Ngày Tháng - Bác Từ & Thân Hữu
Bài Xướng
Áo trắng ngày xưa
Một thưở học trò áo trắng bay
Tháng ba nắng đỏ má tươi say
Vô tư ý gởi hiền hòa mắt
Thơ dại tình trao đượm thắm mày
Lồng lộng màu xưa mây gởi đến
Thênh thang hương cũ gió về đây
Sân trường im vắng mình tôi đứng
Nhặt xác phượng hồng nhớ lắt lay
doankimhoangdiep Bài Hoạ
Tóc Trắng Hôm Nay
Gió thổi lơ phơ tóc bạc bay
Lều tranh thơi thái chút men say
Ngắm hoa vẽ nét từ xanh mắt
Thưởng nguyệt gieo thơ thuở trắng mày
Vui thú thanh tao hoà chốn đó
Điền viên thả xướng hoạ nơi đây
Hằng Nga cung quảng như chung ý
Trổi tiếng tơ lòng hiệp sáo lay !
Trổi tiếng tơ lòng hiệp sáo lay
Phụng Long ngàn dặm kéo về đây
Trăng soi mái lá đan màu tóc
Nguyệt rọi thềm hoa tỏ sắc mày
Trà tách rót vơi duyên nợ thắm
Rượu bình uống cạn ái tình say
Chim bày ríu rít đôi ca múa
Nhịp điệu thơ vần dịu ngát bay!
Bác Từ : Đưa vào TV :
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2006 06:02:16 bởi Viet duong nhan >
Vui thú thanh tao hoà chốn đó
Điền viên thả xướng hoạ nơi đây
Thú Điền Viên Nhàn thú điền viên vui với ta
Vườn sau chen trái chín rau cà
Hiên mai vàng nụ hoa tươi tốt
Ngỏ trúc xanh nhành lá thướt tha
Im lặng đuôi mè khua giỡn sóng
Rộn ràng cánh gáy vỗ kêu la
Chén trà sen ướp tâm thư thái
Ngắm nếp nhà tranh sợi khói pha
HD
BT....HD cũng vui thú điền viên
Trích đoạn: doankimhoangdiep
Vui thú thanh tao hoà chốn đó
Điền viên thả xướng hoạ nơi đây
Thú Điền Viên
Nhàn thú điền viên vui với ta
Vườn sau chen trái chín rau cà
Hiên mai vàng nụ hoa tươi tốt
Ngỏ trúc xanh nhành lá thướt tha
Im lặng đuôi mè khua giỡn sóng
Rộn ràng cánh gáy vỗ kêu la
Chén trà sen ướp tâm thư thái
Ngắm nếp nhà tranh sợi khói pha
HD
BT....HD cũng vui thú điền viên
Cám ơn HD ghé thăm và còn để lại bài thơ hay.
BT xin được hoạ....
Làm Vườn
Chiều chiều xới đất bạn cùng ta
Chung sức ra công lập luống cà
Chẳng cố vì vui lười hãy trách
Không đua bởỉ thích gắng xin tha
Khi râm nghỉ mát lo gì nói
Lúc nắng xả hơi đố sợ la
Mùa tới trái sai hồ hỡi hái
Méo tròn chê trách cứ coi pha !
Bác Từ
Bác Từ ... cho HD gởi nhờ
Mộng Mùa Xuân thơ thẩn gởi cho mình
Một khoảng trời gần.. mây vẫn xanh
Ngọn cỏ đong đưa hồn trói lại
Hạt mưa lất phất ý vờn quanh
Vấn tâm... tâm hữu tâm hoàn động
Đối mộng... mộng trung mộng bất thành
Tư lự cùng ta đêm huyển hoặc
Song ngoài thao thức vạt trăng thanh
Hoàng Diệp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2006 02:55:22 bởi doankimhoangdiep >
Trích đoạn: doankimhoangdiep
Bác Từ ... cho HD gởi nhờ
Mộng
Mùa Xuân thơ thẩn gởi cho mình
Một khoảng trời gần.. mây vẫn xanh
Ngọn cỏ đong đưa hồn trói lại
Hạt mưa lất phất ý vờn quanh
Vấn tâm... tâm hữu tâm hoàn động
Đối mộng... mộng trung mộng bất thành
Tư lự cùng ta đêm huyển hoặc
Song ngoài thao thức vạt trăng thanh
Hoàng Diệp
Chào Hoàng Diệp, Xin cứ tự nhiên.... gởi, BT rất hân hạnh được HD ghé chơi và dán thật nhiều để mọi người cùng thưởng thức.
Xin được hoạ bài "Mộng"
Tình Tự Riêng Ta
Đêm trăng tình tự chỉ riêng mình
Ngẫm đoạn đường đời tuổi tóc xanh
Yêu dấu một thời ươm đóng kín
Khổ đau một kiếp mộng vây quanh
Ưu tư … tư lự tương tư gánh
Sầu nhớ … nhớ nhung luyến nhớ thành
Kỉ niệm lằn sâu in dấu ấn
Ngày qua tháng lại gióng âm thanh!
Bác Từ
Thi Thố
Quanh ta vó ngựa dập dồn vang
Chạy nối đuôi nhau nát cả đàng
Bãi thố ganh tài đen trợn mắt
Sân thi kỵ sức trắng phùng mang
Nửa vòng có chú như bung móng
Dứt điểm vài con chắc qụy càng
Thả mắt nhìn quanh lòng tự nghĩ
Cẳng giò tập tễnh cũng huênh hoang!
BácTừ
Thi Thố
Quanh ta vó ngựa dập dồn vang
Chạy nối đuôi nhau nát cả đàng
Bãi thố ganh tài đen trợn mắt
Sân thi kỵ sức trắng phùng mang
Nửa vòng có chú như bung móng
Dứt điểm vài con chắc qụy càng
Thả mắt nhìn quanh lòng tự nghĩ
Cẳng giò tập tễnh cũng huênh hoang!
BácTừ
BT dám thi .. đá dế hông
Thi Dế Một bầy trẻ nít vỗ tay vang
Đá dế cuộc thi ngã giữa đàng
Quay tóc chú Than hăng vỗ cánh
Ngoáy đầu chàng Lữa tức phùng mang
Tấn công dọa nạt ...nhai lìa cẳng
Thủ thế hăm he...cắn đứt càng
Cổ xuý bên ngoài la ý ới
Dứt trò bỏ xác khắp vườn hoang.
HD
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2006 01:46:13 bởi doankimhoangdiep >
Trích đoạn: doankimhoangdiep
Thi Thố
Quanh ta vó ngựa dập dồn vang
Chạy nối đuôi nhau nát cả đàng
Bãi thố ganh tài đen trợn mắt
Sân thi kỵ sức trắng phùng mang
Nửa vòng có chú như bung móng
Dứt điểm vài con chắc qụy càng
Thả mắt nhìn quanh lòng tự nghĩ
Cẳng giò tập tễnh cũng huênh hoang!
BácTừ
BT dám thi .. đá dế hông
Thi Dế
Một bầy trẻ nít vỗ tay vang
Đá dế cuộc thi ngã giữa đàng
Quay tóc chú Than hăng vỗ cánh
Ngoáy đầu chàng Lữa tức phùng mang
Tấn công dọa nạt ...nhai lìa cẳng
Thủ thế hăm he...cắn đứt càng
Cổ xuý bên ngoài la ý ới
Dứt trò bỏ xác khắp vườn hoang.
HD
Đá dế thì BT hỏng dám rồi ,,,, vì sợ bầm đùi

Nhưng đá gà thì..... OK
Đá gà
Vỗ cánh gà ta cất tiếng vang
Me tây ấm ức chạy ra đàng
Xù lông múa mỏ mình co thắt
Mài cựa vuốt mào mắt trợn mang
Thích bảnh con to lòi khúc cổ
Làm le chú nhỏ ngoẻo dơ càng
Dân làng một đỗi cuời vui thoả
Đấm đá trong chuồng tưởng bãi hoang
Bác Từ
Tình Hữu Nghị
Thong dong lạc bước động đàn văn
Nhớ bạn hôm nào ghé hỏi thăm
Đường xá khó ngăn tình ái hữu
Sông hồ đố cách hội tương thân
Việc công lăn lộn quần phai mốc
Nhà cửa bộn bề áo nhạt thâm
Nghỉ lễ cuối tuần xuôi ngược phố
Chào nhau hữu nghị tiếng ân cần !
Bác Từ Hoạ theo bài xướng "Không Đề" của bác TTT
In-teo (Intel) ---
Nghe nói In-teo sờ-tóc lên
Thị trường mở cửa vội mua liền
Ba năm tuột dốc về chân núi
Một bữa lên non ngả hướng thiên
Sản phẩm tồn kho đã cải thiện
Giá thành cắt giảm hết ưu phiền
Bây giờ ngồi đợi tiên huyền đến
Gảy khúc Ngoạ Long vọng trước thềm
TTT Có Nên …..
Chớ nghĩ tiên huyền vội đứng lên
Tay mơ loáng quáng chết toi liền
Tôi lầm hoa nở thân phơi đất
Bác ngỡ bướm vờn xác lộ thiên
Mộng mị viễn vông sinh rắc rối
Chiêm bao huyền hão đẻ ưu phiền
Cố va da mịn đào thơm nức
Không khéo công an bủa kín thềm!
Bác Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2006 23:03:55 bởi bac tu >
Tâm Giao Trà rượu mời nhau khó chối từ
Đêm trăng thưởng nguyệt tưởng chừng như
Đất trời hoà hợp vô phân tách
Sông nước quyện nhau nỡ khước từ
Hạc vọng nhịp nhàng trau ý nhạc
Quyên vang thanh thoát chuốt lời thư
Tình người khắng khít nương tinh tú
Tri kỷ nghìn chung quyết chẳng từ !
Bác Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2006 23:02:19 bởi bac tu >
Những Chiếc Áo
Vạn sắc muôn màu giữa trắng đen
Mỏng dày đủ cỡ vải sang hèn
Không may bị khoác thân bà tú
Chẳng mắn nên quàng xác chú men
Hớn hở cô mang loè đứa háo
Nhởn nhơ cậu mặc bịp con sen
Một đời chóng vắn ai lường được
Số phận trong tay của lũ quèn !
Bác Từ
Chiếc Áo Thơm
Chiếc áo thơm tho đẹp một đời
Bùn nhơ chẳng bám lúc chơi vơi
Sinh ra phúc hậu người yêu mến
Tử biệt nhân từ kẻ lệ rơi
Ảo vọng xa rời không vướng mắc
Lợi danh bỏ mặc quyết buông lơi
Hương thơm kết tụ thân cao trọng
Trọn nghĩa hoà tâm toả sáng ngời !
Bác Từ
Chiếc Áo Xinh
Chiếc áo xinh xinh dưới nắng tà
Chim mừng nhảy múa ríu vui ca
Nắng xuân vội tới hong cây lá
Mưa hạ kéo về tưới cỏ hoa
Thoang thoảng gió lùa thân ngọc bích
Đong đầy nguyệt chiếu dáng kiêu sa
Tung tăng tha thướt đời trong trắng
Lộng lẫy đơn sơ ước mọi nhà !
Bác Từ
Thu
Hồ thu sóng gợn nước trong veo
Du ngoạn thuyền khua động mái chèo
Sương sớm tinh trong muông thú réo
Nắng chiều vàng nhạt sáo diều reo
Mây đan lững thững trôi sườn núi
Khói quyện mông lung tụ đỉnh đèo
Thong thả chim trời xuôi cánh gió
Trăng đêm gợi cảm nét thơ theo !
Bác Từ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: