Ngày Tháng - Bác Từ & Thân Hữu
Xướng
Thuở Ban Đầu
Cái thuở ban đầu mới biết nhau
Chao ôi! bẽn lẽn cả đôi đầu
Đôi khi em liếc, vô tình đó
Thỉnh thoảng anh nhìn, cố ý đâu
Lẳng lặng cùng quay che bẽn lẽn
Âm thầm chuyển hướng giấu tình sâu
Ngày qua ngày lại tình vương vấn
Mấy cánh thư xanh đã nhiệm mầu
Bác Từ r
Hoạ
Ngày Đầu
Nhớ ngày hai đứa mới quen nhau
Nón cối anh che kín cả đầu
Bởi tóc lưa thưa rầu muốn chết
Vì cằm lún phún chán gì đâu
Thế mà em mến nên tình thắm
Nhờ vậy anh mừng tỏ nghĩa sâu
Hò hẹn tới lui rồi mộng ước
Vẽ Long tô Phụng cả trăm mầu
Thường Dân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2006 12:45:55 bởi Huyền Băng >
Đón Tết
Tết lại nhởn nhơ trước cổng làng
Người người tươm tất bước thênh thang
Dăm cô hớn hở cười tươi thắm
Vài cậu mở lòng nói toáng oang
Sướng trẻ hân hoan quần áo mặc
Vui già thơ thới dép giầy mang
Cùng chung tiễn biệt bần năm cũ
Mong sáng trong về đẹp khói nhang !
Bác Từ
Xuân Ban Mai
Bình minh ló dạng cuối trời Đông
Sương khói lung linh toả ánh hồng
Thấp thoáng mây vờn non bát ngát
Nhấp nhô gió lượn nước mênh mông
Én về trổi khúc chia mong đợi
Nhạn đến gieo vần cách ngóng trông
Ríu rít chim muông đan cánh vỗ
Hoà chung nhịp điệu đón Xuân nồng !
Bác Từ r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2006 12:47:10 bởi Huyền Băng >
Năm Tuất
Phen này chú tuất hết kêu trời
Sẽ bắt bỏ nồi đốt đít chơi
Bởi lẽ ham ăn cầy thuổng cả
Cũng vì mê ngủ cẩu buông lơi
Thân sơ chẳng thiết cào be bét
Chủ tớ không màng cắn tả tơi
Tội đã rành rành còn lếu mãi
Vung tay đồ tể sẽ rồi đời !
Bác Từ
Ganh Trong Ảo
Cõi ảo xem ra cũng lắm trò
Được thua ganh tị khó lường đo
Hôm xưa lõm bõm khiêng thùng thớt
Ngày ấy lùng bùng xáck túi mo
Đầy tớ thay đời heo hoá chó
Ăn xin đổi kiếp quạ thành cò
Tội chi hơn thiệt gây hiềm khích
Thực tế trong tay hãy gắng lo !
Bác Từ
Ngù Tớ Đây
Bụng dạ chẳng yên cứ phập phồng
Bẩm sinh tiên đệ trí hanh thông
Khật khùng đầy tớ thiêu đồng lúa
Lục đục gia nô đốt khóm bông
Thợ cấy bàng hoàng thương đứng ngó
Khách thơ chua xót tiếc ngồi trông
Con sen bép xép lòng tra gián
Thằng đợ thập thò dốt tưởng ngông !
Bác Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2006 23:39:49 bởi bac tu >
Trích đoạn: bac tu
Ngù Tớ Đây
Bụng dạ chẳng yên cứ phập phồng
Bẩm sinh tiên đệ trí hanh thông
Khật khùng đầy tớ thiêu đồng lúa
Lục đục gia nô đốt khóm bông
Thợ cấy bàng hoàng thương đứng ngó
Khách thơ chua xót tiếc ngồi trông
Con sen bép xép lòng tra gián
Thằng đợ thập thò dốt tưởng ngông !
Bác Từ
Hậu sinh mạn phép họa lại.Có gì sai mong bác bỏ qua.
Thân Họa : Cuồng Ngông.
Diệu võ dương oai , má thổi phồng
Ra tuồng võ nghệ đã tinh thông
Quyền thoi ào ạt , tiêu giàn mướp
Cước quét tung hoành , bể chậu bông
Thằng bé che tay không dám ngó
Ông già đưa mắt thất thần trông
Ô hô , cầy giả làm sư tử
Vái gặp anh hùng , hết cả ngông !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2006 17:08:29 bởi Thụy Hồng >
Ganh Trong Ảo
Cõi ảo xem ra cũng lắm trò
Được thua ganh tị khó lường đo
Hôm xưa lõm bõm khiêng thùng thớt
Ngày ấy lùng bùng xáck túi mo
Đầy tớ thay đời heo hoá chó
Ăn xin đổi kiếp quạ thành cò
Tội chi hơn thiệt gây hiềm khích
Thực tế trong tay hãy gắng lo !
Bác Từ
Hí họa cùng Bác Từ cho vui cửa vui nhà hihi
Biết đâu đấy
Đúng là người tốt tính hay lo
Chẳng khoái làm Công chỉ khoái Cò
Tức tối chuyện đời mồm lẩm bẩm
Buồn lòng câu biếm mặt đeo mo
Kẻ hay có lúc ưa gàn dở
Người dốt nhiều khi khó đếm đo
Chăm học chăm nghe thì sẽ tới
Cái ngày thanh thoát giữa muôn trò...
BHD2
Lâu quá ko thấy Bác Từ ghé chơi !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2006 12:53:46 bởi BHD2 >
Cám ơn Thụy Hồng và BHD2 ghé chơi và còn hoạ thơ
Chẳng hiểu sao, ít bữa nay BT thấy lười lười......
Bác Từ
Buồn thế sự,
Tớ hiểu tại sao bác thấy lười !
Chẳng qua tâm trạng hỏng vui tươi
Buồn gì thế sự tình hư nát
Chán kẻ tham lam: một bảo mười
Thôi hãy quên đi người bạn qúi
Vào đây nâng cốc rượu đầy vơi
Mặc ai hơn thiệt cho xác mệt
Thi tửu cùng nhau họa chữ “đời”
HB
Trích đoạn: Huyền Băng
Buồn thế sự,
Tớ hiểu tại sao bác thấy lười !
Chẳng qua tâm trạng hỏng vui tươi
Buồn gì thế sự tình hư nát
Chán kẻ tham lam: một bảo mười
Thôi hãy quên đi người bạn qúi
Vào đây nâng cốc rượu đầy vơi
Mặc ai hơn thiệt cho xác mệt
Thi tửu cùng nhau họa chữ “đời”
HB
Đang lười lười..... í da Bạch Tuyết Dịu Dàng cô nương ghé thăm. Giả bộ đứng dậy hết....lười.
Xin hoạ, có gì không phải mong cô nương bỏ quá cho.....
Biếng Nhìn Đời
Ở góc vườn kia có gã lười
Nằm dài trên bãi cỏ xanh tươi
Nhìn chim nhảy giỡn chia từng cặp
Ngó dế đùa chơi chỉ rõ mười
Thơ thái khỏi lo thân chới với
Bình tâm há sợ xác chơi vơi
Ngẫn đời ngao ngán đeo muôn mặt
Biếng nhác bon chen mặc kệ đời !
Bác Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2006 06:33:48 bởi bac tu >
Quê Xưa
Đất mẹ Xuân về nhớ biết bao
Vườn xanh lúa ngát gió rì rào
Hình trâu gắng sức đời cam khổ
Bóng nghé vươn mình số cực lao
Khóm trúc thì thào lay trước cổng
Bụi tre xào xạc động bên ao
Trong lành phảng phất hương đồng nở
Ong bướm say mê đón nhụy đào!
Ong bướm say mê đón nhụy đào
Cá bơi trẩy hội kín bờ ao
Én vang tiếng hát câu vui nghỉ
Nhạn vọng lời ca khúc giải lao
Cây cuốn lá xanh đầy bãi giậu
Giây leo trái chín đặc hàng rào
Luyến lưu kỉ niệm xa xưa ấy
Ngày tháng chất chồng tóc bạc bao!
Bác Từ r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2006 12:48:55 bởi Huyền Băng >
Pháp và Luật Lao Động
Dân Tây hậm hực lại đình công
Lao động hò nhau chớ vướng thòng
Lãnh tụ nghiệp đoàn la phản đối
Doanh nhân cơ xưởng nói đừng ngông
Sinh viên tuổi trẻ nghi ngờ … chống
Chính phủ lão thành chắc chắn … thông
Luật mới hai năm dù chẳng lỗi
Thẳng thay chủ đuổi thấy ghê không !
Bác Từ
Sớm Xuân
Thuận
Xuân sớm nắng còn lạnh thấu xương
Gió hiu hiu thổi sóng giang trường
Vân đằng bóng tỏ lung linh nguyệt
Khói quyện hình mờ lóng lánh sương
Thân quất trổ mình lan sắc thắm
Cánh đào lên nhụy toả mùi hương
Ngần trong nước lặng hoàng hôn xuống
Lân phụng ảo vờn khói vấn vương!
Nghịch
Vương vấn khói vờn ảo phụng lân
Xuống hôn hoàng lặng nước trong ngần
Hương mùi toả nhụy lên đào cánh
Thắm sắc lan mình trổ quất thân
Sương lánh lóng mờ hình quyện khói
Nguyệt linh lung tỏ bóng đằng vân
Trường giang sóng thổi hiu hiu gió
Xương thấu lạnh còn nắng sớm Xuân!
Bác Từ
Dưỡng Hổ Vi Hoạ
Thế giới hôm nay đã rõ ràng
Chính tà hai mặt lộ thênh thang
I Răng rút kiếm, đừng đâm bậy
Âu Mỹ giơ đao, chớ thụi càng
Kinh tế dầu thô kia nó nắm
Ngoại giao quân sự đây ta mang
Xem ra máu chảy không đường tránh
Sớm muộn đất trời cũng ngổn ngang!
Sớm muộn đất trời cũng ngổn ngang
Thảo nguyên ngao ngán lặng vương mang
Gió tanh khó tránh phong hung hãn
Nước thối không mong lũ chảy càng
Bước tiến văn minh lan bước bậc
Đường lui thánh chiến bám leo thang
Thú muông vô trí dường thanh thản
Gặm cỏ đồng hoang chẳng buộc ràng!
Bác Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2006 02:58:04 bởi bac tu >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: