Nước Mắt Không Buồn
ĐOẢN KHÚC !
Ngày quen anh em làm thơ mây gió
Tập suy tư gom thương nhớ đợi chờ
Rồi ước mơ ngày châu về hợp phố
Mong gặp một lần cho thỏa ước mơ
Ngày yêu anh em không làm thơ nữa
Vì nơi anh tất cả đã là thơ
Thức trắng đêm hai đứa dệt mộng mơ
Em hạnh phúc với những gì đang có
Giờ xa anh em làm thơ dang dở
Thương cuộc tình mới nở đã héo khô
Mưa ngày xưa không về qua phố nữa
Bơ vơ buồn nhớ mưa...mây làm thơ
Ngồi nơi đây gom thơ tình nức nở
Đã xa rồi những thân ái ngày xưa
Giòng nhật ký chở buồn trang dang dở
Em bây giờ sống buồn như cỏ khô !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 08:16:54 bởi Viet duong nhan >
VẪN LÀ ANH !
Ðọc Thơ anh em nghe lòng đau xiết
Yêu muôn đời tha thiết vẫn là anh
Ðại dương kia nếu sóng biển còn xanh
Tình em sẽ cho anh là mãi mãi
Em chỉ sợ lỡ mai tình ngang trái
Toà lầu đài tình ái chảy thành sông
Người không yêu em sẽ gọi là chồng
Trang kỷ niệm những giòng Liên Thơ củ
Em theo chồng ấp ủ những tình Thư
Không còn nữa vô tư thời con gái
Nguyện với lòng yêu mãi ....vẫn là anh !
TÔI CÓ NỖI BUỒN !
Tôi có nỗi buồn không sao nói được
Đeo mãi trong lòng không phút nào nguôi
Nỗi buồn không tên ngút cao vời vợi
Ám ảnh theo tôi suốt quãng đường đời
Tôi có nỗi buồn từ đâu không biết
Đeo đẵng theo tôi từ biết làm người
Chử yêu thương đã xa tầm tay với
Chử muộn phiền sao đeo mãi trong tôi
Tôi có nỗi buồn dường như cao ngất
Chồng chất mỗi ngày như đá đeo mang
Nặng chĩu bờ vai nỗi buồn năm tháng
Tôi mang vào đời như một hành trang
Tôi có nỗi buồn từ trong sâu kín
Không nói thành lời chỉ giữ trong Tim
Nỗi buồn mênh mang nỗi buồn câm nín
Nỗi buồn không tên không thể nào quên !
Chào bạn!
Xương rồng đen
Nỗi buồn không tên đi cùng năm tháng
Buồn ít thôi
Đừng buồn vô hạn
Cho tôi làm bạn
Chia vơi nỗi buồn!
Đông Hưng
ĐÀNH THÔI !
Tạ ơn anh mối tình hờ
Biết rằng là ảo vẫn chờ anh ơi
Dẫu không chung ánh mặt trời
Nhưng ta chung một kiếp dời u mê
Đã yêu bằng nghĩa phu thê
Đã cho bằng những đam mê kiếp người
Tình không vẹn bỡi tại đời
Chứ nào đâu phải tại tôi phụ phàng
Hoa nào nở mãi không tàn
Tình nào không có dối gian lọc lừa
Nếu còn thương mối tình xưa
Xin đừng cay đắng cho vừa lòng nhau
Còn yêu đừng nói lời đau
Hảy mừng hạnh phúc cho nhau ...dẫu buồn
Truyện tình yêu giở nhầm chương
Đường vào yêu chẵng chung đường đành thôi
Chúc anh hạnh phúc bên người
Nơi đây tôi cũng ngậm cười (mà) lệ rơi ........!
ĐỪNG ANH NHÉ !
Đừng anh nhé đừng vội vàng buông thả
Đừng để lòng nghiêng ngã bởi vì thơ
Anh và em ta sống chẵng cùng giờ
Sao ta lại dại khờ mơ mộng hảo
Đừng yêu em đừng để lòng điên đão
Vì những giòng thơ ảo Gió và Mây
Cảm ơn ai mang nặng mối tình đầy
Nhưng em hẹn kiếp này không yêu nữa
Trái tim yêu giờ đã khô dần nhựa
Xin anh đừng nói nữa tiếng yêu thương
Vì với em tất cả chỉ vô thường
Yêu lầm lỡ ...vết thương còn loang lở
Thôi anh nhé chắc mình không duyên nợ
Con đò tình không chở được tơ duyên
Nếu cưu mang nặng quá chắc sẽ chìm
Đừng anh nhé ..đừng yêu em anh nhé ! r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2006 22:05:34 bởi Huyền Băng >
GỬI NGƯỜI ĐÃ NÓI YÊU TÔI !
Có thật không... tình anh là bất diệt ?
Có thật là anh tha thiết yêu em ?
Hay chỉ là nông nỗi của con tim
Phút bồng bột lỡ quên nên nói vội
Có thật không tình anh cao như núi ?
Sẽ huy hoàng hay sẽ tới thương đau
Anh có biết nếu chấp nhận yêu nhau
Là ta sẽ bước sâu vào sầu khổ
Em còn nhớ khi xưa yêu lầm lỡ
Nên bây giờ nức nở chỉ riêng em
Nhủ với lòng thôi nhé hảy cố quên
Đừng để trái tim thêm triền miên khổ
Mây ngày xưa đam mê về cánh gió
Nhưng hững hờ gió chối bỏ tình mây
Vết thương xưa làm nhức nhối tháng ngày
Đừng anh nhé đừng đọa đày em nữa
Em vẫn biết anh sẽ yêu như hứa
Nhưng được gì khi mỗi đứa một nơi
Mình cãm nhau qua từng áng thơ thôi
Thơ thôi nhé ...đừng yêu người ..khổ lắm ! r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2006 09:04:00 bởi diên vỹ >
TẠI SAO ?
Tại sao trả kỷ niệm mình
Sao anh trả chử chung tình em trao
Xin đừng muối mặn lòng nhau
Nói lời dao cắt làm đau lòng này
Xa nhau chẳng lỗi tại ai
Tại tim yếu đuối lầm sai lối về
Tại người bản chất đam mê
Tại đời có những lối về thiên thai
Nên người nhắm mắt bịt tai
Quên tình quên nghĩa quên gai Xương Rồng
Người vui pháo đỏ rượu nồng
Người đem gom hết thơ hồng trả em
Đêm đêm em khóc bên đèn
Bên trang web củ em tìm vào thơ
Thơ bây giờ đứng bơ vơ
Anh không về nữa để thơ em buồn !
Bỗng nhiên Ngô Thiên Tú
Bỗng nhiên
đôi mắt em buồn
Bỗng nhiên trời đổ
mưa buông lạ lùng
Môi em
ướt đẩm mưa phùn
Lòng anh giông tố
bão bùng không yên
Thấm từng
giọt nước mưa nghiêng
giọt đau giọt nhói
trong tim ngỡ ngàng
Van trời
đừng đổ mưa ngâu
Cho đôi mắt ấy
không giăng sương mù
( Cám ơn ngothientu đã ghé topic XRĐ...và cám ơn bài thơ thientu đã tặng cho XRĐ nghen) CƠN MƯA ẤY ! Chỉ một lần thôi sao mình mãi nhớ ?
Em mong suốt đời ta có trong nhau......... Có trong nhau giờ đâu cơn mưa ấy
Em nghe chừng đau tấy ở trong tim
Đã từ lâu em thèm cơn mưa đến
Để ướt mềm tan biến ở trong mưa
Anh bây giờ không giống như ngày xưa
Cũng như mưa...anh đẩy đưa mọi hướng
Em vô tình cứ tưởng anh còn thương
Yêu đơn phương tình buồn trên xứ lạ
Anh mỗi ngày đã xa lại càng xa
Chuyện hôm qua đã là trong kỷ niệm
Cơn mưa chiều xối xã đổ vào tim
Em đã sống nổi chìm trong biển nhớ
Mưa bây giờ không giống mưa ngày xưa
Mưa ngày xưa chắt chiu về muôn nẻo
Mưa bây giờ bạc bẻo lắm.......tình ơi !
TẶNG CHÚ !
Có duyên nên mến vần thơ
Có tình nên vạn lý ngơ ngẫn sầu
Bài thơ thương nhớ về đâu
Sao ta đứng lại bên cầu tã tơi
Hôm qua anh gọi .."em ơi"
sao nghe trong dạ rối bời ....khổ ghê !
Muốn đi sợ lạc lối về
Muốn yêu thương sợ ...sẽ ê ủ sầu !
Hôm qua mình gặp lại nhau
Muốn kêu bằng Chú nhưng sao... vụng về ?
Bỡi vì biết Chú đam mê
Yêu thơ ...yêu cả lối về thiên thai
Bài thơ hôm đó tặng ai ?
Tặng cho người có cái gai Xương Rồng
Để giờ tim nhỏ máu hồng
Định kêu bằng Chú .....mà lòng phân vân !
EM VẪN TIN !
Em vẫn tin có ngày anh trở lại
Trên con đường tình ái nắng thu trưa
Và em tin anh vẫn nhớ tình xưa
Tim anh vẫn đập nhịp ..chờ.. thương.. nhớ
Em biết anh vẫn không quên lời hứa
Cùng tháng ngày hai đứa đã yêu nhau
Nơi phương đó cũng khắc khoãi đêm thâu
Cũng như em mình nhớ nhau da diết
Vì tương lai vì đời không cho phép
Vì lòng người eo hẹp trách làm chi
Em vẫn yêu và như kẻ cuồng si
Dù em biết một lần đi là hết
Em biết anh còn yêu em tha thiết
Sao trời đành làm cách biệt đôi ta
Tình yêu mình kết thúc chẵng xe hoa
Không áo cưới mà chỉ là nhức nhối
Cuộc tình này làm tim em buốt nhói
Vì yêu người em đánh đổi buồn vui
Em vẫn tin dù cách biệt ngàn khơi
Em cũng vẫn là người anh yêu mãi
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2006 13:18:23 bởi Huyền Băng >
TRẢ CHO ANH !
Em trả cho anh tình thơ trên web
Mà hôm nào hai đứa đã làm chung
Ðường vào yêu ai hứa sẽ đi cùng
Mà có lẽ bây giờ anh ở lại
Em vẫn biết đó là điều không phải
Gánh thơ tình giờ đành phải chia hai
Chuyện an bài không phải lỗi nơi ai
Trả anh đó những bài thơ dang dỡ
Bởi chúng ta đường tình không duyên nợ
Trăn trở nhiều thì cũng chỉ là thơ
Thơ ngày xưa không giống với bây giờ
Vì ai đã cam lòng đi san sẽ
Dịu lòng đi rồi nghe em nói khẽ
Có kẻ đã thay em hẹn lối về
Bận lòng chi yêu qua đường là thế
Phút yếu lòng ta trót lỡ nói yêu
Mây nơi đây cô lẻ sống buồn hiu
Chờ mưa mãi để liên tình ai hiểu ?
Mây mưa xưa cùng nhau đi muôn nẻo
Mưa bây giờ đã đổi bến tình yêu ! R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2006 06:13:06 bởi Viet duong nhan >
XIN ĐỪNG HỎI
Đất Phù Sa mỡ màng cho hoa lá
Đâu phải là tất cả để cho ta
Nên Xương Rồng mãi mãi vẫn xót xa
Giữa bao la ta vẫn là khách lạ
Ta đợi Mưa nhưng nghe chừng xa quá
Mong Nắng về nhưng nắng vẫn kiêu sa
Gió bỏ ta bay qua vùng đất lạ
Cơn Bão đời xối xã phủ đời ta
Giữa Phù Sa ta vẫn là hoang dã
Gai sắc cào tơi tã cuộc đời ta
Đừng hỏi ta sao ở đất Phù sa
Lại cằn cỗi khô cằn như sỏi đá
Đường vào yêu ta bước lầm nên ngã
Hoa Xương Rồng tơi tã giữa Phù sa
Vết thương lòng không làm sao chấp vá
Người phụ người cây lá cũng xót xa !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2006 00:18:35 bởi Viet duong nhan >
ANH ĐẾN TÌM AI?
Em cũng như anh tìm đến đây
Như đến tìm ai ở nơi này
Cũng thấy chi đâu ngoài cái nick
Và những bài thơ họa rất hay
Chỉ là ảo tưởng phải không anh?
Sao ta dứt bỏ chẳng đoạn đành
Nếu là rượu đắng xin cùng uống
Uống để mà mơ chuyện trời xanh
Em biết nơi đây sẽ có anh
Dù thơ là ảo vẫn nghe gần
Cảm ơn ai chút tình thiên lý
Cây si ơi..thương quý vô vàn
Anh đến tìm ai ở nơi đây?
Gai Xương Rồng dính áo anh đầy
Anh đi để lại vần thơ nhớ
Rượu tình chưa uống đã nghe say !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2006 20:41:03 bởi xuongrongden >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu: