Nước Mắt Không Buồn
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 14 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 208 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 24.04.2007 10:26:48 (permalink)
0
GỬI EM

Nói đi em cho lòng bớt nặng
Những nỗi buồn do cách biệt chia ly
Ta nhớ em trong từng giây ta sống
Và mong em theo mỗi ngọn gió về

Hãy nhỏ lệ ơi vần thơ da diết
Cho ngắn đi hao khuyết đêm gầy
Ta đã trao lẽ gì còn hối tiếc
Những tình nồng môi ngọt men say

Lời yêu nào chưa một lần được gọi
Xin cất đi gói trọn trong lòng
Sẽ có lúc cơn bão tình sẽ nổi
Khi đôi mình mắt soi đáy mắt trong

Nghĩ về nhau nhiều hơn tất cả
Những vần thơ chưa đủ nói đâu em
Em có biết đêm ngọt ngào giấc ngủ
Khi em về trong bóng một nàng tiên…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2007 18:33:17 bởi Đuyên Hồng >
xuongrongden 29.05.2007 02:09:35 (permalink)
0
ANH TẶNG AI ?

Anh tặng ai bài thơ tình muôn thưở

Anh tặng ai lời thương nhớ mỗi ngày
Đọc thơ anh mà nghe mắt cay cay
Tại thơ hay....hay bụi bay vào mắt

Anh tặng ai mối tình đầu son sắt
Đễ người ta quay quắt đến dại khờ
Lời thơ anh rối lòng người ta đó
Tuổi thơ buồn như nhánh cỏ ven sông

Anh tặng ai sáng nhớ với chiều mong
Đễ ai đó long đong đời phiền muộn
Tình của anh dâng trào như sóng cuộn
Mượn vần thơ ...xây tượng kẻ tôn thờ

Anh tặng ai những yêu dấu bất ngờ
Đễ ai đó thẩn thờ bên song cửa
Thơ của anh là những dòng nức nở
Làm xao lòng em gái nhỏ phương xa

Hà Nội với Paris đâu có xa
Em mơ được ghé qua nơi anh ở
Ở nơi đó có mùi hương hoa sữa
Em về tìm một nữa của yêu thương

xuongrongden 19.06.2007 15:56:51 (permalink)
0
BỌT BÈO

Em còn nhớ ngày đầu tiên bỡ ngỡ
Mới ban sơ anh đã ngỏ lời thương
Anh có biết mình cách một đại dương
Sao nỡ đùa...đễ em vương nỗi nhớ ?

Em đã biết anh đang vờn mây gió
Nắm được rồi anh thả đó cho bay
Món nợ tình anh đã hỏi em vay
Họ cợt đùa mình chẳng hay nên khổ

Thôi tình ta coi như là đã lỡ
Em bây giờ khép cánh cửa con tim
Không yêu nữa và rồi em sẽ quên
Và em mong anh cũng đừng nên nhớ

Hãy về đi với vợ hiền con nhỏ
Chuyện chúng mình chôn bỏ dưới mộ sâu
Em sẽ không hờn trách anh nữa đâu
Kẻ đến sau...thì muôn đời vẫn thiệt

Con tim nhỏ đang bắt đầu mỏi mệt
Đừng mong gì hàn gắn vết thương xưa
Chẳng bao giờ anh hiểu nỗi bơ vơ
Trong những đêm...ngồi chờ mùa thu đến

 
Xương Rồng Đen 
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2007 05:26:40 bởi Viet duong nhan >
xuongrongden 26.06.2007 03:42:51 (permalink)
0
EM CÒN GIỮ

Em còn giữ những bài thơ
Của ngày hai đứa mới vừa quen nhau
Thơ anh lục bát tám câu
Thơ em sáu chữ nối nhau mỗi ngày
Em còn giữ tấm hình này
Đó là kỷ niệm của hai đứa mình
Đó là một chút hương tình
Hãy còn sót lại quá trình yêu nhau
Em còn giữ những nỗi đau
Dẫu rằng tình đã đi vào thiên thu
Nhiều khi em nghĩ .....giá như
Cây si anh tặng...mình từ chối ngay
Em còn món nợ đang vay
Nợ làm mẹ của một bầy con anh
Tại sao lại bỏ cho đành
Chim đi xa có nhớ cành hay không ?
Cành giờ khô héo chờ mong
Chim về xây tổ để không còn buồn
Em còn giữ giấc mộng thường
Mong anh trở lại con đường tình thơ

Mình hàn gắn vết thương xưa......
Còn thương sao cứ giả vờ thế sao ?


 
Xương Rồng Đen 
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2007 05:22:59 bởi Viet duong nhan >
#154
    xuongrongden 01.07.2007 16:09:17 (permalink)
    0
    CHỜ TRĂNG

    Mình đâu đã hẹn gì đâu

    Mà sao thương nhớ bắc cầu vu vơ
    Sao mình gắn bó vần thơ
    Từ hôm ấy đến bây giờ chẳng quên
    Cuối trời em ngóng trăng lên
    Chiều tàn.. tối ngã màn đêm lâu rồi
    Lòng mình chợt thấy bồi hồi
    Ô hay ...sao lại nhớ người chẳng quen
    Mắt buồn tan loãng sao đêm
    Tóc run rẩy ướt.... sương mềm nhớ ai
    Vầng trăng xưa đã ngủ say
    Đâu đây vài chiếc lá bay cuối vườn
    Lời thương dừng nữa đoạn đường
    Trăng trôi lờ lững ở phương trời nào
    Tình vừa chớm đã lạc nhau
    Người đi kẻ ở hư hao nét cười
    Thế thôi...thôi thế đủ rồi
    Lỡ yêu rồi có gỡ lời được không ?
    Còn bao năm nữa mà mong
    Tóc từng sợi bạc..... tình long đong buồn
    #155
      Đuyên Hồng 01.07.2007 17:48:47 (permalink)
      0
      TÌNH THƠ

      Bài thơ buồn lắm, da diết thế
      Em gửi cho ai những đêm trường
      Muôn lời phiền muộn tình em kể
      Một kiếp hồng nhan mấy luyến thương
       
      Ta viết vần thơ tỏ nỗi niềm
      Thương người con gái mộng từng đêm
      Hư hao gối chiếc vòng tay ngọc
      Ôm chút tình thơ thật hão huyền
       
      Ồ hay ta đã nhớ người sao
      Mà lại nặng lòng tứ thơ trao
      Nỗi buồn em để trên trang viết
      Ngấm cả sang ta những ngọt ngào
       
      Mà ta cũng mộng ta cũng đắm
      Một nét thơ sầu một nét đau
      Ta sẻ lòng ra trang giấy trắng
      Ghi thành nỗi nhớ nghĩ về nhau
       
      Em bạc tóc  chờ chút tình hoang
      Ta say ngơ ngẩn trái tim vàng
      Mong sao con bướm trong thơ ấy
      Rẽ cánh bay ra đến cạnh nàng…
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2007 23:55:39 bởi Đuyên Hồng >
      #156
        xuongrongden 07.07.2007 01:46:21 (permalink)
        0
        CÓ CHẮC GÌ ANH YÊU EM ?

        Có chắc gì anh đang nhớ mong
        Quanh anh bao sắc áo đỏ hồng
        Anh có trong đời bao nỗi nhớ
        Có nỗi nhớ nào cho em không ?

        Anh đã bao giờ yêu em chưa ?
        Trái tim có mấy nhịp mong chờ
        Anh có trong đời bao nỗi khổ
        Khổ vì đã lỡ yêu em chưa ?

        Có thật là anh cũng vấn vương
        Bài thơ em viết gửi bốn phương
        Đắng cay.... em ghép thành cung “ nhớ”
        Lầm lỡ.... em quên hoạ thành” thương”

        Có phải bài thơ anh tặng em
        Là khúc tình ca chẳng tuổi tên
        Anh đi gieo khắp cùng thiên hạ
        Bài thơ tơi tã trả về em

        Chắc gì mình có mối tơ duyên
        Thôi thì nhớ đó đễ rồi quên
        Cho đời thêm chút hương vị sống
        Vì có chắc gì....anh yêu em

        Có chắc gì không.... chắc gì không ?
        Thôi ta cứ dấu ở trong lòng
        Nhớ đừng nói ra…..người ta biết
        Thì tha thiết ấy chảy thành sông
         
        r
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2007 10:55:19 bởi Huyền Băng >
        #157
          xuongrongden 07.07.2007 19:44:18 (permalink)
          0


          HÌNH NHƯ

          Liễu ơi liễu có buồn không
          Mà sao liễu rũ bên sông mỗi ngày
          Trăng không ngủ nên trăng gầy
          Rượu tình chưa uống mà say mất rồi
          Đời buồn như tấm gương soi
          Nhìn vào chợt thấy cái " tôi " đã già
          Ngày mỗi ngày vẫn trôi qua
          Nhiều khi chẳng biết ta là ….là ai ?
          Đâu còn cái tuổi thơ ngây
          Mà sao mình vẫn cứ hay giận hờn
          Đễ giờ tình xa tình buồn
          Hỏi lòng mới biết …còn thương rất nhiều
          Bụi thời gian phủ bóng chiều
          Vẫn chưa che đủ những điều đắng cay
          Bàn tay mơ một bàn tay
          Nhưng sao vẫn sợ hao gầy gót chân
          Tạ từ rồi lại phân vân
          Hình như..... mình vẫn phải cần có nhau
          Hình như lòng vẫn còn đau
          Hình như.... mình vẫn khát khao.........một lời



          Hinh như......mình khổ nữa rồi

          #158
            xuongrongden 12.07.2007 14:37:50 (permalink)
            0
            CÓ THẬT KHÔNG ?


            Có thật không tình anh là biển khát ?
            Chờ sóng em đễ hát khúc giao mùa
            Có thật không hay anh chỉ nói đùa
            Xa xa quá nói sao vừa mong nhớ

            Có thật không tình anh là con phố ?
            Đợi em về pháo nổ rộn đường quê
            Có mẹ già đứng đợi ở con đê
            Cô dâu nhỏ mới về thăm đất tổ

            Có thật không thuyền anh chờ bến đỗ ?
            Ngày mỗi ngày trăn trở nghỉ về em
            Một cuộc tình ta chưa kịp đặt tên
            Sao nghe thoảng một mùi men rất lạ

            Có thật không tình anh là nắng hạ ?
            Sưỡi lòng em băng giá chốn quê người
            Có thật anh yêu em nhất trên đời
            Hay đó cũng chỉ là lời gian dối

            Có thật không tình anh là tuyệt đối ?
            Chỉ mình em anh nói tiếng yêu thương
            Vần thơ anh nguyên vẹn một làn hương
            Hay gửi gió bay về phương trời khác
            #159
              xuongrongden 14.07.2007 03:05:51 (permalink)
              0
              BUỒN KHÔNG ANH ?

              Ngày mai em hết làm thơ
              Hỏi rằng anh có đợi chờ …nhớ mong ?
              Ngày mai em bỏ dòng sông
              Người ơi....người có thấy lòng phân vân
              Mai em bỏ áo thi nhân
              Xếp vần thơ cất vào ngăn cuộc đời
              Trả anh về với một người
              Trả thơ anh viết một thời " yêu em "
              Trả con đường củ thân quen
              Mỗi ngày hai đứa thả niềm tương tư
              Biết là một thoáng phù du
              Sao ta vẫn cứ đợi dù vu vơ
              Mai em từ giã mộng mơ
              Không làm thơ nữa không chờ không mong
              Hỏi rằng anh có buồn không ?
              Thơ tình một gánh niêm phong gửi người
              Tim yêu một nữa gọi mời
              Nữa chơi vơi giữa dòng đời xót xa
              Những điều không thể nói ra
              Loay hoay nhặt lại vài ba chử " buồn "

              Hỏi lòng thì vẫn còn thương
              Hỏi thơ .....thơ chẳng về nguồn....anh ơi
              #160
                Đuyên Hồng 14.07.2007 10:20:53 (permalink)
                0
                LỜI TẠ TỪ

                Trời mưa buồn kệ trời mưa
                Thơ tôi tiếc thuở em chưa có chồng
                Bây chừ cau thắm vôi nồng
                Tôi về xâu lại cả vòng thơ duyên
                Tôi về nhặt ánh mắt huyền
                Treo trong nỗi nhớ một miền tương tư
                Tôi về gom hết mộng mơ
                Quảng đi cả mớ dại khờ vì yêu
                Chẳng còn thương sớm nhớ chiều
                Chẳng vì vẻ ngọc mỹ miều nét thơ
                Thôi người, ta bỏ chuyện xưa
                Nàng ru con ngủ tôi chờ trăng lên...
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2007 17:45:47 bởi Đuyên Hồng >
                #161
                  xuongrongden 16.07.2007 05:15:32 (permalink)
                  0
                  CÓ MỘT ĐIỀU

                  Có những điều em chẳng muốn nói ra

                  Nhưng em nghỉ chắc là anh cũng biết
                  Những vần thơ anh trao em tha thiết
                  Có thật lòng anh chỉ viết cho em ?

                  Có một điều em chẳng dám nói thêm
                  Bỡi con tim quá yếu mềm nên khổ
                  Những vần thơ anh trao em dạo nọ
                  Đã bao giờ anh tặng nó cho ai ?

                  Có một điều em không thể chia hai
                  Tình yêu anh và những bài thơ ấy
                  Có một điều anh chưa bao giờ thấy
                  Ngọn gai đời làm sưng tấy tình ta

                  Có một điều em chưa thể nói ra
                  Vì em sợ xót xa cho người ấy
                  Có một điều dường như là ái ngại
                  Sợ nói ra đễ lại chút hương buồn

                  Thơ và anh...theo em khắp nẽo đường
                  Hai đứa họa vần thương vào nỗi nhớ
                  Từ có anh về qua con phố nhỏ
                  Thơ và em.. . từ đó bỗng yêu người

                  Có một điều em định hỏi lâu rồi
                  Có bao giờ ...anh dối em không nhỉ ?
                  #162
                    Đuyên Hồng 16.07.2007 10:29:21 (permalink)
                    0
                    CHỈ VÌ EM

                    Có một lời anh giấu mãi trong tim
                    Ngọn gió thổi ra sợ người ta chộp mất
                    Có một điều muôn lần anh mãi cất
                    Vần thơ anh đã viết chỉ cho em
                     
                    Thơ anh viết trăm ngàn bài có thể
                    Nhưng những lời anh đã nói cùng em
                    Anh chẳng thể chia cho ai, vì lẽ
                    Chỉ em là người thấu hiểu lòng anh
                     
                    Chỉ là em như mặt trời – bình minh
                    Chỉ vì em như đêm – trăng sáng
                    Chỉ cho em như bông hồng câm lặng
                    Đã một lần trong nắng sớm ngát hương
                     
                    Sẽ muôn đời thơ anh nói lời thương
                    Cũng một từ vì em và mãi mãi
                    Thơ nói hộ tình yêu, thơ kết trái
                    Quả lòng mình quả chín yêu đương
                     
                    Có một lần anh đã trao em
                    Lời nói ấy thiên hạ nào hiểu được
                    Chẳng là vậy mỗi khi cầm bút, ước
                    Thơ của mình chỉ viết để em.xem...
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2007 19:30:47 bởi Đuyên Hồng >
                    #163
                      GCTS 30.07.2007 23:23:34 (permalink)
                      0
                      Những bài thơ anh viết từ quê mẹ
                      Mãi âm thầm lặng lẽ gửi riêng em
                      Bút và hồn thơ viết dưới trăng lên
                      Gửi cuộc tình chưa đặt tên vào đó
                       
                      Mỗi chiều về nhìn hoàng hôn qua ngõ
                      Lại nhớ về bên đó dáng yêu thương
                      Vun thơ tình gửi theo gió vấn vương
                      Rằng quê mẹ anh đã thuơng nhiều lắm
                       
                      Mấy tím buông cuối chiều thu xanh thẳm
                      Đan áng hồn sâu thẳm viết nên thơ
                      Nhắn nơi xa đây quê mẹ anh chờ
                      Ngày chung bước như vần thơ mình họa
                       
                      Gió lướt nhanh xuyên vào từng kẽ lá
                      Thôi thúc hồn nhớ quá đã từ lâu
                      Viết nên thơ không hoa mỹ sắc mầu
                      Luôn giản dị như thủa đầu lưu luyến
                       
                       
                      Nơi quê hương vần thơ này xao xuyến
                      Như cõi lòng hòa quyện với nơi xa
                      Nơi có ai trong thơ hát hiền hòa
                      Cho ta gửi lời yêu và câu nhớ
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      #164
                        xuongrongden 04.08.2007 02:19:59 (permalink)
                        0
                        Cảm ơn anh GCTS đã ghé thăm em........
                        bài thơ rất hay
                         
                        NẮNG HẠ
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2009 03:46:33 bởi xuongrongden >
                        #165
                          Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 14 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 208 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9