Ngày Tháng - Bác Từ & Thân Hữu
Trích đoạn: bac tu
Vui Cuối Tuần
Thảnh thơi cuối tuần chuyện tào lao
Bè bạn thân quen ngả nón chào
Tửu hậu nhâm nhi lời thú vị
Trà dư thưởng thức tiếng thanh tao
Ngó trăng bèn thả vài câu đối
Nhìn nguyệt vội ngâm mấy khúc dao
Bè bạn thiết tha vui rộn rã
Tình người chan chứa nói thao thao!
Bác Từ
Gửi Mình Nhớ ai ngày ấy- lúc gian lao
Tươi tắn làm sao lại khéo chào
Khách tới khiêm nhường câu ý nhị
Bạn về phóng khoáng tiếng tôi - tao
Cách ngăn trọn vẹn câu thương nhớ
Hội ngộ chung lòng một tiếng dao
Ta ước mai sau tình mãi đẹp
Vui vầy mình nhé - lại thao thao.
SM *** Bài của Bác Từ , ở câu 1 - có một từ chạy ra ngoài Luật ( phải là thanh Trắc )
Bác vào sửa đi !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2005 06:08:20 bởi Sao mai >
Cám ơn Sao Mai nhiều nhiều
Chắc là già dzùi... cũng nên.
Trích đoạn: bac tu
Trích đoạn: Như Phương
Trích đoạn: bac tu
Tự Vịnh
Rung chuông gõ mõ Bác Từ ta
Lẩn quẩn trong sân sớm tới tà
Kinh kệ ẩn từ mường chẳng hiểu
Sách đèn mờ ảo tưởng không ra
Cơm chay hai bữa nghe chừng đủ
Nước lã dăm lần sống cũng qua
An phận mõ chuông thanh thản hoá
Hòa đàn vô chướng ngại gì ma
Bác Từ
Xin BT chỉ dẫn sao cho họp ý hợp vận nhật lã câu cuối cung tôi khong thể làm dược, nhờ bac chỉ giáo
Tụng kinh gõ mõ một mình ta
Từ sớm tinh mơ đến bong tà
Tĩnh lặng tâm yên không nhẩy nhót
Chuyên cần niệm Phật hết lo ra
Cơm ăn chút ít lòng đỡ đói
Lọan tửong quên đi ngày chóng qua
Chìm đắm u mê tâm khó hiện
Vô ưu hoa thắm thách đàn ma
Chào chị Như Phương,
Hân hạnh được gặp chị nơi đây.... Nói cho cùng trái đất này cũng như lòng... bàn tay á chị !
hihih... Cám ơn chị ghé chơi mà còn hoạ nữa. Thật là hân hạnh cho BT.
Theo thiển ý của BT như chị nói thì chị bị lạc vận bởi chữ ma và mà
Theo Bt nghĩ thì ... nếu đã Vô tư hoa thắm thì đâu cần phải thêm nở mượt mà phải không chị ! Tại sao chị không thách đố và gợi ra cho hợp vận như là :
Vô tư hoa thắm thách đàn ma
Chúc chị cuối tuần gặp mọi may mắn
Bác từ
Khi em
Khi em biết khóc lần đầu
Cho hoa uá nhạt nghiêng sầu ngẩn ngơ
Cho anh biết cõi bơ vơ
Vàng tay khói thuốc lững lờ giăng giăng
Hải âu bên ngọn Hải Đăng
Ngỡ ngàng ngóng cổ kêu văng vẳng sầu
Khi em lỗi hẹn lần đầu
Nhạt nhòa mây xám rủ nhau kéo về
Anh nghe tâm đọng tái tê
Cuối trời mù mịt con đê vắng người
Sông hờn con nước miệt trôi
Tiếng tiêu Trương khúc rã rời đời nhau
Khi em cất tiếng nguyện cầu
Hào quang rực rỡ ngọc châu rạng ngời
Hân hoan tiếng nhạc lên ngôi
Trầm hương nghi ngút vọng lời tình yêu
Bác Từ
Nhớ Người Xưa
Vàng lá Thu rơi đọng cuối đường
Chợt nghe tê tái nhớ người thương
Năm xưa sánh bước bên hàng liễu
Ngày ấy dừng chân dưới bóng dương
Chỉ đỏ cầm như duyên thắm sắc
Tơ hồng ngỡ tưởng nợ thơm hương
Ba sinh tình nghĩa đời u uẩn
Số kiếp vương mang mấy kẻ lường !
Bác Từ
Trích đoạn: bac tu
Nhớ Người Xưa
Vàng lá Thu rơi đọng cuối đường
Chợt nghe tê tái nhớ người thương
Năm xưa sánh bước bên hàng liễu
Ngày ấy dừng chân dưới bóng dương
Chỉ đỏ cầm như duyên thắm sắc
Tơ hồng ngỡ tưởng nợ thơm hương
Ba sinh tình nghĩa đời u uẩn
Số kiếp vương mang mấy kẻ lường !
Bác Từ
Niềm Riêng
(Họa ngược vận "Nhớ Người Xưa")
Số phận mấy ai dễ khéo lường
Lênh đênh chìm nổi kiếp tha hương
Nhìn về quá khứ nhen hào khí
Hướng tới tương lai tỏa ánh dương
Thân quyến âm thầm vương nỗi nhớ
Tri âm đắm đuối đượm tình thương
Khắp nơi xuôi ngược , người muôn nẻo
Ai hiểu đời ai mấy chặng đường !
SM - 05/12/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2005 04:13:40 bởi Sao mai >
Trích đoạn: Sao mai
Trích đoạn: bac tu
Nhớ Người Xưa
Vàng lá Thu rơi đọng cuối đường
Chợt nghe tê tái nhớ người thương
Năm xưa sánh bước bên hàng liễu
Ngày ấy dừng chân dưới bóng dương
Chỉ đỏ cầm như duyên thắm sắc
Tơ hồng ngỡ tưởng nợ thơm hương
Ba sinh tình nghĩa đời u uẩn
Số kiếp vương mang mấy kẻ lường !
Bác Từ
Niềm Riêng
(Họa ngược vận "Nhớ Người Xưa")
Số phận mấy ai dễ khéo lường
Lênh đênh chìm nổi kiếp tha hương
Nhìn về quá khứ nhen hào khí
Hướng tới tương lai tỏa ánh dương
Thân quyến âm thầm vương nỗi nhớ
Tri âm đắm đuối đượm tình thương
Khắp nơi xuôi ngược , người muôn nẻo
Ai hiểu đời ai mấy chặng đường !
SM - 05/12/2005
Xin hoạ bài Niềm Riêng của Sao Mai
Nỗi Nhớ
Long đong cái kiếp thật khôn lường
Suôi ngược bon chen nhạt khói hương
Tiên tổ cha ông xa mấy dặm
Sơn hà đất nước cách trùng dương
Sáo diều nhô nhấp vương lưu luyến
Chim chóc lượn bay vọng nhớ thương
Cố quận hằn sâu tâm lữ khách
Mơ ngày hội tới ngát hoa đường !
Bác Từ
Nhớ Người Xưa
Vàng lá Thu rơi đọng cuối đường
Chợt nghe tê tái nhớ người thương
Năm xưa sánh bước bên hàng liễu
Ngày ấy dừng chân dưới bóng dương
Chỉ đỏ cầm như duyên thắm sắc
Tơ hồng ngỡ tưởng nợ thơm hương
Ba sinh tình nghĩa đời u uẩn
Số kiếp vương mang mấy kẻ lường !
Bác Từ Niềm Riêng
(Họa ngược vận "Nhớ Người Xưa")
Số phận mấy ai dễ khéo lường
Lênh đênh chìm nổi kiếp tha hương
Nhìn về quá khứ nhen hào khí
Hướng tới tương lai tỏa ánh dương
Thân quyến âm thầm vương nỗi nhớ
Tri âm đắm đuối đượm tình thương
Khắp nơi xuôi ngược , người muôn nẻo
Ai hiểu đời ai mấy chặng đường !
Sao Mai - 05/12/2005 Xin hoạ bài Niềm Riêng của Sao Mai
Nỗi Nhớ
Long đong cái kiếp thật khôn lường
Suôi ngược bon chen nhạt khói hương
Tiên tổ cha ông xa mấy dặm
Sơn hà đất nước cách trùng dương
Sáo diều nhô nhấp vương lưu luyến
Chim chóc lượn bay vọng nhớ thương
Cố quận hằn sâu tâm lữ khách
Mơ ngày hội tới ngát hoa đường !
Bác Từ ...........................

7 đứng dựa cột thưởng thức bác Từ & Sao Mai, kẻ xướng, người họa....
Chúc BT, SM & tất cả an vui - gieo trải những vần thơ tuyệt tác.
Thân
7_NN
Trích đoạn: bac tu
Trích đoạn: Sao mai
Trích đoạn: bac tu
Nhớ Người Xưa
Vàng lá Thu rơi đọng cuối đường
Chợt nghe tê tái nhớ người thương
Năm xưa sánh bước bên hàng liễu
Ngày ấy dừng chân dưới bóng dương
Chỉ đỏ cầm như duyên thắm sắc
Tơ hồng ngỡ tưởng nợ thơm hương
Ba sinh tình nghĩa đời u uẩn
Số kiếp vương mang mấy kẻ lường !
Bác Từ
Niềm Riêng
(Họa ngược vận "Nhớ Người Xưa")
Số phận mấy ai dễ khéo lường
Lênh đênh chìm nổi kiếp tha hương
Nhìn về quá khứ nhen hào khí
Hướng tới tương lai tỏa ánh dương
Thân quyến âm thầm vương nỗi nhớ
Tri âm đắm đuối đượm tình thương
Khắp nơi xuôi ngược , người muôn nẻo
Ai hiểu đời ai mấy chặng đường !
SM - 05/12/2005
Xin hoạ bài Niềm Riêng của Sao Mai
Nỗi Nhớ
Long đong cái kiếp thật khôn lường
Suôi ngược bon chen nhạt khói hương
Tiên tổ cha ông xa mấy dặm
Sơn hà đất nước cách trùng dương
Sáo diều nhô nhấp vương lưu luyến
Chim chóc lượn bay vọng nhớ thương
Cố quận hằn sâu tâm lữ khách
Mơ ngày hội tới ngát hoa đường !
Bác Từ
Bác Từ Họa bài Nỗi nhớ với tâm tư người viễn xứ, HB xin được họa theo với tâm tư người ở quê nhà.
Nỗi nhớ
Lao đao vất vả suốt canh trường,
Kiếm sống no lòng! quên khói hương
Anh chị nơi xa, lòng luôn nhớ:
Tuyết rơi, trời xám nắng không vương...
Cơm đơm, nước dỡ đi vào sở,
Giành giụm chút tiền qui cố hương.
Hội ngộ tương phùng cùng thân quyến
Một nhà đoàn tụ bỏ nhớ thương.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2005 08:08:38 bởi Huyền Băng >
Trích đoạn: Sao mai
Ghế Công Viên
Cả đời đón bạn đứng chơ vơ
Cỏ bám bện chân cứ lặng lờ
Nắng cháy da trầy không tiếng oán
Mưa xuyên thịt nứt cũng làm ngơ
Khi vui cô đặt mông tha thiết
Lúc giận cậu đè đít tỉnh bơ
Chẳng giận hờn ai thanh thản kiếp
Cả đời đón bạn đứng chơ vơ!
Bác Từ
Đá Vọng Phu
(Họa "Ghế Công Viên")
Lặng thầm sừng sững ngóng chơ vơ
Khắc khoải vọng phu bóng hững hờ
Bão táp hồn thiêng nàng cứ chịu
Sương sa dạ xám đá còn ngơ
Chàng đi đành dứt tình phu - tử
Thiếp ở hoài đau nghĩa đợi chờ
Nào biết muội - huynh chung một kiếp
Nghìn năm sừng sững ngóng chơ vơ !
SM - 06/12/2005 *** Bác Từ "chơi khó" SM rùi
Toát mồ hôi mà không ra...Đành chấp nhận một từ chạy ra ngoài âm vận
. Ngoài từ "ống bơ" ra thì SM không nghĩ ra được từ nào khác... mà ai lại đưa "ống bơ" vào đây... Bác Từ nhỉ ?!

Xin lỗi cùng Sao Mai nhé ! Những bài kế tiếp BT sẽ cố tránh "tử vận" Được Sao Mai cùng xướng hoạ là BT cảm thấy hân hạnh và vui sướng rồi.
Trích đoạn: Huyền Băng
Trích đoạn: bac tu
Trích đoạn: Sao mai
Trích đoạn: bac tu
Nhớ Người Xưa
Vàng lá Thu rơi đọng cuối đường
Chợt nghe tê tái nhớ người thương
Năm xưa sánh bước bên hàng liễu
Ngày ấy dừng chân dưới bóng dương
Chỉ đỏ cầm như duyên thắm sắc
Tơ hồng ngỡ tưởng nợ thơm hương
Ba sinh tình nghĩa đời u uẩn
Số kiếp vương mang mấy kẻ lường !
Bác Từ
Niềm Riêng
(Họa ngược vận "Nhớ Người Xưa")
Số phận mấy ai dễ khéo lường
Lênh đênh chìm nổi kiếp tha hương
Nhìn về quá khứ nhen hào khí
Hướng tới tương lai tỏa ánh dương
Thân quyến âm thầm vương nỗi nhớ
Tri âm đắm đuối đượm tình thương
Khắp nơi xuôi ngược , người muôn nẻo
Ai hiểu đời ai mấy chặng đường !
SM - 05/12/2005
Xin hoạ bài Niềm Riêng của Sao Mai
Nỗi Nhớ
Long đong cái kiếp thật khôn lường
Suôi ngược bon chen nhạt khói hương
Tiên tổ cha ông xa mấy dặm
Sơn hà đất nước cách trùng dương
Sáo diều nhô nhấp vương lưu luyến
Chim chóc lượn bay vọng nhớ thương
Cố quận hằn sâu tâm lữ khách
Mơ ngày hội tới ngát hoa đường !
Bác Từ
Bác Từ Họa bài Nỗi nhớ với tâm tư người viễn xứ, HB xin được họa theo với tâm tư người ở quê nhà.
Nỗi nhớ
Lao đao vất vả suốt canh trường,
Kiếm sống no lòng! quên khói hương
Anh chị nơi xa, lòng luôn nhớ:
Tuyết rơi, trời xám nắng không vương...
Cơm đơm, nước dỡ đi vào sở,
Giành giụm chút tiền qui cố hương.
Hội ngộ tương phùng cùng thân quyến
Một nhà đoàn tụ bỏ nhớ thương.
Cám ơn Huyền Băng bài viết " Nỗi Nhớ" với tâm tư của người quê nhà. Hôm nào Huyền Băng ra ngoại quốc một thời gian rồi trải tâm tư người nhớ quê xem có giống của BT không nhé.

Chúc Huyền Băng luôn an vui.
BT xin dán lên đây bài Thất Ngôn Bát Cú "Thuận Nghịch"
Kính mời anh chị em đọc chơi cho vui.
Tiếng Thu
Thuận (Đọc xuôi)
Nơi nơi lá rụng đỏ vàng khô
Mỏng lớp cao mây kéo phủ hồ
Hơi bốc toả lơi bờ cố định
Khói lam bay lửng bến hư vô
Trời khung ảo diệu viền muôn sắc
Đất bãi mơ huyền nét điểm tô
Ngời sáng nguyệt đêm vang giọng dế
Vơi đầy tiếng nhạc khúc Thu thơ !
Nghịch (Đọc ngược)
Thơ Thu khúc nhạc tiếng đầy vơi
Dế giọng vang đêm nguyệt sáng ngời
Tô điểm nét huyền mơ bãi đất
Sắc muôn viền diệu ảo khung trời
Vô hư bến lửng bay lam khói
Định cố bờ lơi toả bốc hơi
Hồ phủ kéo mây cao lớp mỏng
Khô vàng đỏ rụng lá nơi nơi !
Bác Từ
Trích đoạn: bac tu
Nhân đọc bài Quốc Hội nước Pháp đang thông qua đạo luật cấm đa thê, rất có thể sẽ được áp dụng vào nửa đầu năm tới, nên... ngưá miệng nói vài câu.
Luật Chống Đa Thê
Pháp ra luật mới chống đa thê
Năm tới nhiều ông chắc chửi thề
Đôn đáo dăm bà lo bị ế
Nôn nao mấy chị sợ bai chê
Nhà đông cửa nẻo ồn ào thế
Bếp chặt nồi niêu thoả thích ghê
Chính phủ dân Tây chơi quá tệ
Phá lều độc chúa dẹp sum sê !
Bác Từ
Diệp Khai
Nghìn năm chuyện cũ mãi lê thê
Trách cứ cao xanh lỡ ước thề
Bồ đá yêu thơ đành chịu ế
Bạn cười hám rượu mặc khen chê
Trời sinh tính nết ngông nghênh thế
Mẹ đẻ than phiền khổ sở ghê
Ra đứng trước gương soi chẳng tệ
Thưởng mình vài chiếc bánh su sê
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: