Đợi Chờ.
banh2005 05.12.2005 15:26:35 (permalink)
0
Trăng soi anh đứng chờ em.
Giọt sương ướt đẫm nửa đêm mặt hồ.
Một biển tình trong anh như vô tận.
Chỉ muốn trào trong khoảnh khắc bên em.
Một thoáng thôi nhìn anh em sẽ hiểu.
Trong đáy hồ in đầy mắt sao em.
Anh trăn trở một đời khắc khoải.
Sóng đáy hồ gợn dậy ngóng chân em.
#1
    Vongtinh 05.12.2005 15:27:54 (permalink)
    0
    Ý hay đó
    #2
      Huyền Băng 05.12.2005 23:33:34 (permalink)
      0

      Một chút tâm tư vương.
      Chiều về tôi im lặng.
      Để cho đời không vắng.
      Tôi viết tặng tình em.

      Những con đường thân quen.
      Còn dư âm chân bước.
      Làm sao em nghe được.
      Tiếng vọng từ hư vô.

      Như biển xanh nhung nhớ.
      Như sóng biếc dạt dào.
      Thầm gọi em nơi nao.
      Trong chiều tà im lặng.

      Như cây vươn qua nắng.
      Khao khát giọt mưa sa.
      Như hạt sương ngọc ngà.
      Vương hồn tôi chiều vắng.


      Antonio Nguyen.........
      _____________________________

      Say thì thể làm việc gì...
      Say thì có thể quên tình của ta.......
      ______________________________


      Thân Chào, banh2005 đến cùng TQ, như TB đã ghi ở trên, banh2005 nên gôm những bài thơ ngắn vào một topic cho gọn, trừ phi hai chủ đề khác xa nhau hoặc quá dài. Huyền Băng gôm giùm banh2005 đấy.

      Chúc bạn vui cùng TQ.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2005 23:40:24 bởi Huyền Băng >
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9