Ngày Tháng - Bác Từ & Thân Hữu
Trích đoạn: bac tu
Thu
Hồ thu sóng gợn nước trong veo
Du ngoạn thuyền khua động mái chèo
Sương sớm tinh trong muông thú réo
Nắng chiều vàng nhạt sáo diều reo
Mây đan lững thững trôi sườn núi
Khói quyện mông lung tụ đỉnh đèo
Thong thả chim trời xuôi cánh gió
Trăng đêm gợi cảm nét thơ theo !
Bác Từ
Hồ Thu Trời xanh in bóng hồ trong veo
Bờ vắng thuyền buông chẳng động chèo
Mặt nước phủ sương mờ khói tỏa
Chân mây ngưng gió lặng thông reo
Cá không thèm quẫy im hơi cá
Chim biếng hót ca thiếu tiếng đèo
Cánh bướm khẽ khàng sà ngọn súng
Đôi vòng nước gợn sóng lan theo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2006 11:44:06 bởi Đuyên Hồng >
Trích đoạn: Đuyên Hồng
Trích đoạn: bac tu
Thu
Hồ thu sóng gợn nước trong veo
Du ngoạn thuyền khua động mái chèo
Sương sớm tinh trong muông thú réo
Nắng chiều vàng nhạt sáo diều reo
Mây đan lững thững trôi sườn núi
Khói quyện mông lung tụ đỉnh đèo
Thong thả chim trời xuôi cánh gió
Trăng đêm gợi cảm nét thơ theo !
Bác Từ
Hồ Thu
Trời xanh in bóng hồ trong veo
Bờ vắng thuyền buông chẳng động chèo
Mặt nước phủ sương mờ khói tỏa
Chân mây ngưng gió lặng thông reo
Cá không thèm quẫy im hơi cá
Chim biếng hót ca thiếu tiếng đèo
Cánh bướm khẽ khàng sà ngọn súng
Đôi vòng nước gợn sóng lan theo
Chào Đuyên Hồng,
Bác Từ hân hạnh được bạn ghé thăm và hoạ thơ.
Chúc bạn luôn vui mạnh.
Bác Từ
Tự Diễu Mình thân trống cái tiếng kêu to Thiên hạ thường trêu gớm phổi bò Có lúc tâm cùn sinh lắt léo Nhiều khi ý hẹp đẻ so đo Mê danh thích ảo dù đeo thớt Nhớ phố thương đời kệ vác mo Che mặt thập thò phun mấy tiếng Tuồng người khỉ diễn cũng ra trò ! Bác Từ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: