh cho em mùa xuân
Chút nắng vàng nhẹ nhàng
Trong gió đông lang thang
Trong nỗi nhớ muộn màng
Mùa xuân anh cho em
Với bướm lượn hoa bay
Ươm đầy bao thuơng nhớ
Trong gió xuân hây hây
Mùa xuân anh tặng em
Em ôm ấp muôn đời
Làm hành trang giữ kín
Suốt kiếp sẽ không rời
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2006 10:56:19 bởi Viet duong nhan >
Tình lỡ
Những tưởng dìu nhau tới cuối đường
Lạc lòng anh tách bến sông tương
Cho em hụt hẫng chiều đông giá
Rạn vỡ mảnh tim nỗi đọan trường
Đã biết cuộc đời là thế đó
Có không không có thật vô thường
Thương chi khi cuộc tình vừa khép
Nước mắt đừng rơi vì chán chường
Trích đoạn: Như Phương
Tranh thơ thật đẹp quá Phương ơi ! Cảm ơn P cho ngắm..
Chúc P an vui
[sm=kissing.gif][sm=kissing.gif]
7_vdn
Trích đoạn: Viet duong nhan
Tranh thơ thật đẹp quá Phương ơi ! Cảm ơn P cho ngắm..
Chúc P an vui
[sm=kissing.gif][sm=kissing.gif]
7_vdn
Cám ơn 7 đã ngắm hình và thơ, vui nhiều nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2006 12:18:23 bởi Như Phương >
Mộng ngày xuân
Xin gửi cho em chút gió xuân
Mai lan cúc trúc đẹp muôn phần
Thủy tiên mới nở hương thơm ngát
Cung nhạc lời thơ nghe thật gần
Đông lạnh nơi đây em nhớ lắm
Hướng về quê cũ đã bao lần
Ước mơ xum họp trong ngày tết
Xin gửi cho em Xuân ấm lòng
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2006 08:53:45 bởi Viet duong nhan >
Đời là thế
Nếu em biết cuộc đời là gian dối
Giữ làm chi lời nói ở đầu môi
Những hứa hẹn theo nứơc cuốn mây trôi
Còn lại gì trong giòng đời trôi nổi
Ngọn lửa tàn cho dù em ráng thổi
Chỉ bụi mù lơ lửng những đóm tàn
Luyến tiếc chi khi duyên đã lỡ làng
Mộng tan rồi nỗi đau thương chất ngất
Thuyền rời bến cánh buồm bay phơ phất
Còn lại em trên bãi biển tần ngần
Sóng biển xô xóa mờ những vết chân
Cùng mảnh tình em đã xây trên cát
Đời là thế với muôn ngàn chua chát
Tiếc làm chi còn lại chỉ nấm mồ
Xin bền lòng cố niệm Phật Nam Mô
Chờ con thuyền đưa em qua bến giác
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2006 03:43:07 bởi Viet duong nhan >
Em Là
Em là mây là gió
Lãng đãng trong mùa thu
Trong buổi sáng sương mù
Trong cuộc đời không có
Em là chiếc lá vàng
Lơ lửng ở trên cành
Ôm mối sầu mênh mang
Mơ ước giấc mộng lành
Em là bông hoa dại
Mọc lẻ loi bên đường
Với bao nỗi chán chường
Trong cơn mưa mùa hạ
Em một chiếc thuyền nan
Trong nỗi nhớ muộn màng
Lênh đênh trên sóng nước
Mong cùng ai chung bước r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2006 14:11:09 bởi Viet duong nhan >
Đêm mưa
Tiếng mưa rơi thánh thót
Như tiếng chuông ngân nhẹ
Nghe tiếng ai khe khẽ
Thì thầm lời nói êm
Cô đơn đêm hoang lạnh
Trạnh lòng nhớ người xưa
Thương biết mấy cho vừa
Kỷ niệm đà xa quá
Còn đâu ngày tháng cũ
Ta cùng bước bên nhau
Đời vắng tiếng u sầu
Giòng đời như nốt nhạc
Giờ anh quá xa xôi
Âm dương đã cách trở
Em chập chờn cõi nhớ
Ôm mối sầu lẻ loi
Suy tư
Em cứ ngỡ mình là làn mây trắng
Yêu đắm say anh chàng gió vô tình
Gió bay đi chẳng để lại ảnh hình
Mây ngẩn ngơ trong buổi chiều bóng xế
Em cứ ngờ minh là hoa lơi lả
Yêu dại khờ anh chàng bướm đào hoa
Bướm lửng lơ rồi lại vụt bay xa
Để lại hoa u sầu buồn ủ rũ
Em cứ ngỡ mình là giòng sông cũ
Theo năm tháng vẫn cứ mãi đợi chờ
Con thuyền nhỏ một lần đã hững hờ
Tách xa bến và ra đi biền biệt
Em đâu biết tình mình không đoạn kết
Mãi nhớ nhung ôm ấp bóng hình anh
Dấu trong tim những lá thư mầu xanh
Làm hành trang cho cõi lòng xa vắng 01-16-2006
:Đã đưa vào TV:
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2006 14:12:15 bởi Viet duong nhan >
Chiều mưa vắng anh
Mưa bay ngoài khung cửa
Nhạt nhòa một khoảng trời
Mưa lăn dài trên kính
Như nước mắt ai rơi
Em bước nhẹ dưới mưa
Qua từng vũng nước đọng
Mưa hôn nhẹ làn tóc
Khẽ vướng trên bờ mi
Nhớ hôm nào chung bước
Ngày anh đón cổng trường
Dương dù anh cầm sẵn
Hai đứa cùng che chung
Nay anh không còn nữa
Mặc gió thổi mưa rơi
Mặc phong ba bão táp
Mình em chốn chợ đời
01-18-2006 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2006 09:49:30 bởi Viet duong nhan >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: