Ngày Tháng - Bác Từ & Thân Hữu
Bài Cuối Cho Thu Đưa tiễn nhau đi lạnh thấu lòng
Thu ơi vĩnh biệt đón chào Đông
Ngoài sân tuyết đã lưa thưa trắng
Trước ngõ sương còn lác đác trong
Cỏ nát trần mình phơi trước cổng
Lá khô cuộn xác trốn bên song
Đìu hiu cảnh sắc buông mờ ảo
Đem giấu niềm riêng đọng chất chồng ! Bac Tu
Cháu xin được họa bài "Bài Cuối Cho Thu" của bác nhé !
Gái đông con Nghe tiếng ầu ơ tức cả lòng
Tủi thân người mẹ có con đông
Chồng già thối chí ham đen đỏ
Con trẻ lông bông dở đục trong
Tần tảo ngày dài chốn chợ búa
Lẻ loi đêm vắng ngắm thôi song
Còn đâu vui thú nhân sinh kiếp
Lặng lẽ chăm lo con với chồng...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2005 22:07:42 bởi BHD2 >
Luật Chống Đa Thê
Pháp ra luật mới chống đa thê
Năm tới nhiều ông chắc chửi thề
Đôn đáo dăm bà lo bị ế
Nôn nao mấy chị sợ bai chê
Nhà đông cửa nẻo ồn ào thế
Bếp chặt nồi niêu thoả thích ghê
Chính phủ dân Tây chơi quá tệ
Phá lều độc chúa dẹp sum sê !
Bác Từ
Kính họa bài "Luật chống đa thê" của Bác Từ
Vẹn ước thề
Ngày dài tháng rộng buồn lê thê
Nhớ tới người xưa ước hẹn thề
Cành sấu đung đưa thầm thổn thức
Bóng dừa ngạo nghễ khẽ cười chê
Nắng vương đồng lúa sao yêu thế
Gió lộng bờ đê thỏa thích ghê
Vui đón em về lòng trải rộng
Cùng nhau ta lại họp sum sê...
Hoa Và Đàn Ông Ai nói chả ham hoa với bông
Riêng tôi chẳng dám nói là không
Đầu làng mấy khóm - rờ là bỏng
Cuối ngõ vài chùm - mó sẽ xong
Góc phố phô bày - tôi thả mộng
Trên đê nhộn nhịp - anh ra trông
Xiêu lòng hãy cố no con mắt
Rờ mó thì đừng nhé mấy ông Bác Từ
Kính họa bài "Hoa và đàn ông" của bác Từ
Tu tâm Già rồi từ giã thói lông bông
Cờ bạc rượu chè dám bỏ không
Cố nhịn vài hôm rồi cũng hết
Bớt chơi dăm bữa thế là xong
Bạn bè đến rủ đành từ chối
Bằng hữu ra về tiếc đứng trông
Dưỡng chí tu tâm chẳng lãng phí
Vợ con từ đấy yêu thương ông...
Híc... họa thơ của bác Từ khó quá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2005 04:28:44 bởi BHD2 >
Trích đoạn: Triều Sương
Trích đoạn: bac tu
Hoa Và Đàn Ông
Ai nói chả ham hoa với bông
Riêng tôi chẳng dám nói là không
Đầu làng mấy khóm - rờ là bỏng
Cuối ngõ vài chùm - mó sẽ xong
Góc phố phô bày - tôi thả mộng
Trên đê nhộn nhịp - anh ra trông
Xiêu lòng hãy cố no con mắt
Rờ mó thì đừng nhé mấy ông
Bác Từ
Thưa thầy
Đã mấy xuân rồi mai trổ bông
Người còn có nhớ hay là không
Học trò vòi vĩnh thơ đường học
Thầy giáo giảng bày bài tập xong
Vẳng bặt bao năm hình với bóng
Mịt mù vạn dặm ngóng cùng trông
Nay đâu gặp lại người xưa cũ
Chỉ muốn thưa thầy chẳng gọi ông
Bác Từ ơi, bác có khỏe không?
Xuân nghèo
Xuân đã về rồi đường ngập bông
Nhà nghèo trơ trọi bốn tường không
Không câu đối đỏ, không thấy tết
Thiếu bánh trưng xanh, thế cũng xong
Nhộn nhịp sân chùa nguời hái lộc
Cô đơn rừng vắng mình chờ trông
Thủy tiên hoa nở đúng ngày tết
Duy nhất quà xuân kính biếu ông
Bác Từ cho ké bài này nếu chỗ nào không ổn xin nhờ BT chỉ giáo.
Cám ơn BT nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2005 02:24:59 bởi Như Phương >
Trích đoạn: bac tu
Bài Xướng:
Biển học mênh mông vẫn mịt mù
Duyên trời tốt phúc gặp đường tu
Hai vai nặng trĩu hồn dân tộc
D-ôi gót phiêu bồng mộng lãng du
Cải lão hoàn đồng xuyên bát tiễn
"Trường sinh nhân thể điện" thiên thu
Nhập thiền tỉnh tọa bền tâm đức
Quyết mãi vâng lời vạn thế sư
Hoàng Hà Vũ Quang Hân
Bài họa:
Lời tâm huyết
Đường đi vạn nẽo tít xa mù
Nặng gánh hai vai chẳng muốn tu
Nợ nước chưa đền, hòng rảnh rổi
Thù nhà phải trả, chớ nhàn du
Mơ ngày hội ngộ dù bao tiết
Ước buổi trùng phùng mặc mấy thu
Giải phóng quê nhà đem hạnh phúc
Ơn dày báo đáp nghĩa quân sư.
Hận Lưu Vong
Phải Tìm Thày
Có gắng bao nhiêu vẫn tối mù
Đường trần khổ ải hỏi người tu
Vương mang nhung nhớ tìm tri kỷ
Vấn mãi luyến lưu hỏi khách du
Địa lợi đã chờ từ mấy kiếp
Thiên thời còn đợi cả ngàn thu
Xem ra chưa tới phần ta được
Thôi cố đi tìm đấng giảng sư !
Bác Từ
Nghi vấn
Nhắm mắt bưng tai quyết giả mù ?
Thù nhà nợ nước ? Phủi tay tu !?
Ai vào địa ngục khi vương nợ ?
Ai dõi thiên đàng lúc mộng du ?
Chẳng biết khi nào vơi sạch nợ ?
Niết bàn thanh thản náu nghìn thu
Chỉ e khi lúc chưa thành Phật
Nổi giận hỏng chừng hơn mãnh sư ?
Tự Vịnh
Rung chuông gõ mõ Bác Từ ta
Lẩn quẩn trong sân sớm tới tà
Kinh kệ ẩn từ mường chẳng hiểu
Sách đèn mờ ảo tưởng không ra
Cơm chay hai bữa nghe chừng đủ
Nước lã dăm lần sống cũng qua
An phận mõ chuông thanh thản hoá
Hòa đàn vô chướng ngại gì ma
Bác Từ
Kính họa "Tự Vịnh" của bác Từ
Đi thăm mộ
Ra thăm nghĩa địa có mình ta
Nắng nhẹ dần thưa khuất ánh tà
Đường xá gập ghềnh sao khó tiến
Mộ bia chằng chịt tưởng không ra
Sương mờ che lấp cố tìm kiếm
Trời tối nhá nhem gắng vượt qua
Thắp nén hương thơm an ủi bạn
Mong người thành phật chớ thành ma..
BHD2
Trích đoạn: Như Phương
Trích đoạn: Triều Sương
Trích đoạn: bac tu
Hoa Và Đàn Ông
Ai nói chả ham hoa với bông
Riêng tôi chẳng dám nói là không
Đầu làng mấy khóm - rờ là bỏng
Cuối ngõ vài chùm - mó sẽ xong
Góc phố phô bày - tôi thả mộng
Trên đê nhộn nhịp - anh ra trông
Xiêu lòng hãy cố no con mắt
Rờ mó thì đừng nhé mấy ông
Bác Từ
Thưa thầy
Đã mấy xuân rồi mai trổ bông
Người còn có nhớ hay là không
Học trò vòi vĩnh thơ đường học
Thầy giáo giảng bày bài tập xong
Vẳng bặt bao năm hình với bóng
Mịt mù vạn dặm ngóng cùng trông
Nay đâu gặp lại người xưa cũ
Chỉ muốn thưa thầy chẳng gọi ông
Bác Từ ơi, bác có khỏe không?
Xuân nghèo
Xuân đã về rồi đường ngập bông
Nhà nghèo trơ trọi bốn tường không
Không câu đối đỏ, không thấy tết
Thiếu bánh trưng xanh, thế cũng xong
Nhộn nhịp sân chùa nguời hái lộc
Cô đơn rừng vắng mình chờ trông
Thủy tiên hoa nở đúng ngày tết
Duy nhất món quà kính tặng ông
Bác Từ cho ké bài này nếu chỗ nào không ổn xin nhờ BT chỉ giáo.
Cám ơn BT nhé.
Chị Như Phương ơi, lâu không gặp chị, chị vẫn khoẻ chứ?
Bài thơ Xuân Nghèo của chị hay lắm đó. Chúc chị vui vẻ nhé
Bác Từ
Trích đoạn: BHD2
Vui Cảnh Đồng Quê
Thuận
Nhô nhấp cánh cò múa lượn bay
Sáo diều chen tiếng hạc vui vầy
Nô đùa gái chiếc trò tim ú
Nghịch phá trai đơn giỡn kéo giây
Cờ cuộc thấp cao cười thấy đã
Bạc bàn ngang dọc nói nghe hay
Bồ tràn lúa ngát hương quê với
Thô áo vải thơm khí nghĩa đầy
Nghịch
Đầy nghĩa khí thơm vải áo thô
Với quê hương ngát lúa tràn bồ
Hay nghe nói dọc ngang bàn bạc
Đã thấy cười cao thấp cuộc cờ
Giây kéo giỡn đơn trai phá nghịch
Ú tim trò chiếc gái đùa nô
Vầy vui hạc tiếng chen diều sáo
Bay lượn múa cò cánh nhấp nhô
Bác Từ
Hay quá bác BT ơi ! ko bít bao giờ cháu mới đạt đến độ chính như bác
Bác Từ xin chào BHD2 ghé chơi ,
Những bài hoạ của bạn thật là uyên bác với đầy ý nghĩa. BT mong được đọc thật nhiều thơ của bạn và để học hỏi thêm. BT cũng còn vài chục bài Thuận Nghịch. Dán lên đây để các bạn cùng đọc cho vui nhé.
Sắc Thu
Thuận
Thu chiều gió lạnh ngỡ sang Đông
Nhạt cỏ màu phai nhuộm phủ đồng
Mù khói khuất che vùi lá đỏ
Đặc sương chôn kín lấp hoa vàng
Lu mờ ngõ trước bay mây xám
Diệu ảo sân sau đọng nắng hồng
Bù chẳng thật xưa năm cố quận
Ru êm thoáng sắc cảnh chờ mong
Nghịch
Mong chờ cảnh sắc thoáng êm ru
Quận cố năm xưa thật chẳng bù
Hồng nắng đọng sau sân ảo diệu
Xám mây bay trước ngõ mờ lu
Vàng hoa lấp kín chôn sương đặc
Đỏ lá vùi che khuất khói mù
Đồng phủ nhuộm phai màu cỏ nhạt
Đông sang ngỡ lạnh gió chiều Thu
Bác Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2005 12:11:57 bởi bac tu >
Đường Luật
Ngồi không đường luật vác ra chơi
Ngẫm nghĩ cũng vui xướng họa mời
Vế trước tôi cài tim héo hắt
Câu sau bác tỏ hồn chơi vơi
Anh vui lỡ bước sầu muôn kiếp
Chị khóc sang ngang hận một đời
Suối vắng trăng soi hàng liễu rũ
Xuân về én lượn réo đầy trời
Bác Từ
Đường Luật
Ngồi không đường luật vác ra chơi
Ngẫm nghĩ cũng vui xướng họa mời
Vế trước tôi cài tim héo hắt
Câu sau bác tỏ hồn chơi vơi
Anh vui lỡ bước sầu muôn kiếp
Chị khóc sang ngang hận một đời
Suối vắng trăng soi hàng liễu rũ
Xuân về én lượn réo đầy trời
Bác Từ
Kính Họa cùng Bác TỪ
CHÚC XUÂN
Buồn tình ghé lại họa thơ chơi
Trước lạ sau quen dẫu chẳng mời
Vài chữ thăm nom khi ốm khoẻ
Đôi câu chào hỏi lúc đầy vơi
Xuân về đầu ngõ buồn thêm tuổi
Tết đến ngoài sân vui hết đời
Kính bác năm nay đắc sở nguyện
Phước tài lộc thọ nở đầy trời
Trích đoạn: nguyens
Đường Luật
Ngồi không đường luật vác ra chơi
Ngẫm nghĩ cũng vui xướng họa mời
Vế trước tôi cài tim héo hắt
Câu sau bác tỏ hồn chơi vơi
Anh vui lỡ bước sầu muôn kiếp
Chị khóc sang ngang hận một đời
Suối vắng trăng soi hàng liễu rũ
Xuân về én lượn réo đầy trời
Bác Từ Kính Họa cùng Bác TỪ
CHÚC XUÂN
Buồn tình ghé lại họa thơ chơi
Trước lạ sau quen dẫu chẳng mời
Vài chữ thăm nom khi ốm khoẻ
Đôi câu chào hỏi lúc đầy vơi
Xuân về đầu ngõ buồn thêm tuổi
Tết đến ngoài sân vui hết đời
Kính bác năm nay đắc sở nguyện
Phước tài lộc thọ nở đầy trời Bác Từ cũng xin hoạ theo bài Chúc Xuân. Nhưng bằng bài Thuận Nghịch
Thong Dong Sống
Thuận
Tình buồn chả đặng bước rong chơi
Quá chán lời môi miệng ngỏ mời
Thinh lặng dửng dưng duyên nợ mất
Nổ rền ngao ngán nghĩa tình vơi
Khinh người ý hẹp tâm buông kiếp
Trách kẻ lòng tham trí thả đời
Mình tự tránh xa buồn luyến ải
Tinh thần giải thoát lướt mây trời !
Nghịch
Trời mây lướt thoát giải thần tinh
Ải luyến buồn xa tránh tự mình
Đời thả trí tham lòng kẻ trách
Kiếp buông tâm hẹp ý người khinh
Vơi tình nghĩa ngán ngao rền nổ
Mất nợ duyên dưng dửng lặng thinh
Mời ngỏ miệng môi lời chán quá
Chơi rong bước đặng chả buồn tình !
Bác Từ
Kính mời tất cả các bạn hoạ bài thơ Trào Phúng này cho ồn ào
Thày Đời Thời Nay
Thày đời kèn trống gắn sau lưng
Nức tiếng chuyên viên nổ quá chừng
Pháo bắn toang hoang bên góc phố
Cờ tung loáng thoáng dưới khe bưng
Nịnh thần chém chúa đòi phi nữ
Tồi sĩ đâm vua chiếm thánh cung
Mục tử chiên lành vang một thuở
Cũng thua tiếng sét hoá gian hùng!
Bác Từ
vui với bac tu chút nha!
Đầy tớ bây giờ!
Đầy tớ bây giờ sang quá chừng,
Bước lên xế hộp: ngoảnh...tựa lưng.
Hụ còi the thé sau và trước,
Hất mặt, hàm vênh chủ chạy tưng.
Quan lớn hám danh tìm mỹ nữ,
Đèo bồng phụ tá kiếm gái xuân
Đôi chân mòn mỏi tìm trung đảm,
Kiếm được một ông hết sức mừng.
Hb
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2005 01:15:30 bởi Huyền Băng >
Trích đoạn: bac tu
Kính mời tất cả các bạn hoạ bài thơ Trào Phúng này cho ồn ào
Thày Đời Thời Nay
Thày đời kèn trống gắn sau lưng
Nức tiếng chuyên viên nổ quá chừng
Pháo bắn toang hoang bên góc phố
Cờ tung loáng thoáng dưới khe bưng
Nịnh thần chém chúa đòi phi nữ
Tồi sĩ đâm vua chiếm thánh cung
Mục tử chiên lành vang một thuở
Cũng thua tiếng sét hoá gian hùng!
Bác Từ
Kính họa "Thày đời thời nay" của Bác Từ
Người hầu (ôsin) Chưa già mà đã thấy đau lưng
Cung phụng người ta mệt quá chừng
Tận tụy sớm hôm cơm nước rót
Lo lòng đêm trắng cháo rau bưng
Thân cò nặng gánh khi hầu hạ
Mình hạc mệt nhoài lúc cúc cung
Mong ước một mai cuộc sống mới
Đổi đời hèn kém sánh anh hùng... BHD2
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2005 00:14:35 bởi BHD2 >
Khi Em Chợt Tỉnh
Khi em chợt tỉnh giấc mơ dài
Cái lạnh kéo về phủ kín vai
Rùng mình em ngó cành hoa đã
Hoen ố đổi màu nhụy đã phai
Khi em chợt tỉnh đã qua ngày
Bóng tối kín đời vỗ ngủ say
Bình minh đã khuất trời non áng
Hôn bóng vừa tàn ẩn đám mây
Gió xuân réo rắt mời em đến
Nắng hạ trong ngày giục tiếng ve
Màu thu quyến rũ em sa bước
Đông giá hồn hoang tủi tóc thề
Khi em chợt tỉnh ánh trăng tàn
Tiếng vọng u hoài chợt cất vang
Sau lưng sóng bạc đùa theo lũ
Cát trắng dã tràng rít oán than !
Bác Từ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: