Tĩnh lặng
Tĩnh lặng
Từ dạo anh đi em biết buồn
Biết sầu vơ vẩn lúc chiều buông
Biết lang thang bước trong suơng lạnh
Biết lịm niềm đau tận cuối hồn
Một ngày bỗng tỉnh giấc chiêm bao
Mơ mộng vấn vương đến kiếp nào
Mê đắm chôn mình trong cõi nhớ
Có có không không mãi đón chào
Đêm nay trăng sáng treo trên cây
Vằng vặc chiếu soi như giữa ngày
Trong đêm tĩnh lặng không mây phủ
Tâm đã về đây mặc gió lay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2005 04:27:49 bởi Như Phương >
Mùa sao sáng
Lại một mùa sao sáng trở về
Chiều đông xám nhạt cảnh tái tê
Noel năm cũ ai chung bước
Chân CHÚA nguyện cầu thóat cảnh mê
Kẻ đến người đi tháp giáo đường
Bóng ai mờ mịt nỗi lòng vương
Thoáng tà áo tím trong tiềm thức
Lặng lẽ đêm tàn vọng tiếng chuông
Nghẹn ngào ngấn lệ một đêm đông
Thương cảnh lẻ loi phận má hồng
Hờ hững tay ai làn tóc rối
Bờ môi tái nhạt mãi chờ mong
Lạnh giá đêm trường bông tuyết rơi
Hắt hiu cô quạnh một bóng đời
Giáng sinh mang đến bao sầu nhớ
Ca thánh ơ hờ khúc nhạc lơi
Đã đưa vào TV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2005 13:50:48 bởi Viet duong nhan >
Giáng sinh xưa
Giáng Sinh năm trước quá xa xôi
Anh đã cùng em bước sóng đôi
Xem lễ nửa đêm trong gió lạnh
Tay trong tay dạ những bồi hồi
Muôn đèn bừng sáng rực khung trời
Đông đúc người chen rộn tiếng cười
Chuông đổ ngân vang hồi thánh nhạc
Đức Mẹ trên cao mắt sáng ngời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2005 12:34:54 bởi Như Phương >
Giáng sinh
Giáng Sinh năm trước quá xa xôi
Anh đã cùng em bước sóng đôi
Xem lễ nửa đêm trong gió lạnh
Tay trong tay dạ những bồi hồi
Muôn đèn bừng sáng rực khung trời
Đông đúc người chen rộn tiếng cười
Chuông đổ ngân vang hồi thánh nhạc
Đức Mẹ trên cao mắt sáng ngời
Giáng sinh đang đến mỗi ngaỳ qua
Rực rỡ đèn hoa trước moị nhà
Hớn hở mắt ai từng ngóng đợi
Thánh đường vang vọng tiếng chuông xa
Mắt Mẹ trên cao hoen ngấn lệ
Thương bầy con trẻ đắm cơn mê
Khóc cho nhân thế bao đau khổ
Dang rộng đôi tay Mẹ chở che
NPKC r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2005 13:54:21 bởi Viet duong nhan >
Hạnh Phúc
Hạnh phúc theo ta mỗi chặng đường
Tơ lòng xin chớ để luyến thương
Tuơng lai chưa đến làm sao biết
Quá khứ ôm chi nỗi đọan truờng
Trân quý niêm vui trong hiện tại
U sầu xóa bỏ chẳng tơ vương
Thời gian như bóng câu qua của
Đừng để qua đi trong chán chường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2005 03:00:48 bởi Như Phương >
Hạnh phúc trong ta trái tim người
Trái tim cháy bỏng tuổi đôi mươi
Xa rồi hết thảy mười năm cũ
Hạnh phúc ru ta giấc ngủ nồng
Xa rồi hạnh phúc lại về không
Không yêu không ghét không thù oán
Hạnh phúc lan tràn khắp thế gian
Chờ Xuân
Nơi đó nàng xuân đang trở về
Ở đây hoa cỏ còn đang mê
Tuyết rơi bao phủ mờ nhân ảnh
Vạt nắng ẩn mình gió lạnh tê
Nghe nhớ nhung trong hồn buốt giá
Hồn chơi vơi ước muốn chưa kề
Xuân ơi sao nỡ đi nhầm lối
Chờ đợi ngày đông dài thảm thê
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2005 13:31:09 bởi Như Phương >
XUÂN VỀ
Xuân nay hoa ngập lối về
Từng con phố nhỏ đê mê giấc nồng
Vườn xuân hoa nở vạn bông
Nàng xuân vừa chớm tình hồng như mơ
Đông tàn anh gởi bài thơ
Tuyết giăng xin trả hững hờ không phai
Xuân về ôm giấc mộng dài
Tình ơi xin gởi nhành mai theo cùng
Tặng Như Phương cảnh đẹp quê nhà 
Trích đoạn: Viet duong nhan
Tặng Như Phương cảnh đẹp quê nhà 
7 ơi
Cám ơn 7 hình ảnh quá đẹp và gợi nhớ đến Đà Lạt mộng mơ
Quê hương ta đẹp muôn phần
Có hoa có bướm có vần thơ hay
Núi cao thác đổ đêm ngày
Chầy tuôn như mái tóc dầy buông lơi
Thiên nhiên cảnh đẹp đón mời
Những người viễn xứ nhớ nơi quay về
Đà Lạt dưới ánh trăng thề
Hồ Than Thở đẹp đê mê hồn người
Về đây vui với đất trời
Nơi ta mở mắt chào đời năm xưa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2005 02:07:22 bởi Như Phương >
Tiễn Mẹ
Hôm nay chúng con cùng về đây
Một lần cuối bên Mẹ sum vầy
Chúng con bên nhau cùng cầu nguyện
Mẹ bình an về cực lạc phương tây
Thôi nhé mãi mãi kể từ đây
Niềm hãnh diện sẽ chẳng vuông tròn
Hoa hồng đỏ sẽ thôi cài trên áo
Nỗi đau nào hơn khi mẹ không còn
Nhưng Mẹ ơi!
Sinh ly tử biệt cõi vô thường
Chúng con xin Mẹ chớ vấn vương
Nguyện xin A Di Đà Đức Phật
Đưa cánh tay cho Mẹ tựa nương
Mẹ ơi!
Con nhớ lần trước con về thăm
Mẹ nhìn con ánh mắt băn khoăn
Nhưng Mẹ cười khi nghe con nhắc
Bàn tay của Đức Phật Di Đà
Mẹ nhẹ rút tay ra khỏi chăn
Đưa tay như Đức Phật DI Đà
Như khi ngài giang tay tiếp dẫn
Mẹ cười tươi đẹp như thiên thần
Mẹ ơi con tin rằng từ đây
Mẹ sẽ đi về tận phương tây
Bên Phật Di Đà miền Cực Lạc
Trên cao vượt cả trời và mây
Con dâng lên mẹ nén hương lòng
Với niềm tha thiết và cầu mong
Cho Mẹ và chúng sinh
Cùng trọn thành Phật đạo
Như Phương
7 chân thành chia nỗi buồn Mất Mẹ vói NP & Tang Quyến
Xin cầu nguyện Huong Linh Bác Gái sóm phiêu Diêu noi Tây Phuong Cuc Lạc
Thuong P thật nhiều
7_vdn
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: