Mic ơi là Mic!
muathu 15.11.2003 08:52:40 (permalink)
Nhờ xem giúp có bản dịch tiếng việt mấy bài thơ của Langston Hughes bữa trước mà Mic gởi cho mình vậy mà không thấy Mic trả lời nơi, nếu không có thì Mic nói cho mình biết để mình vào diễn đàn cũ mà in mấy bài đó ra chứ?
Sau khi mình quay trở lại diễn đàn mình hy vọng sẽ có câu trả lời của Mic đấy!
Chào thân ái và hẹn gặp lại
Mùa thu84
#1
    mickey 15.11.2003 13:23:48 (permalink)
    Mẹ nhắn nhủ con trai - Langston Hughes

    Này con trai hãy nghe mẹ nói :
    Cuộc đời chẳng phải những bậc thang pha lê
    Cuộc đời có những đinh ghim, những mảnh kiếng vỡ,
    những tấm váng rách nát
    và những nơi chẳng có tấm thảm trải trên sàn
    Tất cả đều trơ trụi!
    Nhưng lúc nào cũng có những con người
    đang cố gắng leo lên!
    Có nhiều người rơi xuống đất
    Nhiều người đi vào ngóc ngách
    Và đôi khi đi trong bóng tối mịt mùng
    nơi chẳng có mảy may ánh sáng.
    Nhưng hỡi con!
    Con đừng bao giờ quay trở lại,
    Đừng bao giờ lui bước!
    Cả khi con thấy khó khăn vây hãm quanh mình
    Con cũng đừng thất đảm buông xuôi!
    vì hỡi con yêu dấu,
    chính mẹ cũng đang tiến lên,
    chính mẹ cũng đang leo từng bậc
    và đối với mẹ,
    cuộc đời không phải những bậc thang pha lê!

    (Theo "Những bí mật của hạnh phúc")
    <Edited by: mickey -- 11/15/2003 7:24:37 PM >
    #2
      mickey 15.11.2003 13:31:09 (permalink)
      Bài Ca Mưa Tháng Tư

      Đễ mưa hôn nhé Em yêu
      Đễ mưa vỗ nhẹ , giọt gieo mái đầu
      Long lanh ánh bạc khoe màu .
      Đễ mưa ru điệu ngọt ngào , yêu thương
      Mưa thành vũng lặng bên đường ,
      Mưa tuôn róc rách bờ mương thị thành .
      Nhạc mưa tấu khúc mộng lành
      Canh khuya trên mái âm thanh tuyệt vời

      Ta yêu mưa lắm mưa ơi !

      TM chuyễn ngữ

      ******************************************
      April Rain Song

      Let the rain kiss you.
      Let the rain beat upon your head
      With silver liquid drops.
      Let the rain sing you a lullaby.
      The rain makes still pools on the sidewalk.
      The rain makes running pools in the gutter .
      The rain plays a little sleep-song
      On your roof at night .

      And I love the rain .

      Langston Hughes
      (1902 - 1967)
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9